Mimosa Tím
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 28 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 412 bài trong đề mục
dathaotrang 02.11.2013 23:21:33 (permalink)
0
Khờ
(viết về một cuộc tình tan vỡ năm xưa)
 
Tôi không nợ Người, Người chẳng vay tôi
Ta bây giờ hai phương, xa vời vợi!
Kẻ Bắc, người Nam
chẳng chung mặt trời, chẳng chung sáng, tối
Ngày của tôi, đêm của Bên Kia
Ta bây giờ hai hướng hẹp đi về
Không chia mùa Thu để cùng yêu sắc lá
Ta bây giờ hai người xa lạ
Ánh mắt nhìn nhau xám xịt điêu tàn
...
Tôi không trách Người,
cũng chẳng dám than van
Bởi với tôi, cuộc đời có bao giờ trọn vẹn
Chỉ thương...
tại hai mình, Biển lây buồn gào thét
Bờ cát khát khao con sóng vỗ về
Hải Âu bay vào khoảng trống nhiêu khê
Cánh buồm nâu mất la bàn phương hướng
Tại hai ta nên mùa Thu vất vưởng
Mưa nắng thất thường, mây gió ghen nhau
Lá đang xanh bỗng chốc đổi màu
Tình khắc khoải khi Đông về giá lạnh
Người có bao giờ tự hỏi:
"sao Ta dại khờ để cái Tôi cất cánh?"
Giết yêu thương, dìm chết duyên Thơ
...
Có lẽ không 
bởi hai ta đều rât.. NHỎ!
Nhỏ "mạch tim" bóp nghẹt cả "giấc mơ"
...
Tôi cố quên nhưng đôi lúc tình cờ
nhìn chiếc lá rơi, chạnh lòng mùa cũ!
 
Ta bây giờ không nợ nhau, còn gì để... sợ
Người nói đi sao ngày ấy Người khờ!
:-)
Mimosa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2013 21:28:50 bởi dathaotrang >
langthi 03.11.2013 02:16:33 (permalink)
0
hello bạn thơ ơi!  vẫn khoẻ héng, 

Trời hawaii vào thu thiếu vắng bạn 
Nhoẻn miệng cười thu hỏi có vui không?
khả khà kha!  Tan loãng giữa muôn trùng
Vui không nhỉ?  Nụ cười vui không nhỉ?

langthi
hạuydi

Chúc DT an vui, toại ý!
dathaotrang 03.11.2013 09:31:36 (permalink)
0
langthi


hello bạn thơ ơi!  vẫn khoẻ héng, 

Trời hawaii vào thu thiếu vắng bạn 
Nhoẻn miệng cười thu hỏi có vui không?
khả khà kha!  Tan loãng giữa muôn trùng
Vui không nhỉ?  Nụ cười vui không nhỉ?

langthi
hạuydi

Chúc DT an vui, toại ý!

Chào LT, LT khoẻ không? DT mới từ Hawaii về nè, thiệt đó. Ở đó gần 10 ngày. Tặng LT vài câu thơ về Hawaii ha.
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2013 22:24:40 bởi dathaotrang >
dathaotrang 03.11.2013 22:27:01 (permalink)
0
Sửa lại ý thơ một chút

Hawaii  
  Tôi đến Hawaii một chiều Thu lặng gió
Màu Biển xanh lơ quyện với màu mây
"Fall in love" từ phút đầu gặp gỡ
Ánh mắt, môi cười, hơi ấm bàn tay!
 
Cao cao phố núi những tầng xanh
Hoa nắng lung linh tím rộ cành
Tôi say tiếng gió chiều ngân sóng,
hòa điệu hoang sơ của núi rừng!
 
Núi, Biển kề nhau vai sát vai
Rừng xanh e ấp tóc mây dài
Hàng dừa nghiêng dáng theo làn gió 
Theo bước tôi đi trải bóng gầy
... 
 Rõ thật Thiên Đàng chính ở đây! 
  Mimosa

 
langthi 23.11.2013 09:56:07 (permalink)
0
THI  TỨ  HỒN  TA


Tiếc quá đến mà không gặp mặt
Để buồn len lỏi mấy tuần qua
Thơ tương tư thẫn thờ vô vị
Gót ngọc ngà quay gót kiêu sa
Giấy mực ủ lì trung trinh nhỉ!
Ý từ ngoe ngoẩy bứt rứt sao!
Nàng thơ ơi!  Hít sâu nỗi nhớ
Thương kiếp người thi tứ hồn ta ...

lãngthi
hạuydi 2013

bạn thơ ơi!  khá  lâu rồi mới viết được bài thơ dí dỏm
mạo muội đem ghẹo DT đây . chúc vui vẻ
và lần sau có ghé hawaii nhớ hú LT
để tui ít ra mời bạn ly cafe cho thoả dạ chứ
 
 
dathaotrang 27.01.2014 04:10:19 (permalink)
0

Một bài thơ cũ
Tên Anh là "Thi Sĩ" 

Anh không là Thi nhân 
Sao hồn Thơ mênh mang 
Anh không là Thi sĩ 
Sao ý Thơ tuôn tràn, 
lãng mạn và chứa chan 
Với Em... 
Anh phải là Thi sĩ 
Thi Sĩ của mùa Thu dịu dàng 
Và cả của... Em 
từ thuở hồng hoang 
miên man, sâu lắng 
theo từng cánh Lá 
nhẹ rơi bên bờ Thực-Mộng 
có lúc xanh như dòng sông 
có lúc hồng như nắng Hạ 
nhưng cũng có lúc buốt giá đêm Đông 
... 
Mùa Thu không có Anh 
chắc hẳn 
Rừng Phong thôi đỏ thắm 
Con suối ngưng róc rách 
và 
Chuyện nắng-mưa chỉ còn là thời tiết...thường tình ! 
Ai biết được sỏi đá cũng thao thức, điêu linh 
Cỏ cây cũng mang hồn Thảo-Mộc 
Không có Anh 
Nào ai biết tà áo Thu bay bổng 
Khoe dáng Thu gầy trên nét chữ liêu sơ 
Không có Anh 
Ai biết mắt Nai...khờ 
Và nhịp thở mùa Thu bất tận 
Không có Anh 
Ai hiểu...bên dòng đời thầm lặng 
Những chiều hoàng hôn nhạt nắng 
Có một người vẫn dõi bóng nhạn xa 
Khẽ gọi tên "Thi Sĩ" rất... thiết tha !
 
Mimosa 
)( 

Ừ, thì thôi...
 

Đọc thơ em, 
anh ước mình được làm thi sĩ 
Xếp lá phong vàng gọi rừng mộng vào thu 
Kéo áng mây hồng còn say bước lãng du 
Bắt nhịp cầu giao cảm 
Đón em qua vùng tim anh mê đắm 
Mắt môi nào chảy suốt mạch tương thông 

Nếu anh là thi sĩ 
Khơi bếp hồng xua giá lạnh chiều đông 
Bằng vần thơ 
Cài lên tóc em hoa tuyết 
Hôn đôi má ửng hồng thuần khiết 
Hé nụ đời đan thật ấm vòng tay 

Nếu anh là thi sĩ, 
thì cơn mưa dầm dai dẳng hôm nay 
Sẽ thật lặng ôm nốt trầm dĩ vãng 
Để mình sống lại ngày duyên thắm 
Ngày dỗi hờn ướp mật ngọt tình yêu 

Nếu anh là thi sĩ 
Những lúc em buồn quạnh quẻ cô liêu 
Trăng sẽ len vào bên song dổ giấc 
Gió rung nhạc phong linh thì thầm hát 
Ạ... ơi... à... 
Đừng buồn nữa... ngủ đi em... 

Ừ, 
thi thôi... vì em 
Anh thử làm thi sĩ một lần xem... ! 

hiihhi nice weekend Mi 

  
Hoàng Thu Diệp

dathaotrang 27.01.2014 06:25:49 (permalink)
0
Chưa dám lên...Trời
Những dòng thơ êm đềm như suối chảy
Nhè nhẹ thì thào ngôn ngữ của mê ly
Đan con chữ tung lưới tình cạm bẫy
Bằt Hai Ta nhốt vào rọ cuồng si

Đôi mắt ấy như ngàn sao sáng quắc
Bờ môi kia ngọt lịm miếng dâu thơm
Vùng núi cấm giũa vòng tay rắn chắc
Địa Ngục, Thiên Đường chỉ một tấc hơn

Anh đọc Em nghe bài thơ... "Lênh Đênh"
Có đoạn: vai Ai gầy guộc trắng ngần
Ví von tình mình như dòng thác lũ
Cuồn cuộn dâng niềm khát vọng hòa thân

Em thẹn quá: Anh của Em hư thật
Sao mà tham, ừ tham quá đi thôi
Bài Thơ hay nhưng Em đành xin khất
Chưa dám cùng Anh múa...Chữ ghẹo...Trời 

Một Thuyền, một Biển... Lênh Đênh
Bên nhau đời có gập gềnh cũng cam
Nhưng Anh khoan có vội ham
Chờ cho Biển...ngọt hãy...làm...Trời con 
:-)
Mimosa


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2014 06:54:00 bởi dathaotrang >
dathaotrang 27.01.2014 09:03:27 (permalink)
0
langthi


THI  TỨ  HỒN  TA


Tiếc quá đến mà không gặp mặt
Để buồn len lỏi mấy tuần qua
Thơ tương tư thẫn thờ vô vị
Gót ngọc ngà quay gót kiêu sa
Giấy mực ủ lì trung trinh nhỉ!
Ý từ ngoe ngoẩy bứt rứt sao!
Nàng thơ ơi!  Hít sâu nỗi nhớ
Thương kiếp người thi tứ hồn ta ...

lãngthi
hạuydi 2013

bạn thơ ơi!  khá  lâu rồi mới viết được bài thơ dí dỏm
mạo muội đem ghẹo DT đây . chúc vui vẻ
và lần sau có ghé hawaii nhớ hú LT
để tui ít ra mời bạn ly cafe cho thoả dạ chứ



Cám ơn LT đã vào thăm. LT có khỏe không? Tết sắp đên LT đon Tế vui nha. Chuc LT năm mới vơi mọi điều tốt đẹp.
DT
dathaotrang 03.02.2014 04:02:01 (permalink)
0
Bài thơ này viết tặng một người bạn cách đây vài năm. Vì trải qua quá nhiều mất mát, đau khổ trong cuộc sống, đã có lúc bạn ấy tìm cứu cánh nơi cửa Phật. Bài thơ này với hy vọng giúp bạn ấy có nghị lực để vượt qua những khúc sông bão tố của dòng sông cuộc đời, tìm bến đậu bình yên.(viết theo thể loại thơ mới )

Bạn ơi hãy cố lên!

Ban ơi!
Hãy ra khỏi tâm trí ngục tù không ánh sáng
Ngoài kia...Xuân nồng,
bình minh vừa ló dạng
Trời đất thênh thang / rộng
Ban hãy bước tới nắm lấy tia hy vọng
ừ cứ khóc...cứ khóc
để những đau thương chất chứa
theo nước mắt trôi ra biển cả mênh mông.
Qua bóng tối đêm đông,
mặt trời lại ửng hồng.
Đó là quy luật cùa cuộc sống
"Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai"
như một dòng sông dài
khúc êm đềm trong vắt
khúc đục xoáy, điêu linh
...
Chỉ cần bạn giàu nghị lực
lèo lái con thuyền cuộc đời
vượt qua bão tố,
vượt qua ngõ hẹp
Đời vẫn còn bao điều tốt đẹp
đang chờ bạn phía sau bóng đêm
nào phải chỉ toàn bất hạnh
Hãy cố lên! Hãy cố lên!
Hãy quên đi bóng ma quá khứ, tội tình
Hãy nuôi dưỡng hy vọng màu xanh
Rồi bạn sẽ thấy:
sự kỳ diệu của từng ngày,
nở những đóa hồng ngay giữa trái tim bạn...hồi sinh!

Mímosa
dathaotrang 23.02.2014 06:52:22 (permalink)
0
Tình Xuân
Chiều xanh, xanh biếc tận chân mây
Hoa trổ tầng không ảo diệu thay!
Thấp thấp trời nghiêng, vươn cánh xoải
Cao cao dốc đứng, vút chim bay
Tình Xuân chạm khẽ cơn mê động
Duyên Hạ gieo thầm giấc mộng say
Vũ trụ chung hòa ngàn ý đẹp
Nàng Thơ gõ cửa có ai hay !?
Mimosa
dathaotrang 15.03.2014 21:56:34 (permalink)
0
Thơ Tháng Ba

Tháng Ba ngồi chải tóc
Mấy xanh lượn lưng đồi
Màu má hồng hoa nắng
Quyến rũ đỏ vành môi!

Tháng Ba...xinh qúa Tháng Ba ơi
Ta yêu biết mấy lúc em cười
Vạn vật đất trời cùng ca hát
Mênh mang vũ điệu Tím tuyệt vời!

Hồn Xuân theo chân Sóc vào mùa
Xanh như Tình Yêu, hồng tựa Ước Mơ
Lung linh giọt nắng, lung linh nắng!
Em hỏi anh...
Thơ hẹn Tháng Ba chưa?

Mimosa
March, 2014
dathaotrang 05.04.2014 22:48:11 (permalink)
0
Hồi xưa tôi hay lên các diễn đàn thơ trên NET "thi họa" vơi các bạn thơ. Những đoạn thơ sau đây đọc lại cũng thấy vui và cũng rất... hay hihihi. Share cùng các bạn. Nhưng đoạn thơ này dùng đủ các thể loại, lục bát có, tứ tuyệt có và tư do cũng có....Mời xem!
-------------------------------------
Ta say men rượu vần thơ 
Cùng em cạn chén trăng mơ diệu huyền 
Thiên nhiên suối nhạc triền miên 
Trời xanh mây trắng - bạn hiền quanh năm ...
vuongthanh
======================
họa "lục chén" với anh nè hihihi  
Nhớ nhau xin ghé về thăm
Ngại chi núi chắn, rừng ngăn hỡi Người !
Từ ngày muôn dặm chia phôi
Ta nhìn mây ngỡ Nhạn Trời phương xa
Mimosa 
======================
Bốn mùa dị thảo kỳ hoa 
Nhưng lòng ta vẫn Mimosa  nhớ hoài 
Thơ ai đẹp nét trang đài 
Một trời nắng Hạ tràn đầy vườn mơ
vuongthanh
======================
Đôi ta một chút tình Thơ
Ngày mong vạt nắng, đêm chờ sao rơi
Hai người sống ở hai nơi
Mến thương nhờ gió gởi lời tri âm 
Mimosa 
========================
Ngọt ngào một khúc đàn tâm 
Huyền âm vi diệu như gần như xa 
Thi hương thơm ngát vườn hoa 
Tươi vui nắng Hạ, lụa là áng mây 
vuongthanh
=========================
Bao giờ tay được cầm tay
Để Em nói nhỏ câu này với Ai
Rằng thì..."đằng ấy đẹp giai
làm thơ lại giỏi, kiếp này...nhất Em" 
Mặc cho chúng bạn thầm ghen...

Mimosa
=========================
Ta nắm tay Em xem bói chơi 
Nét nào thơ mộng áng mây trôi 
Nét nào tình tứ tràn mê hoặc  
Để những chàng Thơ hồn tả tơi ....  
Hay là chỉ một nét son môi hihihi`
vuongthanh
==========================
Ủa sao đang "lục chén" mà bay qua "tứ tuyệt" vậy . Thì muốn "tứ tuyệt" Đây cũng chiều ha 
Muốn mượn bàn tay phải giỏi nghề 
Bói gì ? có biết bói... phu thê ?
Đoán xem Chàng ấy bao nhiêu vợ
mà gặp Nàng Thơ vẫn cứ... mê 
Mimosa
==========================
Thi nhân nào chẳng có nàng Mơ 
Từ thuở ngàn xưa, se tóc tơ 
Muốn biết tay nghề thì hãy thử 
Bói xem Nàng ấy mấy chàng Thơ 
hihihihi` 
vuongthanh
==========================
Cần chi phải bói... tự khai đây
Em biết... một Chàng vóc tựa... mây, 
mùa Hè xanh biếc, mùa Thu trắng,
yêu nhất Hoa Quỳnh  - yêu đắm say!

Mimosa
===========================
Xin chúc mừng Người ở xứ xa 
"Hoa" nhân gặp gỡ khách yêu Hoa 
Còn ta lãng tử đời phiêu bạt 
Một kiếp hoang du khắp hải hà ...
Lang thang bốn bể không nhà 
May còn bầu rượu ướp ngũ hoa đủ rồi  
Cạn ly, ta chúc Người thôi 
Giai nhân tài tử sánh đôi vẹn toàn 
Vóc "mây" vẻ đẹp của chàng 
Dáng hoa "thon thả" của nàng Mimosa  
Nam phong nhã, nữ tài hoa 
Hẳn duyên tiền định xếp là uyên ương 
Trăm năm chung một con đường 
Ta nơi hồ hải cũng mừng cho ai !  
Tạ lòng, dạo khúc thiên thai  
Nhờ chàng Internet dùng wire chuyển về ... 
hihihi` 
vuongthanh
=========================
hihihi bữa nay Thơ tràn mạch sống ha 
Hỡi Chàng lãng tử thích muôn... Hoa 
Gặp gỡ nhau đây đã một... nhà
Rót chén Quỳnh Giao Ta đãi Bạn 
Chút lòng hâm mộ Khách đường xa
Dừng chân
giữa chốn non ngàn
Cảm nhau...
viết vội vài hàng vu vơ
Lòng ta đấy,
có là...Thơ 
Người còn chưa nhận hay chờ... mùa sau ?

Mimosa 
=============================
Ta vốn là người ưa thích hoa 
Đem hoa ướp rượu thiệt ngon nha 
Hương thơm ngào ngạt thêm nồng thắm 
Thơ cũng tuôn trào theo rượu ra
Một giòng tửu nguyệt thi ca 
Khói sương hoa ảnh trăng ngà lung linh !... 
Tạ Người chén rượu giao tình 
Non xanh nước biếc thoảng hình bóng ai 
Dăm vần lạc vận thiên nhai 
Gửi người thơ đọc "một vài trống canh"  ....
Tửu nguyệt thi đàm yên vụ hoa 
Thiên nhai đối tửu "vô đề ca" 
Sơn trung biệt hữu vân gian mộng 
Bán dạ, quỳnh khai, khách đáo gia ...
vuongthanh
==========================
 
dathaotrang 25.05.2014 22:24:56 (permalink)
0
Viết cho Anh
(Mimosa thân tặng Anh, người bạn thân vừa trải qua cơn bạo bệnh)
 
Giông bão vừa đi qua đời Anh
và đã có những lúc
Anh tưởng chừng mình không thể chống chọi
gục ngã !?
đầu hàng số phận !?
hay thu mình giữa bóng tối vây quanh !?
...
Thương Anh hiền lành
Thượng đế đã ban Anh bao phép lạ
trên mọi hành trình
...
Cho Anh sức mạnh của niềm tin
Cho Anh những người thân, bè bạn
cùng song hành bên Anh trên hoạn lộ
nhưng trên tất cả
rút tên Anh ra khỏi trang nghiệt ngã 
và thế là
Giông bão dần tan
Sóng lặng, 
gió bớt hung tàn
Ánh Trăng xanh dịu dàng
Soi đường Anh đi giữa màn đêm cô tịch, hoang mang
..
Bình minh ló lên tứ phía Chân Trời mới
Cùng với nghị lực sẵn có của Anh
đã đưa Anh qua bờ bình yên của dòng sông Định Mệnh
nơi có Mùa Xuân đang mỉm cười
chờ Anh về từ miền gió cát


Mùa Xuân đón Anh
Tặng Anh những bông hoa hương ngát
đặt lên má Anh những nụ hôn nồng nàn
Anh, "chiến sĩ" thắng trận trở về
Qua rồi những năm tháng
của nỗi đau...
Chung quanh Anh bây giờ
là màu xanh của mơ ước
...
Em chúc mừng Anh 
Ta cùng nhau đi về phía trước!

Mimosa
25 May 2014
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2014 22:26:10 bởi dathaotrang >
dathaotrang 20.07.2014 05:12:26 (permalink)
0
Chiều

Chiều buông
Ơi chiều buông!
Ta đi
nhặt hạt nắng ven đường
Bóng chiếu dài....... đôi chân tình ái
Bước vào đời nhau từ thưở rất xa vời!

Chiều buông
Ơi chiều buông!
Sao mây buồn
không bay ngàn phương?
Theo gío về
một miền nhung nhớ
Nơi ta và người 
từng kể chuyện mến thương!

Chiều buông
Ơi chiều buông!
Ai cô đơn
lặng lẽ bên đường
cố tìm lại
một nhành hoa tím
trước khi chiều tàn
nắng tắt
phủ hòang hôn!
Mimosa
dathaotrang 27.09.2014 21:59:13 (permalink)
0
Tiễn Hạ


Dẫu biết Mùa đi sẽ lại về
Mà lòng vẫn cảm thấy buồn ghê
Nhìn từng giọt nắng mong manh vỡ
Rực rỡ Thu Phong chợt não nề!


Chiều tiễn Hạ đi lất phất mưa
Hàng cây lặng lẽ, bóng nhạn thưa
Một góc trời Thu vàng nỗi nhớ
Còn Thơ, đã kịp nhuốm buồn chưa?


Tiễn Hạ ta chỉ tiễn bằng...Thơ
Mà sao Thu gợn sóng đôi bờ (*)
Cố giữ hộ nhau màu nắng cũ
Để trong cách biệt vẫn hoài mơ
Mimosa
27/Sep/2014
(*) 2 câu này lấy ý từ thơ Thâm Tâm

 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 28 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 412 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9