Mimosa Tím
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 28 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 412 bài trong đề mục
dathaotrang 14.06.2009 21:58:42 (permalink)
0
 
Muà Hạ Về...
 
Vàng ửng nền trời vạt nắng qua
Sông xanh nước biếc mộng chan hòa
Trà Mi nở nụ hương tao nhã
Dạ Thảo đơm bông sắc mượt mà
Tiếng sáo ru hồn say gió hạ
Cung đàn hoài niệm lướt cung ngà
Em chờ anh đến... hồng đôi má
Sao bóng Người Thơ mãi khuất xa !?
 
mimosa
langthi 17.06.2009 04:31:33 (permalink)
0

Tháng Sáu Trở Về

Tháng Sáu bềnh bồng
Tóc bay vờn gío
Hương tỏa thơm nồng
Trên cành Xuân động
Màu Hạ tươi hồng
Em thấy gì không?
Giọt nắng vỡ trong
Hoàng Lan cánh mỏng
Phượng Tím say nồng
Uyên ương dệt mộng
Loan Nguyệt tơ trùng
Bầu trời lồng lộng
Biển ngân lời vọng
Thuyền nâu lướt sóng
Màu mắt huyền nhung
Hứa hẹn phiêu bồng
Em thấy gì không?
Tháng Sáu đỏ lòng
Giấc mơ mênh mông
Đừng buồn nữa nhé
Ngày mai lại Hồng!

mimosa
06/09

 
Tháng Sáu Trở Về...
 
tháng sáu trở về
còn xuân em hả?
bên anh mệt lả
oi bức trưa hè
 
đâu rồi tiếng ve
của thời êm ả
phiêu bồng chưa trả
ngày tháng khắc khe
 
lắng lòng để nghe
vui buồn buông xả
đi trong thong thả
gặp em giữa hè
 
dáng vẻ trong khe
hòa chung tất cả
một màu óng ả
vũ trụ im re
 
tháng sáu trở về
còn xuân em hả...
...
...
 
lãngthi
hạuydi
 
ừ! nhớ vào cho vui nha
langthi 17.06.2009 08:06:09 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang

 
Muà Hạ Về...
 
Vàng ửng nền trời vạt nắng qua
Sông xanh nước biếc mộng chan hòa
Trà Mi nở nụ hương tao nhã
Dạ Thảo đơm bông sắc mượt mà
Tiếng sáo ru hồn say gió hạ
Cung đàn hoài niệm lướt cung ngà
Em chờ anh đến... hồng đôi má
Sao bóng Người Thơ mãi khuất xa !?
 
mimosa



Mùa Hạ Về...

Hạ đã về rồi... em có qua?
Hạ Uy Di non nước dung hòa
Sang chơi để biết thần tiên cảnh
Để biết người thơ... cũng mặn mà...

lãngthi
hạuydi

qua chơi nha!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 08:07:22 bởi langthi >
dathaotrang 20.06.2009 21:53:10 (permalink)
0
LT ui,

Cho DT nợ hai bài thơ nha. DT sẽ trả soon hihihi. Bữa nay DT post thơ cho Fahter's Day trước nha.

 
 
Công Cha ví tựa núi non
Tình Cha ví tựa mạch nguồn biển khơi
Bao la hơn cả đất trời
Cám ơn, con chẳng đủ lời cám ơn
Làm con chữ hiếu vuông tròn
Một đời tạc dạ công ơn của Người !
 
mimosa
 
 
 
Mời nghe bản nhạc: "Dances With Father"
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2009 21:54:32 bởi dathaotrang >
dathaotrang 20.06.2009 23:02:44 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi 

Mùa Hạ Về...

Hạ đã về rồi... em có qua?
Hạ Uy Di non nước dung hòa
Sang chơi để biết thần tiên cảnh
Để biết người thơ... cũng mặn mà...

lãngthi
hạuydi

qua chơi nha!!!


 
Cũng muốn....
 
Cũng muốn lần nào được ghé qua
Hạ Uy Di, đảo nhỏ thái hòa
Quê hương của bóng dừa xanh ngát
Anh biết là em nói... thật mà !
 
mimosa
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 22:10:25 bởi dathaotrang >
langthi 24.06.2009 01:08:50 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang


Trích đoạn: langthi 

Mùa Hạ Về...

Hạ đã về rồi... em có qua?
Hạ Uy Di non nước dung hòa
Sang chơi để biết thần tiên cảnh
Để biết người thơ... cũng mặn mà...

lãngthi
hạuydi

qua chơi nha!!!


 
Cũng muốn....
 
Cũng muốn lần nào được ghé qua
Hạ Uy Di, đảo nhỏ thái hòa
Quê hương của bóng dừa xanh ngát
Anh biết là em nói... thật mà !
 
mimosa
 

 
Anh Biết...
 
Anh biết là em nói thật mà!!!
Anh biết là em cũng muốn qua!!!
Qua đi uống nước dừa xanh ngát
Để nhớ quê xưa thuở an hòa...
 
lãngthi
hạuydi
 
ps. Bức ảnh trên đẹp và hấp dẫn lắm phải không?  Vâng, đây là một trong những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp thu hút khá đông du khách từ thập phương ghé thăm hawaii hàng năm, và biết đâu dấu chân của DT sẽ được in trên bãi biển này vào một dịp nào đó, phải không nào!!!!
chúc vui khoẻ nha...
dathaotrang 27.06.2009 21:24:09 (permalink)
0



 
Cũng muốn....
 
Cũng muốn lần nào được ghé qua
Hạ Uy Di, đảo nhỏ thái hòa
Quê hương của bóng dừa xanh ngát
Anh biết là em nói... thật mà !
 
mimosa
 

Anh Biết...

Anh biết là em nói thật mà!!!
Anh biết là em cũng muốn qua!!!
Qua đi uống nước dừa xanh ngát
Để nhớ quê xưa thuở an hòa...

lãngthi
hạuydi

 
Ước một lần...
 
Ước có một lần em ghé thăm
Quê Anh hải đảo ấm quanh năm
Núi cao tường lũy ôm bờ cát
Êm ả trùng dương môt dáng nằm
 
Em sẽ cùng Anh dạo biển khơi
Dấu chân viễn xứ nói thay lời
Biển xanh sóng biếc reo thềm đá
Trời-Đất cùng xoay một...hướng thôi !
 
mimosa (DT)
langthi 30.06.2009 06:41:35 (permalink)
0

Ước một lần...

Ước có một lần em ghé thăm
Quê Anh hải đảo ấm quanh năm
Núi cao tường lũy ôm bờ cát
Êm ả trùng dương môt dáng nằm

Em sẽ cùng Anh dạo biển khơi
Dấu chân viễn xứ nói thay lời
Biển xanh sóng biếc reo thềm đá
Trời-Đất cùng xoay một...hướng thôi !

mimosa (DT)

 
 
Để Dạ...
 
"Êm ả trùng dương một dáng nằm"
Chìm trong diễm ảo em ghé thăm!
Mơn man luồng gió ngào ngạt tiếng
Tiếng gọi con tim mạch sóng ngầm
Biển có hồn nhiên xanh màu mộng
Tình còn trải rộng lộng dư âm
Thuyền yêu ai thả thân thương quá
Ai thả thuyền yêu...để dạ...thầm...
 
lãngthi
hạuydi
 
chúc DT vui khoẻ nha!!!
 
 
dathaotrang 01.07.2009 20:56:30 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi

Để Dạ...

"Êm ả trùng dương một dáng nằm"
Chìm trong diễm ảo em ghé thăm!
Mơn man luồng gió ngào ngạt tiếng
Tiếng gọi con tim mạch sóng ngầm
Biển có hồn nhiên xanh màu mộng
Tình còn trải rộng lộng dư âm
Thuyền yêu ai thả thân thương quá
Ai thả thuyền yêu...để dạ...thầm...

lãngthi
hạuydi

chúc DT vui khoẻ nha!!!


 
DT cũng chúc LT vui!
 
 
Tháng Bảy Tơ Vàng Giăng Lối Đi
 
Trời đất một màu xanh rất xanh
Gió đưa dìu dặt lá chen cành
Đồng ngô bát ngát chân mây biếc
Vài chú nai vàng phơi nắng hanh
 
Tháng Bảy nở hoa theo bước chân
Hàng cây ngả nón tiếng ve ngân
Con đường Phượng Tím dài mơ tưởng
Kỷ niệm ngỡ xa thoáng chốc gần
 
Tháng Bảy dịu hiền trong mắt em
Bờ môi đỏ mọng ngón tay mềm
Cho Anh ghé sát hôn lên...má
Mùa Hạ thì thầm sóng tóc êm!
 
Em có nghe Tháng Bảy nói gì
Mà cười lơ đãng chớp hàng mi ?
Cuối trời đôi én tung tăng lượn
Anh thấy tơ vàng giăng lối đi !
 
mimosa
07/09
langthi 02.07.2009 04:39:08 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang


Trích đoạn: langthi

Để Dạ...

"Êm ả trùng dương một dáng nằm"
Chìm trong diễm ảo em ghé thăm!
Mơn man luồng gió ngào ngạt tiếng
Tiếng gọi con tim mạch sóng ngầm
Biển có hồn nhiên xanh màu mộng
Tình còn trải rộng lộng dư âm
Thuyền yêu ai thả thân thương quá
Ai thả thuyền yêu...để dạ...thầm...

lãngthi
hạuydi

chúc DT vui khoẻ nha!!!


 
DT cũng chúc LT vui!

 
Tháng Bảy Tơ Vàng Giăng Lối Đi
 
Trời đất một màu xanh rất xanh
Gió đưa dìu dặt lá chen cành
Đồng ngô bát ngát chân mây biếc
Vài chú nai vàng phơi nắng hanh
 
Tháng Bảy nở hoa theo bước chân
Hàng cây ngả nón tiếng ve ngân
Con đường Phượng Tím dài mơ tưởng
Kỷ niệm ngỡ xa thoáng chốc gần
 
Tháng Bảy dịu hiền trong mắt em
Bờ môi đỏ mọng ngón tay mềm
Cho Anh ghé sát hôn lên...má
Mùa Hạ thì thầm sóng tóc êm!
 
Em có nghe Tháng Bảy nói gì
Mà cười lơ đãng chớp hàng mi ?
Cuối trời đôi én tung tăng lượn
Anh thấy tơ vàng giăng lối đi !
 
mimosa
07/09



Tháng Bảy Đang Về...

"Trời đất một màu xanh rất xanh"
Nơi đây chim hót rung nhánh cành
Chung quanh biển cả ôm màu biếc 
Màu của chân tình lộng gió hanh

Tháng bảy đang về...đâu dấu chân
Đâu người thiếu nữ giọng ca ngân
Đâu câu tình tứ lòng tơ tưởng
Đâu phép thần thông để được gần...

Tháng bảy đang về...em hởi em!
Bao giờ em nhỉ!...mộng chín mềm
Bao giờ anh được hôn lên má
Hương phấn men nồng dỗ giấc êm...

Tháng bảy về đây...em ước gì
Ước gì? bẽn lẽn động vành mi
Em ơi! thấp thỏm hồn bay lượn
"Anh thấy tơ vàng giăng lối đi"

lãngthi
hauydi

Ừ! LT tui vui lắm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 10:05:53 bởi langthi >
dathaotrang 18.07.2009 07:10:12 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi

Tháng Bảy Đang Về...

"Trời đất một màu xanh rất xanh"
Nơi đây chim hót rung nhánh cành
Chung quanh biển cả ôm màu biếc 
Màu của chân tình lộng gió hanh

Tháng bảy đang về...đâu dấu chân
Đâu người thiếu nữ giọng ca ngân
Đâu câu tình tứ lòng tơ tưởng
Đâu phép thần thông để được gần...

Tháng bảy đang về...em hởi em!
Bao giờ em nhỉ!...mộng chín mềm
Bao giờ anh được hôn lên má
Hương phấn men nồng dỗ giấc êm...

Tháng bảy về đây...em ước gì
Ước gì? bẽn lẽn động vành mi
Em ơi! thấp thỏm hồn bay lượn
"Anh thấy tơ vàng giăng lối đi"

lãngthi
hauydi

 
 
Mùa Hạ Trẻ Trung

Phố nắng vai trần khoe dáng thon
Thơm thơm hương bưởi quả căng tròn
Lẳng lơ sóng gợn làn thu thủy
Mái tóc tơ vàng quyện gót son

Mùa Hạ dậy thì vạt nắng say
Tuổi em mưới tám nét hoa gầy
Lòng Em trong trắng hồn nhiên quá !
Thi Sĩ dệt vần thả gió bay

Nhí nhảnh soi gương ửng má đào
Tung tăng váy ngắn dáng cao cao
Đôi chân Mùa Hạ dài âm điệu
Ngân vọng trùng dương nhựa sống trào

....

Chợt nhớ "Ai Kia" Tháng Bảy xa
Đây màu Tim Tím một loài hoa...
Nắng chiều xoã tóc miền thương nhớ
Dĩ vãng...lượn lờ...khoảnh khắc qua

mimosa
dathaotrang 19.07.2009 05:09:51 (permalink)
0
 
Ừ Em Là Phụ Nữ

(Thơ vui - cảm tác từ bài thơ "Em là phụ nữ" của Phan Cẩm Thịnh)

Là phụ nữ, em dành quyền vô lý
Giận hờn anh không cần biết nguyên do
Em phụ nữ nghĩa là em ích kỷ
Vi trái tim phụ nữ chẳng se bờ

Em phụ nữ nghĩa là em chẳng sợ
Bắt hồn anh treo ngược trên ngọn cây
Đâu cần biết hồn treo, anh... "nghẹt thở"
Miễn sao anh đừng "san sẻ" tình này

Ừ phụ nữ có nghĩa là...ghen đó
Mà có yêu mới thế phải không anh ?
Là phụ nữ em không tin phần số
Chỉ tin vào tài, sắc của riêng mình

Là phụ nữ, em biết mình xinh đẹp
Trời sanh ra làm "Nữ Chúa" tình yêu
Em hiện diện để được mọi nuông chiều
và anh cũng thế một tên "nô lệ"

Là phụ nữ em phải là tất cả
Ngự lòng anh như môt ả Hoàng Phi
Nhưng anh đúng... vì em là phụ nữ
Nên Trời Già cũng...ghen ghét, thị phi !!

mimosa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 02:31:45 bởi dathaotrang >
langthi 29.07.2009 04:36:20 (permalink)
0

Lòng Em trong trắng hồn nhiên quá !
Thi Sĩ dệt vần thả gió bay

 
 
Thi Sĩ và Mỹ Nhân
 
"Lòng em trong trắng hồn nhiên quá!"
Xuân đến thu qua vẫn nở cười
Màu tím yêu đời in trên má
Ngọt ngào giai điệu mỹ nhân lai
Hữu duyên thiên lý tương phùng... kiến!
Mãn giấc phiêu bồng lúy túy... say!
Ô kìa!  Hương sắc hồn trinh nữ
"Thi sĩ dệt vần...thả gió bay!"
 
lãngthi
hạuydi
langthi 31.07.2009 03:35:20 (permalink)
0

Nắng chiều xoã tóc miền thương nhớ
Dĩ vãng...lượn lờ...khoảnh khắc qua

 
Nỗi Nhớ và Giai Nhân
 
"Nắng chiều xõa tóc miền thương nhớ"
Nhớ cánh chim trời xa tít xa
Nặng nghĩa đá vàng con tim nhói
Vương tình Ngưu Chức giọt lệ sa
Giai nhân ơi!  Vòng tay có hạn
Nỗi nhớ gì!  Bản hận tình ca
Cho ta hoa nhé nguồn cảm hứng
"Dĩ vãng...lượn lờ...khỏanh khắc qua!"
 
lãngthi
hauydi
dathaotrang 03.08.2009 20:50:46 (permalink)
0



Nỗi Nhớ và Giai Nhân

"Nắng chiều xõa tóc miền thương nhớ"
Nhớ cánh chim trời xa tít xa
Nặng nghĩa đá vàng con tim nhói
Vương tình Ngưu Chức giọt lệ sa
Giai nhân ơi!  Vòng tay có hạn
Nỗi nhớ gì!  Bản hận tình ca
Cho ta hoa nhé nguồn cảm hứng
"Dĩ vãng...lượn lờ...khỏanh khắc qua!"

lãngthi
hauydi

 
LT ơi, chúc LT mau khỏe nha. Thơ LT hay lắm!
 
 
Tháng Tám Trời Mưa
 
Tháng Tám mưa phùn
Râm ran nỗi nhớ
Thấm từng trang vở
Ướt dòng thơ xanh
 
Ngoài kia gió lạnh
Thu đã về chưa
Sao thềm phai nắng
Hạ gầy gío mưa !?
 
Tháng Tám heo may
Đường chiều giăng mắc
Vài bông hoa nắng
Rơi nhanh đầu ghềnh
Hoàng hôn chìm lắng
Rong rêu không tên
Đáy hồn sâu thẳm
Gợn sóng muộn phiền
không dứt...triền miên
Trắng xóa nỗi niềm...
Nhuộm tím... bình yên...!
 
Sao anh không đến
Thác lũ cuốn trôi
Đỉnh sầu diụ vợi
Mình chung cuộc đời !?
 
Sao anh chưa đến
Mặt trời ban trưa
Bừng lên ngọn lửa
Hong khô nước mắt
Môi hôn vẫn chờ !?
 
Nói mấy cho vừa
Ngày nao thương nhớ
Mộng mị tình cờ...
...
Khi tình dang dở
Anh có bao giờ
Để hồn ướt mưa?
 
Tháng Tám hững hờ...!
Chắc tại ...trời mưa...!
 
mimosa
08/2009
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 28 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 412 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9