ĐƯỜNG LUẬT - HÀN PHONG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 26 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 390 bài trong đề mục
lá chờ rơi 14.12.2007 19:44:06 (permalink)
0
Xin xóa.
Lý do : Bị đùa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2007 01:11:09 bởi lá chờ rơi >
kon_linh 15.12.2007 09:16:38 (permalink)
0
Ghé qua vườn thơ Đường luật của anh mà không có gì ra mắt cả
thôi đành lòi cái dở tặng anh bài thơ vậy
đừng cười nha anh Phong
 
         Hoàn cảnh

Bước giữa đường tơ một bóng hồng
Áo quần rực rỡ muốn sang sông
Mà đò đậu bến bao nhiêu chiếc
Sao mắt nhìn sang tôi cậy trông
Đò nhỏ ngắn sào khoang chật hẹp
Gió to dài sóng nước mêng mông
Hiện giờ hoàn cảnh tôi như thế
Em nghĩ cho lâu kẻo mất công.
#107
    HÀN PHONG 15.12.2007 16:18:05 (permalink)
    0
    " Xuống non nhớ phố hoa rừng
    Về non nhớ kẻ lưng chừng phố mây
    Về thành nhớ cánh chim bay
    Xa thành nhớ dáng em gầy rạc hoa"
                       Phạm Thiên Thư
     
     
    Cảm tác:
     
    NGẪU KHÚC
     
    Về núi chạnh lòng nhớ phố xa
    Hững hờ gió vẫy rộn đèn hoa
    Em vàng dáng lụa hồn thu thảo
    Ta bạc phong sương bước hải hà
    Mơ buổi chung đôi lời ước thệ
    Đợi ngày hợp tấu khúc hoan ca
    Về thành chợt nhớ trăng sơn cước
    Đường vắng chiều nao áo lẻ tà
     
    Hàn Phong
    #108
      HÀN PHONG 15.12.2007 17:01:46 (permalink)
      0
      BẾN ĐỢI
       
      Tìm về chốn cũ bước chân mau

      Lớp lớp mây trôi sóng bạc đầu

      Trên bến hoang liêu làn khói rạ

      Cuối trời đơn lẻ bóng chim câu

      Vài hàng liễu rũ giăng tơ nhớ

      Đôi nhánh thùy dương dệt lưới sầu

      Biết đến bao giờ người trở lại

      Sương chiều nhỏ lệ khóc tình nhau

       
      Hàn Phong
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2007 17:03:31 bởi HÀN PHONG >
      #109
        HÀN PHONG 15.12.2007 17:04:13 (permalink)
        0
        LONG DONG
         
        Cái kiếp đời sao mãi gập ghềnh
        “Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh”
        Tha hương gầy rạc tình quay quắt
        Đất khách hao mòn phận bấp bênh
        Đôi kẻ đôi đường tâm vắng lạnh
        Một mình một cõi bước buồn tênh
        Trông về biển rộng chân mây thẳm
        Sóng cả thuyền côi nước dập dềnh
         
        Hàn Phong
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 10:33:37 bởi HÀN PHONG >
        #110
          Đông Hòa 15.12.2007 19:16:42 (permalink)
          0
          Trích đoạn: HÀN PHONG

          BẾN ĐỢI


          Tìm về chốn cũ bước chân mau

          Lớp lớp mây trôi sóng bạc đầu

          Trên bến hoang liêu làn khói rạ

          Cuối trời đơn lẻ bóng chim câu

          Vài hàng liễu rũ giăng tơ nhớ

          Đôi nhánh thùy dương dệt lưới sầu

          Biết đến bao giờ người trở lại

          Sương chiều nhỏ lệ khóc tình nhau
           
          Hàn Phong
          --------------
           

          Thương Bạn

          Giữa ánh đông tàn gió thổi mau
          Một người trầm mặc khẽ nghiêng đầu
          Tiếc ngày vắng bạn con tim nhớ
          Thương buổi ly tình giấc mộng câu
          Chân khịu ngả mình bên suối cảm
          Mi thâm rũ mắt cạnh mây sầu
          Nghe đời một nửa hồn mê lặng
          Xót mãi hôm nào cách biệt nhau
           
          Đông Hòa
          15.12.07

           
          #111
            bachvan 15.12.2007 19:42:52 (permalink)
            0
            Trích đoạn: HÀN PHONG

            " Xuống non nhớ phố hoa rừng
            Về non nhớ kẻ lưng chừng phố mây
            Về thành nhớ cánh chim bay
            Xa thành nhớ dáng em gầy rạc hoa"
                               Phạm Thiên Thư
             
             
            Cảm tác:
             
            NGẪU KHÚC
             
            Về núi chạnh lòng nhớ phố xa
            Hững hờ gió vẫy rộn đèn hoa
            Em vàng dáng lụa hồn thu thảo
            Ta bạc phong sương bước hải hà
            Mơ buổi chung đôi lời ước thệ
            Đợi ngày hợp tấu khúc hoan ca
            Về thành chợt nhớ trăng sơn cước
            Đường vắng chiều nao áo lẻ tà
             
            Hàn Phong
               ****
            Thân họa:

            Chiều Tà.
            Lên non lại nhớ đến vườn xa
            Nghĩ tội em gầy rạc xác hoa
            Một thoáng sầu như cành thạch thảo
            Đôi khi buồn giống cảnh băng hà
            Chim bay mỏi cánh dài muôn dặm
            Ta hát vang lời đoản khúc ca
            Đất cứng khô cằn lòng chợt lạnh
            Chim kêu về tổ lúc chiều tà.

            -bachvan-

            #112
              kon_linh 16.12.2007 08:53:46 (permalink)
              0
                     Kiếp vô bờ
              Chán kiếp vô bờ dạt vẫn vơ
              Năm canh khắc khoải dưới sao mờ
              Thiên đàng một cõi luôn xa lánh
              Địa ngục muôn nơi mãi đón chờLận đận bao phen giông bão tớiLao đao mấy bận gió sương vềAi người rộng lượng trong trời đất?Bố thí thanh thanh bình một giấc mơ               ( không biết thế này được chưa anh Phong )
              #113
                huongtuyet274 16.12.2007 09:34:07 (permalink)
                0

                Trích đoạn: HÀN PHONG

                LONG DONG
                 
                Một kiếp đời sao mãi gập ghềnh
                “Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh”
                Tha hương gầy rạc tình quay quắt
                Đất khách hao mòn phận bấp bênh
                Đôi kẻ đôi đường tâm vắng lạnh
                Một mình một cõi bước buồn tênh
                Trông về biển rộng chân mây thẳm
                Sóng cả thuyền côi nước dập dềnh
                 
                Hàn Phong

                 
                            KIẾP NGƯỜI
                Chán kiếp tha phương trôi bập bềnh
                Như bèo mây dạt mấy lênh đênh
                Công danh tiền bạc theo hương khói
                Số kiếp tình duyên cũng dập dềnh
                Ngước mắt trông lên thì chớm lạnh
                Nghĩ về sau đó lại buồn tênh
                Ai vương cho thói đời đen bạc
                Vướng phải nhố nhăng những thác ghềnh!
                #114
                  KimGiang 16.12.2007 11:23:38 (permalink)
                  0
                  Trích đoạn: Đông Hòa


                  BẾN ĐỢI

                  Tìm về chốn cũ bước chân mau

                  Lớp lớp mây trôi sóng bạc đầu

                  Trên bến hoang liêu làn khói rạ

                  Cuối trời đơn lẻ bóng chim câu

                  Vài hàng liễu rũ giăng tơ nhớ

                  Đôi nhánh thùy dương dệt lưới sầu

                  Biết đến bao giờ người trở lại

                  Sương chiều nhỏ lệ khóc tình nhau
                   
                  Hàn Phong
                  --------------
                   

                  Thương Bạn

                  Giữa ánh đông tàn gió thổi mau
                  Một người trầm mặc khẽ nghiêng đầu
                  Tiếc ngày vắng bạn con tim nhớ
                  Thương buổi ly tình giấc mộng câu
                  Chân khịu ngả mình bên suối cảm
                  Mi thâm rũ mắt cạnh mây sầu
                  Nghe đời một nửa hồn mê lặng
                  Xót mãi hôm nào cách biệt nhau
                   
                  Đông Hòa
                  15.12.07
                   
                  Hoạ:
                   
                  ƯỚC
                   
                  Mây buồn thổn thức giọt mưa mau
                  Tiếc mãi sân Thơ những buổi đầu
                  Biết đổi gì đây cho có lại
                  Vô tư ngọc quý nhả từng câu
                  Mơ Trăng sóng sánh phơi vàng lụa
                  Ước gió đam mê cuốn dải sầu
                  Để bến sông thuyền ngây tiếng hát
                  Hương thầm bát ngát sóng tìm nhau
                   
                  Kim Giang
                   
                   

                   

                  #115
                    HÀN PHONG 17.12.2007 10:36:54 (permalink)
                    0
                    TẤT NIÊN PHÚ
                     
                    A ha 
                    Sung sướng thay bữa tất niên
                    Tưng bừng thay ngày hội ngộ
                    Bạn bạn bè bè
                    Xe xe cộ cộ
                    Áo vét, quần jean
                    Giầy da, guốc gỗ
                    Bằng hữu đông như nước, người đến trước kẻ vào sau
                    Khách khứa chật như nêm, từ trong thềm ra trước ngõ
                    Tài tử giai nhân đều đầy đủ, đèn xanh xanh ngắm mặt mũi chẳng tường
                    Thanh niên bô lão đến kín phòng, điện mờ mờ nhìn dung nhan không rõ
                    Bạn lạ lắm mà bạn quen cũng lắm, người thích rượu kẻ lại ưa thơ
                    Lớp già nhiều mà lớp trẻ cũng nhiều, từ nhà quê kéo qua thành phố
                    Uống thì có cam tươi, nước lọc, ket ket thùng thùng
                    Ăn thì có bánh cốm, kẹo dừa, thau thau rổ rổ
                    Mùi thơm xông nức mũi, sau lưng ghế bánh trái chất tứ bề
                    Hương nồng cuộn ào ào, trên mặt bàn rượu trà gom một chỗ
                    Quà cáp không sao đếm hết, của anh anh mang, của nàng nàng xách, kể mấy trăm bao
                    Bia bọt chẳng thể đong vừa, của chú chú vác, của bác bác khiêng, cũng vài chục “rọ”
                     
                    Lúc vào tiệc: 
                    Chị phụ trách khui sâm banh bốp bốp, cả tập thể lặng như tối ba mươi
                    Anh quản trò châm bong bóng đì đùng, toàn khán phòng la như ong vỡ tổ
                    Thiệp mừng đưa về nườm nượp, chị giữ thiệp mắt chẳng kịp nhìn
                    Vòng hoa gửi đến ào ào, anh nhận hoa tay không muốn bỏ
                    Kim bằng hội ngộ, anh thì thăm, anh thì hỏi, vui đến là vui
                    Tứ hải trùng phùng, chị cố lấn, chị cố chen, khổ ơi là khổ
                    Nào thơ ca, nào xướng hát, nào ăn ăn uống uống, sở trường nọ đem hết ra chơi
                    Nào thổi sáo, nào đánh đàn, nào nói nói cười cười, sở đoản kia dễ gì vứt xó
                    Thơ thẩn ngâm hoài chưa dứt, thơ con rùa, con cò, con cóc, ngâm đến xì hơi
                    Nhạc nhẽo hát mãi chẳng tan, nhạc lá cải, lá hẹ, lá hành, gào khan cả cổ
                    Gặp bài hay pháo tay vang như sấm, bao nhiêu hôn gió với bông hồng
                    Đụng bài dở pháo…dép gõ như mưa, nhận toàn trứng ung cùng hũ lọ
                    Bác phó nháy nháy liên lục địa, phim thay lại hết, chụp đằng trước, ngược đằng sau
                    Cô điều hành hành bở hơi tai, mới đứng đã ngồi, ngóng bên này, quay bên nọ
                    Chỗ chơi hết cả, nửa ngồi nửa đứng, vui quá xá nói biết mấy mới thông
                    Bàn ghế sạch trơn, sân trong sân ngoài, đông quá chừng kể làm sao cho tỏ
                    Người cao niên đàm đàm đạo đạo, thơ kim thơ cổ vừa luận bàn bàn
                    Bọn trẻ tuổi cụng cụng nâng nâng, bia Đức, bia Hàn vừa khui vừa đổ
                    Anh phục vụ chạy lui chạy tới, mệt phờ râu chân vẹo vẹo xiêu xiêu
                    Chị tiếp viên đi xuống đi lên, bởi đừ người mặt nhăn nhăn nhó nhó
                     
                    Tàn tiệc: 
                    Vỏ bia chồng lớp lớp, đám thanh niên chân cẳng ngả nghiêng
                    Bao kẹo quẳng hàng hàng, tụi trẻ con mặt mày hớn hở
                    Khách được mời muốn góp công góp sức, chút quà mọn chẳng đáng bao nhiêu
                    Ban điều hành chẳng nhận bạc nhận vàng, vui là hơn kể chi lời lỗ
                    Buổi họp thành công mỹ mãn, giã từ bịn rịn, kẻ cầm mũ, kẻ ôm khăn
                    Trăm sự tốt đẹp huy hoàng, chia tay rầu rầu, người lên xe, người cuốc bộ
                     
                    Xin chúc: 
                    Xin chúc nhau làm ăn tấn tới, năm càng mới Thư Quán càng đông vui
                    Xin chúc nhau sức khỏe an khang, ngày càng dài Làng Văn càng rực rỡ
                    Thành viên dù ngoại biên, dù trong nước vẫn ghé lại đều đều
                    Khách khứa dù ở gần, dù đi xa cửa nhà luôn rộng mở
                    Mơ ước đâu dễ chi tìm
                    Niềm vui mới là đáng nhớ
                    Năm sau đến hẹn lại lên
                    Họp hành thấy vui cứ rủ
                    Hạnh phúc muôn đời
                    Chẳng bao giờ cũ
                     
                    ( Mọi chuyện đã hết, xin đóng lại tại đây
                    Ai muốn vui thêm thì ghé nhà cậu Tú :-)
                     
                    Cảm tác
                    Hàn Phong
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 10:38:32 bởi HÀN PHONG >
                    #116
                      HÀN PHONG 17.12.2007 13:12:16 (permalink)
                      0

                      .
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2008 17:15:19 bởi HÀN PHONG >
                      #117
                        SuongAnh 17.12.2007 13:54:01 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: HÀN PHONG

                        TẤT NIÊN PHÚ
                         
                        A ha 
                        Sung sướng thay bữa tất niên
                        Tưng bừng thay ngày hội ngộ
                        Bạn bạn bè bè
                        Xe xe cộ cộ
                        Áo vét, quần jean
                        Giầy da, guốc gỗ
                        Bằng hữu đông như nước, người đến trước kẻ vào sau
                        Khách khứa chật như nêm, từ trong thềm ra trước ngõ
                        Tài tử giai nhân đều đầy đủ, đèn xanh xanh ngắm mặt mũi chẳng tường
                        Thanh niên bô lão đến kín phòng, điện mờ mờ nhìn dung nhan không rõ
                        Xin chúc: 
                        Xin chúc nhau làm ăn tấn tới, năm càng mới Thư Quán càng đông vui
                        Xin chúc nhau sức khỏe an khang, ngày càng dài Làng Văn càng rực rỡ
                        Thành viên dù ngoại biên, dù trong nước vẫn ghé lại đều đều
                        Khách khứa dù ở gần, dù đi xa cửa nhà luôn rộng mở
                        Mơ ước đâu dễ chi tìm
                        Niềm vui mới là đáng nhớ
                        Năm sau đến hẹn lại lên
                        Họp hành thấy vui cứ rủ
                        Hạnh phúc muôn đời
                        Chẳng bao giờ cũ
                         
                        ( Mọi chuyện đã hết, xin đóng lại tại đây
                        Ai muốn vui thêm thì ghé nhà cậu Tú :-)
                         
                        Cảm tác
                        Hàn Phong


                         
                         
                        Chúc Mừng Thành Công
                         
                        Vưà bước chân vào
                        Một tràng pháo nổ
                        "Cụ" Tú tuyên bố
                        Cuộc họp đã tàn
                        Thành công vẻ vang
                        Chúc mừng vui vẻ
                        Thế là tốt nhé
                        Tội kẻ online
                        Cái cổ bị dài
                        Đỏ hai con mắt
                        Ngóng chờ nghe hát
                        Ngồi đợi nghe ngâm
                        Nhưng mà...đều câm
                        Tai không nghe tiếng
                        Mắt không thấy hình
                        Có chi mà nhìn
                        Đành coi ảnh gửi
                        Mọi người hồ hởi
                        Nói nói cuòi cưòi
                        Trông rất là vui
                        Nhìn lại...ngậm ngùi
                        Người ON hơi tủi
                        Trưa hổng dám ăn
                        Nhìn bánh cắn gió
                        Ê miệng ê răng
                        Cái bụng càn nhằn
                        Đành úp mì gói
                        Dùng voice nói nói
                        Rồi chat đỡ ghiền
                        Tán gẫu luyên thuyên
                        Một hồi lặng im
                        Chia tay đi...ngủ hihihihi

                         
                        Sương Anh ( thơ con cóc)
                         
                         
                        Trời ơi, nghe HP tường thuật buổi hội ngộ thấy vui ghê ha, nói chị BN hôm nào hội ngộ ONlINE cũng đc, như hôm qua SA cùng mấy huynh tỷ nói chuyện cũng vui lắm! Tuy bằng voice và chat nhưng cũng là TÌNH THÂN, có phải không??!!
                         
                         
                        #118
                          HÀN PHONG 17.12.2007 14:19:01 (permalink)
                          0
                           
                          Sương Anh ( thơ con cóc)
                           
                           
                          Trời ơi, nghe HP tường thuật buổi hội ngộ thấy vui ghê ha, nói chị BN hôm nào hội ngộ ONlINE cũng đc, như hôm qua SA cùng mấy huynh tỷ nói chuyện cũng vui lắm! Tuy bằng voice và chat nhưng cũng là TÌNH THÂN, có phải không??!!
                           
                           
                          hi hi, cảm ơn SA đã ghé thăm còn chúc mừang khí thế nữa, tiếc cho những người ở xa nhỉ.
                          Thật ra, đã ca ngợi nên dù có được ba bốn phần cũng ráng "đôn" lên hết cỡ cho nó khí thế chứ (giống như bình luận bóng đá vậy, nếu đội nhà đá vào thì vào..ào.. ào, nếu đội nhà bị thủng lưới thì vào )
                          còn muốn họp kiểu nào HP cũng xin ghé một chân hihi, chỉ cần mọi người hú một tiếng
                          (bài thơ của SA dài thêm một chút nữa thì thành thơ con...rắn được đó )
                          chúc vui vẻ nha.
                          HP
                          #119
                            Hiền Văn Trần 18.12.2007 01:20:24 (permalink)
                            0
                            hê hê dạo nì tui ko muốn ngủ cho nên hễ nghe ai nói đến ngủ là ko ưa () để tui gọi chi Sương Anh dậy nha !

                            ..... Một hồi lặng im
                            Chia tay đi ngủ....
                            Trong đầu vần vũ
                            những chuyện đâu đâu
                            Nằm một lúc lâu
                            mà không ngủ được
                            Bắt đầu đếm ngược
                            một ngàn trở xuôi
                            Đếm tới đếm lui
                            Trời đà gần sáng
                            Nằm không cũng chán
                            Ngồi dậy online
                            Sao không thấy ai
                            cùng chung tâm trạng
                            Nghe đòn dân mạng
                            vốn rất chịu chơi
                            cũng đã rụng rời
                            chui vào chăn ấm
                            Thôi ngồi suy ngẫm
                            Chuyện buồn chuyện vui
                            Rồi bỗng ngậm ngùi
                            Trần gian thiệt khổ
                            Nhìn ra đường phố
                            Đã lại ồn ào
                            Tấp nập người đi
                            Kẹt đường xe cộ
                            Thôi ta cút bộ
                            Tới quán cà fe
                            kiếm bạn tỉ tê
                            Ngắm người qua lại

                            Hê he....cố nối thêm để con cóc thành con rắn cho nó oai....có chi phiền hà mong huynh và tỉ bỏ qua

                            #120
                              Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 26 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 390 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9