ĐƯỜNG LUẬT - HÀN PHONG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 26 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 390 bài trong đề mục
HÀN PHONG 11.12.2007 08:36:08 (permalink)
0
VỊNH LÃO TÀ
 
Mang cái "lòng thòng" khoái chạy rông
Giáng Long Thập Bát chính tay ông
Thân suy cố giữ hai viên ngọc
Địch mạnh chỉ còn một sợi lông
Quái kiệt nổi danh trên tám cõi
Cuồng ngôn nức tiếng khắp non sông
Nhắn ai nếu thích coi phim chưởng
Xin cứ mời vào luận võ công
 
Hàn Phong

*****
Tiếu ngạo giang hồ
(Lệnh Hồ Xung)
 
Nghe mùi rượu lại xỉn chưa rông
Bạn hữu khi thằng lúc quý ông
Chẳng trọng non cao chôn giấu ngọc
Không khinh đất thấp rải bày lông
Đây tà đấy chính chia hai cõi
Ý thiếp tình chàng cách núi sông
Tiếu ngạo giang hồ tung kiếm chưởng
Người đàn kẻ sáo khúc mừng công
 
09/12/2007
CSL
***
Đầu Năm Sợ Giông

Mới khởi đầu năm sợ bị rông*
Để con cháu mến gọi bằng ông
Hay là dăm phút coi phim chưởng
Chẳng nhẽ vài vần thảo bút lông
Tây Độc huênh hoang nơi cửa biển
Đông Tà vùng vẫy dọc mom sông
Ti vi ầm ĩ vang cùng xóm
Già trẻ cùng nhau ráng "luyện công"

-bachvan-

*Còn có nghĩa bị giông
******
 
Xin lỗi Lão Tà vì đã chậm trễ, phải tra cứu lại một chút nên hơi mất thời gian. Còn Giáng Long Thập Bát Chưởng thì đúng là của Hồng Thất Công, HP đã nhầm
Lão Tà này khôn thật, thích toàn những nhân vật nức tiếng gian hồ
Tiếu Ngạo Giang Hồ còn tên này cũng rất hay, tiếc là về cuối truyện bị lu mờ hẳn
 
 
ĐIỀN BÁ QUANG
 
Đam mê tửu sắc thích đi rông
Cải chánh cũng nhìn ra dáng ông
“Hữu phụng lai nghi” khôn đụng tóc
“Độc cô cửu kiếm” khó sờ lông
“Phi sa tẩu thạch” nghiêng trời đất
Vạn Lý Độc hành vượt núi sông
Bởi trước vụng tu gây lắm lỗi
Để giờ ôm hận kiếp…công công
 
Hàn Phong

 
 
#91
    Đông Tà 11.12.2007 12:28:41 (permalink)
    0

    Trích đoạn: HÀN PHONG
    VỊNH LÃO TÀ
     
    Mang cái "lòng thòng" khoái chạy rông
    Giáng Long Thập Bát chính tay ông
    Thân suy cố giữ hai viên ngọc
    Địch mạnh chỉ còn một sợi lông
    Quái kiệt nổi danh trên tám cõi
    Cuồng ngôn nức tiếng khắp non sông
    Nhắn ai nếu thích coi phim chưởng
    Xin cứ mời vào luận võ công
     
    Hàn Phong

    Tiếu ngạo giang hồ
    (Lệnh Hồ Xung)
     
    Nghe mùi rượu lại xỉn chưa rông
    Bạn hữu khi thằng lúc quý ông
    Chẳng trọng non cao chôn giấu ngọc
    Không khinh đất thấp rải bày lông
    Đây tà đấy chính chia hai cõi
    Ý thiếp tình chàng cách núi sông
    Tiếu ngạo giang hồ tung kiếm chưởng
    Người đàn kẻ sáo khúc mừng công
     
    09/12/2007
    CSL

    Đầu Năm Sợ Giông

    Mới khởi đầu năm sợ bị rông*
    Để con cháu mến gọi bằng ông
    Hay là dăm phút coi phim chưởng
    Chẳng nhẽ vài vần thảo bút lông
    Tây Độc huênh hoang nơi cửa biển
    Đông Tà vùng vẫy dọc mom sông
    Ti vi ầm ĩ vang cùng xóm
    Già trẻ cùng nhau ráng "luyện công"

    -bachvan-

    *Còn có nghĩa bị giông

    ĐIỀN BÁ QUANG
     
    Đam mê tửu sắc thích đi rông
    Cải chánh cũng nhìn ra dáng ông
    “Hữu phụng lai nghi” khôn đụng tóc
    “Độc cô cửu kiếm” khó sờ lông
    “Phi sa tẩu thạch” nghiêng trời đất
    Vạn Lý Độc hành vượt núi sông
    Bởi trước vụng tu gây lắm lỗi
    Để giờ ôm hận kiếp…công công
     
    Hàn Phong

    Thật ra LHX là ng an fận ko thích tranh giành gì hìi..khoái hắn ở chỗ hào sảng và chí tình HP ạ.
    Còn tên này nữa tôi rất thích.:-)
     
    Kiều Phong
     
    Võ dõng quần hùng khiếp đảm rông
    Thân Liêu ngụ Hán dở thằng ông
    Kiều bang chủ trước nhiều râu tóc
    Đến đại vương Tiêu lắm áo lông
    Lệnh chúa về nam giành thế đất
    Bày tôi phía bắc quản ngăn sông
    Xua quân chẳng nỡ đành mang lỗi
    Tự vẫn cho tình nghĩa lưỡng công
     
    11/12/2007
    CSL
     
    Tội nghiệp hic..
    #92
      HÀN PHONG 11.12.2007 16:48:23 (permalink)
      0
      Cảm ơn Lão Tà nha. Ngưng ở đây được rồi, HP không dám làm phiền lão nữa. Chúc Lão vui.
       
       
      VÔ DUYÊN
       
      Ta đến người đi chính chỗ này
      Ta đi người đến cũng nơi đây
      Hai vầng nhật nguyệt xa vời quá
      Một bận tương phùng khó lắm thay
      Ngỡ được hàn huyên ôn chuyện vãn
      Nào ngờ gặp gỡ đã chia tay
      Ai đi rồi đến như mây gió
      Ai đến rồi đi tựa gió mây
       
      Hàn Phong
      #93
        HÀN PHONG 11.12.2007 18:50:11 (permalink)
        0
        TỐNG BIỆT
        Hay TIỄN BẠN
         
        Gặp để rồi đi chẳng kịp chào
        Sự đời không quá giấc chiêm bao
        Nơi này ta đến dài nhung nhớ
        Chốn ấy người về lụn ước ao
        Thành thị chân bon mòn vó ngựa
        Biên khu nắng quái úa chinh bào
        Câu thơ sửa mãi không tròn ý
        Mắt lại nhìn nhau sóng cuộn trào
         
        Hàn Phong
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2007 08:35:47 bởi HÀN PHONG >
        #94
          SuongAnh 11.12.2007 21:59:07 (permalink)
          0
          ĐÔI LỜI CÙNG THƯ QUÁN
           
          Lạc bước dừng chân ở chốn này
          Bao nhiêu hào kiệt tụ nơi đây
          Ngựa xa lối cũ còn thương gọi
          Chim đậu đất lành chẳng nỡ bay
          Ngọn bút anh hoa xem đã thoả
          Trang đời trác tuyệt đọc càng hay
          Việt Nam Thư Quán ai qua đó
          Xin hãy cùng nhau mãi đắp xây !
           
          Hàn Phong


          Việt Nam Thư Quán
           
          Nhớ lại ngày xưa đến chỗ này
          E dè chẳng biết viết gì đây
          Thơ đề tiếng khánh chuông trầm bỗng
          Bút hoạ nét rồng phượng muá bay
          Mới đọc lòng mê say...thật tuyệt!
          Càng xem dạ ngớ ngẩn...quá hay!
          Ai người thích nhạc, thi, phim ảnh
          Thư Quán Việt Nam đến góp xây!
           
          Sương Anh
           
           
          rất vui vì SA đã ghé hoạ, HP đã đọc một số bài hoạ của SA và nhận thấy rằng, thơ của SA ngôn ngữ rất thuần Việt, những bài ĐLuật thì phần đối rất chuẩn. HP chỉ làm thơ ĐLuật từ lúc lên diễn đàn đến nay thôi, xem lại những bài trước bị thất luật khá nhiều nhưng thôi kệ, vui là chính mà

          HP cũng đang cố gắng sáng tác thơ thuần Việt (ngoại trừ bất khả kháng)
          chứ mượn từ nhiều thì cũng không hay.

          Về việc hoạ thơ theo HP thì hoạ theo từ ngữ riêng của mình là được, nếu cảm thấy tiện thế nào, hoạ thế ấy kông cần khiên cưỡng.

          Nếu không ngại mời SA cứ đến xướng hoạ tự nhiên, HP chỉ cố hết sức để giúp mình và mọi người cùng vui thôi.  Chúc vui vẻ


          HP quá khiêm tốn rồi, còn SA thì hổng phải, bởi chữ có nhiêu xài bấy nhiêu, tiếng hán việt thưòng dùng thì biết, chứ trong Đường thi khó lắm, đọc nhiều lần mà chỉ hiểu có tí xíu hà, nên hổng dám xài, bởi dzị dùng chữ mà mình hiểu là chắc ăn nhất hihihihi...Chúc vui vẻ nha!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2007 22:00:27 bởi SuongAnh >
          #95
            bachvan 12.12.2007 11:08:09 (permalink)
            0
            TỐNG BIỆT
            Hay TIỄN BẠN
             
            Gặp để rồi đi chẳng kịp chào
            Sự đời không quá giấc chiêm bao
            Nơi này ta đến dài nhung nhớ
            Chốn ấy người về lụn ước ao
            Thành thị chân bon mòn vó ngựa
            Biên khu nắng quái úa chinh bào
            Câu thơ sửa mãi không tròn ý
            Mắt lại nhìn nhau sóng cuộn trào
             
            Hàn Phong
               
            *****
            Thân họa
             
            Tiễn Bạn
             
            Xa nhau nức nở một câu chào
            Tình nghĩa vuông tròn đẹp biết bao
            Trên bến mưa rơi khôn vuốt mặt
            Dưới thuyền sào đẩy tách rời ao
            Tích xưa tiễn bạn trao chung rượu
            Chuyện trước chia tay tặng chiến bào
            Nhắc đến biệt ly sao đắng vậy
            Nhìn theo dần khuất lệ dâng trào

             
            -bachvan-

            #96
              HÀN PHONG 12.12.2007 15:56:51 (permalink)
              0
              TỐNG BIỆT
              Hay TIỄN BẠN
               
              Gặp để rồi đi chẳng kịp chào
              Sự đời không quá giấc chiêm bao
              Nơi này ta đến dài nhung nhớ
              Chốn ấy người về lụn ước ao
              Thành thị chân bon mòn vó ngựa
              Biên khu nắng quái úa chinh bào
              Câu thơ sửa mãi không tròn ý
              Mắt lại nhìn nhau sóng cuộn trào
               
              Hàn Phong
              *****
              Thân họa
               
              Tiễn Bạn
               
              Xa nhau nức nở một câu chào
              Tình nghĩa vuông tròn đẹp biết bao
              Trên bến mưa rơi khôn vuốt mặt
              Dưới thuyền sào đẩy tách rời ao
              Tích xưa tiễn bạn trao chung rượu
              Chuyện trước chia tay tặng chiến bào
              Nhắc đến biệt ly sao đắng vậy
              Nhìn theo dần khuất lệ dâng trào

               
              -bachvan-

              HP lại họa nới BV một bài nữa

              TIỄN BẠN

              Tiệc rượu chưa tan đã vội chào
              Ấy miền hạnh ngộ có là bao
              Gió xa thoảng lại lay cành liễu
              Mưa thấp dồn về động đáy ao
              Tiếc nhớ lệ còn vương bạch lạp
              Tâm tư chưa nỡ vận trường bào
              Người đi, đi mãi ngoài sương gió
              Sóng lặng trong tim bỗng dậy trào
               
              Hàn Phong
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2007 16:49:04 bởi HÀN PHONG >
              #97
                vũkimThanh 12.12.2007 17:07:03 (permalink)
                0
                Trích đoạn: HÀN PHONG


                  TỐNG BIỆT
                Hay TIỄN BẠN
                Gặp để rồi đi chẳng kịp chào
                Sự đời không quá giấc chiêm bao
                Nơi này ta đến dài nhung nhớ
                Chốn ấy người về lụn ước ao
                Thành thị chân bon mòn vó ngựa
                Biên khu nắng quái úa chinh bào
                Câu thơ sửa mãi không tròn ý
                Mắt lại nhìn nhau sóng cuộn trào
                 
                Hàn Phong
                *****
                Thân họa
                 
                Tiễn Bạn
                 
                Xa nhau nức nở một câu chào
                Tình nghĩa vuông tròn đẹp biết bao
                Trên bến mưa rơi khôn vuốt mặt
                Dưới thuyền sào đẩy tách rời ao
                Tích xưa tiễn bạn trao chung rượu
                Chuyện trước chia tay tặng chiến bào
                Nhắc đến biệt ly sao đắng vậy
                Nhìn theo dần khuất lệ dâng trào

                 
                -bachvan-

                HP lại họa nới BV một bài nữa

                TIỄN BẠN

                Tiệc rượu chưa tan đã vội chào
                Ấy miền hạnh ngộ có là bao
                Gió xa thoảng lại lay cành liễu
                Mưa thấp dồn về động đáy ao
                Tiếc nhớ lệ còn vương bạch lạp
                Tâm tư chưa nỡ vận trường bào
                Người đi, đi mãi ngoài sương gió
                Sóng lặng trong tim bỗng dậy trào
                 
                Hàn Phong
                 
                Thân họa :

                BẠN HỮU
                 
                Thương nhau mở rộng một lời chào
                Bạn hữu chân thành đẹp xiết bao
                Thắm thiết ngàn phương ôi luyến nhớ
                Câu thơ chắp cánh vượt hồ ao
                Không lo quẫy sóng vùng trời rộng
                Chẳng sợ tâm can bị xát bào
                Nghĩa sáng muôn Thu tình trọn ý
                Nguồn thơ vạn lý mãi tuôn trào
                 
                Vũ kim Thanh
                 

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2007 17:13:20 bởi vũkimThanh >
                #98
                  HÀN PHONG 13.12.2007 14:40:24 (permalink)
                  0
                  Cảm ơn mọi người đã ghé họa rất nhiều, chúc mọi người vui. HP lại tiếp tục "rên rỉ" đây.
                   
                  TỪ ẤY
                   
                  Từ ấy đôi đường cách biệt nhau
                  Sông xưa con nước đã thay màu
                  Ngày xanh nắng trải nhòa đôi mắt
                  Đêm trắng sương rơi bạc mái đầu
                  Ký ức tìm về chung rượu cạn
                  Nghĩa tình gửi lại nấm mồ sâu
                  Đêm qua ngỡ gặp người năm cũ
                  Tỉnh giấc vầng trăng rụng xuống cầu
                   
                  Hàn Phong
                  #99
                    HÀN PHONG 13.12.2007 17:20:54 (permalink)
                    0
                    BUỒN
                     
                    Buồn tựa mây bay giạt cuối trời
                    Buồn như điếu thuốc đã tàn hơi
                    Buồn ngang hớp rượu xâm đầu lưỡi
                    Buồn ngỡ giọt châu đọng khoé môi
                    Buồn sánh lá vàng tuôn mịt mịt
                    Buồn bằng tuyết trắng phủ vơi vơi
                    Buồn hơn cánh gió ru đêm vắng
                    Buồn tận chiều nao tiễn bước người
                     
                    Hàn Phong
                    huongtuyet274 13.12.2007 17:55:48 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: HÀN PHONG

                    BUỒN
                     
                    Buồn tựa mây bay giạt cuối trời
                    Buồn như điếu thuốc đã tàn hơi
                    Buồn ngang hớp rượu xâm đầu lưỡi
                    Buồn ngỡ giọt châu đọng khoé môi
                    Buồn sánh lá vàng tuôn mịt mịt
                    Buồn bằng tuyết trắng phủ vơi vơi
                    Buồn hơn cánh gió ru đêm vắng
                    Buồn tận chiều nao tiễn bước người
                     
                    Hàn Phong

                     
                    Buồn giăng sương trắng khắp trùng khơi
                    Buồn ơi sao ta thấy rối bời
                    Buồn hồn đưa tiễn ai vời vợi
                    Buồn để trong lòng mấy thảnh thơi
                    Buồn thế tình sao còn lãnh đạm
                    Buồn như chiếc lá lạng chơi vơi
                    Buồn người ta biết là ly biệt
                    Buồn hỡi tình ta rụng rã rời!
                     
                     
                    kon_linh 13.12.2007 18:48:26 (permalink)
                    0
                    đọc bài thơ viếng đền quang trung của anh linh thấy gần gũi quá
                    Hàn phong ơi anh ở tây sơn bình định phải không
                    vậy là đồng hương với kon_linh rồi
                    vui quá nha Phong ơi!
                    HÀN PHONG 14.12.2007 13:46:29 (permalink)
                    0
                    NỢ TÌNH
                    Một gánh giang sơn bám lấy mình
                    Miệt mài đi giữa cuộc tồn sinh
                    Công danh chẳng quá thân tầm gửi
                    Sự nghiệp nào hơn nhánh lục bình
                    Những ước tịnh tâm ba tiếng mõ
                    Thầm mong thoát tục một tràng kinh
                    Gió trăng hưởng mãi kho vô tận
                    Nghĩ lại còn vương chút nợ tình

                    Hàn Phong
                     
                    VẪN LUỴ
                     
                    Vắng bạn vui sao được hỡi mình?
                    Thơ văn dẫu biết chẳng mưu sinh
                    Vài câu tha thẩn vùi ai oán
                    Dăm chữ vu vơ thả bất bình
                    Lúc vắng tìm lời thay đạo lý
                    Khi đau mượn ý ngẫm bài kinh
                    Không không sắc sắc nào không hiểu
                    Vẫn luỵ thân dâu một kén tình!
                    December 14, 2000
                    Duyên Hồng

                    Thân họa:

                    Khổ Lụy

                    Muôn loài cũng vậy chẳng riêng mình
                    Thế sự thăng trầm cõi tử sinh
                    Vạn kiếp trầm luân vì nghiệp báo
                    Muôn điều sanh khởi tại phê bình
                    Ngoài vòng danh lợi lo tu tập
                    Trong chốn thiền môn tán kệ kinh
                    Nhàn nhã ung dung như thoát tục
                    Long đong chi lắm lụy ân tình

                    -bachvan-
                     
                    Thân họa

                    NHÂN GIAN
                     
                    Nhân gian đắm đuối cũng như mình
                    Khắp chốn Thiên hà tới chúng sinh
                    Sống kiếp si mê về thác gửi
                    Mong hồn giải thoát hưởng an bình
                    Chiều chiều vóc hạc vang chuông mõ
                    Sớm sớm Linh Sơn vọng đạo kinh
                    Tích đức tu tâm dù lực tận
                    Rời xa cõi hận nhận ân tình
                     
                    Vũ kim Thanh
                    HÀN PHONG 14.12.2007 13:50:58 (permalink)
                    0
                    VƯỜN YÊU
                     
                    Trở lại vườn hoa một buổi chiều
                    Xưa em thường bảo ấy Vườn Yêu
                    Ti Gôn, Thược Dược màu tươi thắm
                    Hoàng Cúc, Kim Chi sắc diễm kiều
                    Vẫn tưởng trăm năm tình vẹn vẽ
                    Nào ngờ thoáng chốc hoá đìu hiu
                    Vàng phai theo gió mây giăng mắc
                    Mới biết duyên mình chỉ bấy nhiêu
                     
                    Hàn Phong
                    Đông Hòa 14.12.2007 15:09:45 (permalink)
                    0

                    VƯỜN YÊU
                     
                    Trở lại vườn hoa một buổi chiều
                    Xưa em thường bảo ấy Vườn Yêu
                    Ti Gôn, Thược Dược màu tươi thắm
                    Hoàng Cúc, Kim Chi sắc diễm kiều
                    Vẫn tưởng trăm năm tình vẹn vẽ
                    Nào ngờ thoáng chốc hoá đìu hiu
                    Vàng phai theo gió mây giăng mắc
                    Mới biết duyên mình chỉ bấy nhiêu

                    Hàn Phong

                    Thân hoạ
                     
                    Mộng chiều xuân
                    ( thuận nghịch độc )

                    Em về mộng gửi gió xuân chiều
                    Thoảng tiếng vương tình lịm dấu yêu

                    Thềm nhạt cảnh ngà trăng rũ rượi
                    Ngõ mờ trời tối gió hiu hiu

                    Mềm chân gót ảo tâm trầm mặc
                    Đẫm mắt hồn say bóng diễm kiều
                    Nghiêng tóc thả hờ tay níu nhẹ
                    Bềnh bồng nhạc ủ giấc mơ liêu

                    Liêu mơ giấc ủ nhạc bồng bềnh
                    Nhẹ níu tay hờ thả tóc nghiêng

                    Kiều diễm bóng say hồn mắt đẫm
                    Mặc trầm tâm ảo gót chân mềm

                    Hiu hiu gió tối trời mờ sắc
                    Rượi rũ trăng ngà cảnh nhạt thềm
                    Yêu dấu lịm tình vương tiếng thoảng
                    Chiều xuân gió gửi mộng về em


                    Đông Hòa
                    14.12.07
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2007 15:21:09 bởi Đông Hòa >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 26 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 390 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9