Trang Thơ Trịnh Thắng

Tác giả Bài
Bluesky
  • Số bài : 90
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.09.2004
Trang Thơ Trịnh Thắng - 07.11.2007 22:05:55
0
Hương đầu mùa

Hương đầu mùa

E ấp hàng mi
Đường cong huyền hút vào sâu thẳm
Ngỡ ngàng mắt nắng xa xôi

Hây hây đỉnh
Nụ mầm chớm
Ngút ngát thung lũng xanh
Hé cười
Ngượng ngùng mật ngọt mọng bờ môi

Nghiêng nghiêng mái đầu
Xoã tóc làm gió thổi
Say miền xa lạ
Ngẩn ngơ quên lối về

Gió bao la
Đánh rơi hoài niệm
Bồi hồi nhớ trĩu nặng
Gặp hương đầu mùa
Hơi thở say nồng đẫm mưa.

Trịnh Thắng (Apr.18.07)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2007 22:07:22 bởi Bluesky >
Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao!

Bluesky
  • Số bài : 90
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.09.2004
RE: Trang Thơ Trịnh Thắng - 07.11.2007 22:12:38
0
Ngựa phi hoang

Nhấp nhô núi đồi
Rừng say rung chuyển
Thần gió cưỡi xe nhịp mê cuồng
Mây bơi áo choàng xanh thắm
Chim Thiên đường sải hoài đôi cánh
Dịu dàng giọt nắng chứa chan.

Đỉnh núi cheo leo
Giòn tan vó ngựa

Ngó nghiêng mòn mắt
Chim muông ngóng lưng đèo

Âm vang reo mừng suối rót
Róc rách êm ru tiếng đàn
Trải dài thăm thẳm
Mạng nhện lợp xanh bờ
Thung lũng hằn sâu nỗi nhớ

Giữa dòng
Cá tung mình đớp sóng
Thướt tha đắm hồn trong sương

Lưng chừng
Cuồng phong trốn chạy
Bướm chấp chới rộn ràng
Trêu cợt dải cát vàng nắng cong
Hớ hênh khép hờ đôi cánh
Mặt đất nứt căng
Nhấp nhô cầu mây e lệ.

Miền hoang
Nơi ác quỷ giam giữ trái tim nữ thần
Nén thời gian thành con đường xa hút
Khắc khoải ngọn lửa hoang run rẩy
Mênh mang khoảng cháy đợi chờ.

Ngun ngút ngàn mây
Bắc cầu qua kỷ nguyên xa thẳm
Ngựa hoang
Ngẩng đầu
Tung vó
Nhịp phi hoang.

Trịnh Thắng (Apr.20.07)

Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao!

Bluesky
  • Số bài : 90
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.09.2004
RE: Trang Thơ Trịnh Thắng - 08.11.2007 09:53:38
0
Sa mạc chết hay rừng hồng vàng
 
Sa mạc chết dải trên miền đất lạ
Nắng triền miên, thiêu trụi mọi kiêu sa
Khi không gió, nắng càng thêm kiêu ngạo
Đốt tim ta trong cõi nóng bao la.

Bỗng một ngày gió cuốn, mây sa
Nước ướt đầm trên sa mạc chết.
Đó là ngày nóng trong tim đã hết
Thấy râm ran những nhịp bồi hồi.

Sa mạc bỗng thấy mình bối rối
Bởi giờ đây đất lạ hóa kiêu sa
Em đã biến nơi đây thành hoa lá
Rừng hồng vàng làm chói cả thiên hà.
Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao!

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Trang Thơ Trịnh Thắng - 13.11.2007 17:35:17
0
Mến chào Blueky đến với VNTQ nha....chúc vui và thơ đều tay á...
 

Gió bao la
Đánh rơi hoài niệm
Bồi hồi nhớ trĩu nặng
Gặp hương đầu mùa
Hơi thở say nồng đẫm mưa.

Trịnh Thắng (Apr.18.07)

 
 
Hương đầu mùa
 
Vì ai mà hạ nhiều mưa
Vì ai hoa trắng đường xưa rụng đầy
Vì ai nhỏ thả tóc bay
Giữa chiều gió lộng cho hây má hồng
 
Gío giao mùa lướt qua song
Rụng trắng trời lỡ...cách dòng- ngày xưa,
Tuyết rơi lạnh vậy có vừa?!...
......không người biền biệt tần ngần đưa nhau...
 
Ngượng ngùng...
Kén mộng rút sâu
Dấu hoàng hôn tím nơi đầu giang khuê
Thơ ngây một buổi tìm về
Trăm bông hoa nở bên lề --hương xưa...
 
Ôi quả chín đầu mùa...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/7B5C7BC6535A4EAB930B72660C630E62.bmp[/image]
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu