Mimosa Tím
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 28 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 412 bài trong đề mục
langthi 05.08.2009 04:31:33 (permalink)
0

Tháng Tám hững hờ...!
Chắc tại ...trời mưa...!

mimosa


Tháng Tám Trời Mưa...!

"Tháng tám hững hờ...!"
Một năm vội nhỉ
Bao lời hoa mỹ
Chung dệt vần thơ...

Lòng luôn mong chờ
Gặp người tri kỷ
Cho đời hoan hỷ
Xuân Hạ Thu Đông

Em...bông hoa hồng
Anh... tường thành lũy
Tìm trong nguyên thủy
Hai trái tim nồng!

Em à!  Phải không?
Vận người hanh bĩ
Đời đâu ngưng nghỉ
Xin còn... đón đưa!

tình!... từ ngàn xưa
Miên trường âm ỉ
Soi mình tự kỷ
Em! Cảm gì chưa...

Tiếng vọng...ai thưa?
Chắc lời thủ thỉ
Chắc tim rên rỉ
Chắc tại... trời mưa!!!!

lãngthi
hạuydi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2009 01:32:55 bởi langthi >
dathaotrang 14.08.2009 08:15:58 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi

Chắc Tại... Trời Mưa...!

"Tháng tám hững hờ...!"
Một năm vội nhỉ
Bao lời hoa mỹ
Chung dệt vần thơ...

Lòng luôn mong chờ
Gặp người tri kỷ
Cho đời hoan hỷ
Xuân Hạ Thu Đông

Em...bông hoa hồng
Anh... tường thành lũy
Tìm trong nguyên thủy
Hai trái tim nồng!

Em à!  Phải không?
Vận người hanh bĩ
Đời đâu ngưng nghỉ
Xin còn... đón đưa!

tình!... từ ngàn xưa
Miên trường âm ỉ
Soi mình tự kỷ
Em! Cảm gì chưa...

Tiếng vọng...ai thưa?
Chắc lời thủ thỉ
Chắc tim rên rỉ
Chắc tại... trời mưa!!!!

lãngthi
hạuydi

 
 
Tên Anh là "Thi Sĩ"
 
Anh không là Thi Nhân
Sao hồn Thơ mênh mang
Anh không là Thi Nhân
Sao ý Thơ tuôn tràn
Lãng mạn và chứa chan 
Với Em...
Anh luôn là "Thi Sĩ "
Thi Sĩ của mùa Thu dịu dàng
Và của... Em
từ thuở hồng hoang
Thơ Anh sâu lắng, miên man
theo từng cánh Lá
nhẹ rơi bên bờ Thực-Mộng
có lúc xanh như dòng sông
Có lúc hồng như nắng Hạ
Nhưng cũng có lúc buốt giá đêm Đông
...
 
Mùa Thu không có Anh
chắc hẳn 
Rừng Phong thôi đỏ thắm
Con suối ngưng róc rách
Chuyện Nắng-Mưa chỉ còn là thời tiết...thường tình !
Ai biết được sỏi đá cũng thao thức, cuồng si
Cỏ cây cũng mang hồn Thảo Mộc
Không có Anh
Nào ai biết tà áo Thu bay bổng
Khoe dáng Thu gầy trên nét chữ liêu sơ
Không có Anh
Ai biết mắt Nai...khờ
Và nhịp thở mùa Thu vô tận
Không có Anh
Ai hiểu...bên dòng đời thầm lặng
Những chiều hoàng hôn nhạt nắng
Có một người vẫn dõi bóng nhạn xa
Khẽ gọi tên "Thi Sĩ" rất... thiết tha !?
 
 
Mimosa
langthi 15.08.2009 06:16:20 (permalink)
0

Tên Anh là "Thi Sĩ"

Anh không là Thi Nhân
Sao hồn Thơ mênh mang
Anh không là Thi Nhân
Sao ý Thơ tuôn tràn
Lãng mạn và chứa chan
Với Em...
Anh luôn là "Thi Sĩ "
Thi Sĩ của mùa Thu dịu dàng
Và của... Em
từ thuở hồng hoang
Thơ Anh sâu lắng, miên man
theo từng cánh Lá
nhẹ rơi bên bờ Thực-Mộng
có lúc xanh như dòng sông
Có lúc hồng như nắng Hạ
Nhưng cũng có lúc buốt giá đêm Đông
...

Mùa Thu không có Anh
chắc hẳn
Rừng Phong thôi đỏ thắm
Con suối ngưng róc rách

Chuyện Nắng-Mưa chỉ còn là thời tiết...thường tình !
Ai biết được sỏi đá cũng thao thức, cuồng si
Cỏ cây cũng mang hồn Thảo Mộc
Không có Anh
Nào ai biết tà áo Thu bay bổng
Khoe dáng Thu gầy trên nét chữ liêu sơ
Không có Anh
Ai biết mắt Nai...khờ
Và nhịp thở mùa Thu vô tận
Không có Anh
Ai hiểu...bên dòng đời thầm lặng
Những chiều hoàng hôn nhạt nắng
Có một người vẫn dõi bóng nhạn xa
Khẽ gọi tên "Thi Sĩ" rất... thiết tha !?


Mimosa



Không Có Em...

không có em!  thơ tình không có nghĩa!
không có em!  thu vàng mất nguồn mơ
chú nai rừng, trông ngơ ngác
lá phong rừng, kêu xơ xác
tiếng mưa rừng...lác đác...lặng im!

không có em!  thơ tình không có nghĩa!
không có em!  đông về thêm giá băng
lời kinh cầu, đêm trắng xóa
mối duyên đầu, không gắn bó
nghe trong lòng...cau có...lặng im!

không có em!  thơ tình không có nghĩa!
không có em!  xuân!   nào ra dáng xuân
muôn sắc màu, không ăn mắt
mai trúc đào, câu son sắt
tái tê lòng...lạnh ngắt...lặng im!

không có em!  thơ tình không có nghĩa!
không có em!  hạ... nồng... với ai đây
những ráng chiều, ai chung ngắm
nét mỹ miều, bao êm ấm
sẽ bay vèo...thăm thẳm...lặng im!

không có em! thơ tình không có nghĩa!
không có em! là...trống vắng...lặng im!!!

lãngthi
hạuydi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 19:39:49 bởi langthi >
dathaotrang 22.08.2009 08:30:07 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi

Không Có Em...

không có em!  thơ tình không có nghĩa!
không có em!  thu vàng mất nguồn mơ
chú nai rừng, trông ngơ ngác
lá phong rừng, kêu xơ xác
tiếng mưa rừng...lác đác...lặng im!

không có em!  thơ tình không có nghĩa!
không có em!  đông về thêm giá băng
lời kinh cầu, đêm trắng xóa
mối duyên đầu, không gắn bó
nghe trong lòng...cau có...lặng im!

không có em!  thơ tình không có nghĩa!
không có em!  xuân!   nào ra dáng xuân
muôn sắc màu, không ăn mắt
mai trúc đào, câu son sắt
tái tê lòng...lạnh ngắt...lặng im!

không có em!  thơ tình không có nghĩa!
không có em!  hạ... nồng... với ai đây
những ráng chiều, ai chung ngắm
nét mỹ miều, bao êm ấm
sẽ bay vèo...thăm thẳm...lặng im!

không có em! thơ tình không có nghĩa!
không có em! là...trống vắng...lặng im!!!

lãngthi
hạuydi

 
Thi Sĩ Của Muà Thu
 
Nếu anh là Thi Sĩ
Em sẽ là ý Thơ
Quẩn quanh bên nếp nghĩ
Những lúc Thi Sĩ mơ
 
Nếu anh là Thi Sĩ
Em sẽ là vầng Trăng
Lung linh in đáy nước
Len lỏi chen đầu cành
Lén cùng Ai thưởng Nguyệt
Em trốn vào Thơ anh !
 
Nếu anh là Thi Sĩ
Chắc anh yêu biển xanh 
Em xin làm bờ cát
Như một đôi chung tình!
 
Tại anh là Thi Sĩ
Nên trời bỗng sang Thu
Cho em làm chiếc lá
Cùng Nhà Thơ phiêu du !
 
 
Thi Sĩ của em ơi!
Mùa Thu đã về rồi
Mây Hồng đan vương miện
Tôn Nàng Thơ lên ngôi
Yêu Thi Sĩ suốt đời...!
 
Mimosa
08/2009
langthi 25.08.2009 09:10:01 (permalink)
0

Thi Sĩ Của Muà Thu

Nếu anh là Thi Sĩ
Em sẽ là ý Thơ
Quẩn quanh bên nếp nghĩ
Những lúc Thi Sĩ mơ

Nếu anh là Thi Sĩ
Em sẽ là vầng Trăng
Lung linh in đáy nước
Len lỏi chen đầu cành
Lén cùng Ai thưởng Nguyệt
Em trốn vào Thơ anh !

Nếu anh là Thi Sĩ
Chắc anh yêu biển xanh
Em xin làm bờ cát
Như một đôi chung tình!

Tại anh là Thi Sĩ
Nên trời bỗng sang Thu
Cho em làm chiếc lá
Cùng Nhà Thơ phiêu du !


Thi Sĩ của em ơi!
Mùa Thu đã về rồi
Mây Hồng đan vương miện
Tôn Nàng Thơ lên ngôi
Yêu Thi Sĩ suốt đời...!

Mimosa
08/2009



Mùa Thu Của Thi Sĩ

gió vi vu xạc xào bao chiếc lá
lá xôn xao chuyển vàng lắm mộng mơ
những lá vàng chao nghiêng ngã
những bướm vàng bay ẻo lả
đường trải vàng...đẹp quá...thu ơi!

gió vi vu xạc xào bao chiếc lá
lá miên man tự tình với nhân gian
cho mát trời, cho thêm sắc
cho ngỏ lời, cho duyên thắt
cho hương đời...nồng ngất...thu ơi!

gió vi vu xạc xào bao chiếc lá
lá ngân nga dạt dào khúc tình ca
âm hưởng nào nghe trong vắt
hơi thở nào cùng nhịp phách
thu động lòng thi sĩ...thu ơi!

gió vi vu xạc xào bao chiếc lá
lá rơi rơi dịu dàng bao ý thơ
phải thu về...xin chung bước
non nước thề...xin giao ước
chớ hững hờ!...từ khước...thu ơi!

gió vi vu xạc xào bao chiếc lá...
thu ngả vàng...đẹp quá...thu ơi!!!!!!

lãngthi
hạuydi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 16:15:07 bởi langthi >
dathaotrang 05.09.2009 09:12:21 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi

Mùa Thu Của Thi Sĩ

gió vi vu xạc xào bao chiếc lá
lá xôn xao chuyển vàng lắm mộng mơ
những lá vàng chao nghiêng ngã
những bướm vàng bay ẻo lả
đường trải vàng...đẹp quá...thu ơi!

gió vi vu xạc xào bao chiếc lá
lá miên man tự tình với nhân gian
cho mát trời, cho thêm sắc
cho ngỏ lời, cho duyên thắt
cho hương đời...nồng ngất...thu ơi!

gió vi vu xạc xào bao chiếc lá
lá ngân nga dạt dào khúc tình ca
âm hưởng nào nghe trong vắt
hơi thở nào cùng nhịp phách
thu động lòng thi sĩ...thu ơi!

gió vi vu xạc xào bao chiếc lá
lá rơi rơi dịu dàng bao ý thơ
phải thu về...xin chung bước
non nước thề...xin giao ước
chớ hững hờ!...từ khước...thu ơi!

gió vi vu xạc xào bao chiếc lá...
thu ngả vàng...đẹp quá...thu ơi!!!!!!

lãngthi
hạuydi









 
Tháng Chín Tà Áo Bay
 
Tháng chín về rồi Thi Sĩ ơi!
Sao Thơ chưa nhuộm Tím khung trời ?
Ngại Thu đến vội vàng hoa lá
Ai lại một mình nhặt Tím... rơi
 
Tháng chín sân trường hoa nắng say
Em xinh tha thướt dáng Thu gầy
Ngẩn ngơ gío biếc lùa hương tóc
Và cả mây ngàn trên áo bay
 
Em bước hàng cây đứng lặng yên
Đón Nàng Áo Tim mắt Thu hiền
Thầy cô, bè bạn vào niên học
Anh đứng thẫn thờ mơ chút duyên!
 
Tháng chín mây thu trắng sắc hoa
Theo em sỏi đá bỗng hiền hòa
Ước làm hạt bụi vương tà áo
Để mãi vai kề... Ta với Ta
 
Mimosa
09/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 11:09:39 bởi dathaotrang >
nguyenngoat 10.09.2009 20:53:33 (permalink)
0
MỘNG TƯỞNG
 
Tháng chín thu về trong mộng tưởng
Thương người em gái đã đi xa
Áo bay gợi nhớ hè qua
Em tôi với những lời ca nghẹn ngào
Thu về nắng bỗng lên cao
Sương buồn nhỏ lệ nẻo vào trang thơ.
 
langthi 11.09.2009 08:54:52 (permalink)
0

Tháng Chín Tà Áo Bay

Tháng chín về rồi Thi Sĩ ơi!
Sao Thơ chưa nhuộm Tím khung trời ?
Ngại Thu đến vội vàng hoa lá
Ai lại một mình nhặt Tím... rơi

Tháng chín sân trường hoa nắng say
Em xinh tha thướt dáng Thu gầy
Ngẩn ngơ gío biếc lùa hương tóc
Và cả mây ngàn trên áo bay

Em bước hàng cây đứng lặng yên
Đón Nàng Áo Tim mắt Thu hiền
Thầy cô, bè bạn vào niên học
Anh đứng thẫn thờ mơ chút duyên!

Tháng chín mây thu trắng sắc hoa
Theo em sỏi đá bỗng hiền hòa
Ước làm hạt bụi vương tà áo
Để mãi vai kề... Ta với Ta

Mimosa
09/2009

 
 
Tháng Chín Anh và Em...
 
tháng chín về rồi, em gái ơi!
ôm anh...! hải đảo nước mây trời
vòng tay là cả rừng hoa lá
là cả tâm hồn... muốn rụng rơi!
 
lá vàng nghiêng ngửa, lá vàng say!
hay bởi ta say, trí hao gầy
hỡi này thiếu nữ hong làn tóc
sao để hương tình lảng vảng bay?
 
hỡi này thiếu nữ nét bình yên
nét đẹp hoang sơ nét thục hiền
xao lãng hồn ta trong giờ hoc
nét cười thu cảm... nét cười duyên
 
tháng chín về rồi, ới! ơi! hoa!
trải bao tâm sự...có chan hòa!
có nghe nhịp thở lồng trong áo?
có giữ chút tình giữa hai ta...!!!
 
lãngthi
hạuydi
dathaotrang 14.09.2009 06:34:59 (permalink)
0
Chào LT và NN,
 
Cám ơn nguyenngoat đã vào thăm trang thơ của DT nha. LT ui bài thơ "Tháng Chín Anh và Em" hay lắm. DT tăng 2 bạn vài câu tứ tuyệt nha hihihi
 
Thu Về
 
Trời thu dìu dịu đọng hơi sương
 Trăng lẻn vào mây trải dặm trường
Em lẻn vào Thơ tìm mộng ảo
Những ngày tháng cũ vẫn hoài thương
 
Mimosa 
langthi 15.09.2009 02:15:25 (permalink)
0
Em lẻn vào Thơ tìm mộng ảo
 
 
"Em lẻn vào thơ tìm mộng ảo"
Sao còn để lại một lằn son
Sao còn để lại tình vương vấn
Cho khách đa sầu héo hắc hon....
 
p.s   Dạ Thảo vẫn vui khoẻ chứ, LT tui vẫn thế bình thường... đi cày và đợi thơ thôi   hihihiihih
 
 
dathaotrang 19.09.2009 08:18:57 (permalink)
0
Mời LT và các bạn vào nghe nhạc phổ từ thơ của Mimosa

 
Thơ: Mimosa
Nhac: Phạm Tuấn
Ca sĩ: Hương Giang 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 08:23:07 bởi dathaotrang >
langthi 26.09.2009 00:59:41 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang

Mời LT và các bạn vào nghe nhạc phổ từ thơ của Mimosa

 
Thơ: Mimosa
Nhac: Phạm Tuấn
Ca sĩ: Hương Giang 
 


 
 
Thơ hay!
Nhạc hay!
Ca hay!
 
Cảm ơn DT nha, LT tui nghe năm, bảy lần luôn vậy đó!
Thơ lồng nhạc, âm điệu quả có khác!!!!
 
Chúc cuối tuần vui khỏe nha...
dathaotrang 26.09.2009 23:18:33 (permalink)
0
Cám ơn LT đã vào nghe nhạc nha hihihi. DT có thơ mơí nè nhưng không phải "tặng" LT đâu vì mình đâu có.... xa nhau hihihihi.

 
Ừ Thôi Mình Xa Nhau
(Tặng những tình cảm đã mất)
 
Ừ thôi mình xa nhau
Khi Thu sầu chưa vỡ
Ừ thôi ta xa nhau
Tránh nỗi đau loang lở!
 
Mất nhau một ngày giữa mùa Đông
Cố giữ trong tim vài giot tình hồng
còn đọng lại rất mong manh
Ngoài trời sương rơi, trong lòng giá lạnh
Hai người nhìn nhau hàng mi chớp nhanh
Tàu đã khởi hành
 trên hành trình xuyên suốt
Chẳng có bến đợi nào cho những sân ga
Chỉ có hai ta và một cuộc tình nhòa
Lặng lẽ...lướt qua
 
Chia tay để tình còn nơi nương náu...
Giữ chút sắc màu dĩ vãng khó tàn phai
Chia tay để khi mùa Xuân trở lại
Đời bớt hao gầy, khổ lụy, thương vay
Rồi ta sẽ quên và quên cả chiều nay
Qua thời gian...
 Đông giá sẽ nguôi ngoai
Vết thương trong tim sẽ lành... thôi rỉ máu
 
Anh bước đi....sao rơi trên vai áo
Em quay lưng....chợt đắng nụ hôn đầu
Sương chiếu nay thấm lạnh ướt hồn nhau
Và khoảng cách từng giây xa muôn dặm
Trăng vỡ làm đôi...
 theo ta về hai đầu... xa thẳm
 
Mimosa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 23:32:34 bởi dathaotrang >
dathaotrang 04.10.2009 04:28:58 (permalink)
0
 
 
Tháng Mười Vào Thu
 
Bây giờ mới thật đã vào Thu
Vàng rộ không gian kín mặt hồ
Nhạn trắng bay đàn, trời ảo diệu
Ngàn mây lơ lửng, gió phiêu du
 
Mùa Thu giọt nắng vỡ bên hiên
Chiếc lá Thu mơ mỏng dáng thuyền
Lất phất cơn mưa qua thềm vắng
Ướt dòng thơ Tím chạnh niềm riêng
 
Tháng Mười thi sĩ ngẩn ngơ Trăng
Duyên dáng nàng Thu lộng bóng Hằng
Muốn ngỏ cùng ai lời ước hẹn  
Bài thơ lạc địa chỉ ...Sao Băng
...
 
Anh có yêu mùa Thu lắm không?
Sao chưa gom lá sưởi Thơ hồng
Lỡ mai Đông đến đời băng gíá
Một chút tình Thơ cũng ấm lòng !
 
10/2009
Mimosa
nguyenngoat 05.10.2009 17:21:18 (permalink)
0
YÊU LẮM MÙA THU
 
Anh yêu mùa thu như yêu em
Dù đông thấp thoáng đến bên thềm
Vẫn mơ trăng mộng màu trinh nữ
Toả sáng trần gian nét êm đềm
 
 
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 28 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 412 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9