Riêng Cho Một Người
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 21 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 308 bài trong đề mục
LeDa_Ty 29.01.2010 06:03:07 (permalink)
0
 
LÒNG EM

Lòng em tan nát vì ai ?
Cố vui để dấu đắng cay trong hồn.
Lặng im biết nói gì hơn ?
Một mình sống với nổi buồn trong tim.
Biết rằng em rất yếu mềm,
Khi hay giấc mộng êm đềm đã tan.
Còn đâu tình nghỉa đá vàng ?
Còn đâu mái ấm rộn ràng niềm vui ?
Chắc rằng anh đã quên lời,
Để em lạc lỏng giữa đời mình ên.
Tình xưa nghĩa cũ không bền,
Nợ duyên đứt đoạn, buồn tênh trong lòng.

TaAoXanh 30.01.2010 15:23:19 (permalink)
0
 
XÔN XAO.

Nghe xôn xao chút nắng rớt trong hồn,
Chợt thấy nhớ những tàng cây bóng mát,
Người dân quê với chân trần mộc mạc,
Đổ mồ hôi thèm uống bát chè xanh.

Vầng trăng khuya vắt vẻo ở mái đình,
Trong tiếng gió nghe lời ru của Mẹ,
Niềm đau khổ trở trăn sầu nhân thế,
Bụi phong trần phủ lấp dấu chân đi.

Kỷ niệm xưa thôi nhắc nữa làm gì ?
Hãy cứ để thời gian làm lắng đọng,
Sáng thức dậy tản mạn làn sương sớm,
Buông đời vào trong cuộc sống đang quay.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 14:51:31 bởi TaAoXanh >
thao_trang 02.02.2010 04:46:56 (permalink)
0
 
NHỚ MÃI.

Em còn nhớ mãi, nụ hôn đầu tha thiết buổi chiều xưa,
Hồn chất ngất và trái tim xao động,
Giọt yêu thương tràn đầy trong em bao sức sống,
Đến bây giờ, nghĩ lại, quá ngu ngơ !

Con tim cô đơn nằm trong góc tối bơ vơ,
Ngày mai đây, con đường tình yêu đưa em về đâu nhĩ ?
Những vấn vương trong lòng với lời thương thủ thỉ,
Lá rơi đầy, mình thầm gọi tên nhau !

Cánh thư tình ngày xưa giờ đây đã úa màu,
Giọt nước mắt nhiều lần đã làm nhoè đi nét chữ,
Bước cô đơn trên con đường lữ thứ,
Mưa lạnh lùng, mình có còn khao khát gặp nhau không ?

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 07:23:22 bởi Huyền Băng >
TaAoTim 04.02.2010 05:14:30 (permalink)
0
 
ĐỘC ẨM.

Còn buồn nào hơn buồn đêm nay
Mình ta một bóng đối cơn sầu
Rượu nồng,sao lòng ta thấy lạnl ?
Tri âm ,tri kỷ....Biết đâu tìm ?

Ngoài trời mưa,như lòng ta khóc
Khóc cho người,hay khóc cho ta ?
Có tình nào,được vui trọn vẹn ?
Hay đời là những cuộc tình đau ?

Tình đã bay xa nên tình nhớ
Duyên không tròn nên mãi long đong
Có ai về bên nớ hay không ?
Cho ta nhắn gưỉ vài lời thương...!

Ta bên ni, mãi mãi ngóng trông
Biết thuyền bên nớ,khi mô về ?
Thuyền về, thuyền có nhớ ta không ?
Răng ta về, ta lại nhớ thuyền ?

LeDa_Ty 05.02.2010 05:58:11 (permalink)
0
 
EM BUỒN.

Em buồn những buổi chiều mưa,
Anh còn nhớ bóng người xưa năm nào ?
Lòng em chất nặng sầu đau,
Như con chim én dãi dầu phong sương.
Mưa dầm ướt bải sông Tương,
Nghẹn ngào chua xót người thương xa vời.
Nồi sầu đè nặng tim côi,
Nhớ bàn tay vẩy suốt đời cách xa.
Nghe hồi chuông vọng ngân nga,
Tiếng lòng thổn thức lệ nhoà hằng đêm.
Tung trời bay mãi cánh chim,
Còn đây chỉ một nổi niềm em mang.

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 07:26:17 bởi Huyền Băng >
TaAoXanh 06.02.2010 16:07:09 (permalink)
0
 
TÌNH ĐI.

Tình đã đến rồi đi không trở lại,
Cứ ngỡ rằng chẳng biết có hay không ?
Em còn đây má còn thắm môi hồng,
Sao gió núi làm hồn mình lạnh buốt ?

Con dốc nhỏ với nỗi buồn não ruột,
Lại nhớ em tim nhức nhối vô cùng,
Ngoài trời mưa thêm giá lạnh núi rừng,
Dòng suối nhỏ đã trở thành sông rộng.

Anh đứng yên mái tóc mình ướt đẫm,
Đôi mắt tìm mòn mỏi giữa hư không,
Những đắng cay như thác lũ chất chồng,
Đường thiên lý hành trang ngày thêm nặng.

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 07:30:09 bởi Huyền Băng >
thao_trang 09.02.2010 05:00:42 (permalink)
0
 
ƯỚC GÌ.

Em ước gì một cơn mưa chợt đến đây,
Để xoá hết đi một vùng trời đầy kỷ niệm,
Những ngày tháng vắng xa nhau đã từng làm hồn em ngất lịm,
Tự tạo cho mình những nụ cười gượng gạo xót xa !

Cứ mỗi buồi sáng bình minh, thức giấc nắng chan hoà,
Lòng cứ mãi thẫn thờ cho mối sầu ly biệt,
Bóng đã khuất, buồng tim đau đã chết,
Đường âm thầm qua những bước chênh vênh !

Tàn tạ đời trong một ngõ tối u buồn,
Tay vổ về cho trái tim mình yên giấc,
Lời ru dịu dàng mang tình yêu chất ngất,
Lửa trong lòng cố đốt cháy mối tương tư !

TaAoTim 10.02.2010 20:05:58 (permalink)
0
 
NGẪN NGƠ BUỒN.

Hôm nay đi lễ,lòng ngẩn ngơ buồn
Cầu xin Chúa,cho đời con bớt khổ
Vì đời con đã lắm nỗi truân chuyên
Một rồi hai con gặp người gian dối.

Con quỳ nơi đây,nói chuyện cùng Người
Tâm hồn con giờ đau đớn rã rời
Thể xác con hầu như không tồn tại
Con bước đi mà không cần định hướng.

Trong nỗi bơ vơ,con tìm về Chúa
Tìm một nơi để gởi tấm linh hồn
Mà cuộc đời đã tàn phá mất rồi.
Bao vết thương vẫn còn đang nhức nhối.

Xin Chúa lắng nghe lời con khấn nguyện
Cho cuộc đời vơi bớt nỗi khổ đau
Giữa người và người,không còn dối trá
Để cuộc đời là những mảnh vườn Yêu.

LeDa_Ty 12.02.2010 04:16:15 (permalink)
0
 
HOA DẠI.

Em không là đoá hoa Hồng,
Chỉ là hoa dại bên dòng sông quê.
Lòng em giữ vẹn câu thề,
Chờ người trở lại lối về vườn xưa.
Tình đời sớm nắng chiều mưa,
Đừng như cơn gió giao mùa đổi thay.
Cho dù nhan sắc tàn phai,
Vẫn chờ vẫn đợi một ngày đoàn viên.
Đời em phận gái truân chuyên,
E rằng đã lở mối duyên ban đầu.
Phải đành ôm mối tình sầu,
Người xưa khuât bóng, nào đâu thấy người ?

TaAoXanh 13.02.2010 14:37:42 (permalink)
0
 
XUÂN ĐÃ VỀ !

Xuân trở về đây nằm bên bờ biển mặn,
Nhớ về em xa cách tận phương trời,
Em có còn nhớ đến bóng hình tôi ?
Hay quên hết như quên mùa Hạ cũ ?

Ngọn sóng xô đổ lên hàng dừa rũ,
Bải cát vàng ôm ấp dấu chân ai,
Em ngồi yên phía dưới ánh trăng gầy,
Chiếc bóng nhỏ anh ôm chầm đỡ nhớ.

Em xoã tóc, tóc dài bay trong gió,
Đưa vòng tay anh ôm lấy mùi hương,
Giữa bàn tay còn hai chữ yêu thương,
Màu mực cũ phai dần theo năm tháng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 14:47:47 bởi TaAoXanh >
thao_trang 16.02.2010 04:58:00 (permalink)
0
 
KHAO KHÁT.

Trái tim kêu gào khao khát một tình yêu,
Mình ngây dại nên tình mong manh vỡ,
Bước chân lao đao đi giữ mưa dầm nắng lữa,
Thôi đành chịu một đời cho trọn kiếp đi hoang !

Mắt chờ trông ôm sầu khổ lỡ làng,
Nhiều đêm khuya nhìn lên trời tìm một vì sao để khóc,
Đêm tối đen giữa không gian cô độc,
Giọt mưa buồn về tưới ngập hồn nhau !

Lòng cũa em còn thổn thức như buổi hôm nào,
Trên phố hoang, tình yêu giờ hoá đá,
Bước ngập ngừng trên con đường chia hai ngã,
Tiếng yêu thương mời gọi lặng lờ bay !

TaAoTim 18.02.2010 05:10:58 (permalink)
0
 
BÀI KHÔNG TÊN SỐ 2.

Bỡi không anh nên đời em cô quạnh
Bơì không anh nên đời em sầu uá
Bỡi không anh nên dang dở tình mình
Bỡi không anh nên em lạc lối về

Bỡi không anh nên chẳng có mùa Xuân
Bỡi không anh nên em không vào Hạ
Bỡi không anh nên mùa Thu vội vã
Bỡi không anh nên tuyết Đông ngập lối

Bỡi không anh nên em không trang điểm
Bỡi không anh nên Lan héo nụ cười
Bỡi không anh nên Hoa không kết trái
Bỡi không anh nên đường đi không đến

Bỡi không anh nên thiên đường bỏ ngõ
Bỡi không anh nên tìm vào địa ngục
Bỡi không anh nên cuộc đời vô nghĩa
Bỡi không anh em đánh mất cuộc đời.

LeDa_Ty 19.02.2010 05:11:38 (permalink)
0
 
CUỘC TÌNH ĐÃ CHẾT.

Cuộc tình như đã chết rồi,
Khiến cho em thấy đứng ngồi không yên.
Trong lòng đầy những muộn phiền,
Những hình bóng củ biết tìm nơi đâu ?
Tình đi lững thững qua cầu,
Bỏ em ở lại, mối sầu lâng lâng.
Ra vào ngơ ngẩn bâng khuâng,
Trái tim ứa lệ, vành khăn thắm tình.
Đơn côi thầm khóc một mình,
Dặn lòng quên lãng bóng hình dấu yêu.
Người ta như cánh chim chiều,
Mình như hoa dại, buồn hiu đứng chờ.

TaAoXanh 20.02.2010 21:33:44 (permalink)
0
 
BÊN KIA TRỜI.

Bên kia trời giọt nước mắt vu vơ,
Rơi qua biển trở thành mưa đổ xuống,
Mặt trời khuất để mây đen kéo đến,
Em đâu rồi tóc có ướt không em ?

Con đường xưa mòn mỏi bước chân quen,
Con chim nhỏ giật mình trong giá lạnh,
Linh hồn anh hoá thành sương mỏng mảnh,
Bay về em tản mát giữa khung trời.

Đường âm thầm nghe từng nỗi sầu rơi,
Mình quên nhau quên cả lời ước hẹn,
Một giấc mơ bao giờ hai lần đến,
Cũng như mình mãi mãi dở dang thôi.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 23:04:25 bởi TaAoXanh >
thao_trang 23.02.2010 04:35:45 (permalink)
0
 
MƯỜI NĂM TÌNH CỦ.

Đã mười năm qua rồi ! Sao em cảm thấy quá nhanh !
Cánh chim đơn vẫn bay trong cuồng phong bảo nổi,
Hoàng hôn xuống chìm dần trong bóng tối,
Con chim buồn, ướt cánh giữa đêm mưa !

Xuân sẽ về trong một phút giao mùa,
Bước chân em vẫn âm thầm trong cuộc đời hiu quạnh,
Mang nổi buồn khi biết hồn mình đã mất đi nữa mãnh,
Phiền não kéo về tràn ngập ở trong tim !

Gót chân xưa đời vạn nẻo biết đâu tìm ?
Không quên được bóng hình người yêu củ !
Em muốn ngược thời gian tìm đường về quá khứ,
Đễ đi tìm cơn bảo đã qua đây !

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 21 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9