Mimosa Tím
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 28 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 412 bài trong đề mục
dathaotrang 04.11.2007 21:05:05 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay
 
xin cám ơn chủ nhà có bụng tốt.. qua cầu 10 lần bay đủ 9 DT ơi..

Hai Góc

Anh bên này chợt lạnh
Dù mùa đông chưa sang
Bao lá vàng hấp hối
Đang thu góp điêu tàn

Rừng phong xanh ngày đó
Chỉ hồng thuở sang thu
Mà hôm nay càn dỡ
Hồng ánh mắt xa mù

Mùa thu đi hay chưa
Mưa trời cũng muốn đưa
Ít hạt buồn rơi lẻ
Theo gió lùa song thưa

Hai góc trời chợt lạnh
Hai ngõ hồn bơ vơ
Hai mái đầu chưa chụm
Thu nhét buồn vào thơ

qcgb


 
hihihi chào qcgb,
Qua cấu 10 lần, bay có 9 lần còn một lần bị seo mà hổng bay dzợ hihihi . DT xin phép họa bài thơ "Hai Góc" của qcgb heng. Bài thơ thiệt dễ thương. Bài thơ DT họa hơi buồn nhưng vì bây giờ gần cuối thu nên cảnh chỗ DT ở buồn.. thấy ớn hihihi làm ảnh hưởng thơ hihih . Chúc vui!
 
Từ anh về bên ấy
 
Từ anh về bên ấy
Mùa thu cũng thôi vàng
Rừng phong tàn... hoang vắng
Nai ngơ ngác mùa sang
 
Từ anh về bên ấy
Hình như Thu cũng quên
Lời chung tình đã hứa
Trong một chiều tiễn đưa
 
Từ anh về bên ấy
Chẳng còn ai đan tay
Dạo đường hoa, dốc nắng
Ngắm hòang hôn tím đầy
 
Thu đã quên thật rồi!
Từ anh về bên ấy
Thu đã đi thật rồi
Còn bo giờ quay lại!?

Mimosa
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2014 05:49:34 bởi dathaotrang >
#16
    quacaugiobay 06.11.2007 05:57:14 (permalink)
    0

    Trích đoạn: dathaotrang

    hihihi chào qcgb,
    Qua cấu 10 lần, bay có 9 lần còn một lần bị seo mà hổng bay dzợ hihihi . DT xin phép họa bài thơ "Hai Góc" của qcgb heng. Bài thơ thiệt dễ thương. Bài thơ DT họa hơi buồn nhưng vì bây giờ gần cuối thu nên cảnh chỗ DT ở buồn.. thấy ớn hihihi làm ảnh hưởng thơ hihih . Chúc vui!

    Từ anh về bên ấy
     
    Từ anh về bên ấy
    Mùa thu cũng thôi vàng
    Rừng phong tàn... hoang vắng
    Nai ngơ ngác mùa sang
     
    Từ anh về bên ấy
    Mùa thu cũng vội quên
    Lời chung tình đã hứa
    Trong một chiều gió mưa
     
    Từ anh về bên ấy
    Chẳng còn ai đan tay
    Dạo con đường dốc nắng
    Ngắm hòang hôn trải dài
     
    Thu đã quên thật rồi
    Lời yêu thương đầu môi
    Từ anh về bên ấy
    Dĩ vãng tựa cơn say
    Từ anh về bên ấy
    Em ngờ vực... tương lai
     
    DT
     


     
    Một lần chưa bay vì đang qua nè mà chưa tới bến..
     
    Mấy Độ
     
    Nhìn lá vàng trước ngõ
    Em có thẫn thờ không
    Mùa thu tàn  mấy độ
    Nghe buôn buốt trong lòng
     
    Nhìn mây trời lấp lửng
    Hồn như ở miền xa
    Mờ phương trời đôi ngả
    Ngả nào của đôi ta
     
    Anh bên trời lận đận
    Tay đan kín muộn phiền
    Yêu muộn màng dã thú
    Sầu kết trái triền miên
     
    Mùa đi chưa  đi   vội
    Mùa về chớm phai phôi
    Ai góp sầu chung lửa
    Mong hơ ấm bên đời  ?
     
    qcgb

    #17
      dathaotrang 06.11.2007 10:33:55 (permalink)
      0

      Trích đoạn: quacaugiobay


      Trích đoạn: dathaotrang

      Một lần chưa bay vì đang qua nè mà chưa tới bến..

      Mấy Độ

      Nhìn lá vàng trước ngõ
      Em có thẫn thờ không
      Mùa thu tàn  mấy độ
      Nghe buôn buốt trong lòng

      Nhìn mây trời lấp lửng
      Hồn như ở miền xa
      Mờ phương trời đôi ngả
      Ngả nào của đôi ta

      Anh bên trời lận đận
      Tay đan kín muộn phiền
      Yêu muộn màng dã thú
      Sầu kết trái triền miên

      Mùa đi chưa  đi   vội
      Mùa về chớm phai phôi
      Ai góp sầu chung lửa
      Mong hơ ấm bên đời  ?

      qcgb

       
      Trùi thơ của qcgb "ấn tượng" thiệt đó hihihi. Tình yêu mãnh liệt bất cần đời như..dã thú heng hihihihi. DT họa bài thơ của qcgb theo thể 7 chữ đổi tông heng hihhihi
       
      Ðằng ấy

      Ðằng ấy bên kia có lạnh không
      Cuối thu - trời sắp sửa sang đông
      Rừng phong đổi gío se se thắt
      Có biết người ta nát cả lòng !?

      Đằng ấy bên trời có giống em
      Hòang hôn ngồi đợi ánh sao đêm
      Chợt thương một thuở hoa cài áo
      Lưu luyến mùi hương trên lối quen !?

      Đằng ấy có buồn khi vắng nhau
      Có ngồi nhìn bóng giữa đêm thâu
      Có như em khổ vì thương nhớ
      Có gởi vào thơ những khỏan sầu !?

      Đằng ấy ơi - khi gió rét về
      Mùa Đông đan áo - chút hương quê
      Em gởi tặng anh - tình viễn xứ
      Dám mơ Xuân đến vẹn câu thề !!
      DT
       
      #18
        dathaotrang 07.11.2007 20:10:02 (permalink)
        0
        Ừ Em là phụ nữ

        (cảm tác từ bài thơ "Em là phụ nữ" của Phan Cẩm Thịnh)

        Là phụ nữ, em dành quyền vô lý
        Giận hờn anh không cần biết nguyên do
        Em phụ nữ nghĩa là em ích kỷ
        Muốn trái tim anh chẳng ngắn bến chia bờ

        Em phụ nữ nghĩa là em chẳng sợ
        Bắt hồn anh treo ngược trên ngọn cây
        Đâu cần biết hồn treo, anh...nghẹt thở 
        Miễn sao anh đừng san sẻ tình này

        Ừ như vậy có nghĩa là...ghen đó
        Mà có yêu mới thế phải không anh?
        Là phụ nữ em không tin phần số
        Chỉ tin vào tài, sắc của riêng mình

        Là phụ nữ, em biết mình xinh đẹp
        Trời sanh ra làm nữ chúa tình yêu
        Em hiện diện để được mọi nuông chiều
        và tình anh phải trung thành như nô lệ

        Là phụ nữ em phải là tất cả
        Ngự lòng anh như hoàng hậu triều nghi 
        Nhưng anh đúng... vì em là phụ nữ
        Nên trời già cũng...ghen ghét, thị phi !!

        DT
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2014 08:17:23 bởi dathaotrang >
        #19
          quacaugiobay 08.11.2007 07:20:24 (permalink)
          0

          Trích đoạn: dathaotrang

          Trùi thơ của qcgb "ấn tượng" thiệt đó hihihi. Tình yêu mãnh liệt bất cần đời như..dã thú heng hihihihi. DT họa bài thơ của qcgb theo thể 7 chữ đổi tông heng hihhihi

          Ðằng ấy

          Ðằng ấy bên kia có lạnh không
          Cuối thu - trời sắp sửa sang đông
          Rừng phong đổi gío se se thắt
          Có biết người ta nát cả lòng !?

          Đằng ấy bên trời có giống em
          Hòang hôn ngồi đợi ánh sao đêm
          Chợt thương một thuở hoa cài áo
          Lưu luyến mùi hương trên lối quen !?

          Đằng ấy có buồn khi vắng nhau
          Có ngồi nhìn bóng giữa đêm thâu
          Có như em khổ vì thương nhớ
          Có gởi vào thơ những khỏan sầu !?

          Đằng ấy ơi - khi gió rét về
          Mùa Đông đan áo - chút hương quê
          Em gởi tặng anh - tình viễn xứ
          Dám mơ Xuân đến vẹn câu thề !!
          DT
           

           
          Đổi tông rồi mai mốt đổi gì đây
           
          Bao Giờ
           
          Thu lá vẫn vàng những nhớ mong
          Vẫn còn tưới nắng ngập trên sông
          Nếu em nghe được rừng thu hát
          Nốt nhạc đang reo sẽ ấm lòng
           
          Dẫu biết bên đời nơi xứ lạ
          Lạ nguời lạ cảnh lạ tình chung
          Đành treo trăng sáng trên đầu ngõ
          Để thắp niềm thương chốn mịt mùng
           
          Đằng ấy sương thu mờ cánh nhạn
          Quê buồn sương khói mịt mù xa
          Đành phơi thương nhớ ngoài hiên lạnh
          Biết đến bao giờ xuân nở hoa ..?

          qcgb
          #20
            dathaotrang 17.11.2007 21:33:33 (permalink)
            0
            Anh là "sản phẩm" ta... "thiết kế"

            Buổi sáng thứ bẩy
            ngủ dạy
            Trời cuối Thu bãng lãng mây
            Ta mở toang cửa lòng
            Qua những khung cửa sổ
            Trời đất mênh mông
            ...giọt nhớ, giọt mong
            ...màu rất trong
            của bình minh vừa thức giấc
            tràn vào...
            lấp đầy không gian
            của căn phòng rộng
            ...
            Cây phong sau hè
            buồn bực tàn thu
            đứng im, lặng lẽ

            Nỗi buồn...
            vu vơ, vô cớ
            lại về tỉ tê...

            Cafe đầu ngày
            hôm nay
            đăng đắng...

            Nếu ta..cố nuốt
            vẫn tìm thấy
            chút dư vị..ngọt ngào
            hà tiện, nhỏ nhoi
            vuốt ve cảm giác dâng trào
            thi vị hóa mùa Thu
            đang lịm chết...

            Anh ở đâu
            Ai biết !?
            Thật hay Ảo !?
            Hay chính ta đã
            "thiết kế" Anh
            như ta đã "thiết kế"
            "e-quip-ment"
            bằng những dòng thơ
            huyền hão, hư hao

            Ta - kỹ sư chế tạo
            Anh - "vật thể" ta "build"
            Ta yêu "sản phẩm" của ta
            Ta thần tượng hóa "sản phẩm" của ta
            đến ngu muội, đến mù lòa
            Ôi ! một đời tài hoa...!!

            Một ngày thứ bảy rảnh rỗi
            muốn làm thơ
            nhưng Thơ ở đâu !
            Ta vẫn còn đang đi tìm
            theo vết cánh chim
            vệt nắng chìm...
            trong mệt mỏi, im lìm
            Ta lại muốn có một ngày... làm việc
            để được quên muộn phiền

            Hôm nay cuối tuần
            Ta vẩn chờ...
            Người đến...
            mang cho ta một nụ xuân
            vừa hé nở....
            Đặt lên môi ta
            nụ hôn đầu ngày rạng rỡ
            ...

            Ta lại chìm vào giấc mơ... muôn thuở
            DT
            #21
              dathaotrang 18.11.2007 03:37:31 (permalink)
              0
              #22
                dathaotrang 18.11.2007 23:52:29 (permalink)
                0
                 
                Thank you!
                DT
                #23
                  dathaotrang 20.11.2007 03:34:29 (permalink)
                  0
                  Thôi mà cho em xin...

                  Em trở về đây tìm bóng xưa
                  Dòng sông êm ả, sóng ru bờ
                  Hàng dừa xanh lá nghiêng nghiêng rũ
                  Mây nước non thề tóc tóc tơ
                  Bến cũ dư âm còn vọng tưởng
                  Tri âm tao ngộ bấy lâu chờ
                  "Tâm đồng" một chữ xin ghi nhớ
                  Dễ mấy ai may được ..."dại khờ"
                   
                  DT
                  #24
                    dathaotrang 22.11.2007 03:28:01 (permalink)
                    0
                    Em đến thảo trang

                    Thả gót son mềm dẫm lá khô
                    Áo xanh em xóa sóng Tây hồ
                    Tóc buông liễu rũ mây ngưng tụ
                    Môi thắm hoa hờn nắng ngẩn ngơ
                    Trăng thẹn trăng chìm sau khóm trúc
                    Gió ghen gió lặn giữa nương ngô
                    Để anh với cõi lòng ngây ngất
                    Thực tại đây mà... chẳng phải mơ

                    HTD

                    và...Em ở lại..

                    Cánh Hồng lặn lội tìm tri kỷ
                    Lạc chốn Đào Nguyên chẳng nỡ đi
                    Mây nước xanh lơ màu cỏ biếc
                    "Bạn Thơ " phong nhã họa Đường Thi
                    Thảo Trang một cõi thơ tình tự
                    Bến Hẹn là đây tâm khắc ghi
                    Xuân bén hương nồng vương tóc xõa
                    Vai Anh... em tựa gởi xuân thì

                    DT
                    #25
                      dathaotrang 22.11.2007 08:11:01 (permalink)
                      0
                      San sớt cùng em...

                      Thu chết lần theo gió chuyển mùa
                      Theo từng sợi khói kết mây thưa
                      Theo bông tuyết trắng vừa ươm nụ
                      Theo bước chân tìm dấu diễm xưa

                      Bâng khuâng đứng lặng bên bờ suối
                      Soi bóng riêng mình con nước trôi
                      Hai chữ tương phùng xa dịu vợi
                      Chỉ còn đây nỗi nhớ khôn nguôi

                      Nhớ em thương bé bỏng bàn tay
                      Lộng dáng thu buông tóc xõa dài
                      Ủ lá rừng phong vàng sắc áo
                      Chân tâm vừa chớm mộng duyên hài

                      Vậy để gần em thêm chút nữa
                      Họa vần thơ nhóm lửa con tim
                      Xua đông giá lạnh lùng bên cửa
                      San sớt cùng em chút muộn phiền

                      HTD

                      --00---

                      Chia "ấm" mùa Đông


                      Mùa Thu đã rũ áo sang sông
                      Em tiễn Thu đi héo hắt lòng
                      Rừng phong lối cũ mờ nhân ảnh
                      Hoa tuyết bay bay trắng khắp đồng

                      Anh đã thấy lòng lạnh lắm chưa
                      Khi sao băng nhạt, ánh hồng thưa
                      Trăng phai nét ngọc vùng sưong khói
                      Khi nước sông Ngân đá phủ bờ !?

                      Em nhớ Anh nhiều lắm - biết không ?
                      Bóng hồng thơ thẩn dõi bên song
                      Ngoài thềm mộ tuyết vùi thân lá
                      Chôn cả hồn em dưới mộ nông

                      Anh hãy về đây ta có nhau
                      Vần Thơ sưởi ấm mảnh tim sầu
                      Cho Đông chuyển kiếp thành Xuân thắm
                      Tri kỷ đan tay, mộng gối đầu...!!
                       
                      DT
                      #26
                        dathaotrang 23.11.2007 20:40:58 (permalink)
                        0
                        Tình Mùa Đông
                         
                        Bụi tuyết rơi rơi
                        Trắng xóa góc trời
                        Cây phong trụi lá
                        Gió ngừng lả lơi
                         
                        Cả không gian chìm
                        Trong màn sương trắng
                        Ta nghe quạnh vắng
                        Từ tiếng Thu im
                         
                        Đông về lạnh giá
                        Hai lòng hóa đá
                        Tiền thân xa lạ
                        Ngăn đôi ngân hà
                         
                        Mùa Thu vội qua
                        Tình cũng nhạt nhòa
                        Tuyết vùi xác lá
                        Xóa dấu người xa
                         
                        Anh ở nơi đâu
                        Có nghe Đông sầu !?
                        Lòng em hoa tuyết
                        Vẫn trắng một màu
                        DT
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2007 20:57:12 bởi dathaotrang >
                        #27
                          dathaotrang 24.11.2007 20:19:40 (permalink)
                          0
                          Tàn.. Tàn.. Tàn..Thu
                          (Tạm biệt mùa Thu !)

                          Qua rồi cả một.. mùa Thu
                          Ngòai kia mây trắng phiêu du hững hờ
                          Lá còn vài chiếc lưa thưa
                          Trôi theo chiều gío đong đưa nỗi buồn
                          Cây khô bóng ngả..hoàng hôn
                          Một màu quan tái héo hon lòng người
                          Thu ơi ! ta sợ chia phôi
                          Gieo chi oan trái, vẽ vời phân ly
                          Hải Âu chấp cánh bay đi
                          Rừng phong tàn úa còn chi sắc màu
                          Hoa trôi, lá dạt bên cầu
                          Nhìn Thu ta lại thêm sầu nỗi ta
                          Ai xui khoé mắt nhạt nhòa
                          Giọt hờn, giọt nhớ mưa sa ngậm ngùi
                          Tình thu - chiếc lá vàng ơi !
                          Ngoài kia vài vệt tàn rơi..mà buồn
                          Chào Đông - một chuỗi... thê lương...
                          Đàn ơi - sao vẫn chưa buông...tạ từ ?

                          DT
                          #28
                            dathaotrang 28.11.2007 01:59:39 (permalink)
                            0
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2007 04:33:50 bởi dathaotrang >
                            #29
                              dathaotrang 30.11.2007 00:02:42 (permalink)
                              0
                               
                               
                              Khoảnh khắc thành..thiên thu

                              Từ gặp vần Thơ, ánh mắt thân
                              Đường Thi bỗng ngọt vị ...tình nhân
                              Mắt Nai ngơ ngác thương Thu mỏng
                              Cánh Nhan dật dờ nhớ bến Ngân
                              Tri kỷ - Đông về hoa tuyết nở
                              Tri âm - Xuân đến thắm duyên trần
                              Thảo trang một cõi trời, mây, nước
                              Thơ trải mông ngà say giấc Xuân

                              DT
                               
                              Em...

                              Suối tóc buông dài xõa dáng xuân
                              Thanh thanh sắc thắm nụ môi trần
                              Ngẩn ngơ hạt nắng tìm giao kết
                              Say đắm mây trời muốn tỏ phân
                              Thỏ thẻ oanh vàng trao ước nguyện
                              Mơ màng mắt biếc buộc tình thân
                              Văn thơ há đủ từ miêu tả
                              Em đối gương trong ngọc trắng ngần

                              HTD
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 28 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 412 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9