Hàng Lá Xanh .... Thơ - Lê Hoàng

Tác giả Bài
Lê Hoàng
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2007
Hàng Lá Xanh .... Thơ - Lê Hoàng - 09.11.2007 23:45:44
0
Đường dài tình lang thang ...

Lối mòn đường xưa vắng
Giọt nắng sốt mắt em
Cỏ mềm sao yên lặng
Sao chẳng nhìn buồn thêm.

Bên thềm chiều nhẹ xuống
Gió luồn tóc rối bay
Em say hồn gió cuốn
Em muốn giữ một ngày.

Một ngày chờ bên cửa
Một thuở mùi hương xưa
Giọt mưa em hứng đợi
Sao vơi đầy song thưa.

Đêm chưa về chưa vội
Trên lối sỏi đường mòn
Trăng tròn chờ một mảnh
Lòng anh chết hay còn.

Lê Hoàng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 08:22:08 bởi Lê Hoàng >
Bên đường đứng nhìn .... hàng lá xanh.

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ - Lê Hoàng - 12.11.2007 21:48:33
0
Mến chào weocom Lê Hoàng đến với vườn thơ VNTQ nha...chúc vui và thơ tràn đầy nà....


Bên thềm chiều nhẹ xuống
Gió luồn tóc rối bay
Em say hồn gió cuốn
Em muốn giữ một ngày.



Đường dài..tình...lang thang
 
Viết gì cho anh đây
Khi hồn em trống rỗng
Những thăng trầm tình mộng
Đã đủ đau lắm rồi
 
Nhìn nhau vậy mà thôi
Em biết làm gì nữa
Cánh hoa rơi từ thuở
Mưa hạ rụng đầy trời
 
Nhìn nhau vậy rồi thôi..
Em biết làm gì nữa..
Hoàng hôn đi qua cửa
Gío lùa tóc rối rơi,
 
Một ngày- đã qua đời
Một đêm -đang hồi sinh
Một người - nghe dịu vợi
Một khoảng thinh không - ôi.....
 
Nhìn nhau vậy mà thôi,
Em biết làm gì nữa...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/B65F2AB7D57F489DB424045D558B6334.bmp[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2007 21:55:09 bởi BĂNG NGUYỆT >
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Lê Hoàng
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2007
RE: Thơ - Lê Hoàng - 14.12.2007 14:48:16
0
ĐÊM HOANG VU

Đêm về hồn rong đưa theo gió.
Gió về đây đó viếng người xưa.
Theo vào dĩ vãng mùi hoa sữa.
Hỏi lòng quặn thắt nguôi ngoai chưa?

Tan đi! một thoáng sương mờ ảo.
Câm đi! nổi nhớ vùng trăng sao.
Lặng đi! tiềm thức chờ khao khát.
Vàng đi! lá sống mòn xanh xao.

Thu giăng mắc mong manh chùn bước.
Không vội vàng như thác nước xuân sang.
Đổ sâu lòng máu nặng mênh mang.
Vì thu đã đi hoang từ dạo trước.

Lời từ khướt lạnh đông khẽ gợi.
Nhẹ nhàng châm biếm sợi thịt da.
Nhức nhối ơi! từng cơn đau........ôi đã
ngưng thời gian, cùng không gian xa lạ.

Lê Hoàng
12/11/2007

Bên đường đứng nhìn .... hàng lá xanh.

Lê Hoàng
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2007
RE: Thơ - Lê Hoàng - 14.12.2007 14:51:33
0
Thôi thì

Bao nhiêu sợi tóc trên đầu
Tình không đếm được nên sầu giăng mau
Lối đi có trước có sau
Đường về mình bước cho nhau lời thề

Đếm bước chân mân mê tà áo
Như mãnh tình trao gói trọn dâng
Như mãnh tình bâng khuâng trông đợi
Như đã có mãnh đời cho ai?

Mãnh đời chỉ một không hai
Nâng niu như trứng như quai nón vành
Thế thì tình đến đã đành
Thế thì tình sóng mong manh con bè

Thế rồi tình nhẹ vào gọi khẽ
Hạnh phúc nào so lẽ sánh đôi
Ước chi đừng nhạt phôi ngày đó
Ước gì mình chỉ có thế thôi

Mãnh đời đem sánh cuộc đời
Mãnh tình đem sánh với lòng người dưng
Sóng tình trao nhẹ lưng lưng
Sóng người cao ngất không ngưng đợi chờ

Tình trao bỗng chốc tình lờ
Tình dâng thành khúc hững hờ nhạc say
Thôi thì tình đến tình bay
Thôi duyên thôi nợ thế này thế thôi!

Lê Hoàng

Lê Hoàng
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2007
RE: Thơ - Lê Hoàng - 28.04.2008 14:46:39
0
MỘT THỜI CHO MỘT ĐỜI

Ngây thơ trường đời, đại học ta đến
Chung vui trò chuyện, buồn khó bên nhau
Áo trắng vai gầy1, lòng vắng2 đêm thâu3
Lang thang trường đời nhiều nổi lo âu
Mai sau ra gì? Mình có bao lâu?
Bâng khuâng đan từng ngỡ ngàng vào nhau

Thu sang Đông về lạnh nhìn heo hắt
Đông đi Xuân lại Hạ đến hoang mang
Sách vở xa rồi trường cũ người xưa
Đôi chân nhịp nhàng đếm bước ngày mưa
Trong cơn say về đếm dấu chân thưa
Nổi nhớ mai này đếm ngày xa đưa

*
Nắng hiên trường hay nắng trong mắt em
Gió thư viện hay gió cuốn hồn anh
Tóc mây hồ4 hay tóc rối đời ta
Tiếng cung đàn hay tiếng ca dở dang

Khuôn viên đại học chợt buồn mong nhớ
Sinh viên hôm nào chợt khóc bơ vơ
Lối cũ đưa về giăng mắc đường tơ
Guitar bây giờ ôm nhớ thờ ơ
Nuôi trong kỷ niệm trường cũ người ơi!
Cho nhau một thời, một đời đầy vơi5


1 Quần áo đơn sơ
2 Ăn uống cực khổ
3 Thức khuya học bài thi
4 Bờ hồ Pontchatrain, New Orleans
5 'đầy': những đôi uyên ương đã thành; 'vơi': những mối tình dang dở

Lê Hoàng - 4/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 14:52:15 bởi Lê Hoàng >
Bên đường đứng nhìn .... hàng lá xanh.

Lê Hoàng
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2007
RE: Thơ - Lê Hoàng - 28.04.2008 15:35:52
0
BỤI NƯỚC

Có khi nào em đếm bước đường khuya
Trên hè phố, cơn mưa nào chợt đến
Chưa nặng hạt, đẩm ướt áo vai anh
Vừa đủ làm, cắn làn môi anh chặt
Lạnh trong lòng lạnh buốt giá tim côi
Ánh đèn đường buồn như muốn chia đôi
Nửa bóng gầy trãi dài trong đen tối
Nửa sáng tung tăng bụi nước xóa bôi
Tan dần trong vòng chu vi nhòa nhạt
Hạt bụi trần hay bụi nước mưa rơi?


Lê Hoàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 16:20:31 bởi Lê Hoàng >

Lê Hoàng
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2007
RE: Thơ - Lê Hoàng - 28.04.2008 16:48:03
0
Nắng Chiều

Anh đến với em một buổi chiều
Trao em lời gian dối anh yêu
Biết rằng yêu anh là cay đắng
Nhưng sao quên được nắng buổi chiều

Em đến với anh một buổi chiều
Tặng anh môi mật ngọt bao nhiêu
Sao trong lòng bâng khuâng vẫn hỏi
Có em chưa sau một buổi chiều?

Ta đến với nhau vẫn buổi chiều
Cali nắng ấm cỏ quan liêu
Yêu nhau từ thuở xa xưa đó
Sẽ mãi yêu nhau mỗi buổi chiều.


Lê Hoàng

Lê Hoàng
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2007
RE: Thơ - Lê Hoàng - 13.06.2008 05:30:52
0
Cát Sa Mạc

Chiều rơi đợi hoàng hôn trốn chạy
Thấy ngậm ngùi xâm chiếm hồn hoang
Thoáng xót xa chảy vào niềm nhớ
Sợ vết thương thêm một lần đau

Chiều đi vì gió lên con trốt
Sốt nóng trong cơn lạnh tuyết băng
Thăng trầm cát hững hờ lôi cuốn
Xuống xoá nhoà cát bụi đời nhau

Cát sa mạc cô đơn ốc đảo
Hiu quạnh xây ngập mất lối vào
Âm thầm lắng vực sâu đáy thẳm
Dấu chân quen cát vẫn xa xăm

Chiều xa nhả vành trăng vàng khuyết
Nguyệt lờ lững thẹn cuối chân trời
Khơi nhựa sống, vội mong hơi thở
Ngỡ ngàng, kiếp sa mạc theo sau.


Lê Hoàng 6/9/08

Lê Hoàng
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2007
RE: Thơ - Lê Hoàng - 13.06.2008 05:39:46
0
NHỚ, MỘNG, MƠ

Em nhớ
Bóng anh giữa chiều vàng
Từng bước mỏi lang thang
Ngoảnh nhìn còn hoang vắng
Thoáng cười xót xa vang

Em mộng
Dáng thư sinh áo trắng
Trãi sáng màu ánh trăng
Soi mặt hồ tĩnh lặng
Mộng ngà vớt bóng trăng

Em mơ
Vòng tay giữ tin yêu
Hoàng hôn giữ nắng chiều
Thơ cuồng cho mình hiểu
Mơ buồn biết bao nhiêu!


Lê Hoàng 5/08

Lê Hoàng
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2007
RE: Thơ - Lê Hoàng - 13.06.2008 05:49:39
0
Ngày Đó

"Ngày đó có em đi nhẹ vào đời"
Buồn mênh mang một thoáng hỡi chơi vơi
Cám ơn em cho anh một góc trời
Chừ vẫn nhớ buồn rơi nhanh thành sợi

Vẫn đợi em như "phố đứng trông mưa"
Cơn mưa phùn yêu dấu buổi xa xưa
Bên Thành Nội tóc em dài chan chứa
Bụi mưa làm kỷ niệm mãi đong đưa

Lê Hoàng 6/08


LỜI HẸN

"Ngày đó có em đi nhẹ vào đời"
Mang tia nắng ấm, lòng chợt chơi vơi
Niềm vui dạt dào, tim đập vang trời
Giờ mang nhung nhớ hồn buồn tả tơi

Ngày đó có em, chiều gió ưa mưa
Thương bờ hồ nhỏ, mến mái trường xưa
Yêu làn tóc xỏa, tình nồng chan chứa
Hẹn về với em...kỷ niệm nhẹ đưa...

T.A. 6/20/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 01:38:45 bởi Lê Hoàng >

Lê Hoàng
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2007
RE: Thơ - Lê Hoàng - 13.06.2008 05:58:42
0
Lần Sau

Thôi không gặp lại đành lỗi hẹn
Nói rồi thôi không thẹn cũng quê
Cho xin lỗi thôi huề cả đám
Chẳng đặng đừng đâu dám ba hoa

Qua sum họp làm quà biếu bạn
Qua ăn mừng uống cạn chén chè
Ờ hay nhỉ bạn bè là ai?
Qua bảo qua sao lại không qua!

Sao bỗng dưng như là đã gặp
Bốn phương giang hồ khắp đó đây
Giờ ngồi lại cùng xây chí hướng
Giờ mình cùng mơ tưởng một ngày

Mai sau có ai hay rằng đã
Có một lần lưới mạng giăng ra
Anh em về không kể gần xa
Cho đoàn tựu anh em một nhà

Thôi không gặp lại đành lỗi hẹn
Xin thất hứa làm xấu một phen
Sẽ uống bù năm ly bảy chén
Xin một ngày quên hết
bon chen

Lê Hoàng 6/11/08

Lê Hoàng
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2007
RE: Thơ - Lê Hoàng - 13.06.2008 06:07:02
0
Thơ phổ nhạc

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43292/9EADA4C543784EBF85CC0699FDD2C975.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 06:12:09 bởi Lê Hoàng >
Attached Image(s)

Lê Hoàng
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2007
RE: Thơ - Lê Hoàng - 29.01.2009 08:02:25
0
Dạ Khúc Xuân

Xuyên mành có vạt nắng Xuân
Có cơn gió nhẹ bâng khuâng gần kề
Cho em một thoáng đê mê
Hương Mai Đào nở Xuân về đây anh!

Chim hoà tấu khúc lượn quanh
Tim lòng mừng Chúa Xuân thanh nhàn kìa!
Sắc hoa màu nhớ phân chia
Pháo tan trãi thảm chân lìa bước nhanh

Đào hồng nhớ mắt long lanh
Hoa Mai nhớ ánh vàng hanh mái đời
Xuân về cỏ rụng hoa rơi
Rộn ràng sao úa tả tơi thành lời

Lê Hoàng
Jan. 12, 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 08:05:00 bởi Lê Hoàng >

Lê Hoàng
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2007
RE: Thơ - Lê Hoàng - 29.01.2009 08:10:50
0
Ngu Ngơ

Chàng:

Chờ em trèo khúc thiên thu
Chờ em như gã si ngu bên đường
Chờ em nếm cảnh phong sương
Chờ em đếm độ lan hương rực vàng

Sao em hẹn nhưng không buồn đến?
Hẹn chi em trống vắng không tên?
Cho chiều đi qua không dừng bến!
Nắng tắt rồi nhìn xuống buồn tênh

Gã si tình lê chân dạo nhảm
"Ừ thôi em về ..... " lắm người say
Điếu thuốc như hoà reo rực cháy
Gã si này làm kẻ không may

Thế thôi sao em yêu có hờn dỗi?
Ngỡ mình nhiều hẹn ước mãi chung đôi
Làm sao hiểu chiều qua hẹn lầm lỗi
Trách anh khờ hay em vội quên tôi?

Nàng:

Đợi chờ em xin anh thêm giây phút
Anh kia rồi ... vội vã chút lên đây ..........
Ô hay! sao mình bay vút trên mây
Anh đứng đó sao xa vời không thấy?

Lạ kỳ thay!  không ai nghe em nói
Giọng em khàn đứt khoảng gọi lất lây
Tay mòn mỏi chào anh, em cố vẫy
Sao giã từ ... buồn bã thấy chơi vơi?..........

Xin thất hẹn, kiếp này thôi mong đợi
Cõi nào buồn ôi phải cõi nghìn thu
Xin tạ tội trong ngục tù mộng nhớ
Thôi về đi! anh đừng chờ bóng mơ.

Chàng:

Tê tái biết tin em vào giấc điệp
Khóc ai đi nức nở nhịp tim gào
Lòng trống vắng ăn năn nào chiếm ngự
Tiếng "yêu em" anh cất giữ đã lâu

Sẽ trao em tiếng "yêu em" ngày hẹn
Mua nụ cười vui nở thẹn trên môi
Bây giờ trễ lỡ làng rồi em ngủ
Chưa kịp trao, thành "xin lỗi" tình ngu

Lê Hoàng
10/1/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 08:26:41 bởi Lê Hoàng >

Lê Hoàng
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2007
RE: Thơ - Lê Hoàng - 03.02.2009 09:24:00
0

Xin !

Chiều vàng nhạt ngã màu tang tóc
Rối tơ lòng tư lự ngóng ai!
Giăng nhớ đón lệ buồn muốn khóc
Trong nghẹn ngào dấu nhớ phôi thai

Xin chiều vàng dừng chân ở lại
Cho ta ôn thêm tháng ngày qua
Dù ăn năn nhoà vùng ưu ái
Nắng vàng ơi! ngái ngủ dùm nha!

Xin cho thêm thời gian nghiệt ngã
Chớ phai màu nắng đã heo may
Người thương đó nay giòng cát bụi
Chốn dương trần nguội chán ngất ngây!

Lê Hoàng
(tặng người bạn có người thân đã ra đi... 9/08)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 02:11:48 bởi Lê Hoàng >

Lê Hoàng
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2007
RE: Thơ - Lê Hoàng - 04.02.2009 02:24:28
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43292/80062EAF1E624D838D7E6098930A7D68.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 14:54:41 bởi Lê Hoàng >
Attached Image(s)
Bên đường đứng nhìn .... hàng lá xanh.

Lê Hoàng
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2007
RE: Thơ - Lê Hoàng - 23.03.2009 14:53:31
0
ĐÔNG LẠNH LÙNG

Đông đi hay đến?
Lạnh se buốt bến sang ngang
Gió heo may mang sầu lên đổ ngõ
Bóng em tàn trong lối vắng quanh co

Đông đi hay đến?
Chạnh thương nhớ đến chiều qua
Áo em bay hoa mầu lam nghiệt ngã
Chứa chan đầy trong đáy mắt người ta

Đông đi hay đến?
Gọi tên hết nến còn đâu
Lắng mong manh lâu rồi tan vỡ mãi
Buốt cơn buồn anh có nhớ ngày mai

Đông đi hay đến?
Lạnh ơi nhớ đến rồi đi
Nhắc em tôi khi sầu đông đã lỡ
Khúc tơ lòng xin chớ khóc ngày thơ


Lê Hoàng
3-22-09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 15:00:24 bởi Lê Hoàng >