Riêng Cho Một Người
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 21 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 308 bài trong đề mục
TaAoXanh 29.10.2007 11:37:00 (permalink)
0
 
NỤ HÔN ĐẦU TRAO EM

 
Má em hồng vì nụ hôn anh gửi
Mùi hương em ngây ngất đến vô cùng
Đêm nay dài trong bóng tối mông lung
Hình ảnh ấy không bao giờ phai nhạt

Rồi chút đây anh sẽ ru tiếng hát
Đưa hồn em vào giấc ngủ bình thường
Em biết rằng, em để lại mùi hương
Dù cho đấy, không phải thời con gái

Anh sẽ nhớ va mang em theo mãi
Dù ngày sau cho dù có ra sao
Ngày mai đây đôi mái tóc bạc màu
Hình ảnh đó dù chỉ là tưởng tượng

Mang đến em, niềm tin yêu sung sướng
Trong tình yêu em quá đã thiệt thòi
Trên đường đời một bước lẽ đơn côi
Anh đang sánh bên em cùng đếm bước


 

 

 

TaAoXanh

21.1.06
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 10:07:54 bởi TaAoXanh >
#1
    TaAoXanh 29.10.2007 16:54:27 (permalink)
    0
     
     
     
    MÙA XUÂN HẠNH PHÚC
    KHI EM CÓ ANH
     
     
    Bên bếp lửa hồng, em nấu bánh chưng xanh
    Đôi gò má em, nóng bừng hây hây đỏ
    Trong lòng em có chút gì nhơ nhớ
    Trao về anh không khí của ngày Xuân

    Trời hừng đông, bóng tối sắp tàn dần
    Em ao ước có anh ngồi bên cạnh
    Cùng thức trắng để trông chừng nồi bánh
    Gì vui hơn khi bốn mắt nhìn nhau

    Tưỡng cuộc đời không nguôi hết nỗi sầu
    Nào biết đâu ? Em tìm ra hạnh phúc
    Niềm tin yêu rạng ngời trong ánh mắt
    Mùa Xuân nầy, em nhớ mãi không quên

     
     
     
    TaAoXanh
    26.1.06 
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2007 16:56:07 bởi TaAoXanh >
    #2
      TaAoXanh 29.10.2007 23:25:12 (permalink)
      0
       
      TÌNH EM
       
       
      chiếc bánh em làm
      đậm đà hương vị quê hương
      mùi nếp thơm
      nồng nàn hương lá chuối
      gói vào đây
      với nỗi lòng mong đợi
      gửi đến người
      đang ở chốn xa xăm

      đây chỉ là ...
      chút quà mọn mừng Xuân
      để anh nhớ
      con đường xưa lối cũ
      đêm trời trong
      ngước nhìn bao tinh tú
      tìm vì sao
      ngời sáng ánh mắt em

      tiếng pháo giao thừa
      nổ rộ nửa đêm
      bấy giờ đây
      đã bước vào năm mới
      đón mùa Xuân
      mọi người đang mong đợi
      cho cuộc đời
      được trọn giấc mơ hoa
       
       
       
      TaAoXanh
      27.1.06 
      #3
        TaAoXanh 30.10.2007 08:56:00 (permalink)
        0
         
        HÁI LỘC ĐẦU XUÂN
         
         Buổi sáng nầy, anh đi hái lộc đầu Xuân
        Hai bên đường lúa vàng vừa chín tới
        Con chim bay trên khung trời vời vợi
        Dòng sông dài chở nặng đất phù sa

        Vườn trái cây cũng vừa mới đơm hoa
        Trời tháng Giêng mang nắng hồng ấm áp
        Bỏ lại sau những ngày tháng Chạp
        Pháo giao thừa rộn rã đón Tân Niên

        Trong lòng anh lại liên tưởng đến em
        Anh gửi đến bằng những lời cầu chúc
        Cả cuộc đời đều tràn đầy hạnh phúc
        Để con người đều cần thấy có nhau
           TaAoXanh28.1.06
        #4
          Xuan Trương 30.10.2007 12:49:00 (permalink)
          0
           
          TAX thân mến! vì đang buồn nên Trường chẳng thế làm những dòng thơ ngọt ngào! Có chăng chỉ là những vần buồn! mong rằng TAX sẽ không phật lòng! Cảm ơn và chúc TAX vui, an lành!
           
           
           
           

          Trích đoạn: TaAoXanh

           

           

           

          MÙA XUÂN HẠNH PHÚC

          KHI EM CÓ ANH

           

           

          Bên bếp lửa hồng, em nấu bánh chưng xanh
          Đôi gò má em, nóng bừng hây hây đỏ
          Trong lòng em có chút gì nhơ nhớ
          Trao về anh không khí của ngày Xuân

          Trời hừng đông, bóng tối sắp tàn dần
          Em ao ước có anh ngồi bên cạnh
          Cùng thức trắng để trông chừng nồi bánh
          Gì vui hơn khi bốn mắt nhìn nhau

          Tưỡng cuộc đời không nguôi hết nỗi sầu
          Nào biết đâu ? Em tìm ra hạnh phúc
          Niềm tin yêu rạng ngời trong ánh mắt
          Mùa Xuân nầy, em nhớ mãi không quên


           

           

           

          TaAoXanh
          26.1.06 




           
           
          Kí Ức Một Mùa Xuân
           
          Xuân về trên khắp nẻo quê hương
          Bao năm xa cách vạn nẻo đường
          Rộn ràng trong chiều hơi nhạt nắng
          Anh lại trở về với quê hương
           
          Kia rồi xa xa cuối đoạn đường
          Vẫn chờ vẫn đợi những thân thương
          Chiều nay xuân về trên xóm cũ
          Dáng lụa  đứng chờ thấy thật  thương
           
          Em à!  xuân này lại có anh
          Bao nhiêu mơ ước mãi chẳng thành
          Duyên mơ bao ngày cao cao mãi
          Xuân này em tính… bắt đền anh
           
          Ngạt ngào thơm phức bánh chưng xanh
          Bao lâu… gạo nếp, u để dành
          Chiều nay bên bếp hồng lửa đỏ
          Luộc bánh em ngồi bên cạnh anh
           
          Bập bùng ánh lửa bốn mắt trông
          Miệng duyên tươi thắm má hây hồng
          Chạnh lòng thì thầm em hỏi nhỏ
          Xuân này về… anh có đi nữa không?
           
          Nghe câu em hỏi  “đi nữa không”
          Ôi sao tê tái lạnh cả lòng
          Vì đời vẫn nghèo nên anh vẫn…
          Vẫn mãi một đời mãi long đong
           
          Mùa xuân vừa hết ta xa em
          Chia tay, em đứng… mãi bên thềm
          Lặng nhìn mắt buồn… em hỏi khẽ
          Xa nhau rồi anh vẫn nhớ về em?
           
          Anh ra đi em nói sẽ chờ anh
          Tình yêu duyên thắm mãi để dành
          Dù cho bao mùa cây thay lá
          Em vẫn một lòng đợi chờ anh
           
          Hết hạ thu sang rồi đông tới
          Nỗi nhớ từng ngày vẫn chẳng vơi
          Một chiều cuối đông nghe tin báo
          Em bước theo chồng đã quên tôi
           
          Phận nghèo nên cũng chỉ thế thôi
          Từ nay tình lẽ bóng trong đời
          Mùa xuân lại về trên xóm cũ
          Anh bước trên đường nước mắt rơi…
           
          #5
            TaAoXanh 31.10.2007 00:10:45 (permalink)
            0
            Cảm ơn XT với một bài thơ thật hay
            và thật dài. Thật nhiều niềm vui sẽ đến
            với bạn nhé.
               NGÀY XUÂN YÊU THƯƠNG  Nhành Mai đầy những đoá hoa hàm tiếu
            Ngày đầu Xuân sẽ nở những bông hoa
            Gửi đến anh một tình cảm thiết tha
            Em chắc chắn rồi đây anh sẽ nhận

            Anh biết không ? Lòng em vui vô hạn
            Và đây nè hai chậu Cúc vàng tươi
            Nhớ về anh em gửi một nụ cười
            Cho ấm áp mùa Xuân trên đất lạ

            Một dĩa trái cây đủ đầy ngũ quả
            Không trái nào có tên gọi quả " Yêu "
            Tặng riêng anh cho anh nhớ em nhiều
            Thêm hai trái dưa Hấu xanh ... mà lòng Đỏ
               TaAoXanh29.1.06
            #6
              TaAoXanh 31.10.2007 00:14:25 (permalink)
              0
               

               

              MỪNG SINH NHẬT EM

               

               

              Một ngày cuối cùng của tháng Giêng Tây
              Cái lạnh mùa Đông đã qua mất hết
              Những đoá hoa muôn màu chào đón Tết
              Em sinh ra đời với tiếng khóc đầu tiên

              Anh chúc mừng ngày sinh nhật của em
              Một ngày vui cuộc đời em đã đến
              Gửi đến em những lời đầy thương mến
              Người bạn thân anh gặp cuối cuộc đời

              Ly rượu mừng anh gửi đến em thôi
              Mối tình bạn trong lòng anh vẫn giữ
              Hoàng hôn về trong những ngày xa xứ
              Gói trong tim kỷ niệm cất trong lòng

              Từ xa xôi anh vẫn cứ hoài mong
              Một cơ duyên để chúng mình hạnh ngộ
              Định mạng đời chẵng qua là duyên số
              Nên bây giờ mình được gặp nhau đây

              Xa thật xa, anh gửi những lời nầy
              Anh cầu chúc em vui ngày sinh nhật
              Anh cầu chúc gia đình em hạnh phúc
              Và nhớ rằng : Anh đang nghỉ đến em


               

               

               

              TaAoXanh

              31.1.06
               

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 10:09:09 bởi TaAoXanh >
              #7
                TaAoXanh 31.10.2007 04:12:06 (permalink)
                0
                 
                CHUYỆN TÌNH HOA K_H



                Vườn nhà anh có trồng những cây Hồng
                Anh chọn một cây và đặt tên là K_H
                Để từng ngày cây trổ hoa thay lá
                Anh nhìn cây và luôn nghĩ đó là em

                Anh sẽ gửi lời qua gió từng đêm
                Bằng nhắn nhủ âm thầm thương mến nhất
                Tình của em đang tràn dâng cao ngất
                Trong tim anh, hình em khắc trong nầy

                Em cảm xúc với những lời anh nói
                Ru hồn mình trong nỗi nhớ đam mê
                Nhớ thương em nhớ từng lối đi về
                Cơn mộng ảo, ta cuộn mình trong đó

                Nhớ anh mãi từng đêm em không ngủ
                Nhớ những ngày chăn mộng đắp chung đôi
                Biết làm sao khi đã lỡ yêu rồi
                Cuộc tình đó mềm môi men ân ái

                Trong đêm tối ,cầm tay em nói khẽ
                Xiết vòng tay yêu mến nhịp ru tình
                Mưa trong em, sầu chín rụng hồn mình
                Ôi mộng ảo, xa vời tầm tay với

                Để Kỷ niệm đêm 19-04-2004.
                 
                  TaAoXanh13.1.07
                #8
                  TaAoXanh 31.10.2007 08:50:20 (permalink)
                  0
                   
                  VẪN LUÔN BÊN EM
                   
                   Bóng hình em theo anh giữa dòng đời trôi nổi
                  Một mình lang thang trên phố vắng đêm khuya
                  Giấc mộng xưa theo kỷ niệm trôi về
                  Đời một bóng u sầu trong cay đắng

                  Quê hương mình với hai mùa mưa nắng
                  Lục bình trôi theo dòng nước phù sa
                  Rặng tre xanh trong ánh nắng chan hoà
                  Cảnh vẫn đẹp sao lòng buồn rũ rượi

                  Chắc tại anh vẫn là người luôn chờ đợi
                  Một cái gì đánh mất khỏi tầm tay
                  Nỗi cô đơn theo bóng nhỏ đường dài
                  Anh mơ ước ngày nao tìm lại được
                     TaAoxanh30.10.07
                  #9
                    Xuan Trương 31.10.2007 12:16:12 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: TaAoXanh

                     
                    VẪN LUÔN BÊN EM
                     
                     
                    Bóng hình em theo anh giữa dòng đời trôi nổi
                    Một mình lang thang trên phố vắng đêm khuya
                    Giấc mộng xưa theo kỷ niệm trôi về
                    Đời một bóng u sầu trong cay đắng

                    Quê hương mình với hai mùa mưa nắng
                    Lục bình trôi theo dòng nước phù sa
                    Rặng tre xanh trong ánh nắng chan hoà
                    Cảnh vẫn đẹp sao lòng buồn rũ rượi

                    Chắc tại anh vẫn là người luôn chờ đợi
                    Một cái gì đánh mất khỏi tầm tay
                    Nỗi cô đơn theo bóng nhỏ đường dài
                    Anh mơ ước ngày nao tìm lại được

                     
                     
                     
                    TaAoxanh
                    30.10.07


                     
                     
                     
                    Chiều Vương………
                     
                    Nơi phố thị đã bao ngày trôi nổi
                    Giữa dòng đời bão táp với phong ba
                    Từng đêm dài vẫn lặng lẽ trôi qua
                    Chỉ mình anh với bóng mình băng giá
                     
                    Nay trở về bên dòng sông yên ả
                    Lá dừa xanh vẫn man mác chiều vương
                    Cánh lục bình dòng nước mãi vấn vương
                    Nhìn cảnh đẹp sao cõi lòng tan nát…
                     
                    Vẳng bên sông một giọng hò ai hát
                    Não nùng nghe tím ngắt cả dòng sông
                    Tự thả hồn bay lên cõi hư không
                    Cho thân xác lắng chìm trong đau khổ…!
                     
                    #10
                      TaAoXanh 31.10.2007 17:36:47 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Xuan Trương


                      Trích đoạn: TaAoXanh

                       

                      VẪN LUÔN BÊN EM

                       

                       

                      Bóng hình em theo anh giữa dòng đời trôi nổi
                      Một mình lang thang trên phố vắng đêm khuya
                      Giấc mộng xưa theo kỷ niệm trôi về
                      Đời một bóng u sầu trong cay đắng

                      Quê hương mình với hai mùa mưa nắng
                      Lục bình trôi theo dòng nước phù sa
                      Rặng tre xanh trong ánh nắng chan hoà
                      Cảnh vẫn đẹp sao lòng buồn rũ rượi

                      Chắc tại anh vẫn là người luôn chờ đợi
                      Một cái gì đánh mất khỏi tầm tay
                      Nỗi cô đơn theo bóng nhỏ đường dài
                      Anh mơ ước ngày nao tìm lại được


                       

                       

                       

                      TaAoxanh

                      30.10.07





                       
                      Chiều Vương………
                       
                      Nơi phố thị đã bao ngày trôi nổi
                      Giữa dòng đời bão táp với phong ba
                      Từng đêm dài vẫn lặng lẽ trôi qua
                      Chỉ mình anh với bóng mình băng giá
                       
                      Nay trở về bên dòng sông yên ả
                      Lá dừa xanh vẫn man mác chiều vương
                      Cánh lục bình dòng nước mãi vấn vương
                      Nhìn cảnh đẹp sao cõi lòng tan nát…
                       
                      Vẳng bên sông một giọng hò ai hát
                      Não nùng nghe tím ngắt cả dòng sông
                      Tự thả hồn bay lên cõi hư không
                      Cho thân xác lắng chìm trong đau khổ…!


                       
                      NHUNG NHỚ
                       
                       
                      Ám ảnh mãi trong giấc mơ tiền kiếp
                      Kỷ niệm đầu hai đứa mới quen nhau
                      Cuộc đời quay với những vòng nối tiếp
                      Yêu nhau rồi sao cứ ngỡ chiêm bao

                      Anh tìm đến trong giấc mơ mộng mị
                      Để nhìn em say đắm giấc ngủ ngon
                      Em vẫn là người anh yêu thế kỷ
                      Mộng về đây trong giấc ngủ mỏi mòn

                      Màu kỷ niệm vẫn còn trong ký ức
                      Vẫn biết đây chỉ là giấc vô thường
                      Hình ảnh em đã làm hồn ray rứt
                      Tiếng cười em vang vọng một trời thương

                      Bóng hình em dịu dàng trong trí nhớ
                      Tâm hồn anh chôn dấu những vần thơ
                      Anh ở đây thương về em bên đó
                      Dấu yêu nhau, xin em gắng đợi chờ

                      Trong nỗi nhớ muộn màng đang lắng đọng
                      Tóc em buông niềm thương nhớ lênh đênh
                      Mắt môi hồng ấp yêu thời hoa mộng
                      Trong hồn em có mang nặng tình anh

                       
                       
                      TaAoXanh
                      #11
                        TaAoXanh 31.10.2007 17:43:41 (permalink)
                        0
                         
                        EM
                         
                         
                        Chiều hôm qua anh ra đến vườn hoa
                        Cây K_H đã làm anh máu chảy
                        Chiếc gai nhọn đâm vào tay êm ái
                        Mà anh nghe nhức nhối cả trong lòng

                        Em bên kia lòng nặng trĩu nhớ mong
                        Ngồi bên máy mà không sao gặp mặt
                        Anh bên đây trông chờ buồn hiu hắt
                        Tìm thấy rồi I . P của em đây

                        Biết là em đang có ở trong nầy
                        Mà không dám chào nhau, dù một tiếng
                        Yêu nhau chi ? Để lại bao lưu luyến
                        Tim nghẹn ngào, hồn tưởng nhớ về nhau

                        Biết trái ngang mà vẫn bước chân vào
                        Niềm đau khổ hai đứa cùng mang nặng
                        Lòng ngậm ngùi, cuộc tình đầy cay đắng
                        Hạnh phúc nầy là bất hạnh đau thương

                         
                         
                         
                        TaAoXanh
                        18.1.07

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 10:10:08 bởi TaAoXanh >
                        #12
                          TaAoXanh 01.11.2007 01:48:08 (permalink)
                          0
                           
                          HUYỀN THOẠI MỘT LOÀI HOA K_H


                          Vườn nhà anh đang khoe hồng nở thắm
                          Em gởi vào hoa ấy tiếng ve kêu
                          Nghe da diết những trưa hè trở nắng
                          Cánh hoa nào anh đặt dấu tên em

                          Hoa K_ H loài người chưa đặt dấu
                          Chỉ mình anh, yêu dấu đặt mà thôi
                          Vóc nhỏ nhắn đứng trước tầm gió thổi
                          Tựa màu mây phiêu lãng tận cuối trời

                           
                          K_ H hoa không khoe màu sắc thắm
                          Chỉ ngát hương quyện gió lúc đêm về
                          Hoa phảng phất trước chuyện tình ảo tưởng
                          Dù mai đây trước giông bão cuộc đời

                          Mang lỡ lầm oan trái mãi xa xôi
                          Hoa hiểu cả những gì anh muốn nói
                          Từng đêm về lắng nghe lời anh gọi
                          Nói yêu em cho mãi cuối cuộc đời

                          K_ H hoa rụng xuống đời phiêu lãng
                          Để nuôi dưỡng vườn hoa thật đáng yêu
                          Và cho em bao dáng nét diễm kiều
                          Đoá hoa Hồng biến thành hoa K_ H

                          Anh đặt tên một loài hoa mang tên em
                          Bằng nỗi nhớ cuộn tròn trong giấc ngủ
                          Trong buổi chiều mây kéo về vần vũ
                          Thành cơn mưa làm ướt đẵm hồn anh

                          Trời trong xanh và cây lá cũng xanh
                          Em lay động nhẹ nhàng cơn gió thổi
                          Hương thơm thoáng mơ hồ trong đêm tối
                          Những dấu yêu trĩu nặng cả hồn nhau

                          Những đêm dài trăn trở một niềm đau
                          Hiện tại nầy đang xoáy tròn cuộc sống
                          Cùng ấp yêu những nỗi niềm khát vọng
                          Cả khung trời sáng rực ở tương lai

                           
                           
                           
                          TaAoXanh
                          13.1.07
                          #13
                            TaAoXanh 01.11.2007 15:18:53 (permalink)
                            0
                             
                            NHỚ THƯƠNG EM
                             
                             Nắng vẫn còn soi bóng mấy hàng cau
                            Dòng sông nhỏ vẫn êm đềm xuôi chảy
                            Thương nhớ em từ nơi xa xôi ấy
                            Lời ân tình còn ấm mãi trong tim

                            Trao cho em trọn vẹn một niềm tin
                            Những yêu thương của cuộc tình gắn bó
                            Để rồi sau một đêm trời mưa gió
                            Biển cũng buồn vỗ khúc sóng ly tan

                            Anh lịm hồn trong yêu dấu miên man
                            Lòng xao xuyến tiếc thương hình bóng cũ
                            Muốn trở lại ngược đường về quá khứ
                            Tìm hương em trong ngọn gió quê hương
                             Trong giấc ngủ chập chờn không yên giấc
                            Văng vẳng nghe bài hát : Giận mà thương
                            Yêu làm chi cho sầu khổ vấn vương
                            Ám ảnh mãi một bóng hình yêu dấu

                            Những vu vơ đã làm anh đau khổ
                            Tình vụt bay xa hẳn khỏi tầm tay
                            Tình em trao giữ mãi trái tim nầy
                            Quên sao được những đêm dài trăn trở

                            Tình yêu đến dịu dàng như cơn gió
                            Mang mùi hương ngây ngất đến bao giờ
                            Tình giấc rồi mà cứ ngỡ còn mơ
                            Cố giữ mãi nhửng cái gì đã mất
                               TaAoXanh27.1.07
                            #14
                              Xuan Trương 01.11.2007 15:55:01 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                              Có lẽ Trường buồn nhiều nên quen rồi TAX ạ! Chẳng thể nào làm được những bài thơ ngọt ngào lãng mạn! mà có làm cũng không thể hay được! TAX đừng cười nhé! Xin hoạ lại bài NHUNG NHỚ bằng bài Nhớ Nhung! Mình biết chẳng hay đâu! Thông cảm nhé! Có lẽ Trường chỉ làm được thơ buồn thôi…

                               
                               
                               

                              Trích đoạn: TaAoXanh



                              NHUNG NHỚ
                               
                               
                              Ám ảnh mãi trong giấc mơ tiền kiếp
                              Kỷ niệm đầu hai đứa mới quen nhau
                              Cuộc đời quay với những vòng nối tiếp
                              Yêu nhau rồi sao cứ ngỡ chiêm bao

                              Anh tìm đến trong giấc mơ mộng mị
                              Để nhìn em say đắm giấc ngủ ngon
                              Em vẫn là người anh yêu thế kỷ
                              Mộng về đây trong giấc ngủ mỏi mòn

                              Màu kỷ niệm vẫn còn trong ký ức
                              Vẫn biết đây chỉ là giấc vô thường
                              Hình ảnh em đã làm hồn ray rứt
                              Tiếng cười em vang vọng một trời thương

                              Bóng hình em dịu dàng trong trí nhớ
                              Tâm hồn anh chôn dấu những vần thơ
                              Anh ở đây thương về em bên đó
                              Dấu yêu nhau, xin em gắng đợi chờ

                              Trong nỗi nhớ muộn màng đang lắng đọng
                              Tóc em buông niềm thương nhớ lênh đênh
                              Mắt môi hồng ấp yêu thời hoa mộng
                              Trong hồn em có mang nặng tình anh

                               
                               
                              TaAoXanh

                               
                               


                               
                               Nhớ Nhung
                               
                              Em yêu ơi! ngàn đời nhung nhớ
                              Xa cách rồi còn nhớ nhau chăng?
                              Đêm buồn lại ngắm vầng trăng
                              Ngẩn ngơ anh cứ ngỡ rằng còn đây
                               
                              Tóc hương bay trong chiều lộng gió
                              Phủ sương chiều biết có còn thơm
                              Chạnh lòng càng nhớ nhiều hơn
                              Nhớ sao những lúc dỗi hờn vu vơ
                               
                              Nay xa xôi mỗi chiều lại thấy
                              Cõi lòng mình trỗi dậy nhiều thêm
                              Nỗi buồn quạnh vắng từng đêm
                              Nhớ sao ngày tháng êm đềm bên nhau
                               
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 21 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 308 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9