Mimosa Tím
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 28 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 412 bài trong đề mục
langthi 08.10.2009 04:16:46 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang

 
 
Tháng Mười Vào Thu
 
Bây giờ mới thật đã vào Thu
Vàng rộ không gian kín mặt hồ
Nhạn trắng bay đàn, trời ảo diệu
Ngàn mây lơ lửng, gió phiêu du
 
Mùa Thu giọt nắng vỡ bên hiên
Chiếc lá Thu mơ mỏng dáng thuyền
Lất phất cơn mưa qua thềm vắng
Ướt dòng thơ Tím chạnh niềm riêng
 
Tháng Mười thi sĩ ngẩn ngơ Trăng
Duyên dáng nàng Thu lộng bóng Hằng
Muốn ngỏ cùng ai lời ước hẹn  
Bài thơ lạc địa chỉ ...Sao Băng
...
 
Anh có yêu mùa Thu lắm không?
Sao chưa gom lá sưởi Thơ hồng
Lỡ mai Đông đến đời băng gíá
Một chút tình Thơ cũng ấm lòng !
 
10/2009
Mimosa



Tháng Mười Anh Hỏi Em Nha...

Tháng mười quả thật rất là thu
Gió thỏang hanh hanh mát mặt hồ
Xao xuyến ả Hằng trăng huyền diệu
Chạnh lòng thi sĩ cũng phiêu du

Tháng mười lấp ló ở ngoài hiên
Dạm hỏi giai nhân... ván đóng thuyền?
Hay còn "lắc lẽo" treo cành vắng
Hay còn e thẹn nỗi niềm riêng!

Tháng mười đẹp cả đất lẫn trăng
Đẹp cả nàng thu, cả ả Hằng!
Nghe ấm tâm hồn câu ước hẹn
Mai này... thi sĩ gặp giai nhân!

Tháng mười lá rộ giữa hư không
Em có xôn xao ửng má hồng?
Có hay tình cảm là vô giá...?
Anh hỏi em nha... có ưng lòng!!!

lãngthi
hạuydi

Dạ Thảo ơi!!!
Vẫn khoẻ chứ!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2009 01:11:50 bởi langthi >
dathaotrang 10.10.2009 23:22:30 (permalink)
0
 
Chia Ly
(cảm tác từ bài "Tiễn Biệt" của Nguyên Sa) 
 
Người đi
sao chẳng là bờ dọc
Người về
để lỡ chuyến đò ngang
"Ta đưa người không đưa qua sông"  (*)
Ta đưa người ...
đêm trắng mênh mông
Rừng Thu thay sắc lá
Trăng vỡ sau hàng thông
vàng vọt lanh lùng
Đôi mắt Thu ngàn sao rụng
đáy hồ âm ỉ mưa giông
"Ta đưa người không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng"
Người về có nhớ ta không ?
Sương lạnh đường thu màu áo hồng
Phập phồng hơi thở hay làn gío ?
Ta tiễn người về bóng tối rung 
Cảnh vật nhạt nhòa
Sương khói mông lung
Người nói đi
Lời ngắn sau cùng...
Nhưng thôi!
Người đừng nói... kẻo mùa thu bối rối
Nói làm gì cũng thế... đã chia phôi!
Rượu đắng vành môi
Trái tim bồi hồi
niềm tin vụt tắt
Tay lơi tay mười ngón hao gầy
Hai cánh sãi dài con đường thinh lặng
Cố níu những bước chân trĩu nặng
Mà sao khoảng cách chẳng chút gần...
chỉ toàn là hoang vắng
 
Người ơi!
Sao ta không là sân ga đón con tàu người đến ?
Người không là bến đợi trăm năm ?
Người và ta giờ đã quá xa xăm
Thương dĩ vãng hai vầng trăng cũng khuyết
Chuyến đò trăng chưa cặp bến
Dòng sông trăng chưa về ngàn
Tất cả là một cuộc dở dang
Tất cả rồi sẽ lỡ làng
Lần cuối cùng
Đêm tàn gió lộng...
Và màu đời vẫn sắc sắc không không
 "Ta đưa người không đưa qua sông 
Sao nghe giông bão ở trong lòng"  (*)
 
Mimosa
(*) thơ Thâm Tâm
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2009 02:11:51 bởi dathaotrang >
dathaotrang 10.10.2009 23:53:17 (permalink)
0

Tháng Mười Anh Hỏi Em Nha...

Tháng mười quả thật rất là thu
Gió thỏang hanh hanh mát mặt hồ
Xao xuyến ả Hằng trăng huyền diệu
Chạnh lòng thi sĩ cũng phiêu du
...

lãngthi
hạuydi

Dạ Thảo ơi!!!
Vẫn khoẻ chứ!!!
 
hihihi bài thơ họa hay quá LT ui! DT vẫn khỏe. Cám ơn LT đã hỏi thăm nha. Chúc LT hồn thơ luôn dạt dào
 
Em gọi Tháng Mười tháng của Thu
Trời hồng, nước biếc Nguyệt say hồ
Màu hoa, sắc lá muôn kỳ diệu !
Thơ cũng theo Người tập... lãng du
 
Mimosa
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2009 04:37:57 bởi dathaotrang >
dathaotrang 11.10.2009 03:39:27 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

YÊU LẮM MÙA THU
 
Anh yêu mùa thu như yêu em
Dù đông thấp thoáng đến bên thềm
Vẫn mơ trăng mộng màu trinh nữ
Toả sáng trần gian nét êm đềm
 
 
 

 
Cám ơn NN đã vào thăm trang thơ của DT hihihi . Chúc NN luôn vui và hồn thơ luôn bay bổng. Mai mốt thăm DT nữa nha hihihi
DT
dathaotrang 25.10.2009 05:25:19 (permalink)
0
Mây Nam, Gío Bắc
(Cảm tác từ bài thơ “Tặng” của Hồ Zdếnh)

Em giở từng trang nhàu cả sách
Mỗi tờ giấy mỏng một ngày buồn
Trang sau cùng dấu ngày ly cách
Là ngày ta đã mất nhau luôn

Nếu gíó Thu lạc hướng cuối trời
Tình Thu đã chết, mộng khôn nguôi
Em về đốt hết tình thư cũ
Để chỉ muôn đời dĩ vãng thôi!

Tim nhói lòng đau buổi biệt ly
Dặn lòng đừng tiếc, tiếc làm gì!
Tình đến mong manh như giải nắng
Ngày tàn tình cất nón ra đi

Người ấy về đâu, em ở đâu ?
Từ đây mình sống giữa u sầu
Mây nam nếu có về phương bắc 
Một chút Tình Thơ...hẹn kiếp sau!

Mimosa

dathaotrang 14.11.2009 20:08:31 (permalink)
0
 
Trả Nhớ Cho Người...Có Nhận Không?

Em nhớ "người ta" nhớ quắt quay
Nhớ trong giấc ngủ nhớ luôn ngày
Mùa Đông phố vắng như sa mạc
Cô quạnh vây quanh - Anh có hay ?

Người ở bên trời có nhớ không ?
Tình xưa còn trĩu nặng bên lòng
Đã bao mưa nắng đời xa xứ
Thơ vẫn chờ Trăng một bến sông

Có một mùa Đông xa rất xa
Khi Xuân còn trẻ, Hạ chưa già
Anh nhìn hoa tuyết rơi... không nói
Đôi mắt em buồn ánh thiết tha

Ôi nhớ làm sao tà áo bay
Nắng chiều bóng ngả con đường say
Lá vàng - Thu trải theo chân sáo
Sợ lá làm ai vướng gót giày !

Chiếu nay giữa xứ người mùa Đông
Tuyết trắng rơi rơi - thoáng chạnh lòng
Buồn ơi! sao cứ đong đưa mãi...
Trả... nhớ cho Người - có nhận không ?

mimosa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2009 03:36:37 bởi dathaotrang >
langthi 22.11.2009 02:25:36 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang

 
Trả Nhớ Cho Người...Có Nhận Không?

Em nhớ "người ta" nhớ quắt quay
Nhớ trong giấc ngủ nhớ luôn ngày
Mùa Đông phố vắng như sa mạc
Cô quạnh vây quanh - Anh có hay ?

Người ở bên trời có nhớ không ?
Tình xưa còn trĩu nặng bên lòng
Đã bao mưa nắng đời xa xứ
Thơ vẫn chờ Trăng một bến sông

Có một mùa Đông xa rất xa
Khi Xuân còn trẻ, Hạ chưa già
Anh nhìn hoa tuyết rơi... không nói
Đôi mắt em buồn ánh thiết tha

Ôi nhớ làm sao tà áo bay
Nắng chiều bóng ngả con đường say
Lá vàng - Thu trải theo chân sáo
Sợ lá làm ai vướng gót giày !

Chiếu nay giữa xứ người mùa Đông
Tuyết trắng rơi rơi - thoáng chạnh lòng
Buồn ơi! sao cứ đong đưa mãi...
Trả... nhớ cho Người - có nhận không ?

mimosa




thơ đối nè nha!

!!!Có Nhận Không!!!

"Em nhớ người ta nhớ quắt quay"
Người ta cũng nhớ hốc hác ngày
Sim tím một loài hoa mộc mạc
Lụy khách đa tình hoa có hay!!!

Ơi này! sim tím biết có không?
Vành môi trăng chạm có ưng lòng
Có nghe xao xuyến hồn viễn xứ
Có nhớ ánh ngà lấp lánh sông

Tôi nhớ vùng trời đất xa xa
Mà thương từng gốc cội tre già
Cảm rung đay nghiến -- Ôi lời nói!
Sao tả hết lòng nỗi thiết tha

Xin giữ tấm tình kẻo gió bay
Tình thương đồng loại đủ nồng say
Tình thương đồng nội lồng trong sáo
Trong mỗi làng quê, mỗi gót hài

Vó ngựa qua vèo hạ tới đông
Biết bao ân ái lưu luyến lòng
Hoa ơi! nhung nhớ còn vương mãi
"Trả...nhớ cho người - có nhận không?"

lãngthi
hạuydi

không quên chúc DT an vui nha!!!
Happy Thanksgiving!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 02:28:59 bởi langthi >
dathaotrang 16.01.2010 21:51:23 (permalink)
0
Hi Lãng Thi,
 
DT sorry là lâu quá mơí vào đây nha. DT vừa đi vacation về hihihi. Chúc LT năm mới tốt đẹp nha. Tặng LT bài thơ nè.
 
 
Anh và Mùa Đông
 
Tuyết rơi...
Hoa bay...
Hay mảnh vỡ của Sao Băng?
Cả không gian trắng
Em đứng bên cửa sổ...lặng
Nhìn thế giới lạnh lùng
Riêng em...
được sưởi ấm bởi tình anh ấm nồng
Bầu trời vuông vuông
Có anh trong nỗi nhớ
Nỗi nhớ ẩn hiện qua màn sương
rất dễ thương!
Dòng cảm xúc khơi nguồn...
Bụi tuyết nở bông
Lấp lánh dưới ánh nắng hồng
Như "màu yêu" đỏ rực
Đầy ma lực...
Ý thơ tuôn tràn, bay bổng
"Suối cạn ...chợt thành sông"
Len vào mạch sống
Rung nhịp thở mùa Đông
nhè nhẹ... vô cùng!
Tuyết vẫn rơi..."Biển Tình" gợn sóng
Lung linh bầu trời rộng!
Người có biết không?
Em đang nhớ mong!
 
Mimosa
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 19:43:54 bởi dathaotrang >
nguyenngoat 17.01.2010 08:44:45 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang

 
Chia Ly
(cảm tác từ bài "Tiễn Biệt" của Nguyên Sa) 
 
Người đi
sao chẳng là bờ dọc
Người về
để lỡ chuyến đò ngang
"Ta đưa người không đưa qua sông"  (*)
Ta đưa người ...
đêm trắng mênh mông
Rừng Thu thay sắc lá
Trăng vỡ sau hàng thông
vàng vọt lanh lùng
Đôi mắt Thu ngàn sao rụng
đáy hồ âm ỉ mưa giông
"Ta đưa người không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng"
Người về có nhớ ta không ?
Sương lạnh đường thu màu áo hồng
Phập phồng hơi thở hay làn gío ?
Ta tiễn người về bóng tối rung 
Cảnh vật nhạt nhòa
Sương khói mông lung
Người nói đi
Lời ngắn sau cùng...
Nhưng thôi!
Người đừng nói... kẻo mùa thu bối rối
Nói làm gì cũng thế... đã chia phôi!
Rượu đắng vành môi
Trái tim bồi hồi
niềm tin vụt tắt
Tay lơi tay mười ngón hao gầy
Hai cánh sãi dài con đường thinh lặng
Cố níu những bước chân trĩu nặng
Mà sao khoảng cách chẳng chút gần...
chỉ toàn là hoang vắng
 
Người ơi!
Sao ta không là sân ga đón con tàu người đến ?
Người không là bến đợi trăm năm ?
Người và ta giờ đã quá xa xăm
Thương dĩ vãng hai vầng trăng cũng khuyết
Chuyến đò trăng chưa cặp bến
Dòng sông trăng chưa về ngàn
Tất cả là một cuộc dở dang
Tất cả rồi sẽ lỡ làng
Lần cuối cùng
Đêm tàn gió lộng...
Và màu đời vẫn sắc sắc không không
 "Ta đưa người không đưa qua sông 
Sao nghe giông bão ở trong lòng"  (*)
 
Mimosa
(*) thơ Thâm Tâm
   DỊU LẮNG
 
Giông bão trong lòng giờ dịu lắng
Nhưng đời còn đắng vị chia ly
Tìm trong thương nhớ,trong thầm lặng
Một chút buồn xưa đọng trên mi
 
ngng
 














<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 08:47:27 bởi nguyenngoat >
langthi 20.01.2010 08:22:11 (permalink)
0
welcome back!!!! Dạ Thảo ơi!  Đi chơi lâu vậy chắc là lý thú lắm.
Chúc vui khoẻ nha!!!!!
 
langthi 21.01.2010 06:31:14 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang

Hi Lãng Thi,
 
DT sorry là lâu quá mơí vào đây nha. DT vừa đi vacation về hihihi. Chúc LT năm mới tốt đẹp nha. Tặng LT bài thơ nè.
 
 
Anh và Mùa Đông
 
Tuyết rơi...
Hoa bay...
Hay mảnh vỡ của Sao Băng?
Cả không gian trắng
Em đứng bên cửa sổ...lặng
Nhìn thế giới lạnh lùng
Riêng em...
được sưởi ấm bởi tình anh ấm nồng
Bầu trời vuông vuông
Có anh trong nỗi nhớ
Nỗi nhớ ẩn hiện qua màn sương
rất dễ thương!
Dòng cảm xúc khơi nguồn...
Bụi tuyết nở bông
Lấp lánh dưới ánh nắng hồng
Như "màu yêu" đỏ rực
Đầy ma lực...
Ý thơ tuôn tràn, bay bổng
"Suối cạn ...chợt thành sông"
Len vào mạch sống
Rung nhịp thở mùa Đông
nhè nhẹ... vô cùng!
Tuyết vẫn rơi..."Biển Tình" gợn sóng
Lung linh bầu trời rộng!
Người có biết không?
Em đang nhớ mong!
 
Mimosa
 

 
Anh Và Mùa Đông
 
Tuyết rơi là cảnh mùa đông
Hoa bay trong tuyết động lòng em ơi
Sao băng vỡ, buốt giá đời
Không gian quạnh quẽ rối bời tâm tư
Nhìn qua song cửa hình như
Tình bay theo tuyết thưc hư lạnh lùng
Riêng em... này nhé! điệp trùng
Ngủ đi! dỗ giấc tao phùng anh ru
Bầu trời trắng xóa tịch u
Ngủ đi! nỗi nhớ phiêu diêu nhẹ nhàng
Ngủ đi! em thật dể thương
Ngủ đi! cảm xúc khơi nguồn... ngủ đi!
À ơi! hoa nở tuyết rơi
À ơi! anh nhặt về đây nắng hồng
Trao em màu đỏ rưc nồng
Trao em ma lực tình... đồng hương nghen!...
À ơi! thơ ý tuôn tràn
Suối cạn... ngỡ ngàng... ồ!... đã thành sông
Cái nhìn mạch sống hóa công
À ơi! nhịp thở mùa đông lạ kỳ
Ngủ đi! anh hứng hoa trời
Dâng em ân ái ngọt bùi nhớ mong
À ơi! em ước gì không...
 
lãngthi
hạuydi
 
Năm mới thân chúc Dạ Thảo cùng gia quyến bình an vui khỏe.
dathaotrang 24.01.2010 21:43:43 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat
 
   DỊU LẮNG
 
Giông bão trong lòng giờ dịu lắng
Nhưng đời còn đắng vị chia ly
Tìm trong thương nhớ,trong thầm lặng
Một chút buồn xưa đọng trên mi
 
ngng

 
Dạ Thảo cám ơn nguyenngoat đã vào thăm DT và để lại những vần thơ thật dễ thương. DT đáp lễ nè hihihi.
 
Em trách Thu đi qúa hững hờ
Lạnh lùng chi bấy hỡi ngươi Thơ?
Mặt Trời Thành Cổ  không về nữa
Chỉ có Đông tàn xơ xác xơ!
Mimosa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 21:49:24 bởi dathaotrang >
dathaotrang 24.01.2010 22:00:25 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi


Anh Và Mùa Đông

Tuyết rơi là cảnh mùa đông
Hoa bay trong tuyết động lòng em ơi
Sao băng vỡ, buốt giá đời
Không gian quạnh quẽ rối bời tâm tư
Nhìn qua song cửa hình như
Tình bay theo tuyết thưc hư lạnh lùng
Riêng em... này nhé! điệp trùng
Ngủ đi! dỗ giấc tao phùng anh ru
Bầu trời trắng xóa tịch u
Ngủ đi! nỗi nhớ phiêu diêu nhẹ nhàng
Ngủ đi! em thật dể thương
Ngủ đi! cảm xúc khơi nguồn... ngủ đi!
À ơi! hoa nở tuyết rơi
À ơi! anh nhặt về đây nắng hồng
Trao em màu đỏ rưc nồng
Trao em ma lực tình... đồng hương nghen!...
À ơi! thơ ý tuôn tràn
Suối cạn... ngỡ ngàng... ồ!... đã thành sông
Cái nhìn mạch sống hóa công
À ơi! nhịp thở mùa đông lạ kỳ
Ngủ đi! anh hứng hoa trời
Dâng em ân ái ngọt bùi nhớ mong
À ơi! em ước gì không...

lãngthi
hạuydi

Năm mới thân chúc Dạ Thảo cùng gia quyến bình an vui khỏe.


hihihi chào LT. Thơ LT hay quá..DT có vài câu "ghẹo" lại LT nè hihihi. C DT cũng húc LT và gia qyuến năm mới mọi sự tốt lành. Cám ơn LT đã vào thăm nha.

Thơ Ai hay lạ hay lùng
Người Thơ chẳng biết có cùng lòng...Thơ?
Hay vui thả... chữ vu vơ
Hại em mơ tưởng ngày chờ đêm mong!
 
hihihi
Mimosa



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 03:30:40 bởi dathaotrang >
langthi 27.01.2010 06:46:20 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang


Trích đoạn: langthi


Anh Và Mùa Đông

Tuyết rơi là cảnh mùa đông
Hoa bay trong tuyết động lòng em ơi
Sao băng vỡ, buốt giá đời
Không gian quạnh quẽ rối bời tâm tư
Nhìn qua song cửa hình như
Tình bay theo tuyết thưc hư lạnh lùng
Riêng em... này nhé! điệp trùng
Ngủ đi! dỗ giấc tao phùng anh ru
Bầu trời trắng xóa tịch u
Ngủ đi! nỗi nhớ phiêu diêu nhẹ nhàng
Ngủ đi! em thật dể thương
Ngủ đi! cảm xúc khơi nguồn... ngủ đi!
À ơi! hoa nở tuyết rơi
À ơi! anh nhặt về đây nắng hồng
Trao em màu đỏ rưc nồng
Trao em ma lực tình... đồng hương nghen!...
À ơi! thơ ý tuôn tràn
Suối cạn... ngỡ ngàng... ồ!... đã thành sông
Cái nhìn mạch sống hóa công
À ơi! nhịp thở mùa đông lạ kỳ
Ngủ đi! anh hứng hoa trời
Dâng em ân ái ngọt bùi nhớ mong
À ơi! em ước gì không...

lãngthi
hạuydi

Năm mới thân chúc Dạ Thảo cùng gia quyến bình an vui khỏe.


hihihi chào LT. Thơ LT hay quá..DT có vài câu "ghẹo" lại LT nè hihihi. C DT cũng húc LT và gia qyuến năm mới mọi sự tốt lành. Cám ơn LT đã vào thăm nha.

Thơ Ai hay lạ hay lùng
Người Thơ chẳng biết có cùng lòng...Thơ?
Hay vui thả... chữ vu vơ
Hại em mơ tưởng ngày chờ đêm mong!
 
hihihi
Mimosa






 
 
Em Ơi!  Phải Nói Làm Sao!
 
"Họa hổ họa bì nan họa cốt"
"Người thơ biết có cùng lòng thơ"
Lập từ ráp vận gieo âm điệu
Pha ý thêm tình rải ước mơ
Trăm lối cũng về thành La mã
Một lòng chắc thỏa cái tâm tư
Em ơi!  ngàn kiếp tuồng vân cẩu
Gặp chút duyên lành...thả...chút tơ...!
 
lãngthi
hạuydi
 
Ừ! Ghẹo qua ghẹo lại cho vui nha!!!
dathaotrang 06.02.2010 21:24:09 (permalink)
0
Năm mơí DT chúc LT và các bạn moị sự tốt đẹp, hồn thơ luôn lai láng nha hihihihi

 
Tết về
 
Rừng núi xanh xanh đất
 nẩy mầm
Câu thơ, nét bút lại gieo Xuân
Thân Mai khuê các bông vàng thắm 
Dáng Cúc thanh tao nhụy trắng ngần
Củ kiệu dưa hành chi dị thảo  
Bánh chưng thịt mỡ chẳng kỳ trân
Lưng trời chim én đan đôi cánh
Tết đến chưa em...đã rất gần..!
 
Mimosa
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 09:40:38 bởi dathaotrang >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 28 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 412 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9