Riêng Cho Một Người
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 21 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 308 bài trong đề mục
TaAoXanh 05.12.2009 14:41:57 (permalink)
0
 
ĐỐI VỚI ANH.

Đối với anh em là một dòng sông,
Đêm trăng sáng lênh đênh trên thuyền nhỏ,
Tóc em buông như sóng tràn theo nỗi nhớ,
Em ơi em, anh nhớ mãi dòng sông.

Cuộc tình trôi theo sóng nước bềnh bồng,
Thương nhớ lắm thuở hãy còn thơ dại,
Hôn bờ vai, vuốt tóc em mềm mại,
Để hồn anh bay bổng với mùi hương.

Không sao quên từng góc phố con đường,
Em đi học tà áo bay phất phới,
Đưa bàn tay vẫy chào lời réo gọi,
Em bước đi không ngoảnh lại bao giờ.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 14:58:51 bởi TaAoXanh >
thao_trang 08.12.2009 06:15:05 (permalink)
0
 
AO ƯỚC.

Em thường ao ước : Mình ở bên nhau trong một cuộc đòi,
Ở nơi ấy em luôn má hồng môi đỏ,
Gom hết cã nhớ nhung cũa mình, em chất vào nơi đó,
Khi tâm hồn em đả trao hết về anh !

Anh là một niềm vui, là một nguồn hạnh phúc qua nhanh,
Là hy vọng, là tương tư là mối sầu nặng gánh,
Là mây xanh, là trăng sao trời từng đêm lấp lánh,
Là phũ phàng làm giông tố đời em !

Đêm chĩ một mình, nằm nghe tiếng lá rụng bên thềm,
Như tiềng bước chân ai ... bước bên em mãi mãi ...
Cho dù đêm hôm nay em chết đi, và ngày mai sống lại ...
Mãnh đời buồn .. vẫn còn rơi tan tác ngoài hiên !!!

TaAoTim 09.12.2009 04:38:37 (permalink)
0
 
TÌNH TUYỆT VỌNG.

Thu đến,Thu đi,tình mình không thế.
Thu đi rồi....Thu sẽ trở lại đây.
Chuyện chúng mình,khi chia tay là hết.
Có nghĩa gì đâu....Một bài hát Thu Ca.

Lệ em rơi....Từng giọt ngắn,giọt dài.
Em để tang, cho một chuyện tình buồn.
Nếu ngày đó,mình đừng quen nhau nhỉ ?
Thì bây giờ,không có chuyện thương đau.

Nhìn hoàng hôn,trên mặt biển bao la.
Nghe sóng vỗ bờ,mà lòng hoang lạnl.
Bước chân anh,không còn in trên cát.
Em như dã tràng.....Ngồi đợi trăng lên.

Mái tóc em vẫn dài,như thuở trước.
Nhhưng không đủ ấm,để che vai gầy.
Trong đêm lạnh,em nằm thao thức mãi.
Nên em mơ ước....Một vòng tay ấm.

Thiên đường mơ,giờ đây không còn nữa.
Và tình yêu,đã chắp cánh bay xa.
Tiếng hát ngày nào, đã vào qúa khứ.
Dấu yêu xưa....Giữ lại chỉ riêng mình.

LeDa_Ty 11.12.2009 04:47:25 (permalink)
0
 
NỔI LÒNG.

Lòng em chứa một nổi buồn,
Một mình một bóng cô đơn thế nầy.
Nhớ về một bóng hình ai,
Vầng trăng hiu hắt, bóng dài phố xưa.
Chiều nay gió bổng đổi mùa,
Mang theo cơn lạnh, người chưa trở về.
Từng đêm qua mỗi cơn mê,
Hồn em chất nặng nảo nề nhớ nhung.
Anh nơi xa ấy, buồn không ?
Có còn nghỉ đến nổi lòng em mang ?
Vòng tay ấm áp nồng nàn,
Đưa em vào cỏi miên mang tuyệt vời.

 
TaAoXanh 12.12.2009 15:29:54 (permalink)
0
 
NGÀY XƯA.

Hạ trắng ngày xưa trắng những con đường,
Nhớ thương lắm cái thuở còn đi học,
Nắng sớm mai lung linh trên mái tóc,
Thương em nhiều nhưng biết nói gì đây ?

Em mang mùi của biển gió thoảng bay,
Với hương tóc của em hoà trong đó,
Em gửi tặng cho anh một con ốc nhỏ,
Mỗi khi nhìn để được thấy nhớ nhau.

Bây giờ thì chỉ giấc mộng chiêm bao,
Anh chợt tỉnh trái tim mình nóng hổi,
Đưa cánh tay không làm sao với tới,
Em xa rồi theo ảo ảnh phù hoa.

thao_trang 15.12.2009 06:26:04 (permalink)
0
 
NHỮNG LÚC NHỚ NHAU.

Có những lúc nhớ nhau, từng giọt lệ em rơi,
Thời gian dần trôi qua, đã làm tuổi xuân em héo hắt,
Bước chân anh giờ đây xa lăn lắc,
Anh ra đi rồi, còn mang theo cã cung đàn !

Quả thật mình ngây dại, khi nhìn những vết thương mang,
Tình yêu để cho em đứng một bên đời hiu quạnh,
Giọt nước rơi vì cái ly sóng sánh,
Đổ trên sàn làm sao hốt được đây ?

Em lặng buồn, nghỉ đến cuộc tình nầy,
Tình đen bạc tựa khói sương mờ ảo,
Anh khước từ tình yêu thương của Thảo !
Thì thôi đành ... em một lối bước ... đơn phương !!!

TaAoTim 17.12.2009 05:50:25 (permalink)
0
 
THƯƠNG MÃI NGHE ANH !

Bỡi dở dang,nên mới nhớ nhau nhiều.
Không gian cách trở,nên hai lối về.
Mơ mộng nhiều,rồi cũng thế mà thôi.
Tình yêu như cánh chuồn chuồn,phải không ?

Đã yêu rồi,nên tình mãi vấn vương.
Nụ hôn đầu,anh hôn lên mái tóc.
Em quay đi,để dấu má ửng hồng.
Ở ngoài kia....trăng đêm nay sáng qúa....!

Em vẫn nhớ,những buổi hẹn hò nhau.
Anh vuốt tóc em,trong những chiều mưa.
Tay trong tay,mình dìu nhau qua phố.
Mắt trong mắt....Lặng nhìn em không nói.

Giờ xa nhau.....Ôi,sầu dâng ngập lối.
Trông màn đêm,mà tưởng mắt anh buốn
Giã từ nhau,nhưng lời chưa nói hết....!
Thương vẫn còn thương.....Thương Mãi Nghe Anh

 
LeDa_Ty 18.12.2009 04:46:53 (permalink)
0
 
THẦM GỌI TÊN NHAU.

Đêm nằm thầm gọi tên nhau,
Vẫn chưa vơi bớt nổi sầu trong em,
Nhớ nhung giờ phút êm đềm,
Bây giờ vắng vẽ, im lìm quạnh hiu.
Trái tim thổn thức trăm chiều,
Khung trời xanh thẳm con diều bay cao.
Còn đây nổi nhớ hôm nào,
Còn đây giọt lệ thương đau trong lòng.
Những ngày trời lạnh gió Đông,
Trông chờ ánh nắng mùa Xuân trở về.
Dìu nhau đi giữa cơn mê,
Quên đi giây phút tái tê u buồn.

TaAoXanh 19.12.2009 15:15:38 (permalink)
0
 
CÒN ĐÂU ?

Nhìn bờ vai trần lòng anh thấy yêu thương,
Làn da trắng mùi hương em dịu ngọt,
Đôi bàn tay những ngón tay búp viết,
Đưa hồn anh vào một cõi xa mờ.

Cứ tưởng mình đang sống ở trong mơ,
Dáng hình ấy giờ đây anh mới gặp,
Rồi mai đây trên con đường bão táp,
Có biết còn gặp gỡ lại nhau không ?

Biển Nhatrang sóng vẫn vỗ muôn trùng,
Mang mơ ước lang thang bờ cát trắng,
Giọt nước mắt trên môi anh mằn mặn,
Thì ra em đã đi tự lâu rồi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 15:00:56 bởi TaAoXanh >
thao_trang 22.12.2009 05:33:22 (permalink)
0
 
KHÔNG CÓ ANH.

Không có anh, đời của em như sóng biển buồn,
Ngàn lớp sóng vổ bờ đi tìm ghềnh đá,
Thời thơ dại trót mang một tình yêu nghiệt ngã !
Đời viễn du tình theo mãi chẵng hề quên !

Đêm từng đêm trằn trọc với nổi nhớ không tên,
Giữa cuộc đời lạnh lùng em chỉ là cái xác,
Càng suy nghĩ, tâm hồn càng thêm tan nát,
Nước mắt cạn rồi những giòng lệ xót xa !

Những ngày xưa đang chầm chậm trôi qua,
Em yêu anh từ niềm vui của anh mang đến,
Anh xa em rồi như thuyền tình xa bến,
Đễ em ngồi rét lạnh giữa sương khuya !

TaAoTim 24.12.2009 05:08:56 (permalink)
0
 
ĐỜI LÀ MỘT GIẤC MƠ !

Em nhớ lắm,hơi ấm của đôi tay.
Anh đã từng choàng qua vai em lạnl.
Anh đã đi,biết anh còn có nhớ ?
Sáng đưa ,chiều đón,sau giờ tan học.

Tình mình như đoá phù dung nở muộn.
Đừng trách hờn em,chi nữa anh ơi.
Anh và em đêù đau khổ khôn cùng.
Mặc thời gian,sẽ đưa đẩy về đâu ?

Cuộc đời này,chỉ là một giấc mơ.
Con lốc nào rôì cũng sẽ qua đi.
Để lại đây,cảnh hoang tàn đổ nát.
Thời gian sẽ không đợi chờ ai cả.....!

Mây vẫn bay,núi vẫn đứng im lìm.
Em đến đây,như tìm nơi trú ẩn.
Chôn hồn mình,trong hốc đá ngàn năm.
Có thể không....Kiếp sau mình hạnh ngộ ?

LeDa_Ty 25.12.2009 04:57:19 (permalink)
0
 
ĐỌC THƠ.

Ngồi buồn đọc lại thơ anh,
Những lời anh viết giấy xanh thuở nào.
Bây giờ anh có giữ đâu ?
Để lời ước hẹn qua cầu gió bay.
Giọt buồn rưng rức đắng cay,
Sầu thương khoắc khoải những ngày nhớ mong.
Cảnh xưa còn đứng lạnh lùng,
Người xưa thì đã mịt mùng chân mây.
Một mình trông bóng gương soi,
Đàn xưa lổi nhịp, một đời truân chuyên.
Thôi rồi đã lỡ tơ duyên,
Ngàn năm ôm mối muộn phiền thương đau.

TaAoXanh 26.12.2009 14:09:50 (permalink)
0
 
LÀM SAO ?

Làm sao quên những giây phút bên em ?
Bờ môi ấy mái tóc em mềm mại,
Nụ cười em giữ trong lòng anh mãi,
Dù có xa quên sao được đôi môi ?

Tình trắng trong với hương ướp cuộc đời,
Em như một Thiên Thần mang cánh trắng,
Anh một kẻ bụi phong trần mang nặng,
Sợ làm em thất vọng với cuộc tình.

Ngày mai đây trên những bước phiêu linh,
Anh giữ trọn phút giây đầu tiên ấy,
Đêm hôm nào anh quen người con gái,
Đời vẫn buồn như buổi tối hôm nay.

thao_trang 29.12.2009 05:47:04 (permalink)
0
 
GIỌT LỆ BUỒN.

Một giọt lệ buồn trong đôi mắt, tự dưng rơi,
Em nhớ đến những phút giây bên nhau buổi tối,
Chén cơm thơm bên tô canh chua còn nóng hổi,
Tiếng nhạc tình nhè nhẹ thoảng qua tai !

Trong tâm hồn em bây giờ - đang chở nặng những buồn vui,
Lời cay dắng em dìm sâu trong ký ức,
Trận bảo tình trong lòng - hình như chưa chấm dứt !
Nên giờ đây em lỡ khóc dỡ cười !

Thời gian trôi qua, dần dần mãi buông trôi ...
Từng ngày tháng trái tim càng héo úa !
Giọt lệ vẫn rơi theo nổi buồn muôn thuở !
Trách làm gì ....một kẽ.... nỡ đi xa !!!!

TaAoTim 31.12.2009 04:35:40 (permalink)
0
 
TÌNH ĐỜI.

Đường đời đôi ngả ,đôi nơi.
Ai đi đường nấy,buồn ơi là buồn.
Ngồi nhìn con nhện giăng tơ
Nhện ơi,nhện hỡi,có buồn hay chăng ?
Chuyện đời ai biết được đâu
Nay tan,mai hợp như là biển dâu
Một người được mấy lần yêu ?
Nếu yêu thì hãy yêu cho thật lòng
Con người chứ gỗ đá chi ?
Ai không rung cảm với tình người trao ?
Yêu nhau ,chia xẻ cho nhau
Buồn vui cuộc sống,dạt dào tim yêu
Dù cho non cạn ,đá mòn
Tình yêu chung thủy,còn hơn bạc,vàng
Ai ơi,đừng có đèo bồng
Tìm người thì dễ,tình chung khó tìm
Yêu ai,yêu chỉ một người
Đừng nên đổi áo giữa đường người ơi
Nếu không thượng cẳng,hạ tay....
Thì nên:Tương Kính Như Tân,đôi đàng.

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 21 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9