Mimosa Tím
Thay đổi trang: << < 28 | Trang 28 của 28 trang, bài viết từ 406 đến 412 trên tổng số 412 bài trong đề mục
dathaotrang 12.10.2020 04:54:25 (permalink)
0
Mùa Thu ấy 
 

Thu ơi,  Em đến tự khi nào?
Mà ngoài kia Hoa Lá xôn xao
Ta đếm trang thơ, làm tính cộng
Thêm mùa Thu nữa đã xa nhau!


Ra đi lúc tuổi mới đôi mươi
Đã mấy mươi năm sống xứ người
Đã mấy mùa Đông lòng khắc khoải
Nhớ về quê Mẹ dạ khôn nguôi!


Ngày đi không hẹn buổi tương phùng
Nào dám hỏi nhau còn đợi không?
Có lẽ kiếp này duyên tao ngộ
Cầm bằng hai đường thẳng song song!


Nhìn lá bay bay nhớ mùa xưa
Sân trường hoa Nắng trổ lưa thưa
Áo trắng tinh khôi chiều tan học
Má đỏ hây hây tuổi học trò


Len lén nhìn nhau, len lén thôi
Thế mà tim cũng đập bồi hồi
Chân giả bước đi, hồn ngoảnh lại
Xem người có lặng lẽ... theo đuôi!


Cái mùa Thu ấy, thật dễ thương!
Dù nay đã xa cách hai phương
Mỗi đô Thu về, trời trở lạnh
Vẫn chút bâng khuâng, vẫn chút buồn!
Mimosa








R
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2020 03:48:03 bởi Ct.Ly >
dathaotrang 13.10.2020 00:20:15 (permalink)
0
Mùa Thu chết
Cơn gió xới lên cảnh đìu hiu
Màu nắng tàn phai nhạt bóng chiều
Lá vàng rên rỉ trên thềm vắng
Hàng cây trơ trụi dáng liêu xiêu

Thu khóc chi cho thế gian sầu
Lưng trời đơn độc cánh nhạn nâu
Bay tìm tổ ấm miền miên viễn
Lạc giữa mênh mông, trắng một màu

Ta hỏi Thu vàng đã đủ chưa
Lòng còn ray rứt đến bao giờ
Hồn Lá lìa Cành, Thu sẽ chết
Tình thơ theo đó cũng gió mưa

Lối vắng Thu qua, sợi nắng buồn
Từng giọt sầu loang vệt héo hon
Ta van Thu đấy, đừng vàng nữa
Để mùa đi còn giữ nụ cười son!

Mimosa
10/2020
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2020 04:03:53 bởi Ct.Ly >
langthi 18.10.2020 09:11:05 (permalink)
0
Con Trâu

Ký Sủu người ta lại nhắc Trâu
Quanh năm thui thủi chốn đồng sâu
Kéo cày chăm chỉ thân đen đúa
Xới đất siêng năng phận dãi dầu
Giúp ích nhà nông đâu ngại khó
Chăm lo nương ruộng chẳng mưu cầu
Vang xa tiếng tốt người người qúi
So NÓ thì MÌNH có đến đâu !

Mimosa


Con Trâu

Năm tới sẽ là năm của trâu
Sự thường chìm nổi lúc cạn sâu
Nhà nông có trâu, nhà có lúa
Có lúa là quên... mệt, dãi dầu
Trâu quí hiền lành không nệ khó
Trâu cười vô ngại chẳng lợi cầu
Duỗi rong một quãng đời đời sống
Đôi lúc thở phì tánh khí trâu...!

Lãngthi
Hạuydi
Oct2020

Chúc dạthảo bình an, vui khỏe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2020 11:47:57 bởi langthi >
dathaotrang 27.04.2021 09:25:56 (permalink)
0
Chào langthi. Bạn thơ có khỏe không? :-)
langthi


Con Trâu

Ký Sủu người ta lại nhắc Trâu
Quanh năm thui thủi chốn đồng sâu
Kéo cày chăm chỉ thân đen đúa
Xới đất siêng năng phận dãi dầu
Giúp ích nhà nông đâu ngại khó
Chăm lo nương ruộng chẳng mưu cầu
Vang xa tiếng tốt người người qúi
So NÓ thì MÌNH có đến đâu !

Mimosa


Con Trâu

Năm tới sẽ là năm của trâu
Sự thường chìm nổi lúc cạn sâu
Nhà nông có trâu, nhà có lúa
Có lúa là quên... mệt, dãi dầu
Trâu quí hiền lành không nệ khó
Trâu cười vô ngại chẳng lợi cầu
Duỗi rong một quãng đời đời sống
Đôi lúc thở phì tánh khí trâu...!

Lãngthi
Hạuydi
Oct2020

Chúc dạthảo bình an, vui khỏe


langthi 29.04.2021 10:44:57 (permalink)
0
Chào dathaotrang,

Vâng, rất cảm ơn thiện tình của bạn dành cho. Tôi dạo này vẫn khỏe, vẫn thở phì mà... Được tiếp chuyện cùng bạn quả là diễm phúc. Chúc bạn dồi dào sức khỏe và sáng tác thường xuyên nha!

Mến,
dathaotrang 30.04.2021 07:34:03 (permalink)
0
Hai tà áo
Ừ thôi kệ
chiều nhau một tí để đời vui
mai mốt em sẽ về...
tìm lại mảnh tinh khôi
cố giữ hồn quê qua đôi tà áo
một tà mây, một tà gió
ghép hai mảnh nhớ thương
như anh thường mơ ước
cố tìm lại dấu yêu... một thời áo trắng
đã đi qua như vệt nắng cuối sân trường
nhưng với em
ngày ấy
sẽ mãi sống trong từng nốt nhạc, ý thơ
để ta vẫn được mơ!
Mimosa



 
dathaotrang 19.05.2021 21:15:01 (permalink)
0

Tháng Năm Tươi

Tháng Năm đầy nắng
Mặt Trời vàng
như quả cam chín mọng
Các loài Hoa
đua nhau khoe sắc thắm
Ong, Bướm lượn quanh
Lá non nhú cành
Ý Thơ bay bổng
Hồn viễn xứ ngát xanh!

Ta đi bên nhau...
Tay trong tay... nối nhịp sống trào
Bầu trời lồng lộng,
đôi mắt Hạ trong veo
những giọt mưa đầu lao xao
tưới hồn sỏi đá, xóa vết rong rêu
Trăng bỗng trẻ mười lăm, mười sáu
Như khi yêu lần đầu!

Tháng Năm
mơ màng màu Biển biếc
Giai điệu xuân tha thiết
Cánh buồm nâu căng gió
Ra khơi...
Thuyền và Biển hữu tình!

Tháng Năm...
hoa nắng lung linh
Áo lụa mỏng, hồn trắng nguyên trinh
Chân trần... mềm nhung cỏ
Đời bỗng xanh thật xanh
Khi Ta có Mình!

Mimosa

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2021 03:57:05 bởi Ct.Ly >
Thay đổi trang: << < 28 | Trang 28 của 28 trang, bài viết từ 406 đến 412 trên tổng số 412 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9