Mimosa Tím
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 28 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 412 bài trong đề mục
dathaotrang 11.01.2015 01:06:36 (permalink)
0
Dòng cảm nghĩ trôi…tự do
 
Qua khung cửa sổ
Giọt nắng hiền hoà vỗ về mùa Đông
Sao lấp lánh trên nhành tuyết phủ
Cho ta cảm giác ấm áp trong lòng
Anh mạnh mẽ dáng cây thông xanh,
Em xinh tươi sắc hoa màu trắng
Nở trên cành anh
Lung linh nụ tình!

Qua khung cửa sổ
Tuyết trắng tinh khôi
Như màu áo em thưỏ ấy xa vời
Bay bay những chiểu tan học
Bóng đổ dài con đường Phượng Vĩ
Cho anh nhớ, anh mong!

Qua khung của sổ
Ngày cuối tuần yên lặng
Nơi góc nhỏ viễn phương
Ta mơ về mùa Xuân đất Mẹ
như đang tìm bóng dáng của…Quê Hương!
Mimosa
1/2015

 
dathaotrang 12.01.2015 03:29:35 (permalink)
0
Xướng họa thơ Đường support Charlie Hebdo. 
 
Đây là bài xướng
Đừng sợ!
Họ muốn làm cho người sợ nhau
Bắt ta quỳ gối để mưu cầu 
Họ dùng bạo lực gieo ai oán
Ta kết yêu thương xoa nỗi đau
Súng đạn vô tình, hoài nghiệt ngã
Nhân văn hữu ý, lắng u sầu
Hãy cùng đoàn kết không nao núng
Dân Chủ, Tụ Do ắt ửng màu!
Mimosa 
(1/2015)
=======================
 
Cùng nhau
Đường đời ta hãy nắm tay nhau
Nối kết yêu thương bắt nhịp cầu
Vượt hết truông dài đừng sợ hãi
Băng qua núi cả nén thương đau
Tự do kết trái mang hy vọng
Dân chủ đơm hoa dẹp nỗi sầu
Anh chị em ơi cùng tiến tới
Tương lai Quê Mẹ sẽ xanh màu.
nsn
=========================
 
Cùng tiến
 
Những lúc phong ba cần có nhau
Vòng tay đan chặt nối tinh cầu
Tìm nơi đen tối chia tươi sáng
Kiếm chốn tang thương sẻ khổ đau
Chính nghĩa thơm tho đương hạnh phúc  
Tham tàn thối rữa ắt bi sầu 
Một người ngã xuống, bao người tới
Cho giải non sông mãi đẹp màu!
Mimosa
1/2015
==========================
 
Ước Mơ
 
Mong nhân loại hết hận thù nhau
Ta hãy thành tâm để nguyện cầu
Cho kẻ hung tàn thôi khát máu
Để người bạo ác chớ gây đau
Năm châu bằng hữu tìm thân ái
Bốn bể đệ huynh tránh thảm sầu 
Xây dựng hòa bình trên thế giới
Ước mơ hạnh phúc đẹp tươi màu
 
LP Jan 10, 2015
=======================
 
Đừng chia rẽ
 
Thế gian xin hãy sống vì nhau
Đạo, phái phân chi để luỵ cầu
Chúa đến dương gian xoa tội lỗi
Thánh yêu nhân loại giải buồn đau
Chúa không dạy ghét, sao thù oán!
Thánh chỉ khuyên thương lại chuốc sầu!
Thượng Đế ban ta dòng huyết đỏ
Chớ theo Ma, Quỷ, máu thay màu!
 
Mimosa
1/2015
=========================
 
Thiêng Liêng Một Đấng
 
Đồng loại xin đừng ghét lẫn nhau
Chỉ vì tôn giáo khác kinh cầu 
Tín đồ Thiên Chúa xin ban phước
Phật tử Thích Ca khấn diệt đau
Được đến thiên đàng an phận lạc
Khỏi sa địa ngục khổ thân sầu
Thiêng liêng một đấng trên cao ngự
Trần thế họa Người da đủ màu
 
LP Jan 10. 2015
 
 
dathaotrang 16.05.2015 20:01:12 (permalink)
0
Chào mùa Xuân
Và cuối cùng thì Xuân tươi cũng đến
Hoa nở đồi nương, sông biếc chân mây
Chim nhạn chào mùa đánh thức cỏ cây
Từ trong mạch sống mầm xanh khai nhuỵ
Cơn gió nhẹ, nắng tràn bờ lưu thuỷ 
Trôi trong mênh mông, muôn sắc huy hoàng
Xuân đôi mươi e ấp nét đài trang
Ta chẳng đôi mươi củng trẻ theo mùa đẹp
Chào Xuân tươi về đây như đã hẹn
Chiều xanh lơ mây xuống phố lang thang
Thơ lạc vườn ai ngắm cụm hoa vàng!
....
Mimosa 
3/5/2015

 
dathaotrang 13.09.2015 22:23:19 (permalink)
0
Mùa Thu là Thi Nhân
 
Em không là mùa Thu
Sao hồn Thơ mênh mang
Em không là Thi Nhân
Sao ý Thơ tuôn tràn
Lãng mạn và chứa chan 
Với Ta...
Mùa Thu là thi sĩ
Thi sĩ của nồng nàn
Thi sĩ của dịu dàng
Của Anh và của Nàng
từ thuở hồng hoang
Khi hồn Thơ miên man
theo từng cánh lá
nhẹ rơi bên bờ Thực-Mộng
có lúc xanh như dòng sông
Có lúc hồng như nắng Hạ
Nhưng cũng có lúc buốt giá đêm Đông
...
Mùa Thu là thi nhân
Cho lá Phong đỏ thắm
Cho con suối mơ màng

Cho ai đó còn biết thổn thức trái tim
Để yêu lá Thu vàng
Yêu dáng Thu gầy guộc
Lang thang chiều hoàng hôn nhạt nắng
Tìm lại chút hương...tàn!
Mimosa
9/2015

 
dathaotrang 18.10.2015 00:08:07 (permalink)
0
Hương sắc Mùa Thu chóng tàn phai 
(Sáng tác mới của Mimosa)

Từ buổi nhìn Thu rực rỡ trời
Lòng tôi chợt giá nghĩ xa xôi
Những chiếc lá rơi, cơn gió cuốn
Là Đông cũng sắp đến đây rồi!
 
Thu đẹp kiêu sa, đẹp não nùng
Nhìn Thu thi sĩ trót bâng khuâng
Chữ bay theo lá hồn hoang dại
...
Chưa trọn bài thơ, đã mấy trùng!

Từ thưở yêu Thu tôi biết sầu
Trang Thơ tím mực lật đêm thâu
Thương cảm hình hài, yêu vóc ngọc
Mùi hương hoa cỏ xoáy niềm đau

Thu đến nhanh như buổi hẹn đầu
Rồi Thu đi vội...đẫm trời Ngâu
Thu ơi có biết mai xa cách
Đông đến mình tôi chất ngất sầu!

Thu đến, Thu đi có hiểu rằng
Từ lâu, tôi đã trộm yêu Tranh
Những sắc đỏ, vàng, xanh, tím ấy
Cào xé hồn tôi trong...giá băng!

Mimosa
Mùa Thu 2015
  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2015 22:46:55 bởi Huyền Băng >
dathaotrang 14.11.2015 20:56:40 (permalink)
0
PARIS trong Tim Tôi
(thân tặng Paris)
 
Paris chìm trong biến lửa
Gây ra do thù hận của...Tội Đồ
Paris ơi, vững vàng đừng hoảng sợ
Thế Giới bên Người chia sẻ đớn đau
Máu chảy hôm nay - Paris thêm mạnh mẽ
Mất mát hôm nay - Paris không đơn lẻ
Tim kề tim, Thế Giới kết đoàn 
Thề đánh bại kẻ thù, bảo vệ...niềm tin
Paris ơi! hãy giương cao ngọn cờ Chính Nghĩa
Biểu tượng của Tư Do, "the way we live"
Biểu tượng của Dân Chủ, "the way we choose"
Paris, We are with You!
Paris sẽ mãi là Thủ Đô Ánh Sáng của Loài Người
Ta sẽ quét sạch những Con Thú...hèn, hôi
Bảo vệ Thế Giới bình yên, hạnh phúc!
Paris, đừng sợ nhé
Cả Thế Giới đang đứng bên Người!
...
Một đóa hồng cho những Anh Hùng vừa ngả xuống đêm qua!


Mimosa
14/11/2015
 
dathaotrang 06.12.2015 07:45:38 (permalink)
0
Đạo Đức Ngày Nay

Đạo đức ngày nay xuống cấp nhân
Không ngoa thì cũng tụt trăm lần
Thằng kia bỏ học đi chăn gái
Con nọ say tiền gạ bán thân
Quan đỏ vô lương tri đức hỏng
Dân đen cùng cực dạ tâm bần
Tôi đâu dám bịa rành ra đấy
Đạo đức ngày nay xuống cấp nhân
Mimosa
12/2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2015 18:52:22 bởi dathaotrang >
dathaotrang 20.02.2016 20:35:31 (permalink)
0
Tuổi Thơ và Ta
(thân tặng tất cả bạn bè Tuổi Thơ của tôi)
 
Ta mất Quê Hương
Khi tuổi đời còn rất trẻ
Hành trang tha hương có Tuổi Thơ và Hoài Vọng
Như những cánh chim lạc lõng
bay về phương trời xa xăm
giữa dâu bể mênh mông
Ta đi tìm lẽ sống!
 
Những thứ Ta có để mang theo
trong tri thức ngàn năm
là hình ảnh bạn học cùng trường
là tà áo trắng bay bay chiều nhạt nắng
là những lần không thuộc bài cô mắng
Đôi mắt Ấy thoáng buồn như chia sẽ niềm đau
Giờ tan trường dáo dác tìm nhau
Cùng chung bước dưới hàng me xanh lá
Những thứ Ta gói ghém mang theo
là "Kỷ Niệm Tuổi Thơ" vô giá!
 
Thời gian trôi
Năm tháng cũng nhạt nhòa
Ta để lạc nhau vì cơm, áo
Thuyền đời giũa đại dương đi tìm bến đỗ
vui buồn nhận đủ
cay đắng nếm qua
Ta mới nhận ra
Trên đoạn đường đời
lắm chặng quanh co
chông gai, hiểm trở
duy chỉ có một đọan
mang tên...Tuổi Học Trò
là bình yên êm ả
Nơi không có bon chen
Nơi không có đố kỵ
Nơi chỉ có sắc hồng
của màu hoa Phượng Vĩ
dành tặng cho nhau
...
 
Ta bây giờ không còn trẻ nữa
Ta bây giờ đã làm cha mẹ, ông bà
tạm có chút thảnh thơi nhìn cháu, con khôn lớn
và ta muốn
có một chút gì cho ta
Ta lặn lội đi tìm nhau
tìm lại hàng me thân thương
nơi ta đã đi qua những ngày chưa lớn 
Tìm về năm tháng cũ
Ta đi tìm kỷ niệm
của Tuổi Thơ không trọn vẹn thưở nào
...
 
Người ấy và Ta tóc đã hai màu
Nhưng sao rất lạ
Khi bên nhau những trái tim vẫn trẻ
Vẫn cười đùa rạng rỡ
Vẫn giận hờn vu vơ
Vẫn những ánh mắt ngu ngơ
nhìn nhau...không nói
nhưng ai cũng hiểu
Trong đôi mắt ấy
cả bầu trời Tuổi Thơ sống lại
tím như màu mực
trên trang giấy học trò
Ta trao vội cho nhau ngày ấy!
 
Tuổi Thơ không có tuổi
Nó luôn khiến Ta vui
Nó luôn làm Ta cười
Nó cho Ta cảm giác trẻ trung, yêu đời
Nó là tia nắng cuối lúc hoàng hôn
Giúp Ta bước tới...
Xin hay trân trọng Nó
Hỡi các bạn của tôi ơi!
 
Mimosa
19 February 2016
 
dathaotrang 02.04.2016 22:20:24 (permalink)
0
Tháng Tư Trời Tây

Tháng Tư người Thơ mộng
Khúc nhạc Xuân thiết tha
Mơn man từng nụ mới
Ươm tình đẹp đóa hoa!
Tháng Tư tan băng giá
Vài cơn mưa đầu mùa
Thành phố vừa tắm gội
Hương nước hoa L'amour!
Tháng Tư em dạo phố
Gió vi vu trên ngàn
Giọt hồng rơi mái tóc,
vương tà lụa mênh mang!
Tháng Tư đẹp xứ người
màu nắng trong tinh thể
Mùa vừa sang rất trẻ
như Xuân tuổi trăng tròn!
Vui Tháng Tư trời Tây
Em cố giấu nỗi buồn
Một Tháng Tư quê Mẹ
Mây xám phủ Nước Non !!!
Mimosa
04/2016

 
 
r
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2016 13:34:35 bởi Nguyệt Hạ >
ThanhThanhsingle 13.05.2016 10:49:54 (permalink)
0
 
 
 
Tháng năm trời đất Việt
 
Tháng năm trời đất Việt
Nắng hè cháy lá hoa
Biển khơi cùng hâm nóng
Cá chết, mặn vượt xa
 
Khắp nơi người hối hả
Chống chọi mà vượt qua
Khó khăn hay vất vã
Cốt lỏi giữ yên nhà
 
Tình yêu người vượt cả
Trong, ngoài tiếng ngân nga
Chân thành và trung thực
Yêu hởi chất thật thà
 
Cành khô vài chiếc lá
Chờ đợi mãi giọt mưa
Thiên nhiên không gay gắt
Rơi hạt trước đầu mùa
 
Yêu nhau tiến xa nữa
Dù gặp cản hoặc chia
Lòng thật là nguồn cội
Yêu trọn chẳng chia lìa.

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2016 08:44:21 bởi Nguyệt Hạ >
dathaotrang 27.01.2017 19:55:33 (permalink)
0
ThanhThanhsingle

 
Thank you ThanhThanjsingle đã vào trang Thơ của Mimosa Tim để lại bài thơ thật hay :-)
 
 
 
Tháng năm trời đất Việt
 
Tháng năm trời đất Việt
Nắng hè cháy lá hoa
Biển khơi cùng hâm nóng
Cá chết, mặn vượt xa
 
Khắp nơi người hối hả
Chống chọi mà vượt qua
Khó khăn hay vất vã
Cốt lỏi giữ yên nhà
 
Tình yêu người vượt cả
Trong, ngoài tiếng ngân nga
Chân thành và trung thực
Yêu hởi chất thật thà
 
Cành khô vài chiếc lá
Chờ đợi mãi giọt mưa
Thiên nhiên không gay gắt
Rơi hạt trước đầu mùa
 
Yêu nhau tiến xa nữa
Dù gặp cản hoặc chia
Lòng thật là nguồn cội
Yêu trọn chẳng chia lìa.

R



dathaotrang 27.01.2017 19:59:02 (permalink)
0
Chút Hạ Giữa Đông
 
Một làn gío ấm về từ biển
Nhóm giữa hồn ta ngọn lửa hồng
Mặt trời vừa mọc ngoài sông Trắng
Hoa nắng lung linh tan tuyết Đông
 
Biển hát ngân nga chiều lắng đọng
Lời ru theo sóng vỗ mênh mang
Buồn Đông khắc khoải tình lay động
Chợt thấy trong sương bóng Hạ sang
...
Người hái tặng ta đóa Địa Lan
Hương rừng tinh khiết sắc huy hoàng
Bên kia dãy núi mùa hoa rộ
Trăng xuống thuyền Xuân, Thơ quá giang
...
Chiều Đông thổn thức giấc mơ màng!
Mimosa
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2017 20:00:39 bởi dathaotrang >
dathaotrang 27.10.2017 11:16:32 (permalink)
0
Mưa Thu
 
Mưa Thu rơi tí tách
Trên xác lá vàng khô
Tình Thu buồn muôn thuở
Trải sầu từng phiến thơ 

Tơ giăng mắc không gian
Màu đời xanh huyền ảo
Ta lạc cõi hư vô
Vòng tay Thu ngọt ngào

Sông Thu chảy đôi dòng
Thuyền lá lững lờ trôi
Tháng Mười Trăng hội ngộ
Chút nhớ thương về người 

Mưa ơi hãy ngừng rơi 
Cho lá bay đùa gió
Xin làm bàn tay nhỏ
Nâng cánh Thu hao gầy!

Thu 2017
Mimosa
dathaotrang 06.09.2020 06:40:52 (permalink)
0
Con Trâu

Ký Sủu người ta lại nhắc Trâu
Quanh năm thui thủi chốn đồng sâu
Kéo cày chăm chỉ thân đen đúa
Xới đất siêng năng phận dãi dầu
Giúp ích nhà nông đâu ngại khó
Chăm lo nương ruộng chẳng mưu cầu
Vang xa tiếng tốt người người qúi
So NÓ thì MÌNH có đến đâu !

 Mimosa 
 
dathaotrang 15.09.2020 21:16:08 (permalink)
0

Thu sầu

Thu về nhặt lá vàng rơi
Bao nhiêu lá rụng nhớ người bấy nhiêu
Thu buồn cảnh cũng đìu hiu
Một mình ta với bóng chiều thở than!

Tình Thu chưa thắm đã tan
Mong manh tựa chiếc lá vàng mong manh!
Gió Thu trêu ghẹo trên cành
Chiều ơi chầm chậm cho mình chờ nhau!

Chim bay về tận phương nào
Để mây thương nhớ trắng màu chia ly
Từng mủa Thu đến, Thu đi
Giật mình ngoảnh lại... Xuân thì đã qua!

Mimosa


Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 28 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 412 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9