Riêng Cho Một Người
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 21 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 308 bài trong đề mục
TaAoXanhtucDangDo 10.06.2009 04:47:49 (permalink)
0
 
 
GIẤC NGŨ.

Em ngũ đi trong giấc ngũ ngoan hiền,
Anh ngồi ngắm tóc em tràn lên gối,
Đôi mắt nhắm, đôi môi thầm mời gọi,
Anh hôn em nghe sóng nổi trong lòng.

Hạnh phúc này bay bổng khắp hư không,
Bàn tay áp trên trái tim nóng bỏng,
Lữa tình yêu đang trào tuông sức sống,
Đễ đời mình cuốn hút giữa mênh mông.

Em nguồn thơ dậy sóng giữa muôn trùng,
Thành dòng suối mơn man trên ghềnh đá,
Mang trong tim một bóng hình Nhật Hạ,
Em ngũ rồi trong giấc mộng qua đêm.
TaAoXanhtucDangDo 10.06.2009 04:51:53 (permalink)
0
 
GỮI EM.

Gữi về em những tiếng nói yêu thương,
Gom kỷ niệm chỡ trên thuyền tình ái,
Nổi nhớ thương êm đềm theo anh mãi,
Hồn ngẫn ngơ mang mộng ước trong lòng.

Đêm khuya rồi còn ngồi dệt nhớ mong,
Anh đọc hết những bài thơ tình cũ,
Gữi cho em đã tưỡng là quá khứ,
Nào ngờ đâu thêm đậm nét cuộc tình.

Dù cách xa vẫn giữ trọn lòng mình,
Ngày tao ngộ sẽ không còn xa lắm,
Dệt cuộc đời với tương lai mộng thắm,
Nụ cười em rạng rỡ tựa mùa Xuân.
#107
    TaAoXanhtucDangDo 10.06.2009 04:53:05 (permalink)
    0
     
     
    LỜI TRẦN TÌNH.

    Đọc bài thơ em, lòng anh xúc động thật buồn,
    Anh mang đến cho em niềm nhung nhớ,
    Rồi từ biệt tặng nổi sầu nho nhỏ,
    Ngày ngày càng đầy ắp ở trong em.

    Kỷ niệm nào trong những lúc vào đêm ?
    Hình ảnh ấy chói loà trong tâm khảm,
    Anh xa em vẫn yêu em nhiều lắm,
    Ngày tháng dài theo từng dấu chân quen.

    Cách xa em la tự giết con tim,
    Anh biết thế, không làm sao khác được,
    Tương lai em một khung trời phía trước,
    Còn hướng anh bóng tối phủ giăng đầy,
    #108
      TaAoXanhtucDangDo 10.06.2009 05:12:34 (permalink)
      0
       
       
      CHÚC MỪNG EM.

      Cũng lâu rồi anh không gặp được em,
      Nay thấy lại vẫn xinh như ngày cũ,
      Màu áo xanh nụ cười tươi quyến rũ,
      Yêu làm sao nét mặt đẹp dịu dàng.

      Anh rất mừng em chiếm giải thơ Đường,
      Thành quả đó em tạo bằng tim óc,
      Nhớ ngày xưa khi ban đầu mới gặp,
      Mượn lời thơ vụn dại gói tâm tình.

      Anh vẫn còn mang nặng bước phiêu linh,
      Cũng không biết đến chừng nào dừng bước ?
      Đễ em mãi đợi chờ đâu thể được,
      Buông bàn tay, em tung cánh bay cao.
      #109
        TaAoXanhtucDangDo 10.06.2009 05:14:05 (permalink)
        0
         
         
        BÀI THƠ CUỐI CÙNG.

        Bài thơ cuối cùng anh viết gỡi cho em,
        Trã em hết những ân tình nồng thắm,
        Mái tóc hương thơm ngày xưa anh yêu lắm,
        Anh cũng đành trã hết lại cho em.

        Luyến lưu chi thêm đau xót con tim,
        Anh tự giết hình ảnh em trong mộng,
        Giọt sương tan sau đêm dài lắng đọng,
        Ánh mặt trời xoá hết dấu yêu thương.

        Đường em đi hoa nỡ dọc theo đường,
        Anh mong ước cuộc tình em hạnh phúc,
        Gữi đến em với một lời cầu chúc,
        Chắc rồi thôi, không tái ngộ bao giờ !
        #110
          LeDa_Ty 10.06.2009 05:15:42 (permalink)
          0
           
           
          TRAO ANH.

          Trao anh trọn tuổi thơ ngây,
          Mùi hương da thịt đắm say thuở nào.
          Trao anh giấc mộng chiêm bao,
          Những ngày yêu dấu dạt dào trong tim.
          Trao anh một mối tình em,
          Lời ru gối mộng êm đềm ước mơ.
          Trao anh trọn vẹn vần thơ,
          Lời thương, lời nhớ, lời chờ, lời mong.
          Trao anh một đoá hoa hồng,
          Bén duyên hương lửa mặn nồng thủy chung.
          Trao anh khoảng cách mịt mùng,
          Để anh thu ngắn ngàn trùng cách xa.

          #111
            TaAoXanhtucDangDo 10.06.2009 05:17:17 (permalink)
            0
             
             
            EM SẼ BUỒN.

            Em sẽ buồn và sẽ khóc đêm nay,
            Khi đã biết tình yêu không đoạn cuối,
            Trong cơn mưa âm thầm em lầm lũi,
            Saigon buồn em nhớ lắm anh ơi.

            Trong phòng em sẽ vắng lặng tiếng cười,
            Hình bóng cũ bây giờ không còn nữa,
            Nhớ giọng nói âm thanh từ xa đó,
            Đọng vào tim đầy ắp tiếng yêu thương.

            Hai đứa mình xa cách bỡi đại dương,
            Ngày nào đó chung không gian gần gũi,
            Em bờ Tây cũng một mình lũi thũi,
            Anh bờ Đông trong góc nhõ lạnh lùng.

            #112
              thao_trang 10.06.2009 05:26:45 (permalink)
              0
               
               
              NÊN NHỚ HAY QUÊN ?

              Mái tóc em còn đây,
              Hương yêu còn ấp ủ,
              Viết bài thơ năm chữ,
              Hoài niệm những ngày xưa.

              Saigon trời đổ mưa,
              Những đêm dài không dứt,
              Chép bài thơ anh viết,
              Giữ lại cho mai sau.

              Ước chi mình gặp nhau,
              Hai đứa cùng ngồi đọc,
              Chắc là em sẽ khóc,
              Khi cận kề bên anh.

              Bây giờ mộng không thành,
              Như bài thơ Dang dỡ,
              Hai bên đầu nổi nhớ,
              Hai cuộc sống riêng tư.

              #113
                TaAoXanhtucDangDo 11.06.2009 05:51:21 (permalink)
                0
                 
                 
                HOA KHANH HA
                 


                http://img195.imageshack.us/img195/7355/hoahong003.jpg






                 




                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 19:04:45 bởi TaAoXanhtucDangDo >
                #114
                  LeDa_Ty 11.06.2009 15:16:58 (permalink)
                  0
                   
                   
                  GÁC TRỌ BUỒN TÊNH.

                  Đêm nay gác trọ buồn tênh,
                  Hồn em bay bổng lênh đênh nổi sầu.
                  Nhạc vàng thổn thức niềm đau,
                  Bàn tay không với tới nhau được rồi.
                  Xa xôi cách trở phương trời,
                  Bây giờ nơi ấy tuyết rơi mịt mùng.
                  Lòng mang nổi nhớ khôn cùng,
                  Yêu anh giành nổi nhớ nhung một mình.
                  Luyến lưu chỉ một bóng hình,
                  Làm sao giữ được mối tình đã xa ?
                  Ngoài trời mưa đổ nhạt nhoà,
                  Canh tàn chua xót đời hoa héo sầu !

                  #115
                    TaAoXanh 13.06.2009 21:12:15 (permalink)
                    0
                     
                     
                    KHÓI SÓNG.

                    Khói bay như làn sóng,
                    Khúc khích tiếng em cười,
                    Nghe hồn mình bay bỗng,
                    Rồi rơi vào chơi vơi.

                    Tóc em bay theo khói,
                    Trên sóng, tình lênh đênh,
                    Một lòng em vẫn đợi,
                    Sầu càng sầu mông mênh.

                    Hoa rơi đầy lối cũ,
                    Tình giữ mãi trong tim,
                    Anh một đời viễn xứ,
                    Bay hoài một cánh chim.

                    #116
                      thao_trang 15.06.2009 15:38:12 (permalink)
                      0
                       
                       
                      ANH CÒN ĐÓ KHÔNG ?

                      Anh không còn đứng đợi ?
                      Mà sao em cứ chờ ?
                      Giấu mình trong bóng tối,
                      Hồn chìm vào bơ vơ !

                      Con thuyền em bé nhỏ,
                      Trên giòng nước xuôi giòng,
                      Nổi lòng xin thố lộ,
                      Để cạn tỏ ước mong.

                      Xin được làm tri kỷ,
                      Hoà chung một cung đàn,
                      Xin làm người chung thủy,
                      Để cùng vượt gian nan !

                      Thời gian trôi trôi mãi !
                      Tìm đâu ? Tìm thấy đâu ?
                      Trong cuộc đời con lại ???
                      Thuyền em với nổi sầu !!!

                      #117
                        LeDa_Ty 18.06.2009 15:16:08 (permalink)
                        0
                         
                        MỘT MÌNH EM.

                        Em mơ một cánh tuyết rơi,
                        Em đang tưỡng nhớ bóng người em thương.
                        Từ khi chia cách đôi đường,
                        Anh đi để lại sầu thương trong lòng.
                        Chiều nay ra đứng bên sông,
                        Nhớ từng kỷ niệm chập chùng trong em.
                        Gió lùa lành lạnh qua tim,
                        Em thèm một phút êm đềm đã qua.
                        Những lời yêu dấu thiết tha,
                        Như còn vang vọng xót xa nổi niềm.
                        Hàng cây lặng lẽ trong dêm,
                        Em ngồi nghe tiếng con tim khóc thầm.

                        #118
                          TaAoXanh 20.06.2009 16:04:23 (permalink)
                          0
                           
                           
                          NGHĨ ĐẾN EM.

                          Anh lạc bước vào thế giới của em,
                          Từng nơi ấy không bao giờ anh có mặt,
                          Nét hồn nhiên tươi cười trong ánh mắt,
                          Biết em buồn vì chẳng thấy anh đâu.

                          Nghĩ đến em lòng anh dấy nỗi đau,
                          Thương em quá khung trời xa xôi đó,
                          Chỉ gởi gió, gởi mây, lời thương nhớ,
                          Còn bóng hình chìm khuất giữa mù sương.

                          Nghĩ đến em lòng anh thấy càng thương,
                          Đời trống vắng giữa đèn hoa thành phố,
                          Ngồi một mình suy tư trong phòng nhỏ,
                          Đêm càng dài em càng thấy cô đơn.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2009 16:18:12 bởi TaAoXanh >
                          #119
                            thao_trang 22.06.2009 14:51:19 (permalink)
                            0
                             
                             
                            CHO DÙ RẰNG

                            Có thể là như thế được hay sao ?
                            Khi tình yêu mang rất nhiều định nghĩa !
                            Mỗi một người có quyền giải thích cách riêng,
                            Đễ tình yêu cũa anh,
                            Chĩ mang đến cho em bằng những muộn phiền !!!

                            Cho dù rằng, anh có ra đi....
                            Em sẽ mất những gì em đã có !
                            Nhưng em vẫn còn hoài hơi thở,
                            Để nuôi em sống sót hết cuộc đời !

                            Cho dù rằng, anh có xa em...
                            Để lại đây, từng kỷ niệm với con đường góc phố !
                            Bây giờ đây , còn gì đâu để nhớ ???
                            Nếu có còn... sẽ tan loãng giữ hư không !

                            Cho dù rằng, anh đã đổi thay lòng !
                            Em đã biết... khi nhìn thấy trong nụ cười ánh mắt !
                            Tất cã đây, giờ đây như đã mất !!!
                            Chĩ còn em, đối diện với gương soi !

                             
                            Cho dù rằng, còn lại một mình em !!!
                            Em vẫn cố tập đi với những bước chân đầu tiên như ngày em một tuỗi !
                            Sẽ ngã nghiêng với những lần chới với ...!!!!
                            Cuối cùng rồi !!!... Em vẫn đứng thẳng lên !!!

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 06:20:26 bởi thao_trang >
                            #120
                              Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 21 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 308 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9