tình tôi trao em 1
bembem 10.11.2007 08:30:43 (permalink)
0
em đi rồi chỉ một lời tạm biệt
một nụ cười và ánh mắt nhìn tôi
tim tôi đau vì lời thương chưa ngỏ
mắt tôi buồn giọt lệ ướt hàng mi

em bước đi khung trời em muốn
bỏ lại tôi nỗi nhớ vô vàn
ôi màn đêm tình yêu đầu không sáng
nỗi buồn nào ngọn cỏ hóa bài thơ

-------





bembem

titleAndStar(8,0,false,false,"","")
Bạn mới


 

Bài viết đã đăng: 8
Gia nhập ngày: 9.11.2007
Hiện trạng: online
trăng bảo trăng yêu mỗi mặt trời
nhưng mà chàng ấy cứ tránh tôi
có khi vừa gặp trong giây lát
chửa kịp nhìn nhau đã lặn rồi

tôi hỏi ông trời có yêu trăng
mà sao lại cứ lảng tránh hoài
trời cho tôi biết yêu yêu chứ
nhưng cưới nàng trăng bỏ muôn loài
 
---
 




bembem

titleAndStar(8,0,false,false,"","")
Bạn mới


 

Bài viết đã đăng: 8
Gia nhập ngày: 9.11.2007
Hiện trạng: online
em có người yêu ừ tôi biết
tôi vãn yêu thương nhớ nồng nàn
mặc kệ giọt mi tràn trên mắt
trái tim đau như dao cắt xé lòng

em cứ yêu người em đã chọn
hãy thương nhiều và hạnh phúc nhé em
tôi chúc em ngàn lần câu tốt đẹp
em người con gái tôi yêu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2007 09:22:45 bởi Huyền Băng >
#1
    Huyền Băng 10.11.2007 09:28:11 (permalink)
    0
    Chào bem bem,
     
    Nếu bạn có hai chủ đề, một là mẹ, hai là tình yêu, bạn có thể đăng bài về tình yêu tiếp theo đây, và những bài về tình mẹ, tình cha ở trong topic kia của bạn.
     
    Bạn hãy dùng chức năng sửa copy những bài HB gom dùng bạn ở trên và dùng chức năng trả lời đăng lại nhé, sau đó bạn xoá những bài copy dồn vào ở trên đi cho topic của mình đẹp.
     
    Trân trọng,
    HB  
    #2
      bembem 11.11.2007 07:55:31 (permalink)
      0
      rồi một ngày tôi cũng sẽ quên em
      tình yêu đôi ta chỉ là hoài ức
      một hoài ức đẹp và lãng mạn
      cũng đượm buồn vì ta chẳng có nhau
       
      rồi một ngày em cũng sẽ quên tôi
      vì thời gian làm kỷ niệm nhạt nhòa
      và em ơi tôi và em cùng bước
      hai con đường hai ngả của tình yêu
      #3
        Huyền Băng 11.11.2007 08:45:23 (permalink)
        0
        Chào bạn,
         
        Hôm qua HB đã PM nhắc nhở, tưởng rằng bạn đã hiểu phương thức đăng bài. Nhưng hôm nay thấy bạn lại mở nhiều topic và đăng sai hướng dẫn, HB lại phải dời tiếp.
         
        Bạn hãy nhấp vào link dưới đây để xem kỷ hướng dẫn 
         
         
        trước khi đăng bài tiếp, để ban điều hành không mất thời gian dọn dẹp. Có chỗ nào bạn không thông có thể vào thắc mắc của vườn thơ để hỏi hoặc PM cho Mod.
         
        Thông báo đến bạn
        HB
         










        Bài viết đã đăng: 23
        Gia nhập ngày: 9.11.2007
        Hiện trạng: online


        nước mắt tôi đã rơi
        khi nghĩ về ngày ấy
        ngày rời xa tạm biệt
        ôi mái trường thân yêu

        nước mắt tôi đã rơi
        khi nghĩ về ngày ấy
        chia tay nhành hoa đỏ
        hạt bụi phấn thầy cô

        nước mắt tôi đã rơi
        khi nghĩ về ngày ấy
        bạn bè thân gặp mặt
        nói lời chào chia tay

        tạm biệt bạn thân yêu
        tạm biệt thầy cô giáo
        tạm biệt lớp chúng ta
        cùng ngôi trường yêu dấu

        hãy để bao kỷ niệm
        sâu lắng tận lòng nhau
        phút chia tay ngậm ngùi
        xin chào và hẹn gặp
        đã lâu lắm chẳng còn gặp mặt
        bóng dáng xưa ôi kỷ niệm hoài
        dâng dâng như muốn trào giọt lệ
        tự hỏi mình bạn đã nơi đâu?
        ------

        tao lại nhớ mày thằng bạn thân
        một thời gắn bó tay với chân
        thế sao hai đứa ở nhà gần
        mà lại xa nhau cứ dầ dần

        --
        đã không còn nữa nững mùa thu
        em bên ai nhặt lá vàng
        và em cười như mottj nàng công chúa
        như giọt sương pha lê đọng giữa mùa thu

        đã không còn nữa những mùa thu
        tôi đứng nhìn em nhặt lá vàng
        và em cười cùng một người nào đấy
        như giọt sương pha lê giữa mùa thu

        em là sương còn vương trên vàm cỏ
        ánh nắng hồng lấp lánh long lanh
        còn ai? AI là gió , gió thổi
        gió chỉ đùa mơn mởn với sương

        sương yêu gió muốn đi cùng gió
        nưng tình gió chưa đủ cuốn sương đi
        và chỉ làm sương thêm tan nát
        trái tiim sương vỡ triệu triệu lần

        ngày em đi là ngày thu đang chín
        lá đang rơi sao em chẳng nhặt cười
        giọt sương pha lê của mùa thu đang vỡ
        về với người với đất mẹ thân yêu

        lại một mùa thu nữa không pha lê
        con đương xưa giờ hóa thành kỷ niệm
        bông hoa cúc trắng tôi gửi lại
        nơi em nằm của mùa thu năm ấy

        --


        bức thư đầu tiên ấy
        tôi trao gửi tặng em
        dù rằng em có đọc
        hay vứt nó nơi nào
        tôi vẫn gửi cho em
        vì tình tôi chín rộ
        lời thương tôi muốn tỏ
        của một người đang yêu

        bức thư đầu tiên ấy
        tô gửi người con gái
        trái tim tôi yêu thương
        những đêm dài vấn vương
        và em ơi có đọc
        hay vứt nó nơi nào
        xin em chỉ một điều
        là tình tôi trong đó

        dẫu rằng trời thay đổi
        dẫu rằng đất đổi thay
        và em ơi có hay
        tình tôi trao về em
        không bao giờ thay đổi
        và en ơi có biết
        thư tình tôi gửi tặng
        cũng chẳng đổi thay đâu
        cũng tại nơi đây tôi với em
        cánh đồng hương lúa ta làm quen
        thoảng ngát hương thơm mùi hoa lúa
        trò chuyện chen ngang lúa với tình

        cũng tại nơi đây tôi hôn em
        men tình đầu chen mùi hương lúa
        tôi đã tỏ lời của trái tim
        có trăng sao, gió , mây làm chứng

        hương lúa vẫn thơm mùi thơm phảng phất
        ngây ngất lòng không muốn cất bườc đi
        ta vẫn yêu em như ngày nao lúa chín
        vẫn muốn nói nhiều đôi tiếng yêu em

        lúa đã trổ đòng mùi thơm con gái
        tôi phải ra đi lên đường vì tổ quốc
        tạm biệt nhé em hẹn ngày gặp lại
        ngọn đuốc lòng hương lúa mãi không quên

        bom đạn trường làm quên  ngày tháng
        thắng giặc tàn vang ánh hào quang
        ta trở lại lòng trào cảm xúc
        em của ta , lúa của ta

        vẫn cánh đồng xưa cảnh vẫn xưa
        vẫn mùi hương lúa gió đu đưa
        ôi buổi trưa trên đất mẹ quê ta
        ta đã trở về khung cảnh xưa

        trăng là bạn buổi tối hè
        gió là thân thì thầm tai khẽ nói
        lúa là tình ngây ngất ta với em

        cũng tại nơi đây cánh đồng làng
        gió thổi lúa vàng ta gặp lại
        hương lúa dại ngây tình  chấm hết
        em lấy chồng như lúa chín cây

        cánh đồng quê thơm mùi thơm lúa
        mối tình ta ngây dại lúa vàng

        --
        nụ hôn đầu em trao tôi thế đấy
        đau khổ nhiều hon hạnh phúc em ơi
        em đã đi lấy người mình yêu quý
        chia tay tôi tạm biệ mãi rồi

        tôi xin em cho tôi quyền thương nhớ
        quyền yêu em là điều ước cuối cùng
        hãy nhớ tôi như một người điên khùng
        đã trao em nồng nàn tình say đắm
        giọt máu hồng tận trái tim tôi
        --

        bạn cũng như tôi cũng lúc buồn
        cũng hàng rơi lệ nước mắt tuôn
        cũng có lúc thấy cuộc đời luôn xấu
        muốn biến mình thành hạt bụi hư không
        nhưng bạn ơi
        không lẽ buồn là phải chết
        bạn với tôi chấm hết một cuộc đời
        không
        ta phải sống càng đau khổ càng sống
        sống làm người cho trọn trái tim ta
        và có thể cả đời này ta sống
        sống kiếp nghèo vẫn trắng đôi tay
        nhưng bann ơi tôi và bạn đã làm được điều đó
        biến nỗi buồn thành hạnh phúc diệu kỳ
        biến thương đau thành bao điều phy lý
        đó mới là ta một kiếp người
        ta lên cung trăng hỏi chị hằng
        mấy nghìn năm ấy cứ phòng không
        bao nhiêu lãng tử hồn day dứt
        chỉ biết làm thơ ngóng với trông
        --
        đâu dễ để nói lời yêu
        ILOVE YOU tận đáy lòng
        và chỉ khi hai con tim cùng đập
        cùng hòa ca bản nhạc thương yêu
         
        bembem
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2007 08:50:09 bởi Huyền Băng >
        #4
          bembem 12.11.2007 07:58:24 (permalink)
          0
          khi em đi một lời tôi không gọi
          bởi giữ nàng vô vọng ngóng trông
          tơi nhìn theo bóng hồng không trở lại
          lệ rơi nhòa em đã xa tôi
          #5
            bembem 14.11.2007 08:12:04 (permalink)
            0
            em đã nói lời chia tay thế đó
            ta tạm biệt đóa hồng xin trả lại
            em đã đi không ngoảnh lại
            mặc kệ tôi một mình diên hay DẠI
             
            xin chp tôi tạm biệt em lần cuối
            chỉ một lần để mãi nhớ nhung
            khung cửaa sổ mình tôi đau xót
            kye niệm ùa ta mãi chia tay
            #6
              bembem 16.11.2007 09:04:31 (permalink)
              0
              em có còn nhớ nắng đồi sim
              một thủa chúng mình chơi chốn tìm
              em bảo anh ơi mình cưới nhé
              nhẫn ước là đây tím này


              anh còn nhớ lắm một đồi sim
              em ngã từ trên rồi ngất lịm
              màu tím hoa sim đây nhẫn cưới
              sao em lại nằm mãi mãi im
              #7
                bembem 18.11.2007 20:06:53 (permalink)
                0
                khi đau khổ cuộc đời ôi bóng tối
                ánh sáng mờ lạnh lẽo con tim
                nhìn trời đất 4 bề im vắng lặng
                hỏi cuộc đời sao lại quá cô đơn
                ...............
                tôi tự hỏi cuộc đời ai cũng thế
                hạnh phúc nhiều hay đau khổ lắm hơn
                ai cũng bảo cuộc đời luôn tươi đẹp
                khổ việc gì mày thật quá thắng điên
                ................
                ôi tôi điên vì thấy trời nghiêng ngả
                hạnh phùc gì cuộc đời có chi
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9