Riêng Cho Một Người
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 21 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 308 bài trong đề mục
TaAoXanh 02.01.2010 15:23:10 (permalink)
0
 
EM TẶNG ANH.

Em tặng anh vết cắn của tình yêu,
Anh không lạ vì em là con rắn,
Vết thương không đau nhưng tình mang nặng,
Có từ em một dấu tich ngọt ngào.

Mỗi đêm về trong giấc mộng chiêm bao,
Anh đi lạc vào khu rừng xanh lá,
Thấy em cười má hồng tươi đôi má,
Đôi bờ môi đỏ mộng nét ân tình.

Em là người con gái tuổi nguyên trinh,
Anh gìn giử cho em niềm vui mãi,
Anh mang đến cho em thời con gái,
Một tình yêu tươi đẹp nhất bao giờ.

thao_trang 05.01.2010 05:01:32 (permalink)
0
 
GIỌT SẦU RƠI.

Những giọt sầu rớt xuống mãi đời ta !
Vào lúc ấy, em cảm nhận rằng mình đang rơi lệ,
Như chiếc lá khô phơi mình trong nắng xế,
Như trái tim khô dần máu mất rồi !

Có nên không ? Mình oán trách thói đời ?
Người đen bạc hay cuộc tinh mình đen bạc ?
Một vết đau từng đêm đã làm cho cỏi lòng em tan nát,
Bi kìch nầy tiếp diễn cho đến cuối đời nhau !

Thương tích còn hằn lại dấu thương đau,
Tình cay đắng trôi bềnh bồng trong cỏi đời dâu bể !
Dối gian chi nhau đễ đau buồn đến thế ?
Ngày tháng năm qua, kỷ niệm vẫn còn mang !

TaAoTim 07.01.2010 04:56:05 (permalink)
0
 
 
TÌNH THƯ.

Em đã nhận thư anh gửi
Lòng bỗng vui,ấp trang thư vào nhớ
Thư màu hồng,đẹp làm sao ?
Ép vaò tim,lá tình thư mật ngọt.

Gửi anh một chút nắng hồng
Đừng quên em nhé,này người em yêu.
Gửi anh một chút mưa thu
Gửi anh một chút tình yêu dại khờ.

Dù cho cách trở muôn trùng
Dù cho nắng hạ,mưa đông ngập trời
Cùng nhau giữ trọn ước thề
Ngờ đâu sóng dữ,đập tan tình mình !

Giờ xa cách biệt hai nơi
Em đem thư ấy,viết thành tình thơ
Thư anh viết, giờ đã cũ
Em còn giữ mãi, thư hồng anh trao !

LeDa_Ty 08.01.2010 05:56:51 (permalink)
0
 
HOA QUỲNH.

Mùi thơm của đoá hoa Quỳnh,
Càng làm em nhớ ngày mình bên nhau.
Bên nhà có ngọn Trúc Đào,
Có hoa Hồng thắm dạt dào mùi hương.
Em như cỏ dại bên đường,
Anh qua để lại vấn vương trong lòng.
Tình em tha thiết đợi mong
Ngoài kia sương gió lạnh lùng chăn đơn.
Hương yêu ngày ấy vẫn còn,
Anh đi em vẫn lòng son sắt chờ.
Mong ngày được trọn ước mơ,
Cùng nhau nối khúc tình thơ ban đầu.

TaAoXanh 09.01.2010 15:44:07 (permalink)
0
 
MÁI TÓC.

Mái tóc dài buông xoã xuống vai em,
Yêu biết mấy những sợi tơ mềm mại,
Cứ tưởng đến lúc em còn con gái,
Lần gặp nhau e thẹn buổi ban đầu.

Tóc êm đềm ru giấc ngủ chiêm bao,
Anh chợt thiếp trong mùi hương kỳ diệu,
Trái tim anh vang lên ngàn nhịp điệu,
Thật rộn ràng em có biết hay không ?

Bờ môi em anh còn thấy tươi hồng,
Muốn hôn vội để cho em không biết,
Muốn nói nhiều những lời yêu tha thiết,
Nhưng sợ rồi hai đứa phải chia xa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 14:53:38 bởi TaAoXanh >
thao_trang 12.01.2010 04:41:06 (permalink)
0
 
BUÔNG TAY

Buông đôi tay xuôi trôi theo đời đen bạc,
Em âm thầm từng đêm, ôm khổ lụy một mình em,
Khóc càng nhiều, giọt nước mắt chỉ làm thêm khô héo con tim,
Thôi anh nhé, đừng vì em rơi lệ !!!

Em dấn bước trên con đường nhân thế,
Tìm cho em riêng một lẽ sống với mỗi một nụ cười,
Sống yên bình trong một nữa cũa cuộc đời,
Em sẽ tự giết đời mình trong cay đắng !

Em sẽ chết vào một ngày tắt nắng,
Hoàng hôn về đè nặng cổ áo quan,
Vẩy tay chào ! Em xin vỉnh biệt tình lang,
Đối với em, anh vẫn là người vô tội !!!

TaAoTim 14.01.2010 04:44:08 (permalink)
0
 
CHIỀU BUỒN

Chiều nay một mình ra phố
Phố đông người,chiều thứ sáu thật vui
Em bước lên lá vàng rơi
Lòng trống vắng,chợt thấy buồn chi lạ

Mùa thu nào anh bên em
Bây giờ cũng mùa thu,Anh ở đâu ?
Em bên ni, nhặt lá vàng
Anh bên tê, có nghĩ đến thu này ?

Thu ra đi và Đông đến
Gió lạnh từng cơn lùa vào khe cữa
Một mình em,một bóng buồn
Em đốt lá vàng sưởi ấm mùa đông

Chờ Xuân sang,nắng chan hòa
Đón Hạ về,hoa phượng nở đầy sân
Rồi Thu tới,Đông theo sau
Như đời em là những cánh rong trôi.

LeDa_Ty 15.01.2010 04:41:14 (permalink)
0
 
EM VỀ.

Em về ôm nữa vầng trăng,
Và còn một nữa, gữi chàng mang theo.
Đêm qua gió hú lưng đèo,
Đường khuya phố vắng, xóm nghèo ngủ yên.
Mình em thao thức trong đêm,
Gữi theo cơn gió nổi niềm tương tư.
Dốc cao đầy những sương mù,
Trong tay cầm một phong thư đã nhầu.
Tình em chẵng biết về đâu ?
Bây giờ chỉ một nổi sầu nặng mang.
Lời ca, giọng hát, tiếng đàn,
Đưa hồn vào cỏi mênh mang xa vời.

TaAoXanh 16.01.2010 14:54:52 (permalink)
0
 
CÓ KHI NÀO ?

Có khi nào em ghé lại thăm tôi ?
Căn phòng nhỏ lặng yên không tiếng nói,
Ngồi trầm ngâm nhìn theo làn hơi khói,
Tưởng chừng như lửa đốt ở trong tim.

Buổi chiều về còn đâu thấy dáng em,
Trên băng đá ngày xưa buồn rơi lệ,
Em ơi em cuộc đời là dâu bể,
Hợp tan rồi tan hợp có gì vui ?

Có khi nào em ghé lại thăm tôi ?
Anh không khóc trầm mình trong nỗi nhớ,
Cảm nhận được ấm áp từ hơi thở
Cầm tay nhau trong mơ ước tương phùng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 14:55:46 bởi TaAoXanh >
thao_trang 19.01.2010 05:00:41 (permalink)
0
 
MỘT NGƯỜI ĐI.

Anh là một người cứ mãi mãi ra đi,
Bỏ lại đây mái tóc xanh của một người con gái,
Một tình yêu, rất mong manh của một thời thơ dại,
Nắng mưa chiều làm phai nhạt mái tóc em !

Những ước mơ của thuở ban đầu, em từng ấp ủ trong tim,
Thời gian trôi đã giết đi mối tình vô vọng,
Đường càng xa , tình yêu càng đi vào ảo mộng,
Vẫn ngóng chờ và vẫn cứ khát khao !

Đêm cô đơn thức trắng những đêm nào !
Bước chân người yêu dần xa như bóng hình ảo ảnh,
Đường gió bụi trời sương se sắt lạnh !
Em lại ngủ vùi trong giấc ngủ lảng quên !

TaAoTim 21.01.2010 06:06:11 (permalink)
0
 
TÌNH NHƯ ÁNG MÂY.

Vâng,mình nhau thương mãi nghe anh
Đã lỡ rồi,tình tựa áng mây
Nhớ nhau hòai và nhớ mãi
Dù đường đời,mỗi đứa cách môt phương

Mai mốt này,nếu có gặp nhau
Đừng cuối mặt,quay lưng anh nhé
Hãy coi nhau như khách lạ
Tuy trong lòng,đang dậy sóng yêu thương

Đường em đi đan bằng kỷ niệm
Lối anh về có đệm nhớ thương ?
Tình yêu xưa vẫn còn đây
Đếm nhớ nhung từng đêm trôi lặng lẽ.

Giữ cho nhau nụ hôn tha thiết
Giữ cho nhau hạnh phúc ban đầu
Biết bao giờ quên được nhỉ ?
Để người đi,kẻ ở khỏi bận lòng.

LeDa_Ty 22.01.2010 04:37:40 (permalink)
0
 
CON ĐƯỜNG PHỐ NHỎ.

Em về trăng sáng đêm nay,
Con đường phố nhỏ vẫn dài như xưa.
Hai mình từng bước trong mưa,
Nhìn bong bóng nước đong đưa bập bềnh.
Hương tình trôi mãi lênh đênh,
Không bờ không bến, buồn tênh cuộc đời.
Anh em cách biệt phương trời,
Trong tim chỉ một bóng người em thương.
Đi trong đêm tối mù sương,
Phố buồn yên ngủ trên đường mình em.
Nhớ ơi giây phút êm đềm,
Tâm hồn hoang vắng, trái tim thẩn thờ.

TaAoXanh 23.01.2010 13:08:21 (permalink)
0
 
HOA NẮNG.

Hoa nắng rơi đầy trên mái tóc em,
Anh vuốt nhẹ bàn tay anh thơm ngát,
Hơi thở em một mùi hương ngào ngạt,
Nhịp tim anh đang vẫn đập liên hồi.

Người ra đi đã để lại đơn côi,
Chiếc bóng nhỏ trên đường khuya xiêu vẹo,
Nụ cười buồn theo hành trình thắt thẻo,
Nhớ về nhau giọt lệ vỡ làm đôi.

Đời không nhau thì đâu có gì vui ?
Bốn mùa theo qua cướp dần đi tuổi trẻ,
Mắt từng đêm trong giấc mơ nhoà lệ,
Định mệnh nầy làm hai đứa xa nhau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 14:57:17 bởi TaAoXanh >
thao_trang 26.01.2010 04:39:09 (permalink)
0
 
HÃY NHÌN EM.

Anh hãy nhìn, cứ nhìn thẳng vào đôi mắt của em,
Để thấy được giot nước mắt từ trái tim em rơi xuống,
Để biết em mãi suốt cuộc đời ôm phiền muộn,
Tuổi đời em đã đánh mất tuổi thương yêu !

Đêm từng đêm về, màn sương phủ kín nổi dìu hiu !
Tay cố níu một cuộc tình đã mất,
Em vẫn đứng một mình theo vòng quay trái đất,
Cứ tưỡng xác thân nầy đang vùi lấp dưới mộ sâu !

Trái tim thơ dại buồn, mang nặng nổi niềm đau,
Đời con gái giọt lệ tình rơi lã chã,
Trong cơn gió nghe dư hương là lạ,
Ngỡ anh về trong giấc mộng lung linh !

TaAoTim 28.01.2010 04:44:17 (permalink)
0
 
BÀI THƠ KHÔNG TÊN.

Chiếc áo ngày xưa giờ là kỷ niệm
Vành nón lá che ngang mái tóc dài
Em thẹn thùng không nói được thành câu
Trong tay anh em đón nhận tình yêu.

Những chiều sau giờ học anh đón em
Tà áo dài bay trong gió thướt tha
Làm sao biết được,đường đời giông tố
Anh và em không có ngày gặp lại....!

Những đêm buồn đã quầng thâm đôi mắt
Thức trắng đêm chờ đợi bước chân anh
Qúa khứ xót xa,hiện tại nhạt nhòa
Hai con đường song song,chẳng gặp nhau.

Nhớ về nhau một khung trời kỷ niệm
Có biển xanh,Cầu Bóng,Tháp Bà xưa
Có một người vẫn đứng đợi nơi đây
Mong chuyến tàu xưa,chở người trở lại.

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 21 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9