Không nhận
qdungeng 02.11.2007 15:05:13 (permalink)
0
Không nhận
Hà nội, tháng 10 năm 2002
Gửi anh yêu
 
Người đã trả cho tôi tờ thư cũ
Với những lời nguyện ước mai sau
Con tim tôi người cất giữ nơi nào
Người đã trả sao không trả hết
 
Rồi kỷ niệm còn mang nhiều tha thiết
Rồi những chiều hò hẹn dắt tay nhau
Rồi tuổi thơ của tình yêu muôn màu
Sao người trả về tôi còn dang dở
Tình yêu đầu sâu đậm đã dâng người
 
Sao giờ đây như lệ thắm vành môi
Sao chua sót lặng chìm dòng suy tưởng
Vầng trán xưa mang nhiều ý tưởng
Suy tư nào hằn lại nếp nơi đây
 
Trả lại cho tôi những nhung nhớ đêm dài
Và nước mắt mỗi lần người lỡ hẹn
Trả lại cho tôi màu áo trắng thư sinh
Và những chiều biếng học viết thư tình
Đêm biếng ngủ thức làm thơ thương nhớ
 
Người quên tôi cho hồn tôi nức nở
Cho tôi sầu rũ rượi những đêm hoang
Cho nên buồn rơi lệ những đêm tàn
Cho nuối tiếc những ngày xưa quá khứ
 
Tôi không trách chỉ xin người trả đủ
Những gì tôi đã mất lúc yêu người
Tôi đã chờ dù lệ vẫn còn vơi
Không trả đủ không bao giờ tôi nhận
 
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Khốt
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9