Riêng Cho Một Người
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 21 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 308 bài trong đề mục
thao_trang 21.07.2009 04:54:10 (permalink)
0
 
LỐI MÒN ...

Cứ mỗi lần bước qua những lối mòn !
Em nghỉ đến một loài cỏ dại,
Chềt dần mòn... dưới những bàn chân êm ái...
Tựa như em ... thoi thóp dưới chân anh !!!!

Mong một ngày nào, anh sẽ chẵng đi qua,
Đễ từ đấy, em hồi sinh màu sắc lá,
Em cũng biết ... anh sẽ tìm đi trên những nẽo đường khác lạ !
Và từ đây lại thêm ... một lối mòn !!!

Trái tim em sẽ đập những nhịp bình thường đều đặn !
Không lo âu ... không hồi hộp lại cũng chẵng đợi chờ !
Cũng chẵng cần mơ ước những giấc mơ !
Đễ dối gạt - Tự với mình - Những cái gì không có !!!!

TaAoXanh 22.07.2009 15:37:15 (permalink)
0
 
TẠ TỪ.

Chĩ hai tiếng tạ từ,
Đã cay trong lòng mắt,
Hình bóng xưa mờ nhạt,
Trên lối rẽ cuộc tình.

Về nơi ấy bình minh,
Chiếu ngời tia nắng Hạ,
Ở nơi đây buồn bã,
Vắng mất hẵn tiếng cười.

Làn tóc thã buông lơi,
Trên bờ vai bé nhõ,
Bây giờ đâu còn nữa,
Hương xưa đã bay rồi.

Nụ cười trên vành môi,
Che dấu niềm sâu kín,
Buông mình vào vô định,
Hồn trôi nổi lênh đênh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 04:28:50 bởi TaAoXanh >
LeDa_Ty 23.07.2009 16:22:49 (permalink)
0
 
KỸ NIỆM.
 
Ghi lại tình em buổi ban đầu,
Những ngày hai đứa mới biết nhau,
Cảm thấy tâm hồn êm ái lắm,
Ra vào ngơ ngẩn biết nói sao ?


Anh đến với em để làm chi ?
Ngày sau không biết có duyên gì ?
Chỉ biết bây giờ trong ánh mắt,
Nhìn theo mất hút dấu chân đi.

Anh có bao giờ nhớ "Nhỏ" hông ?
Có nghe yêu dấu rộn trong lòng ?
Cò viết bài thơ tình lảng mạn ?
Để anh ca ngợi cuộc tình hồng ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 16:26:45 bởi LeDa_Ty >
TaAoXanh 25.07.2009 14:52:36 (permalink)
0
 
TIỄN NGƯỜI HAY ĐƯA TÔI ?

Chĩ là lời nói suông,
Mơ hồ như ảo ảnh,
Sương thấm bờ vai lạnh,
Tơ tình quá mong manh.

Quên đi tà áo xanh,
Trong bài ca dang dở,
Nhớ gì trang thơ Nhớ,
Những năm tháng dỗi hờn.

Tay ghì chặt nỗi buồn,
Chôn sâu lòng câm nín,
Trái sầu nay đã chín,
Rơi trên đất ngậm ngùi.

Viết bài thơ tiễn người,
Chúc đường dài hạnh phúc,
Ngõ sâu về hun hút,
Hoài vọng bóng hình xưa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 22:31:07 bởi TaAoXanh >
thao_trang 27.07.2009 16:34:24 (permalink)
0
 
XIN TRÃ LẠI ANH.

Xin trã lại anh tất cã những gì ... em còn giữ lại,
Đễ rồi quên... như chưa từng biết bao giờ,
Những email xen lẫn những bài thơ,
Anh viết gữi từ khi em còn là thiếu nữ !

Xin trã lại anh những vuốt ve tràn đầy yêu dấu,
Vẫn còn đây rung động dưới làn da...
Gió lạnh, se mình càng nghỉ đến người ta !
Em đã trã, chắc hẵn là ... anh không giử !

Xin trã anh những tia nhìn đầu tiên như người thời tiền sử,
Tìm đến nhau trong giây phút ban đầu,
Đễ bây giờ chĩ là hai chữ xa nhau !
Giờ nghĩ lại ... Ấy thế mà hay nhỉ !!!! ???

TaAoXanh 29.07.2009 15:38:40 (permalink)
0
 
CHUYỆN TÌNH.

Ngồi trong Động Hoa Vàng,
Bên ly cà phê đắng,
Men tình say chếnh choáng,
Hồn bay bổng cao cao.

Rộn ràng những xuyến xao,
Tình yêu vừa mới đến,
Hai đứa cùng ước hẹn,
Hãy cứ là tình nhân.

Mộng vùi với gối chăn,
Đam mê như thác lũ,
Anh là người viễn xứ,
Em cô gái thành đô.

Cùng dệt những ước mơ,
Thành chuyện tình bất tận.
Ấp yêu người trong mộng,
Bước lên đỉnh tuyệt vời.

LeDa_Ty 30.07.2009 16:18:33 (permalink)
0
 
QUEN NHAU.

Từ khi anh đến cạnh nhà em,
Chàng trai nho nhả thật là hiền,
Đã có nhiều lần em liếc mắt,
Trông thấy nụ cười rất có duyên.

Em bắt gặp anh đã trộm nhìn,
Má hồng e thẹn đỏ xinh xinh,
Ấp úng ngỏ lời trong ánh mắt,
Cuộc tình rạng rở ánh bình minh.

Từ ngày em biết được tên anh,
Đêm đã thầm mơ dệt mộng lành,
Chàng trai hàng xóm, nào đâu biết ?
Mang đến cho em một mối tình.

TaAoXanh 01.08.2009 15:59:28 (permalink)
0
 
TÌNH YÊU LÊN NGÔI.

Tình yêu nầy vừa mang vương miện lên ngôi,
Anh và em bước vào thiên đàng mở cửa,
Yêu nhau đi, dập dồn theo từng hơi thở,
Đôi cánh tay trần mình ôm xiết đời nhau.

Cùng lênh đênh trên suốt đoạn sông sầu,
Bỏ rơi lại những ngày buồn không nên nhớ,
Viết tiếp bài thơ đễ không còn dang dở,
Hương thầm em vây kín phủ hồn anh.

Tiếng yêu thương em thỏ thẻ khúc xuân tình,
Mộng chiêm bao thả thuyền tình trên suối tóc,
Miệng em cười chứa chan niềm hạnh phúc,
Cho nghìn sau nhung nhớ phút giây nầy.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 22:33:49 bởi TaAoXanh >
thao_trang 03.08.2009 15:29:29 (permalink)
0
 
TẠI SAO ?

Đây không phải là lúc mình đổ lỗi cho nhau,
Đã chẵng thễ hiểu nhau ... không còn gì hơn là chia cách !
Ấy ... cũng có thể nói đây chính là thữ thách !
Đễ mãi xa hay có thể xích lại gần !

Ngồi một mình theo cái nghỉ mông lung,
Tình yêu đến chỉ mang theo đầy nước mắt !
Khóc thật nhiều, mong vơi đi những niềm khao khát !
Rồi cuối cùng thất vọng ... trỡ về tim !

Đêm khôn cùng, em đối diện một mình em ...
Màn đêm xuống, đếm thời gian với những bước đi buồn vời vợi,
Không trách anh đâu ! Chỉ một mình ! Không muốn nói !
Bơ vơ nầy trọn kiếp ngậm ngùi thôi !!!

TaAoTim 05.08.2009 04:45:48 (permalink)
0


CHỜ ANH.

Em đứng mãi.......nghe cõi lòng hiu quạnh.
Mặc đông về.......bão tuyết có qua đây.
Người xưa đây......còn anh ở nơi mô ?
Để em chờ đợi anh từng đêm vắng.
Tiếng lá rơi............mà ngỡ bước chân anh....
Đêm nay ngoài trời mưa.....mưa không dứt.
Từng hạt mưa buồn......em nhớ đến anh.
Nhớ thuở chung đôi.....mình bước bên nhau...
Phố cũ bây chừ anh nhớ hay quên ?
Màu Aó Tím ngày xưa....em vẫn mặc.
Dù thời gian....làm nhạt phai màu ao'....
Nếu * Mộng vẫn còn*.....thì về anh nhé...
Tay trong tay.....mình ngắm ánh chiều tà.
Để quên đi......những ngày mình xa vắng.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 04:42:11 bởi TaAoTim >
LeDa_Ty 06.08.2009 15:19:36 (permalink)
0
 
NGOÀI HIÊN.

Ngoài hiên nghe tiếng mưa rơi,
Tưỡng chừng văng vẳng những lời yêu đương.
Hồn em thổn thức canh trường,
Thành muôn giọt lệ trào tuông xuống đời.
Luyến lưu một bóng hình người,
Thèm bàn tay vuốt, thèm hơi nồng nàn.
Âm thầm ôm mối ly tan,
Để cho cơn gió phủ phàng chia đôi.
Mưa về tưới mảnh hồn côi,
Lòng thêm lạnh giá chơi vơi nổi sầu .
Giấc buồn trăn trở niềm đau,
Mảnh tình xưa củ đổi màu rong rêu.

TaAoXanh 07.08.2009 15:55:50 (permalink)
0
 
XOÁ DẤU YÊU XƯA.

Em lạnh lùng xoá hết dấu yêu xưa,
Còn đâu nữa những ngày năm tháng ấy,
Hãy để hồn lắng sâu vào tê tái,
Và theo mây bay đến tận cuối trời.

Lòng anh buồn và cảm thấy đơn côi,
Vẫn thấy nhớ kỷ niệm em nhiều lắm,
Em tự giết tình anh trong vô vọng,
Lịm hồn em vào bóng tối âm thầm.

Còn nhớ gì lời em nói với anh ?
"Em rất quý những gì em đang có,
Em gởi hết tâm hồn em trong đó,
Em nhờ anh vun bón mảnh vườn thơ ".

Thức giấc rồi mà cứ ngỡ như mơ,
Xoá mất dấu không còn gì nữa cả,
Hai dòng lệ từ từ rơi trên má,
Nấm mộ tình vừa mới đắp cỏ chưa xanh !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 22:36:43 bởi TaAoXanh >
thao_trang 10.08.2009 15:50:48 (permalink)
0
 
CON ĐƯỜNG XƯA.

Con đuờng củ ngày xưa hai đứa mình cùng song buớc,
Tháng bảy mưa dầm, đuờng lầy lội bùn dơ !
Em buớc đi một mình, mái tóc dài uớt nuớc !
Anh đâu mất tiêu rồi ? Sao không viết tặng bài thơ ???

Đây chổ nầy đây, hai đứa đã trú mưa,
Mái đình xiêu, cây đa đã quá già, cao ngất !
Giọt nuớc mưa hay là những giòng nước mắt ?
Khóc cuộc tình ... nhung nhớ đến mai sau !!!

Bến đò vắng khách, ông lái đò ngồi ngủ gật !
Con đò buồn đưa em bước qua sông !
Đâu thể mãi chờ anh ... người con gái phải lấy chồng !
Bỏ lại con đường, mái đình, cây đa, con đò bến củ !!!!

TaAoTim 12.08.2009 14:56:42 (permalink)
0
 
TÌNH SẦU.

Hôm nay chợt mặc Áo màu Xanh.
Là màu hy vọng của mọi người.
Áo em xanh......Trời cũng màu xanh.
Em đã đến.........Sao anh không đến ?

Chắc có lẽ..........Mình không duyên nợ.
Nên thuyền tình,rẽ lối chia đôi.
Cầu Trường Tiền,một mình em bước.
Nước sông Hương,chở nặng nỗi sầu.

Tóc em dài,tung bay trong gió,
Như lời thương.......quyện gió theo về.
Tháp Bà xưa.....vẫn còn đứng đợi.
Anh đi........Sao chẳng thấy quay về ?

LeDa_Ty 13.08.2009 15:31:34 (permalink)
0
 
CỎI LÒNG.

Trong lòng mang nặng tình yêu,
Thầm thương nhớ đến buổi chiều lá rơi.
Gặp nhau lối rẽ lên đồi.
Nuơng trà xanh ngắt lưng trời mây bay.
Nhìn nhau ánh mắt đắm say,
Đêm trường thao thức canh dài không yên.
Tương tư nằm ở trong tim,
Nổi thương nổi nhớ triền miên trong lòng.
Dáng anh đứng giữa mênh mông,
Gió bay mái tóc bềnh bồng lảng du,
Lời anh êm ái như ru,
Đưa em vào chốn mịt mù đầy sương.

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 21 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9