Nguyễn Đình Vinh - Cõi Lòng
Nguyễn Đình Vinh 09.11.2007 16:38:56 (permalink)
0
Thuận - Nghịch

Một hạt thóc nảy mầm
Đến mùa cho ra bao hạt thóc
Đám cỏ hoang
Cũng mọc
Song
chẳng cho ra hạt nào
Nếu con người
Chỉ ngồi đó ước ao
Cuối cùng cũng không
Làm nên điều gì tất
Một lời nói chân thật
Bằng vạn lời hứa xuông
Nước lã
Dẫu bình thường
Nhưng thiếu nó
Sẽ
Không còn sự sống....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2007 16:47:54 bởi Nguyễn Đình Vinh >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9