Mimosa Tím
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 28 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 412 bài trong đề mục
dathaotrang 08.02.2010 03:29:02 (permalink)
0
 
 
Xuân Ly Hương
 
Xuân đến bên  trời chắc hẳn vui
Nhà nhà đón Tết rộn vang cười
Mai Đào nở rộ cành đơm lộc
Ánh lửa hồng trong bếp ấm hơi  
 
Tết ở nơi đây tuyết trắng đồng
Lòng người cũng giá tựa mùa Đông
Nhớ về quê Mẹ ngày thơ ấu
Tủi phận ly hương nước mắt ròng
 
Chẳng Đào, chẳng Cúc cũng không Mai
Chỉ gió heo may rít cửa ngoài
Một cảnh, hai sầu Trăng viễn xứ
Chờ Xuân... Xuân có đến tháng Hai?
 
Mimosa
langthi 09.02.2010 00:59:41 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang

Năm mơí DT chúc LT và các bạn moị sự tốt đẹp, hồn thơ luôn lai láng nha hihihihi

 
Tết về
 
Rừng núi xanh xanh đất
 nẩy mầm
Câu thơ, nét bút lại gieo Xuân
Thân Mai khuê các bông vàng thắm 
Dáng Cúc thanh tao nhụy trắng ngần
Củ kiệu dưa hành chi dị thảo  
Bánh chưng thịt mỡ chẳng kỳ trân
Lưng trời chim én đan đôi cánh
Tết đến chưa em...đã rất gần..!
 
Mimosa
 


 
Tết Về Trong Ta
 
Hé nụ ra hoa sự nẩy mầm
Thu đi đông đến đáo về xuân
Tuần hoàn vạn vật uyên nguyên thắm
Xao xuyến vì hoa vẻ tần ngần
Lắm lúc tết mừng cần dị thảo
Đôi khi tình thỏa phải kỳ trân
Làm sao ta chấp tay thành cánh
Thâu ngắn không gian để đươc gần....
 
lãngthi
hạuydi
 
Chúc mừng năm mới nha!!!!
dathaotrang 10.02.2010 09:37:56 (permalink)
0
Cám ơn LT nha. Chúc LT năm mới thật vui hihihi.
 
Tháng Hai Về...
 
Tháng Hai màu nắng phớt hồng
Cành Lê trang điểm vài bông Lê vàng
Gió chiều nhẹ lướt cung đàn
Ngoài thềm mấy nụ Địa Lan trắng ngần
Từng không bóng nhạn du Xuân
Nàng Thơ mười tám vai trần...ôi xinh!
Xanh xanh mây nước hữu tình
Mùa Xuân ngả nón cho mình trao duyên
 
Mimosa
 
 
Xuân về...
 
 Xuân về
mắt ngọc thêm xanh
Đôi môi thêm thắm 
mối tình thêm say
Nắng Xuân
 tô điểm nét mày
Nghiêng nghiêng vành nón 
dáng gầy nghiêng nghiêng
Đào, Mai...
 hé nụ hương duyên
Xuân ơi!
 có thấu
 nỗi niềm
Thi Nhân ?
 
Mimosa
langthi 11.02.2010 03:30:27 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang

Cám ơn LT nha. Chúc LT năm mới thật vui hihihi.
 
Tháng Hai Về...
 
Tháng Hai màu nắng phớt hồng
Cành Lê trang điểm vài bông Lê vàng
Gió chiều nhẹ lướt cung đàn
Ngoài thềm mấy nụ Địa Lan trắng ngần
Từng không bóng nhạn du Xuân
Nàng Thơ mười tám vai trần...ôi xinh!
Xanh xanh mây nước hữu tình
Mùa Xuân ngả nón cho mình trao duyên
 
Mimosa
 
 
Xuân về...
 
 Xuân về
mắt ngọc thêm xanh
Đôi môi thêm thắm 
mối tình thêm say
Nắng Xuân
 tô điểm nét mày
Nghiêng nghiêng vành nón 
dáng gầy nghiêng nghiêng
Đào, Mai...
 hé nụ hương duyên
Xuân ơi!
 có thấu
 nỗi niềm
Thi Nhân ?
 
Mimosa



có thơ họa liền đây

Xuân Đến Rồi!!!

Xuân đến rồi, xuân đến rồi!
Mau ra đón, nở nụ cười với anh!
Này Mai, Dạ Thảo, Vàng Oanh
Trăm năm mộng chắc mấy lần Thiên Thai!
Dìu nhau vào giấc Liêu Trai
Thấy không tuyết trắng dậy khơi lửa lòng
Thấy không lạnh giá của Đông
Ở trong cái thực có phần hư vô...
Xuân nhờ Đông...đẹp mơ hồ...
Thi nhân nhờ...nét Mai Đào tả xuân
Em đâu rồi!  Ra đón anh....!!!
.......

lãngthi
hạuydi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 00:06:29 bởi langthi >
dathaotrang 14.02.2010 21:39:09 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi


có thơ họa liền đây

Xuân Đến Rồi!!!

Xuân đến rồi, xuân đến rồi!
Mau ra đón, nở nụ cười với anh!
Này Mai, Dạ Thảo, Vàng Oanh
Trăm năm mộng chắc mấy lần Thiên Thai!
Dìu nhau vào giấc Liêu Trai
Thấy không tuyết trắng dậy khơi lửa lòng
Thấy không lạnh giá của Đông
Ở trong cái thực có phần hư vô...
Xuân nhờ Đông...đẹp mơ hồ...
Thi nhân nhờ...nét Mai Đào tả xuân
Em đâu rồi!  Ra đó anh....!!!
.......

lãngthi
hạuydi



Chúc LT một Valentine vui vẻ!

 
Chúc Tình Yêu
 
Hôm nay Ngày Tình Nhân
Em chúc Người vui khoẻ
Hôm nay ngày đầu Xuân
Chúc như ý mọi điều
Tiền của Người chẳng thiếu
Em chả cần phải... chúc
Thôi thì chúc ...Tình Yêu :-)
 
Luôn đẹp trai, phong độ
Làm điên đảo nhiều cô
Trái tim như sóng Biền
Thuyền tình đùa nhấp nhô
Mai có nhớ về em..
Gửi nụ hôn theo gió
Mai có nhớ về em
Nhìn cành Xuân hoa nở
Mai có nhớ về em
Lãng mạn đôi vần thơ
Gọi tên nhau nho nhỏ
Nơi này em trẩy ...mơ
Ép vào trang huyền thoại
Giữ tình nhau xanh lơ...
 
 
Mimosa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2010 11:10:34 bởi dathaotrang >
langthi 17.02.2010 04:01:38 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang


Trích đoạn: langthi


có thơ họa liền đây

Xuân Đến Rồi!!!

Xuân đến rồi, xuân đến rồi!
Mau ra đón, nở nụ cười với anh!
Này Mai, Dạ Thảo, Vàng Oanh
Trăm năm mộng chắc mấy lần Thiên Thai!
Dìu nhau vào giấc Liêu Trai
Thấy không tuyết trắng dậy khơi lửa lòng
Thấy không lạnh giá của Đông
Ở trong cái thực có phần hư vô...
Xuân nhờ Đông...đẹp mơ hồ...
Thi nhân nhờ...nét Mai Đào tả xuân
Em đâu rồi!  Ra đón anh....!!!
.......

lãngthi
hạuydi



Chúc LT một Valentine vui vẻ!

 
Chúc Tình Yêu
 
Hôm nay Ngày Tình Nhân
Em chúc Người vui khoẻ
Hôm nay ngày đầu Xuân
Chúc như ý mọi điều
Tiền của Người chẳng thiếu
Em chả cần phải... chúc
Thôi thì chúc ...Tình Yêu :-)
 
Luôn đẹp trai, phong độ
Làm điên đảo nhiều cô
Trái tim như sóng Biền
Thuyền tình đùa nhấp nhô
Mai có nhớ về em..
Gửi nụ hôn theo gió
Mai có nhớ về em
Nhìn cành Xuân hoa nở
Mai có nhớ về em
Lãng mạn đôi vần thơ
Gọi tên nhau nho nhỏ
Nơi này em trẩy ...mơ
Ép vào trang huyền thoại
Giữ tình nhau xanh lơ...
 
 
Mimosa



Hôm Nào...

Hôm nào em gọi Tình Nhân
Hôm nào em gọi tên anh... động lòng!
Hôm nào như gió cuồng phong
Tình trong như đã... phập phồng phải không?
Hôm nào khơi dậy nhớ mong
Hôm nào quên cả... chỉ trông anh... về!
Hôm nào thơ thẩn bên lề
Giận hàng cây... trẽn... chẳng là... anh yêu!
Hôm nào xót ruột đìu hiu
Ngày dài vô tận... cô liêu đợi chờ!
Hôm nào lòng dạ ngẩn ngơ
Hôm nào dĩ vãng... hôm nào thiên thu...!

lãngthi
hạuydi

Chúc Dạ Thảo vạn sự như ý nha!!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 23:29:51 bởi langthi >
dathaotrang 19.02.2010 07:57:59 (permalink)
0
hihihi LT hoạ bài này đi hihihi
 
 
Bỏ mặc Anh...
 
Dừng bên cầu tìm một làn hương ngọt
Hẹn ở đây sao chẳng thấy Người Thơ
Anh ở đâu? sau hàng cây? hốc đá?
Nhìn quẩn quanh tí nữa đã... nhận vơ
 
Ngày tàn vội mặt trời vừa ngả bóng
Sương chiều rơi ướt đẫm cánh hoa mơ
Anh không đến hay muôn đời trễ hẹn?
Nửa muốn đi... nửa bảo hãy đợi chờ!
 
Bỗng đâu đây chim rừng về ca hát
Khúc nhạc quen... quen quá đến bất ngờ...
Anh đứng đó khúc khích cười trêu ghẹo
Em quay lưng... bỏ mặc "gã khù khờ"
... 
Giận thật rồi Anh rõ... rõ...ngẩn ngơ
Chơi "tìm trốn" làm người ta cứ ngỡ....
 
Mimosa
langthi 20.02.2010 02:37:09 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang

hihihi LT hoạ bài này đi hihihi

 
Bỏ mặc Anh...
 
Dừng bên cầu tìm một làn hương ngọt
Hẹn ở đây sao chẳng thấy Người Thơ
Anh ở đâu? sau hàng cây? hốc đá?
Nhìn quẩn quanh tí nữa đã... nhận vơ

Ngày tàn vội mặt trời vừa ngả bóng
Sương chiều rơi ướt đẫm cánh hoa mơ
Anh không đến hay muôn đời trễ hẹn?
Nửa muốn đi... nửa bảo hãy đợi chờ!

Bỗng đâu đây chim rừng về ca hát
Khúc nhạc quen... quen quá đến bất ngờ...
Anh đứng đó khúc khích cười trêu ghẹo
Em quay lưng... bỏ mặc "gã khù khờ"
... 
Giận thật rồi Anh rõ... rõ...ngẩn ngơ
Chơi "tìm trốn" làm người ta cứ ngỡ....

Mimosa


 
Đừng Bỏ Anh Nha!
 
Anh viết vội vần thơ đối đây!
Kẻo em bảo khù khờ-
Không hay,
Không biết
Tâm tư của người đang yêu...
Ưa thích ưa dỗi hờn!!! (phải hong)
 
Xin chớ giận gì anh nhé em!
Lòng vẫn luôn bên nàng...
Thấy không,
Anh đấy -- cơn gió nồng đêm xuân
Anh đây -- đang ẩn trong ngôn từ
Luôn ở cạnh gần em... thấy chưa!!!
 
Em ơi!  xuân đến,
Vui xuân...khí trời lạnh không?
Hoa lá đang đâm chồi,
Đang vươn,
Sức sống muôn thời của vòng luân lưu
Anh nhớ em vô vàn!
 
Em ơi! xuân đến,
Vui xuân... khí trời lạnh không!
Đừng bỏ anh mặc tình!!!
Nhớ nha....
 
lãngthi
hạuydi
 
Năm mới cười tươi như hoa nha...
 
 
 
dathaotrang 27.02.2010 07:03:53 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi

Đừng Bỏ Anh Nha!

Anh viết vội vần thơ đối đây!
Kẻo em bảo khù khờ-
Không hay,
Không biết
Tâm tư của người đang yêu...
Ưa thích ưa dỗi hờn!!! (phải hong)

Xin chớ giận gì anh nhé em!
Lòng vẫn luôn bên nàng...
Thấy không,
Anh đấy -- cơn gió nồng đêm xuân
Anh đây -- đang ẩn trong ngôn từ
Luôn ở cạnh gần em... thấy chưa!!!

Em ơi!  xuân đến,
Vui xuân...khí trời lạnh không?
Hoa lá đang đâm chồi,
Đang vươn,
Sức sống muôn thời của vòng luân lưu
Anh nhớ em vô vàn!

Em ơi! xuân đến,
Vui xuân... khí trời lạnh không!
Đừng bỏ anh mặc tình!!!
Nhớ nha....

lãngthi
hạuydi

Năm mới cười tươi như hoa nha...



 
Thơ...
 
Thơ ru lời biển cả
Xanh xanh màu nắng Hạ
Trải xa...xa...ôm bờ cát
Cong mềm bên triền đá
Vàng ươm dưới ánh chiều tà
In dấu môi - nụ hôn đầu vội vã !
 
Thơ lướt cung đàn
Giai điệu chứa chan
Nâng tầm khát vọng
Hương Đỗ Quyên tỏa lan
mênh mang...!
...
 Cuộc đời vốn khổ đau
Muôn mặt... muôn màu
Nhưng khi Thơ cất tiếng
Đêm Đông hóa nhiệm màu
 
Thơ dạy con tim biết nói
Ươm giấc mơ hồng nguồn cội
Thơ giải nghĩa tình yêu
và...Thơ vá cả... Trời
Những mảnh vỡ hóa xanh vời vợi
Hy vọng bước lên ngôi
Tha nhân lại mỉm cười...
Thơ... bàn tay nhung 
Xoa vết mưng nhè nhẹ
Thơ...mặt trời hồng
Sau ngày giông bừng chóe
Ấm áp...đê mê 
Thơ... đã cho em
Giấc mơ đẹp từng đêm
Trong vòng tay anh...
Chiếc nôi... êm đềm!
 
 Mimosa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 18:18:33 bởi dathaotrang >
langthi 02.03.2010 07:55:47 (permalink)
0

Thơ...

Thơ ru lời biển cả
Xanh xanh màu nắng Hạ
Trải xa...xa...ôm bờ cát
Cong mềm bên triền đá
Vàng ươm dưới ánh chiều tà
In dấu môi - nụ hôn đầu vội vã !

Thơ lướt cung đàn
Giai điệu chứa chan
Nâng tầm khát vọng
Hương Đỗ Quyên tỏa lan
mênh mang...!
...
Cuộc đời vốn khổ đau
Muôn mặt... muôn màu
Nhưng khi Thơ cất tiếng
Đêm Đông hóa nhiệm màu

Thơ dạy con tim biết nói
Ươm giấc mơ hồng nguồn cội
Thơ giải nghĩa tình yêu
và...Thơ vá cả... Trời
Những mảnh vỡ hóa xanh vời vợi
Hy vọng bước lên ngôi
Tha nhân lại mỉm cười...
Thơ... bàn tay nhung
Xoa vết mưng nhè nhẹ
Thơ...mặt trời hồng
Sau ngày giông bừng chóe
Ấm áp...đê mê
Thơ... đã cho em
Giấc mơ đẹp từng đêm
Trong vòng tay anh...
Chiếc nôi... êm đềm!


Mimosa

 
Thơ Là...
 
Thơ là thiên hạ tình nhân
Thơ là tất cả mùa xuân của đời
Thơ là âm hưởng tuyệt vời
Cung đàn trầm bổng, âm lời du dương
Thơ là điểm tựa tình thương
Đời còn nhân nghĩa, người còn chờ nhau
Thơ là một cõi trăng sao
Thiên thu rung cảm... về mau nhé người!!!
 
lãngthi
hạuydi
dathaotrang 05.03.2010 09:12:09 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi

Thơ Là...

Thơ là thiên hạ tình nhân
Thơ là tất cả mùa xuân của đời
Thơ là âm hưởng tuyệt vời
Cung đàn trầm bổng, âm lời du dương
Thơ là điểm tựa tình thương
Đời còn nhân nghĩa, người còn chờ nhau
Thơ là một cõi trăng sao
Thiên thu rung cảm... về mau nhé người!!!

lãngthi
hạuydi


DT họa tiếp nè hihihi
 
Thơ Là...cont
 
Thơ là duyên dáng vành môi
Bên anh thủ thỉ những lời mến thương
Chào Xuân Thơ mặc áo hường
Tháng Ba hoa nắng tỏa hương bên thềm
Thơ trôi vào mộng êm đềm
Áo Thơ thả gió tình em trao Người
Xanh xanh dư vị nụ cười
Lâng lâng chín cõi đủ mười tầng mây
Thơ và hai đứa cùng say
Dìu nhau cho hết kiếp này Thơ ơi!
 
Mimosa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 09:48:33 bởi dathaotrang >
dathaotrang 21.03.2010 21:40:46 (permalink)
0
 
Cảm "Màu Tím Hoa Sim"
 
Đọc "Màu Tím Hoa Sim"
Của nhà thơ Hữu Loan
Nước mắt tôi lưng tròng
Thương mối tình thơ mộng
"Nàng yêu hoa sim tím
Khi còn tóc búi vai..." (*)
Câu chuyện yêu đau lòng
...
Chàng là anh chiến sĩ
Nàng, cô gái miền quê
Nụ cười xinh hoa Tím
Xanh xanh mái tóc thề 
Cưới nhau không sính lễ
Chẳng áo trắng vu qui
Họ hợp hôn thời loạn
Nên anh phải ra đi
Thương vợ hiền bé bỏng
Chiều Tìm buồn bến sông
Mòn mỏi đợi chờ chồng
Có bao giờ trở lại
Đồi Sim nữa hay không?
Bởi anh là chiến sĩ
Mấy người đi lại về...
 "Nhưng không chết người trai khói lửa
mà chết người gái nhỏ hậu phương" (*)
Anh ngồi bên mộ nàng
Hoa cưới vẫn chưa tàn
Bây giờ thành hoa tang
Anh ngồi bên mộ nàng
Nhìn Đồi Sim phai sắc
Giọt lệ ngày ly tan
Áo hành quân rách vai
Ngày xưa Nàng vá may
Những chiều Đông giá lạnh
Vẫn hơi ấm bàn tay
 
Anh ngồi bên mộ nàng
"Tím chiều loang biền biệt" (*)
Gió lay nụ hoa biếc
Hương xưa thoảng đâu đây
Hương "Mầu Hoa Sim Tím"
Đậm mãi đến hôm nay...!
 
Mimosa
 
(*) Thơ Hữu Loan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2010 00:24:56 bởi dathaotrang >
dathaotrang 27.03.2010 01:12:18 (permalink)
0
Trả "Cười"
 
Chiều nay nắng đẹp trời xanh
Có con Bướm trắng bay quanh giậu người
Chắc là "hàng xóm" sang chơi
Trả "Cười" cô chủ đánh rơi hôm nào!
 
Mimosa
quacaugiobay 27.03.2010 01:19:17 (permalink)
0

Lâu quá qua cầu không gió bay
Đâu rồi ngọn cỏ của đêm say
Đêm xưa dưới dốc chân cầu gảy
Hai bóng dìu nhau gió ngất ngây


DạTha?o ơi khỏe không?
Lâu quá không gặp..?
dathaotrang 27.03.2010 04:46:13 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay

Lâu quá qua cầu không gió bay
Đâu rồi ngọn cỏ của đêm say
Đêm xưa dưới dốc chân cầu gảy
Hai bóng dìu nhau gió ngất ngây


DạTha?o ơi khỏe không?
Lâu quá không gặp..?


Chào anh QCGB,

Lâu quá không thấy anh vào thăm tưởng anh đi xây cầu và thả gió chỗ khác rùi chứ hihihi. Welcome back nha hihihi. Nhớ vào thăm DT thường heng?

Qua cầu không gió chuỗi sầu Đông
Cứ tưởng hương xưa đã nhạt nồng
Thề hẹn hôm nào như gió thỏang
Nay về còn mặn ý tình không?
 
Mimosa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2010 05:52:39 bởi dathaotrang >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 28 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 412 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9