Riêng Cho Một Người
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 21 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 308 bài trong đề mục
TaAoTim 25.02.2010 04:36:31 (permalink)
0
 
BÀI THƠ KHÔNG TÊN SỐ 3

Bài Tình Ca vang vọng mãi trong đêm
Mùi hương yêu còn trên những làn da
Phút bên nhau thời gian như lắng đọng
Lòng nhủ lòng mình yêu mãi nha anh

Những vì sao đang lấp lánh trên cao
Tình yêu này em xin gửi tặng anh
Và niềm vui đó sẽ là mãi mãi
Nhưng cuộc đời là bi kịch thảm thương

Trong đêm lạnl,sương phủ mờ khắp lối
Thao thức từng đêm,khóc người tình lỡ
Ánh trăng Thu không đủ sáng để soi
Hình bóng ai đang thấp thoáng trong sương

Biển Nha Trang buồn vào những chiều đông
Cầu Hà Ra em về qua xóm Bóng
Ga Nha Trang đã từng tiễn anh đi
Em đứng đấy....Tìm hình bóng một người

Em về lại nhìn giòng sông năm cũ
Tiềng ai hò giọng rất Huế, à...........ơi
Đi ngược về Gia Hội của năm nào
Anh ẩn hiện sau vườn trà xanh ngát.

LeDa_Ty 27.02.2010 04:31:39 (permalink)
0
 
ĐÊM CUỐI.

Đêm cuối cùng nầy tiển biệt nhau,
Vầng trăng soi sáng ở trên đầu,
Tay nắm bàn tay lời hẹn ước,
Trên trời làm chứng những vì sao.

Em người con gái tuổi nguyên trinh,
Gặp gở nhau chi để luỵ tình ?
Ngày mai xa cách trời mây nước,
Thôi rồi không trọn nghỉa ba sinh.

Lẻ loi lại nhớ phút mặn nồng,
Những lời thề hẹn có còn không ?
Hay để cuộc tình như lá đổ ?
Cây buồn trơ trụi đứng bên sông.

TaAoXanh 27.02.2010 21:39:06 (permalink)
0
 
MÙA ĐÔNG CHƯA ĐẾN.

Tuyết chưa về trong thời tiết nầy đâu,
Trời se lạnh khi mùa Đông chớm đến,
Lá đã rơi chỉ còn cành trơ nhánh,
Như trái tim giờ cằn cỗi mất rồi.

Hiện tại nầy cố vươn đến tương lai,
Trong tiềm thức vẫn trĩu đầy quá khứ,
Nhớ ngày xưa những bóng hình rất cũ,
Còn khắc ghi sáng rực ờ trong hồn.

Đi giữa rừng nghe tiếng hót chim muông,
Ngôn ngữ đó trong tình yêu khó giải,
Chỉ biết rằng càng đi càng xa mãi,
Biết bao giờ trở lại chốn bắt đầu ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 23:11:59 bởi TaAoXanh >
thao_trang 02.03.2010 04:30:47 (permalink)
0
 
XA NHAU RỒI.

Đã xa nhau rồi, sao mình vẫn mãi đợi chờ nhau ?
Bốn mùa đi qua, giọt sầu như cơn bão,
Lạnh buốt tận đáy lòng, lạnh từ trong giọt máu,
Sương xuống đầy, lá khóc cuộc tình đau !

Mình mất nhau thật rồi, đâu nào phải chiêm bao ?
Lối xưa củ, có bao giờ bóng người xưa trỡ lại ?
Định mạng buồn chia cách nhau mãi mãi,
Trái tim còn hơi ấm chút tình xưa !

Ánh nắng vàng buổi chiều qua kẽ lá đong đưa,
Nổi khổ đau dậy lên làm trái tim buốt nhói,
Từ xa xôi có ai nghe âm vang giọng nói ?
Nụ hôn chờ, chờ mãi một vành môi !

LeDa_Ty 05.03.2010 04:35:37 (permalink)
0
 
MÌNH EM.

Mình em ôm giấc mộng đời,
Mỗi lần Thu đến tơi bời lá rơi.
Cuộc tình còn mãi không nguôi,
Nhớ người yêu củ ngậm ngùi tuổi Xuân.
Đâu còn bóng dáng tình quân ?
Anh đi để lại âm thầm mình thôi.
Vở tan giấc mộng chung đôi,
Một thời Xuân mộng đã trôi qua rồi.
Chiều nay mây tím giăng trời,
Nhớ chùm hoa nở bên đồi Ái Ân.
Tình yêu sao lắm trái ngang ?
Chĩ còn giấc mộng lở làng trong tim.

TaAoXanh 06.03.2010 14:27:35 (permalink)
0
 
EM CÒN ĐÓ KHÔNG ?

Em còn đó không hay đã về đâu ?
Khi em về có mang theo mình chút nhớ ?
Hay em đã bỏ vào trong hộp nhỏ,
Để em chôn chôn chặt với cuộc đời ?

Em còn đó không hay đã đến bên người ?
Còn lại anh âm thầm trong phòng vắng ?
Anh nuốt lấy giọt lệ lòng cay đắng,
Lắng trong tim nằm cạnh những nỗi sầu.

Em còn đó không hay em đã ở đâu ?
Anh tìm mãi bóng em đường lối cũ,
Làm sao được khi anh đã là người viễn xứ ?
Bờ biển xanh anh đứng đó đợi chờ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 14:48:24 bởi TaAoXanh >
thao_trang 09.03.2010 04:52:22 (permalink)
0
 
NIỀM DẤU YÊU !

Niềm dấu yêu trong đớn đau em viết gữi cho anh,
Nếu em đã từng làm một điều gì, anh nghĩ rằng em có lỗi,
Xin anh hãy thứ tha - dù trong lòng em tự hỏi ?
Em đã làm gì ? Em có lỗi hay không ?

Trái tim em đang chãy máu trong lòng,
Những lời nói của anh sao chứa toàn là cay đằng ?
Ôm đau đớn, với nổi sầu riêng thầm lặng !
Chưa bao giờ, em lên tiếng trách móc anh !

Những niềm vui trong phút chốc qua nhanh,
Chĩ còn lại trong tâm hồn với trái tim mang tình hận,
Sự lọc lừa của thế nhân đã làm cho bao cuộc tình lận đận,
Đoạn trường nầy, em đi từng bước long đong !

TaAoTim 11.03.2010 04:32:28 (permalink)
0
 
BÀI KHÔNG TÊN SỐ 4

Tối nay lại một đêm dài không ngủ
Chẳng biết giờ này anh đã ngủ chưa ?
Những lo sợ vu vơ lại hiện về
Hiện tại,tương lai,em không dám nghĩ.

Không biết ai kia có thật lòng chăng ?
Hay chỉ là những xảo ngữ tình yêu ?
Trên đường đời em đã gặp vài lần
Nên khinh rẻ ,những ai tâm không thật.

Đời là những phù du,đan bằng lưới
Tuy lưới thưa nhưng mấy ai tránh khỏi
Tấm lưới tình,gây đau khổ triền miên
Em mong tình mình,đơm hoa kết trái.

Anh và em sẽ vui sống bên nhau
Mình sẽ cùng nhau,vượt qua bão tố
Dù đời là những đau khổ thế gian
Tay nắm tay,mình đi trọn cuộc đời.

LeDa_Ty 12.03.2010 04:33:28 (permalink)
0
 
XIN ANH !!!

Xin anh, đừng đến nhà em,
Để em ôm kín nổi niềm lặng câm.
Dấu thân vào chốn âm thầm,
Nhớ hình bóng củ xa xăm trở về.
Từ nay xa lắc lê thê,
Mình em lạc giữa cơn mê chập chùng.
Biệt ly ôi quá nảo nùng,
Ngồi đây dỏi mắt muôn trùng bóng anh.
Giấc mơ giờ đã tan tành,
Tình yêu sao quá mong manh ngậm ngùi ?
Cho dù một phút mà thôi,
Xin anh, đừng đến tình ơi thêm buồn.

TaAoXanh 13.03.2010 15:09:19 (permalink)
0
 
THỨC GIẤC.

Anh thức giấc giữa đêm trường tĩnh mịch,
Giọt sương khuya rơi trúng vào mắt anh,
Giật tỉnh người trong giấc ngủ mong manh,
Anh hồi tưởng dáng hình đầy nhan sắc.

Bầu trời cao ánh sao ngời trong mắt,
Bờ môi em dịu ngọt chiếc hôn nồng,
Hơi thở vùi trong cơn mộng mênh mông,
Bờ vai ấy chơi vơi vùng đất lạ.

Hương bười trắng thơm nồng hương lan toả,
Dáng em cười trong vành nón nên thơ,
Mái tóc dài che phủ cả đôi bờ,
Anh muốn thiếp trong mùi hương tóc ấy.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2010 04:33:38 bởi TaAoXanh >
thao_trang 16.03.2010 03:35:32 (permalink)
0
 
EM KHÔNG OÁN HẬN !

Em không oán hận cuộc đời đã mang đến cuồng phong,
Cuộc sống em khó nghèo nhưng tình yêu em giàu có,
Em khép mình trong bóng dáng người con gái nhỏ,
Hạnh phúc cuộc tình đã từ bỏ em đi !

Em dại khờ nên đâu thấu hiểu được điều gì ?
Đôi ngã chia ly, tại sao em vẫn còn phiền lụy ?
Vẫn thèm thuồng muốn nghe một lời yêu chung thuỷ,
Nhưng nào được đâu khi hình bóng đã đi xa !

Đã mất rồi một màu áo - tưỡng rằng dễ nhạt nhoà !
Nhưng không thể khi lệ còn rơi mãi !
Nổi sầu thương trong cỏi lòng đọng lại,
Cuộc đời thường của người con gái còn đâu ?

TaAoTim 17.03.2010 03:39:00 (permalink)
0
 
CÓ PHẢI TÌNH YÊU ?

Sao hôm nay,buổi chiều qua chậm thế ?
Chờ hoài,chờ mãi,chưa đến giờ về
Nhìn ngoài trời u ám,lòng trống vắng
Như thiếu một thứ gì,không hiểu được !

Đi về nhà,hay lang thang trên phố ?
Mà ở nhà có ai đợi mình đâu ?
Đi phố chiều,thả những bước bơ vơ
Từng cặp tình nhân,nói cười vui vẻ.

Trong gió chiều,xào xạt lá vàng rơi
Thu chưa đi mà đông đã đến rồi
Chỉ mong Người sẽ một lần hiểu được
Cho lòng ta nhẹ bớt những nỗi niềm.

Ta ôm ấp trong lòng đã bao ngày
Khi gặp nhau ,ta ngại ngùng không nói
Để đêm về ta ôm mộng vào mơ
Mộng và thực,cách nhau chỉ một đường tơ.

LeDa_Ty 19.03.2010 03:41:06 (permalink)
0
 
GIỌT NẮNG RƠI.

Bờ vai có giọt nắng rơi,
Em hồi tưởng đến nụ cười của anh.
Âm vang giọng nói thì thầm,
Lời anh trong nắng xa xăm thuở nào.
Ngủ vùi trong giấc chiêm bao,
Khi bừng tỉnh dậy tình đau xé lòng.
Ngày xưa theo những bước chân,
Niềm vui rộn rả bâng khuâng trong hồn.
Tình yêu ngào ngạt hương Xuân,
Chan hoà nắng ấm gọi thầm tên nhau.
Cơn mưa rơi xuống trên đầu,
Tình em ướt đẩm vết sầu trong tim.

TaAoXanh 20.03.2010 14:24:48 (permalink)
0
 
TÌNH YÊU EM.

Tình yêu em dâng rộn rã trong lòng,
Hơi thở mạnh buồng tim anh nóng hổi,
Gửi đến em ái ân như bão tới,
Quyện cùng nhau trong giấc mộng thiên đường.

Hình hài em toả ngát một mùi hương,
Bờ tóc ấy lòng anh yêu biết mấy,
Đôi mắt em vẫn hãy còn thơ dại,
Đưa hồn anh vào tận giấc mơ tình.

Tình yêu em giữ vẹn nét nguyên trinh,
Anh đón nhận trong vòng tay yêu dấu,
Mình bên nhau cho dù giông gió bão,
Anh bên em bước trọn quãng đường dài.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2010 16:31:24 bởi TaAoXanh >
thao_trang 23.03.2010 05:13:45 (permalink)
0
 
TỪNG ĐÊM.

Từng đêm nước mắt em rơi đã không biết bao lần,
Em vẫn nhớ vẫn thương anh nhiều lắm lắm,
Người đã đi, đi xa ngoài vạn dặm,
Dấu tích nầy, em chấp nhận lấy thương đau !

Ngồi một mình, tự ve vuốt một nổi sầu,
Đây là giờ phút tự do đễ cho em suy tư và an ủi,
Càng hồi tưỡng càng làm cho em buồn tủi,
Thương nhớ nhiều cho lắm ...đễ làm chi ?

Khi người ta ngoãnh mặt bước chân đi,
Nổi nhớ, cơn đau không làm sao thố lộ,
Em vẫn biết từ hôm nay cuộc đời mình sẽ khổ !
Trót yêu rồi, tan vỡ suốt đời em !

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 21 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9