Riêng Cho Một Người
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 21 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 308 bài trong đề mục
TaAoXanh 12.12.2008 00:26:16 (permalink)
0
 
ĐôI TA
 
Hai hình hài đã kết nhau thành một
Mang trong lòng một ý nghĩ như nhau
Phút ban đầu với cảm xúc xuyến xao
Tình yêu nở trong trái tim hai đứa

Những ngày tháng ưu buồn không còn nữa
Buổi bình minh nắng Hạ lại lung linh
Trong đêm khuya trời thanh vắng một mình
Cùng dìu bước vào khung trời hoa mộng

Tình yêu em với trái tim nóng bỏng
Cho hồn anh rực rỡ dưới nắng hè
Đưa nhau vào một giấc ngủ đam mê
Chuyền hơi ấm trong mùa Đông băng giá
 
 
 
TaAoXanh
#91
    TaAoXanh 12.12.2008 13:24:43 (permalink)
    0
    THỦA YÊU EM
     
    Chút tình xưa của cái thuở học trò
    Ngày mới lớn chạy theo từng cánh bướm
    Tóc em đọng một hạt sương buổi sớm
    Sáng long lanh như màu mắt ngây thơ

    Tình yêu em như con sóng vỗ bờ
    Mang nắng Hạ từ nơi xa xôi đó
    Mang hương thơm trong làn hơi em thở
    Mang cuộc tình theo gió gửi cho anh

    Không son môi mà ngây ngất cuộc tình
    Anh chao đảo trong men say tình ái
    Mơ một ngày không xa anh trở lại
    Để cùng em tiếp nối quảng đường dài
       TaAoXanh
    #92
      TaAoXanh 15.12.2008 00:11:14 (permalink)
      0

      NỤ HỒNG KHÁNH HẠ

       
      Chiếc áo màu hồng bàn chân trần đi trên cát
      Đồi cát vàng hằn dấu vết chân son
      Mái tóc bay theo gió thổi ru hồn
      Em yêu dấu dáng hình em anh ngắm mãi

      Trái tim em với tình yêu nồng cháy
      Trời thênh thang anh thấy chỉ mình em
      Vòng tay ôm xiết nhẹ thật êm đềm
      Dìu em bước lên đồi cao hạnh phúc

      Hoàng hôn rơi thưa dần tia nắng nhạt
      Bước chân trần em mãi miết rong chơi
      Những yêu thương sẽ tô thắm cuộc đời
      Anh gửi đến cho em vòng tay ấm
          TaAoXanh
      #93
        TaAoXanh 18.12.2008 01:03:19 (permalink)
        0

         
        Anh về trễ em chờ hoài không thấy
        Em ra về để lại một nụ hôn
        Bờ môi ngon ươn ướt đã ru hồn
        Anh nhận lấy lâng lâng hồn ngây ngất

        Cơn sóng tình vỗ về theo bờ cát
        Cây dừa cao che bóng mát trên đầu
        Hai đứa mình quấn quít ở bên nhau
        Trao không hết lời yêu thương âu yếm

        Mặt trời lặn toả hồng trên mặt biển
        Mắt em nhìn theo dõi bóng tương lai
        Trong trái tim tình yêu mãi đong đầy
        Cùng lắng đọng với phút giây hạnh phúc
         
         
         TaAoXanh 
        #94
          TaAoXanh 18.12.2008 22:58:59 (permalink)
          0

           
          ĐƯỜNG KHUYA VỀ NHÀ EM

          Đưa em về trên đường vắng lối xưa
          Hai bóng nhỏ trải dài trên hè phố
          Cánh tay quàng trên bờ vai bé nhỏ
          Mình bên nhau chung suốt quãng đường về

          Đỉnh tình yêu quấn quít những đam mê
          Bàn tay vén mái tóc em che phủ
          Đôi mắt to với nụ cười quyến rũ
          Chưa bao giờ ta yêu quá thế nầy

          Quyện hồn vào trong tuyệt đỉnh đắm say
          Bờ môi thắm còn vương hương tình ái
          Yêu em lắm và yêu thương em mãi
          Lòng dặn lòng xin chớ có quên nhau
           
             TaAoXanh 
          #95
            TaAoXanh 25.12.2008 09:20:18 (permalink)
            0
            MÙA GIÁNG SINH CHO EM
             
            Quỳ trong góc Giáo Đường
            Tiếng nhạc nghe dìu dặt
            Trao nhau bằng ánh mắt
            Mừng ngày Lễ Giáng Sinh
             
            Nghe trong trái tim mình
            Nhịp đập vang rộn rã
            Chỉ em là tất cả
            Niềm yêu dấu khôn nguôi
             
            Trên gương mặt em cười
            Sáng ngời niềm hạnh phúc
            Gửi em lời cầu chúc
            Hưởng trọn vẹn hồng ân
             
             
             
             
            TaAoXanh
            #96
              TaAoXanh 27.12.2008 21:52:41 (permalink)
              0
              NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ EM

              Những ngày không có em
              Bầu trời như thưa nắng
              Anh ngồi trong yên lặng
              Nhớ đến miệng em cười

              Tươi thắm ở làn môi
              Êm đềm trên mái tóc
              Tiếng hát em trong vắt
              Thả hồn anh lênh đênh

              Với bàn tay diu mềm
              Những vuốt ve êm ái
              Cuộc tình anh nhớ mãi
              Mau tìm đến bên nhau

               
               
               
              TaAoXanh
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 22:00:40 bởi TaAoXanh >
              #97
                TaAoXanh 04.01.2009 00:47:35 (permalink)
                0

                 
                TÌNH TRONG GIÂY PHÚT
                 
                Cùng lắng nghe nhịp đập của tim nhau
                Bàn tay vẫy chạm vào trên khung ảnh
                Hôn đôi má bỗng thấy lòng mình ấm
                Xoa bờ vai dịu mát cả bàn tay

                 
                Chiếc áo nầy em đẹp nhất đêm nay
                Yêu thương lắm trao cho nhau tất cả
                Anh giữ mãi tình yêu em Khánh Hạ
                Tìm đến nhau trong giây phút tương phùng

                 
                Cách chia nầy ôm trọn nỗi nhớ nhung
                Vắng một buổi thấy dài hàng thế kỷ
                Dòng thời gian sao trôi đi chậm rãi
                Gặp nhau rồi lâu mấy cũng phù du

                 
                 
                 
                TaAoXanh
                #98
                  TaAoXanh 09.01.2009 06:07:21 (permalink)
                  0

                   
                  ĐÊM MÙ SƯƠNG

                  Giọt nắng rơi ngoài song cửa hôm nào
                  Anh hồi tưởng tháng ngày xa xưa đó
                  Chắc em quên hay là không còn nhớ
                  Nên thời gian cũng vội vã theo đi

                   
                  Ánh mắt em đã nói những điều gì
                  Trái tim đập theo nhịp đời sóng nổi
                  Tình lênh đênh theo vòng quay thay đổi
                  Bõ lại mình mất hút ở sau lưng

                   
                  Trên đường khuya lòng lạnh ngắt vô cùng
                  Ánh đèn soi không làm tim đủ ấm
                  Bóng trăng non hắt hiu buồn ảm đạm
                  Kẽ lữ hành lại tiếp tục phong sương

                   
                   
                   
                   
                  TaAoXanh

                  #99
                    TaAoXanh 14.01.2009 05:59:34 (permalink)
                    0
                    EM
                     
                    Cúi xuống đời hôn nhẹ đoá hoa xinh
                    Làn tóc mượt mà hương thơm còn sót lại
                    Em theo chồng bóng nắng đi về bên ấy
                    Bỏ nơi nầy hoang vắng đến cô liêu

                     
                    Nỗi nhớ không tên bên dốc cheo leo
                    Anh mang xuống đặt trong lòng để nhớ
                    Ngã người nằm trên nền xanh đám cỏ
                    Ngước mặt nhìn trời tơ tưởng bóng dáng em

                     
                    Cả cuộc đời chuốc lấy những muộn phiền
                    Có những lúc bờ mi rơm rớm lệ
                    Trong trái tim bảo đừng yêu như thế
                    Chỉ mang vào niềm tuyệt vọng mà thôi

                     
                     
                     
                    TaAoXanh
                    #100
                      TaAoXanh 18.01.2009 00:22:29 (permalink)
                      0
                       
                      GỮI HẾT DẤU YÊU
                       
                      Nghe trong phòng văng vẵng giọng em yêu
                      Lời em nói mênh mang tình yêu mến
                      Không gian xa cách rì rầm sóng biển
                      Em một mình lành lạnh giữa đêm nay

                       
                      Em nghiêng đầu loã xoã mái tóc mây
                      Mùi thơm ngát mỗi lần em gội tóc
                      Có những lần nhớ nhung em muốn khóc
                      Giọt lệ lòng trào mãi vẫn chưa vơi

                       
                      Bờ vai anh đây em đã ngã lên rồi
                      Anh hôn nhẹ hai má em màu nắng
                      Môi em cười ánh mắt long lanh sáng
                      Dấu yêu nầy anh gửi hết cho em

                       
                       

                       
                      Taaoxanh

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 09:56:25 bởi TaAoXanh >
                      #101
                        TaAoXanh 23.01.2009 14:14:38 (permalink)
                        0
                        MÙA XUÂN GỬI EM

                        Gửi tặng em một mùa Xuân yêu thương
                        Đêm giao thừa đôi lòng vui rộn rã
                        Ngày tháng bên nhau êm đềm tươi đẹp quá
                        Phút giao mùa thương mãi đến ngày sau

                         
                        Gió Xuân về đã chớm lạnh từ lâu
                        Đêm thức giấc nhớ về nhau nhiều lắm
                        Bao hình ảnh kỷ niệm đầy sâu đậm
                        Hạnh ngộ nhau trong giấc mộng tương phùng

                         
                        Gửi mùa Xuân với nỗi nhớ vô cùng
                        Lòng ôm ấp niềm tin yêu hy vọng
                        Trong năm mới ngập tràn đầy sức sống
                        Mùa Xuân nầy em vạn hạnh bình an

                         
                         
                         
                         
                        TaAoXanh
                        #102
                          TaAoXanh 01.02.2009 23:59:19 (permalink)
                          0


                           
                           
                          THẮP LÊN NGỌN NẾN.
                           
                          Cầm tay em thắp lên ngọn nến hồng
                          Đời toả sáng em không còn cô đơn nữa
                          Như buổi sớm mai lung linh màu Nhật Hạ
                          Môi em cười rạng rỡ tựa mùa Xuân
                           
                          Dìu em đi với những bước ân cần
                          Dòng sông nhỏ lênh đênh thuyền tình ái
                          Một lần thôi lòng dặn lòng nhớ mãi
                          Hồn chìm trong hương ân ái cuộc tình
                           
                          Ngọn nến hồng thắp sáng hai chúng mình
                          Soi đôi bóng kề cận nhau trên vách
                          Không gian nhỏ trong căn phòng tĩnh mịch
                          Lòng vui như sóng vỗ giữa muôn trùng
                           
                           
                           
                           
                          TaAoXanh
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 09:57:14 bởi TaAoXanh >
                          #103
                            TaAoXanh 13.02.2009 00:48:55 (permalink)
                            0

                            HÃY CỨ LÀ TÌNH NHÂN.

                            Hãy cứ là tình nhân như ngày xưa hẹn ước
                            Để tình trôi theo mây trắng êm đềm
                            Yêu thương nhau trong ảo ảnh hão huyền
                            Đời hai ngã không chút gì ràng buộc

                            Đường tương lai không đặt vào mơ ước
                            Yêu là yêu theo lối rẽ cuộc đời
                            Mỗi một người riêng mang một góc trời
                            Khi gặp gỡ là phút giây hạnh phúc

                            Mặc dòng đời có lúc trong lúc đục
                            Kỷ niệm tình ngây ngất thoáng lâng lâng
                            Cứ mỗi năm vào ngày Lể Tình Nhân
                            Đó là lúc tình yêu đang sống lại



                            TaAoXanh

                            #104
                              TaAoXanhtucDangDo 10.06.2009 04:45:52 (permalink)
                              0
                               
                               
                              EM Ở NƠI XA.

                              Nụ hôn nồng còn thơm ngát bờ môi,
                              Không ngũ được với những điều kỳ diệu,
                              Vắng em rồi lòng anh sao thấy thiếu ?
                              Thèm được nhìn đôi mắt sáng long lanh.

                              Lời thơ tình gói ghém trọn tình anh,
                              Gữi đến em nơi phương trời xa đó,
                              Giữa đêm khuya giật mình em trăn trỡ,
                              Anh kéo mền để đắp ấm cho em.

                              Anh lắng nghe tiếng nhạc của màn đêm,
                              Làm bài hát ru em tròn giấc ngũ,
                              Nghe thoang thoảng đâu đây mùi hoa Sứ,
                              Tưỡng ngỡ là mùi hương tóc thân quen.
                              #105
                                Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 21 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 308 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9