Mimosa Tím
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 28 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 412 bài trong đề mục
langthi 18.04.2009 00:32:46 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang


 
Giọt Tím Tàn Phai !
Em viết bài thơ Tím tặng Anh
Ngày mai trên vạn nẻo đăng trình
Làm cánh chim trời đau, mỏi cánh
Đường dài chiếc bóng giữa điêu linh !
Mùa Đông theo mãi cuộc đời nhau
Hoa Tím năm xưa đã úa màu
Trên đỉnh mù sương, vầng Nguyệt lạnh
Tàn canh, đếm nhịp gõ thương đau !
Anh hãy về đi luyến tiếc chi
Mưa đêm hay nước mắt Người đi
Một lần dang dở ngàn Thu vỡ
Muôn dặm giang hồ khóc biệt ly !
Từ đây Anh nhé... kể từ đây
Ta mãi mất nhau trọn kiếp này
Đốt tập Thơ Hông.. vùi kỷ niệm
Mắt nhòa..từng giọt Tím....tàn phai !
mimosa (DT)
April/2009


 
Nét Cười Về Chưa...
 
"Làm cánh chim trời...đau, mỏi cánh!"
Về chưa...trong mỗi bước chim đi
Về chưa...những cuộc chơi dâu bể
Ngày tháng qua dần mới lạ chi!
Bay đã ngàn năm dòng yên tỉnh
Về chưa mấy khắc suối nguồn thi
Về chưa...tất cả phiêu lưu đó
Là cái nét cười phủ tàn phai...
 
lãngthi
hạuydi
dathaotrang 18.04.2009 09:35:18 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi

Nét Cười Về Chưa...

"Làm cánh chim trời...đau, mỏi cánh!"
Về chưa...trong mỗi bước chim đi
Về chưa...những cuộc chơi dâu bể
Ngày tháng qua dần mới lạ chi!
Bay đã ngàn năm dòng yên tỉnh
Về chưa mấy khắc suối nguồn thi
Về chưa...tất cả phiêu lưu đó
Là cái nét cười phủ tàn phai...

lãngthi
hạuydi


Về rồi nè hihihi

 
Hoài Cảm Cố Nhân
 
Em biết mình còn khổ... nhớ Ai
Đêm từng đêm, chiếc bóng u hoài
Cảm vì sao rụng rưng dòng lệ
Xót ánh Trăng vàng héo hắt phai !
 
"Ái Tình" tiền kiếp của nhau ơi!
Đã mấy mùa Thu cách biệt rồi
Bao lượt Xuân tàn, Đông giá lạnh
Mà đời hai nẻo vẫn ngăn đôi ?
 
Người có như Em vẫn thiết tha
Trông vời về tận chốn trời xa
Hoài chân Mây Tím, thương màu áo
Gìn giữ tình nhau để gọi là..  !
 
Đêm đã tàn, chung đắng cũng vơi
Khuôn Vàng thoi thóp chút tàn hơi
Ngoài kia gió sắp làm cơn bão
Em ở nơi này trốn mộng thôi !
 
 
Mimosa
April/17/2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 21:29:34 bởi dathaotrang >
dathaotrang 20.04.2009 01:02:51 (permalink)
0
 
Giận Hờn...
 
Thì cũng muốn trìu mến gọi ..."Anh"
Xưng "Em" như thưở Ta yêu Mình
Những mong Hoa, Lá vui duyên thắm
Mật ngọt hương đời, hạnh phúc xanh
 
Em ước ngày xưa trở bước về
Rừng Phong còn dấu gió-mây thề:
"Em cho Tôi một trời thương mến
Tất cả vì Em, Em có nghe !"
 
Thưở ấy Em say mộng Bướm Hoa
Hoàng hôn nhạt Tím, Ánh Dương tà
Mưa Thu lất phất trôi thuyền Lá
Ngỡ bóng Thơ về...thấp thoáng xa
...
 
Ngày một ngày hai đánh mất nhau
Buồn ơi có biết bởi vì đâu !?
Anh đi cho sắc Thu vàng úa
Chiếc Lá khô rơi vỡ mộng đầu !
 
Tiếp nối chuỗi ngày tháng tịch liêu
Rừng Phong mảng nhớ đã thưa nhiều
Thu qua Thu lại bao mùa Lá
Còn có Thu nào dám nghĩ yêu ?
 
Sao Anh nỡ để Em ngờ ?
Hai lòng lạnh nhạt... bơ vơ mối tình !!!
 
 
Mimosa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2009 05:43:24 bởi dathaotrang >
langthi 21.04.2009 07:28:45 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang


Trích đoạn: langthi

Nét Cười Về Chưa...

"Làm cánh chim trời...đau, mỏi cánh!"
Về chưa...trong mỗi bước chim đi
Về chưa...những cuộc chơi dâu bể
Ngày tháng qua dần mới lạ chi!
Bay đã ngàn năm dòng yên tỉnh
Về chưa mấy khắc suối nguồn thi
Về chưa...tất cả phiêu lưu đó
Là cái nét cười phủ tàn phai...

lãngthi
hạuydi


Về rồi nè hihihi

 
Hoài Cảm Cố Nhân
 
Em biết mình còn khổ... nhớ Ai
Đêm từng đêm, chiếc bóng u hoài
Cảm vì sao rụng rưng dòng lệ
Xót ánh Trăng vàng héo hắt phai !
 
"Ái Tình" tiền kiếp của nhau ơi!
Đã mấy mùa Thu cách biệt rồi
Bao lượt Xuân tàn, Đông giá lạnh
Mà đời hai nẻo vẫn ngăn đôi ?
 
Người có như Em vẫn thiết tha
Trông vời về tận chốn trời xa
Hoài chân Mây Tím, thương màu áo
Gìn giữ tình nhau để gọi là..  !
 
Đêm đã tàn, chung đắng cũng vơi
Khuôn Vàng thoi thóp chút tàn hơi
Ngoài kia gió sắp làm cơn bão
Em ở nơi này trốn mộng thôi !
 
 
Mimosa
April/17/2009




Cảm Cho Ai...

thơ rất trữ tình, thơ...nhớ ai!
nhớ ai rưng lệ suốt canh dài
duyên không bền được tim đau lắm
phận vướng bọt bèo ngực ức thay
phần số hình như do tơ nguyệt
nghĩa tình ắt phải tự cả hai
làm sao phóng thích vòng khái niệm
lúc được thì cười, thất bi ai!!!

lãngthi
hạuydi


chúc DT vui vui nha HIHIHI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 01:09:21 bởi langthi >
dongthanhtruc 21.04.2009 21:19:29 (permalink)
0
Chào Dạ Thảo Trắng! Những bài thơ của bạn như những làn gió nhẹ,cuốn theo những chiếc lá phong bay đẹp lắm.
 
 
 
Cuối trời ai đốt lửa rực hồng
Chiều nghiêng rơi nhẹ theo lá phong
Lòng tôi ai đốt ngày xưa ấy
Để tình tôi rụng giữa mênh mông...!
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65559/C9B30FD465DC4343B7E858AABFDCDB2B.jpg[/image]
Attached Image(s)
langthi 23.04.2009 04:54:37 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang

 
Giận Hờn...
 
Thì cũng muốn trìu mến gọi ..."Anh"
Xưng "Em" như thưở Ta yêu Mình
Những mong Hoa, Lá vui duyên thắm
Mật ngọt hương đời, hạnh phúc xanh
 
Em ước ngày xưa trở bước về
Rừng Phong còn dấu gió-mây thề:
"Em cho Tôi một trời thương mến
Tất cả vì Em, Em có nghe !"
 
Thưở ấy Em say mộng Bướm Hoa
Hoàng hôn nhạt Tím, Ánh Dương tà
Mưa Thu lất phất trôi thuyền Lá
Ngỡ bóng Thơ về...thấp thoáng xa
...
 
Ngày một ngày hai đánh mất nhau
Buồn ơi có biết bởi vì đâu !?
Anh đi cho sắc Thu vàng úa
Chiếc Lá khô rơi vỡ mộng đầu !
 
Tiếp nối chuỗi ngày tháng tịch liêu
Rừng Phong mảng nhớ đã thưa nhiều
Thu qua Thu lại bao mùa Lá
Còn có Thu nào dám nghĩ yêu ?
 
Sao Anh nỡ để Em ngờ ?
Hai lòng lạnh nhạt... bơ vơ mối tình !!!
 
 
Mimosa



Em Ơi! Sít Lại Gần Nhau

lúc được thì cười, thất bi ai!
em ơi sít lại giữa trần ai
cho anh không thấy đời cô tẻ
cho chuyện tình mình chẳng phôi phai
nhìn lá phong rơi hay thu đến
thấy nick em còn biết anh vui
em ơi! thương cảm là sao ấy
lúc được thì cười, thất bi ai!!!

lãngthi
hauydi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 06:27:45 bởi langthi >
dathaotrang 24.04.2009 06:10:52 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

Chào Dạ Thảo Trắng! Những bài thơ của bạn như những làn gió nhẹ,cuốn theo những chiếc lá phong bay đẹp lắm.



Cuối trời ai đốt lửa rực hồng
Chiều nghiêng rơi nhẹ theo lá phong
Lòng tôi ai đốt ngày xưa ấy
Để tình tôi rụng giữa mênh mông...!




Cám ơn DTT đã vào thăm DT nha. Mai mốt vào thăm nữa nha hihihi.
DT
dathaotrang 24.04.2009 06:19:06 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi

Em Ơi! Sít Lại Gần Nhau

lúc được thì cười, thất bi ai!
em ơi sít lại giữa trần ai
cho anh không thấy đời cô tẻ
cho chuyện tình mình chẳng phôi phai
nhìn lá phong rơi hay thu đến
thấy nick em còn biết anh vui
em ơi! thương cảm là sao ấy
lúc được thì cười, thất bi ai!!!

lãngthi
hauydi

 
LT ơi, hoạ nữa nè hihihi

 
Chiều Xuân Nhớ Người
 
Chiều Xuân gió nhẹ bồi hồi
Tà Dương chếch bóng, vàng phơi lưng đồi
Bên cầu... giòng nước êm trôi
Trên không... vài cánh chim trời xuôi Nam
Nắng vương từng sợi mơ màng
Hoàng hôn rơi chậm, Tím loang bóng thềm
Nhớ Người...nỗi nhớ dịu êm
Nhớ ơi! Người có như Em nhớ Người !?
 

mimosa (DT)
23/04/09
langthi 24.04.2009 08:54:33 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang


Trích đoạn: langthi

Em Ơi! Sít Lại Gần Nhau

lúc được thì cười, thất bi ai!
em ơi sít lại giữa trần ai
cho anh không thấy đời cô tẻ
cho chuyện tình mình chẳng phôi phai
nhìn lá phong rơi hay thu đến
thấy nick em còn biết anh vui
em ơi! thương cảm là sao ấy
lúc được thì cười, thất bi ai!!!

lãngthi
hauydi


LT ơi, hoạ nữa nè hihihi

 
Chiều Xuân Nhớ Người
 
Chiều Xuân gió nhẹ bồi hồi
Tà Dương chếch bóng, vàng phơi lưng đồi
Bên cầu... giòng nước êm trôi
Trên không... vài cánh chim trời xuôi Nam
Nắng vương từng sợi mơ màng
Hoàng hôn rơi chậm, Tím loang bóng thềm
Nhớ Người...nỗi nhớ dịu êm
Nhớ ơi! Người có như Em nhớ Người !?
 

mimosa (DT)
23/04/09



Chiều Xuân Nhớ Người

"Chiều xuân gió nhẹ bồi hồi"
đi đứng nằm ngồi...chột dạ chẳng yên
nàng rằng... nỗi nhớ dịu êm
nhớ mờ nhân ảnh, nhớ chìm hòang hôn
nhớ dòng nước, nhớ chim muôn
nhớ chênh chếch bóng, nhớ loang tím đồi
lòng tôi thổn thức từng hồi
nàng ơi! nàng có...nhớ tôi...như Người...hihhihihii

lãngthi
hauydi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 10:40:13 bởi langthi >
dathaotrang 03.05.2009 23:22:04 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi

Chiều Xuân Nhớ Người

...
nàng ơi! nàng có...nhớ tôi...như Người...hihhihihii

lãngthi
hauydi

 
 
Tháng Năm Tươi Đẹp
 
Tháng Năm chợt nắng
Mặt Trời vàng như quả cam sành
chín mọng...
Các loài Hoa
đua nhau khoe sắc thắm
Ong Bướm vờn quanh
Lá non nhú cành
Ý Thơ bay bổng
Hồn viễn xứ ngát xanh
...

Ta đi bên nhau...
Tay trong tay từ thưở nào ?
Bầu trời lồng lộng
Trong vắt màu mắt Hạ
Cơn mưa Xuân thấm vào hồn sỏi đá
Bừng nở nụ hoa Đào
Trăng hóa kiếp tuổi mười lăm, mười sáu
Phiêu du lần đầu !

Tháng Năm mơ màng màu Biển biếc
Giai điệu Xuân Tình tha thiết
Cánh buồm nâu căng gió
Ra khơi...mênh mang...

Tháng Năm trải tơ vàng
Tà lụa mỏng thênh thang
Chân trần mềm nhung cỏ
Hương Thiên Lý dịu dàng
Mộng Tháng Năm tri hoan !

mimosa
03/05/09


langthi 08.05.2009 04:17:31 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang


Trích đoạn: langthi

Chiều Xuân Nhớ Người

...
nàng ơi! nàng có...nhớ tôi...như Người...hihhihihii

lãngthi
hauydi


 
Tháng Năm Tươi Đẹp
 
Tháng Năm chợt nắng
Mặt Trời vàng như quả cam sành
chín mọng...
Các loài Hoa
đua nhau khoe sắc thắm
Ong Bướm vờn quanh
Lá non nhú cành
Ý Thơ bay bổng
Hồn viễn xứ ngát xanh
...

Ta đi bên nhau...
Tay trong tay từ thưở nào ?
Bầu trời lồng lộng
Trong vắt màu mắt Hạ
Cơn mưa Xuân thấm vào hồn sỏi đá
Bừng nở nụ hoa Đào
Trăng hóa kiếp tuổi mười lăm, mười sáu
Phiêu du lần đầu !

Tháng Năm mơ màng màu Biển biếc
Giai điệu Xuân Tình tha thiết
Cánh buồm nâu căng gió
Ra khơi...mênh mang...

Tháng Năm trải tơ vàng
Tà lụa mỏng thênh thang
Chân trần mềm nhung cỏ
Hương Thiên Lý dịu dàng
Mộng Tháng Năm tri hoan !

mimosa
03/05/09


 
Tháng Năm...
 
Tháng năm chợt nắng trời vàng...
có người thiếu nữ mơ màng... vui xuân
mượn thơ gợi cảnh tiên trần
mượn cảnh gợi lòng...lang hỡi tình lang!
 
Tháng năm nắng ấm rộn ràng
có người lữ thứ mơ màng... ve kêu
mượn ve kể lể đôi điều
thương nhớ thật nhiều... nương hỡi tình nương!
 
Tháng năm vào hạ ra xuân
hai vùng trái đất, một luồng nhân duyên
tháng năm, về nhé!... bình yên!
cho dài tuổi mộng... cho bền tóc tơ...
 
lãngthi
hạuydi
dathaotrang 10.05.2009 20:31:52 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi

Tháng Năm...

Tháng năm chợt nắng trời vàng...
có người thiếu nữ mơ màng... vui xuân
mượn thơ gợi cảnh tiên trần
mượn cảnh gợi lòng...lang hỡi tình lang!

Tháng năm nắng ấm rộn ràng
có người lữ thứ mơ màng... ve kêu
mượn ve kể lể đôi điều
thương nhớ thật nhiều... nương hỡi tình nương!

Tháng năm vào hạ ra xuân
hai vùng trái đất, một luồng nhân duyên
tháng năm, về nhé!... bình yên!
cho dài tuổi mộng... cho bền tóc tơ...

lãngthi
hạuydi

 
 
Chỉ Là Nỗi Nhớ...
 
Đường về hoàng hôn trên lối
nhớ Anh...nỗi nhớ đầy vơi
Ước chi Anh là con suối
Cho Em tình tự tháng ngày
Sao Anh không là vầng mây?
Về đây cùng Em lướt gió
Sao Anh không là hơi thở?
Cho Em mạch sống dâng trào
Sao Anh không là Trời cao?
Cánh chim vươn dài tay với
Xin Anh là lời Biển gọi
Thuyền Em đùa sóng bềnh bồng
Sao Anh không là dòng sông?
Trăng xanh soi gương tìm bóng
Sao không? Sao không? Sao không?
Buồn vương ánh mắt ngại ngùng !
Ôi hai trái tim mùa Đông !
Chết khô dần trong lạnh lùng !
 
mimosa

 
langthi 20.05.2009 08:17:22 (permalink)
0

Chỉ Là Nỗi Nhớ...

Đường về hoàng hôn trên lối
nhớ Anh...nỗi nhớ đầy vơi
Ước chi Anh là con suối
Cho Em tình tự tháng ngày
Sao Anh không là vầng mây?
Về đây cùng Em lướt gió
Sao Anh không là hơi thở?
Cho Em mạch sống dâng trào
Sao Anh không là Trời cao?
Cánh chim vươn dài tay với
Xin Anh là lời Biển gọi
Thuyền Em đùa sóng bềnh bồng
Sao Anh không là dòng sông?
Trăng xanh soi gương tìm bóng
Sao không? Sao không? Sao không?
Buồn vương ánh mắt ngại ngùng !
Ôi hai trái tim mùa Đông !
Chết khô dần trong lạnh lùng !

mimosa

 
 
Tương Tư...
 
chỉ là nỗi nhớ...phải không?
chỉ là trên lối có in bóng hình
chỉ là suối chở âm thinh
của tim thấp thỏm, của tình trào dâng
chỉ là mây ảo hóa dần
cho tâm trí vọng, cho thần hồn mê
chỉ là hơi thở...câu thề
cho nguyên ý nguyện đi về...còn nhau
chỉ là ánh sáng trời cao
soi lòng trung thực...đường vào tình ca
chỉ là tất cả mặn mà
chỉ là nỗi nhớ...hay là...tương tư!!!
 
 
lãngthi
hạuydi
langthi 06.06.2009 04:30:46 (permalink)
0
Dạ Thảo đâu rồi, thơ thẩn đâu...
chúc sức khoẻ nha....
dathaotrang 12.06.2009 09:31:56 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi

Dạ Thảo đâu rồi, thơ thẩn đâu...
chúc sức khoẻ nha....
 
Dạ Thảo đây nè hihihi. Mây bữa nay DT bận quá nên không vào đây thơ thẩn vơi Lãng Thi. Sorry nha.  Hoạ tiếp nha LT hihihi
 

Tháng Sáu Trở Về
 
Tháng Sáu bềnh bồng
Tóc bay vờn gío
Hương tỏa thơm nồng
Trên cành Xuân động
Màu Hạ tươi hồng
Em thấy gì không?
Giọt nắng vỡ trong
Hoàng Lan cánh mỏng
Phượng Tím say nồng 
Uyên ương dệt mộng
Loan Nguyệt tơ trùng
Bầu trời lồng lộng
Biển ngân lời vọng
Thuyền nâu lướt sóng
Màu mắt huyền nhung
Hứa hẹn phiêu bồng
Em thấy gì không?
Tháng Sáu đỏ lòng
Giấc mơ mênh mông
Đừng buồn nữa nhé
Ngày mai lại Hồng!
 
mimosa
06/09

 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 28 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 412 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9