Riêng Cho Một Người
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 21 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 308 bài trong đề mục
TaAoXanh 13.11.2008 17:24:47 (permalink)
0
 


LÊNH ĐÊNH CON SÓNG VỀ ĐÂU


 


Thắp trong lòng ngọn nến nhỏ tình yêu
Để soi sáng chút nào trong đêm tối
Anh còn đang cúi đầu quỳ sám hối
Đường trần gian giăng mắc chẵng lối về

Nỗi sầu đeo theo từng bước lê thê
Đêm thức trắng bên tách cafe đắng
Đời sóng nổi lênh đênh trên biển mặn
Đợi trôi về theo dòng nước phù sa

Đất nước mình tươi đẹp nở ngàn hoa
Một phút chốc tự dưng mình đánh mất
Xa càng xa lệ nhoà trong khoé mắt
Biết ngày nào hôn lại đất quê hương



 
Anh khuấy đều trong tách nhỏ cafe
Lóng lánh màu đen chừng đang nổi sóng
Hồn vật vờ theo khói bay vào mộng
Đường lối xưa hiu hắt bóng tre già

Nhớ ngậm ngùi từng dấu tháng ngày qua
Buổi chiều xuống tơ vàng rơi rải rác
Chiếc lá khô lìa cành buồn man mác
Như đời anh xuôi chảy với dòng sông

Lục bình trôi trên sóng nước bềnh bồng
Hoa màu tím như áo em ngày đó
Má em hồng sáng soi bên ánh lửa
Bóng hình em sống mãi vượt thời gian



 


 


 


TaAoXanh


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 19:09:28 bởi Huyền Băng >
#76
    TaAoXanh 14.11.2008 03:41:03 (permalink)
    0
     
    LỐI CŨ TA VỀ
     
    Bước thẩn thờ theo lối cũ đường xưa
    Con suối nhỏ dòng nước tuông róc rách
    Bông hoa đỏ vươn mình trong hiu quạnh
    Anh một mình đang đếm bước lang thang

    Làn gió bay lay động lá chao nghiêng
    Hình bóng nhỏ êm đềm soi trên suối
    Anh đi mãi theo con đường dong rủi
    Bỏ người em đang từng phút đợi chờ

    Vầng trăng tròn soi sáng rất nên thơ
    Hương rừng núi quyện tròn theo dốc nhỏ
    Rừng xanh xanh nhẹ nhàng làn khói toả
    Nhớ về em trên lối cũ chơ vơ
       Taaoxanh
    #77
      TaAoXanh 14.11.2008 18:02:55 (permalink)
      0
       
      CỎ ÚA YÊU THƯƠNG.

      Trong vòng tay màu cỏ úa yêu thương
      Đã biết yêu từ thuở đầu quen biết
      Em bên anh một màu xanh biêng biếc
      Xanh màu trời và màu cỏ quê hương

      Cùng dìu nhau lên tận cõi thiên đường
      Những hư ảo đã trở thành hiện thực
      Mình thấy nhau những gì yêu thương nhứt
      Để hồn trôi theo hạnh phúc tình nhân

      Mái tóc em buông xoã xuống lưng chừng
      Hai đuôi tóc loà xoà trên vai nhỏ
      Anh hít thở với mùi hương thơm đó
      Cùng lênh đênh trên làn sóng biển tình

       
       
       
      TaAoXanh

       
       
       

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 21:24:12 bởi TaAoXanh >
      #78
        TaAoXanh 15.11.2008 13:13:37 (permalink)
        0
         
        NẾU

        Nếu cánh tay này anh với được đến em
        Sẽ ve vuốt mái tóc mềm ngày ấy
        Sẽ được nhìn mắt môi em nồng cháy
        Để rồi mơ trong giấc mộng vô cùng

        Nếu cánh tay này anh với được tới em
        Anh sẽ dìu em đi trên biển vắng
        Bãi cát vàng tối nay nằm yên lặng
        Những niềm vui đang nở khắp trong lòng

        Nếu cánh tay này anh với được tới em
        Anh sẽ biết là em bên anh mãi
        Và từ đây trong cuộc đời còn lại
        Những yêu thương ấm áp nụ hôn môi

         
         
         
        TaAoXanh


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 21:26:00 bởi TaAoXanh >
        #79
          TaAoXanh 17.11.2008 14:25:26 (permalink)
          0
           
          KHỐI TÌNH

          Anh nhớ mãi một buổi chiều tắt nắng
          Những đám mây bảng lảng phía trời xa
          Anh nhớ đến mối tình ai sâu nặng
          Sống âm thầm trong kỷ niệm xót xa

          Chiếc ga nhỏ vẩn nằm im không ngủ
          Con tàu buồn thoăn thoắt đến từ đâu
          Em đang ngồi trong dáng buồn ủ rũ
          Trong anh mang nặng khồi tình sầu

          Thoáng hương xưa phiêu du về bến mộng
          Ngõ hồn buồn bước chân nhỏ reo vang
          Tóc em bay trong buổi chiều gió lộng
          Khối tình này vẫn trĩu nặng đa mang

          Cả bốn mùa đi qua không trở lại
          Trong lòng anh, chỉ giữ một mùa Đông
          Từ xa xôi bóng hình em xa mãi
          Vẫn còn đây kỷ niệm rộn trong lòng

          Ánh trăng soi bóng nưóc mờ nhân ảnh
          Chập chùng sương khói phủ đời nhau
          Ánh sao trời vẫn còn đang lấp lánh
          Người trở về lặng lẽ nỗi sầu đau

          Thức suốt canh buồn ôm giấc mộng
          Cho lòng thổn thức khúc tương tư
          Đá vẫn rêu xanh, chập chùng con sóng
          Từng khúc ca là từng khúc giã từ

           
           
           
          TaAoXanh



          #80
            TaAoXanh 17.11.2008 21:29:48 (permalink)
            0

             
             
            EM

            Thôi từ đây chôn nỗi buồn câm nín
            Dở dang rồi đừng thương nữa thì hơn
            Cùng thu mình trong bóng tối chợp chờn
            Ôi tất cả đó chỉ là ảo ảnh

            Em cúi xuống mái tóc che nửa mặt
            Em nhìn lên anh ngây ngất tâm hồn
            Nụ cười tươi ấp đầy hoa với mật
            Được nhìn em ôi sung sướng nào hơn

            Chỉ là mơ thôi sao lòng rung động quá
            Chỉ là em thôi sao cứ vấn vương hoài
            Chỉ là duyên thôi trong cuộc tình nghiệt ngã
            Giấc muộn màng tràn ngập đắng với cay

            Anh thức cũng không yên ngủ không yên
            Hình ảnh em đã trở thành nỗi nhớ
            Vào những đêm với những lần trăn trở
            Vòng tay này đâu thấy bóng dáng em

             
             
             
            TaAoXanh


            #81
              TaAoXanh 20.11.2008 00:02:15 (permalink)
              0
               
              NỤ HỒNG YÊU THƯƠNG
               
              Cây Khánh Hạ đang đâm những chồi non
              Lá mượt mà như em thời con gái
              Lộc nảy mần vươn lên trong mềm mại
              Những chiếc gai làm thêm nỗi nhớ nhau

              Làm sao quên những giây phút ban đầu
              Đêm lắng xuống khi tim mình đang khóc
              Ôi nhớ quá từng hương thơm mùi tóc
              Bàn tay em níu kéo bước lãng du

              Chút mong manh cũng cho anh hạnh phúc
              Mơ về em để ôm ấp tình em
              Cả cuộc đời vẫn thường hay vẫn đục
              Chỉ riêng em thánh thiện đến vô cùng

              Dang đôi tay đưa em vào biển rộng
              Mái tóc dài lộng gió giữa biển xanh
              Mùi hương thơm chia sẽ chút ân tình
              Anh cũng thấy cõi lòng mình âm áp


               
              TaAoXanh
              #82
                TaAoXanh 23.11.2008 23:22:45 (permalink)
                0

                 
                GIỌNG NÓI YÊU THƯƠNG.

                Mang cái rét của mùa Đông Hà Nội
                Hoà vào chung hơi ấm của Sài gòn
                Để trong anh lòng lưu luyến mãi còn
                Giọng nói ấy của người con gái Bắc

                Những thanh âm êm đềm như tiếng nhạc
                Lời nói em thỏ thẻ tựa oanh vàng
                Pha dấu yêu những nũng nịu dỗi hờn
                Anh phải nói với em lời xin lỗi

                Thật là yêu, yêu em, yêu giọng nói
                Kể từ khi anh đã biết em rồi
                Lời yêu thương không chót lưỡi đầu môi
                Là tiếng nói của trái tim mở cửa

                 
                 
                 
                TaAoXanh
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 15:13:27 bởi Huyền Băng >
                #83
                  TaAoXanh 24.11.2008 14:27:24 (permalink)
                  0


                  NHỚ SÀI GÒN, NHỚ EM.

                  Nhớ Sài gòn anh nhớ người con gái
                  Chiều lang thang trong thành phố đông người
                  Người ra đi một mảnh tình để lại
                  Để em buồn theo tiếng nấc đơn côi

                  Lá me bay thênh thang chiều nắng Hạ

                  Mái tóc thề em buông xoã qua vai
                  Cơn mưa chiều bỗng dưng rơi tầm tã
                  Dừng trú mưa em nhớ bóng hình ai

                  Mang cuộc tình trong khung trời Hoài Niệm
                  Chắc nhớ hoài nhớ mãi đến trăm năm
                  Thổn thức trong lòng bóng đêm đan kín
                  Không quên người dù ở tận xa xăm

                   
                   
                   
                  TaAoXanh
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 15:12:27 bởi Huyền Băng >
                  #84
                    TaAoXanh 26.11.2008 00:35:49 (permalink)
                    0

                     
                     
                    CHIẾC ÁO

                    Em một mình thức giấc giữa đêm khuya
                    Chiếc áo cũ mênh mang tình yêu mới
                    Bên bàn phím em hân hoan chờ đợi
                    Để anh nhìn nét kiều diễm của em

                    Tình của em chìm lắng giữa bóng đêm
                    Anh đã đến mang theo màu nắng đẹp
                    Đã từ lâu tưởng tình yêu đã khép
                    Nào ngờ đâu tim nở đoá hoa đời

                    Chiếc áo xưa em xếp cất lâu rồi
                    Giờ em măc cùng anh đêm hoa chúc
                    Một tình yêu đắm chìm trong hạnh phúc
                    Nụ hôn trao anh giữ mãi trong hồn
                     
                     
                      TaAoXanh
                    #85
                      TaAoXanh 28.11.2008 16:37:09 (permalink)
                      0

                       

                      EM Ở NƠI XA

                      Chắc Saigon không lạnh lắm như đây
                      Khi nằm ngủ nhớ đắp chăn cho ấm
                      Tuy xa xôi với mối tình ngàn dặm
                      Trao về em niềm rạo rực trong lòng

                      Chìm trong mơ với ngàn nỗi nhớ mong
                      Tay cầm lấy bàn tay thương yêu quá
                      Nụ hoa đời đằp hương thơm cỏ lạ
                      Hồn ngất ngây giây phút ở bên em

                      Giọng nói trôi như dòng nhạc êm đềm
                      Dáng nũng nịu lòng anh thương yêu lắm
                      Tháng Mười Hai mang tình yêu sâu đậm
                      Tháng Giêng về mừng sinh nhật của em
                       
                       
                       TaAoXanh    
                       
                      #86
                        TaAoXanh 05.12.2008 14:37:45 (permalink)
                        0
                         
                        CHỜ MỘT MÙA XUÂN

                        Em đến thăm anh vào ngày tháng Hạ
                        Mặt trời cao bóng nắng toả trên dầu
                        Hai đứa mình quấn quít ở bên nhau
                        Từng sợi tóc theo gió đùa thơm ngát

                        Mùa Thu đến chiếc lá rơi xào xạc
                        Áo em vàng như màu lá yêu thương
                        Từng lá rơi anh nhặt rớt trên đường
                        Như gom hết tình thư ngày xưa ấy

                        Trời Đông lạnh lòng anh lo âu mãi
                        Giữa không gian trong im vắng lạnh lùng
                        Ánh đèn khuya đơn lẽ giữa nhớ nhung
                        Thương biết mấy đôi bờ vai bé nhỏ
                           TaAoXanh
                        #87
                          TaAoXanh 07.12.2008 00:26:56 (permalink)
                          0
                          NHẬT HẠ !

                          Anh giật mình, bóng tối phủ màn đêm
                          Cả không gian lắng chìm trong yên lặng
                          Nhớ đến em bên kia trời đã sáng
                          Em làm gì có nhớ đến anh không

                          Những nhớ nhung về vây kín chập chùng
                          Hồn chới với trong giấc mơ hạnh phúc
                          Hình ảnh em dẫy đầy trong tiềm thức
                          Nụ cười tươi đôi mắt mở to tròn

                          Bãi cát vàng in những dấu chân son
                          Làn cát mịn ôm bàn chân con gái
                          Mái tóc rối bay theo lời gió gọi
                          Cuộc tình nầy anh gửi hết cho em
                           
                           
                           TaAoXanh
                          #88
                            TaAoXanh 08.12.2008 19:59:39 (permalink)
                            0
                             CÔNG CHÚA CỦA LÒNG ANH
                             
                            Em rạng ngời như một đoá hoa Xuân
                            Những chiếc lá mang màu xanh tươi mát
                            Là hồn thơ làm hồn anh dâng rào rạt
                            Viết về em chan chứa một bóng hình

                            Nghe trái tim đập rộn rã ở trong mình
                            Anh chợt hiểu tình yêu em thế đấy
                            Không có em trong thời gian chờ đợi
                            Hồn xốn xang theo giấc ngủ chập chờn

                            Má em hồng rạo rực một nụ hôn
                            Môi em thắm như nắng hè rực rỡ
                            Nàng công chúa kiêu sa đang nằm ngủ
                            Chờ một nguời đánh thức giấc trăm năm
                             
                              TaAoXanh
                            #89
                              TaAoXanh 11.12.2008 18:14:27 (permalink)
                              0
                              TIẾNG HÁT EM.

                              Tiếng hát em âm vang như tiếng sóng
                              Cuồn cuộn vào bờ bôi xoá dấu cô đơn
                              Xua hết ưu phiền, tan biến bóng đêm
                              Tiếng hát vút cao lòng anh yêu biết mấy

                              Không phải giọng hát của những nàng ca sĩ
                              Cô gái rất bình thương, tim đầy ắp yêu thương
                              Gửi tặng anh một người ở cuối nẻo tha hương
                              Lòng ấm áp chơi vơi quyện hồn theo tiếng hát

                              Như trông thấy khung trời xanh bát ngát
                              Có hoa thơm cỏ lạ và thấp thoáng bóng nàng tiên
                              Màu áo trắng tinh khôi với khăn quấn cổ dịu hiền
                              Tiếng hát em tràn đầy niềm tin yêu và sức sống

                               
                                
                              TaAoXanh
                               r
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 22:03:44 bởi Huyền Băng >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 21 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 308 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9