Hoa Cỏ May với những vần thơ vụng
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 63 bài trong đề mục
hoacomay11 11.11.2007 11:20:17 (permalink)
0
CÓ ĐÔI
 
Tưởng rằng trên trời trăng lẻ loi
Một mình tròn khuyết chẳng có đôi
Nhưng kìa,lẫn sâu trong đáy nước
Một vầng trăng nữa giống đấy thôi!

Tưởng rằng đơn chiếc một mình tôi
Lối riêng lẻ bóng ở trên đời
Mới hay đâu đó còn anh nữa
Chờ ngày sẽ về để ghép đôi...

Trăng ở dưới nước trăng trên trời
Tưởng hai nhưng là một mà thôi
Như ở trên đời anh với tôi
Tuy hai mà là một người ơi!




Attached Image(s)
#1
    hoacomay11 11.11.2007 11:22:59 (permalink)
    0
    THƠ TÌNH YÊU
     
    Em viết tặng anh thơ tình yêu
    Gửi về nơi ấy nắng ban chiều
    Hoàng hôn buông xuống dòng sông tím
    Mây hồng lơ lửng...gió đăm chiêu

    Em viết tặng anh thơ tình yêu
    Giữa mùa nước nổi biển lên chiều
    Giữa lòng con sóng cồn cào nhớ
    Giữ lúc tim mình gọi tiếng yêu...




    #2
      hoacomay11 11.11.2007 11:43:25 (permalink)
      0
      MƯỢN BỜ VAI ANH
       
      Cho em mượn tạm bờ vai
      Ngả đầu,gối những ngày dài được không?
      Ngực anh khóc...thoả chờ mong
      Lệ nhoà...tình ngấm vào trong tim người?

      Cho em mượn tạm chút thôi
      Trải qua một kiếp người rồi trả ngay
      Vai người em trọn giấc say
      Tình nồng ấp ủ đong đầy tháng năm...


      #3
        hoacomay11 11.11.2007 11:47:24 (permalink)
        0
        CHIỀU
         
        Ơ kìa chiều rụng nắng rồi
        Rưng rưng tôi tiếc tôi ngồi ngẩn ngơ
        Hoàng hôn tím nhuộm trang thơ
        Trong tôi...nỗi nhớ trơ vơ một mình

        Ơ kìa chiều cứ lặng thinh
        Nỗi buồn vô tình bủa lấy hồn tôi
        Ơ kìa mây cũng ngừng trôi
        Lửng lơ giữa trời đứng đợi ai chăng?



        #4
          Oanh Oanh 11.11.2007 13:57:22 (permalink)
          0

          Trích đoạn: hoacomay11

          CHIỀU

          Ơ kìa chiều rụng nắng rồi
          Rưng rưng tôi tiếc tôi ngồi ngẩn ngơ
          Hoàng hôn tím nhuộm trang thơ
          Trong tôi...nỗi nhớ trơ vơ một mình

          Ơ kìa chiều cứ lặng thinh
          Nỗi buồn vô tình bủa lấy hồn tôi
          Ơ kìa mây cũng ngừng trôi
          Lửng lơ giữa trời đứng đợi ai chăng?




          Chào cỏ may, thơ của bạn dễ thương lắm, OO ghé nhà bạn và gởi thơ nha! chúc cỏ may sáng tác...hăng!

          Yêu
           
          Ô hay chiều đã tím rồi
          Có một cô bé còn ngồi chờ ai?
          Gió mơn tóc lụa trên vai
          Xôn xao nỗi nhớ chợt dài chợt thơm
           
          Ô hay buồn đậu mi ngoan 
          Nụ cười bay mất chỉ còn bờ môi
          Hình như cô bé yêu rồi
          Tràn mơ vướng mộng...một trời người dưng...
           
          Oanh Oanh
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2007 13:59:42 bởi Oanh Oanh >
          #5
            huongtuyet274 12.11.2007 10:59:26 (permalink)
            0

            Trích đoạn: hoacomay11

            THƠ TÌNH YÊU

            Em viết tặng anh thơ tình yêu
            Gửi về nơi ấy nắng ban chiều
            Hoàng hôn buông xuống dòng sông tím
            Mây hồng lơ lửng...gió đăm chiêu

            Em viết tặng anh thơ tình yêu
            Giữa mùa nước nổi biển lên chiều
            Giữa lòng con sóng cồn cào nhớ
            Giữ lúc tim mình gọi tiếng yêu...


             
                          TƠ LÒNG....
            Anh gửi tặng em trái tim yêu
            Gửi cả lòng anh với bao điều
            Bao tình bao ý bao mộng đẹp
            Là bấy nhiêu thương nhớ em nhiều...
             
            Em có nhận không chút cô liêu?
            Của người chưa gặp đã thầm yêu
            Thầm thương thầm mộng trong mơ mộng
            Khắc khoải tim đau nhói mỗi chiều
             
            Em có nhận không chút thơ duyên
            Có làm e thẹn phậm thuyền quyên
            Có làm xao xuyến hồn thi sĩ?
            Hay cứ để anh mộng ước nguyền
             
            Thơ đã gửi rồi tim đã trao
            Mộng mơ mơ mộng những vì sao
            Mong cho duyên số là tươi đẹp
            Để cõi mông lung chẳng dạt dào
             
            CHO HT tham gia chút nhé, chúc vui vẻ và hạnh phúc!
             
             
            #6
              hoacomay11 13.11.2007 07:42:19 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Oanh Oanh




              Chào cỏ may, thơ của bạn dễ thương lắm, OO ghé nhà bạn và gởi thơ nha! chúc cỏ may sáng tác...hăng!

              Yêu
               
              Ô hay chiều đã tím rồi
              Có một cô bé còn ngồi chờ ai?
              Gió mơn tóc lụa trên vai
              Xôn xao nỗi nhớ chợt dài chợt thơm
               
              Ô hay buồn đậu mi ngoan 
              Nụ cười bay mất chỉ còn bờ môi
              Hình như cô bé yêu rồi
              Tràn mơ vướng mộng...một trời người dưng...
               
              Oanh Oanh

               
              Chị Oanh Oanh!Em cảm ơn chị đã ghé thăm!Em mới vào Thư Quán,may có chị chào đón.Hihi
               
              Tím chiều mây khói quyện nhau
              Hoàng hôn sóng sánh một màu nhớ nhung
              Có duyên nợ khắc tương phùng
              Non cao biển rộng muôn trùng vượt qua
              Con không duyên nợ
              Đôi ta
              gần trong gang tấc cũng là bằng không
               
               
               
               
              #7
                hoacomay11 13.11.2007 07:55:09 (permalink)
                0

                Trích đoạn: huongtuyet274


                             TƠ LÒNG....
                Anh gửi tặng em trái tim yêu
                Gửi cả lòng anh với bao điều
                Bao tình bao ý bao mộng đẹp
                Là bấy nhiêu thương nhớ em nhiều...

                Em có nhận không chút cô liêu?
                Của người chưa gặp đã thầm yêu
                Thầm thương thầm mộng trong mơ mộng
                Khắc khoải tim đau nhói mỗi chiều

                Em có nhận không chút thơ duyên
                Có làm e thẹn phậm thuyền quyên
                Có làm xao xuyến hồn thi sĩ?
                Hay cứ để anh mộng ước nguyền

                Thơ đã gửi rồi tim đã trao
                Mộng mơ mơ mộng những vì sao
                Mong cho duyên số là tươi đẹp
                Để cõi mông lung chẳng dạt dào

                CHO HT tham gia chút nhé, chúc vui vẻ và hạnh phúc!



                 
                Chào HT!Cảm ơn nhiều nhiều nha!Chúc vui và hạnh phúc!
                 
                Bài thơ anh gửi bao tình ý
                Em đã nhận rồi thi sĩ ơi
                Hẹn ngày anh nhé duyên tao ngộ
                Tương vần hợp vận chúng mình vui
                 
                VNthuquan...em người mới
                Mong được cùng ai rộn tiếng cười
                Thơ đi thi lại đời mơ mộng
                Để thấy xuân mình vẫn non tươi
                 
                Hihi
                 
                 
                #8
                  hoacomay11 13.11.2007 08:02:06 (permalink)
                  0
                  ANH GỬI GÌ TRONG GIÓ?
                   
                  Anh gửi gì trong gió
                  Mà bồng bềnh tóc mây
                  Em tung tăng xuống phố
                  Giữa mùa thu lá bay

                  Anh gửi gì trong gió
                  Hoàng hôn tím chiều nay
                  Biển mênh mang...nỗi nhớ...
                  Long lanh mắt em đầy

                  Anh gửi gì trong gió
                  Mà dịu dàng lắm thay
                  Nghe như là hơi thở
                  Thoảng mùi hương cỏ may

                  Anh gửi gì trong gió
                  Nồng nàn giấc em say
                  Ai đến trong mơ đó
                  Cùng em tay nắm tay




                  #9
                    huongtuyet274 13.11.2007 19:04:58 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: hoacomay11

                    ANH GỬI GÌ TRONG GIÓ?

                    Anh gửi gì trong gió
                    Mà bồng bềnh tóc mây
                    Em tung tăng xuống phố
                    Giữa mùa thu lá bay

                    Anh gửi gì trong gió
                    Hoàng hôn tím chiều nay
                    Biển mênh mang...nỗi nhớ...
                    Long lanh mắt em đầy

                    Anh gửi gì trong gió
                    Mà dịu dàng lắm thay
                    Nghe như là hơi thở
                    Thoảng mùi hương cỏ may

                    Anh gửi gì trong gió
                    Nồng nàn giấc em say
                    Ai đến trong mơ đó
                    Cùng em tay nắm tay


                     
                             GỬI...GIÓ!
                     
                    Anh gửi hồn trong gió
                    Để mộng lòng nhớ em
                    Và chiều thu qua ngõ
                    Nghe bước chân êm đềm
                     
                    Anh gửi tình theo gió
                    Như lời thơ dịu êm
                    Thả chút hồn hương cỏ
                    Chiều buồn nắng bên thềm
                     
                    Anh gửi lời trong gió
                    Những lời yêu mộng mơ
                    Về duyên đầu chưa ngỏ
                    Thuở đầu tiên dại khờ
                     
                    Anh gửi yêu theo gió
                    Bồng bềnh nghe thoảng hương
                    Hoa cỏ may vừa nở
                    Sương rơi thấm ven đường
                     
                    Anh gửi anh vào gió
                    Mang tới cõi lòng em
                    Mong vu vơ rộng mở
                    Để tình ta êm đềm...
                     
                     
                     
                    #10
                      hoacomay11 14.11.2007 13:16:40 (permalink)
                      0
                      Ui!HT họa thơ hay thế!Hôm nay hơi vội,cho Hoacomay khất nợ nha!Hihi
                      Khi khác sẽ họa lại!Chúc HT vui và có nhiều thơ mới!
                       
                       
                      GHÉP
                       
                      Em ngồi ghép chữ thành thơ
                      Ghép thương vào nhớ ghép chờ vào yêu
                      Ghép phiêu bồng với tiêu diêu
                      Ghép ngơ ngẩn với những chiều tương tư

                      Ghép đông kề cận mùa thu
                      Ghép con bướm với mù u đầu cành
                      Ghép cau xinh với trầu xanh
                      Ghép duyên em với tình anh ngọt ngào.



                      #11
                        huongtuyet274 15.11.2007 11:08:47 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: hoacomay11

                        Ui!HT họa thơ hay thế!Hôm nay hơi vội,cho Hoacomay khất nợ nha!Hihi
                        Khi khác sẽ họa lại!Chúc HT vui và có nhiều thơ mới!


                        GHÉP

                        Em ngồi ghép chữ thành thơ
                        Ghép thương vào nhớ ghép chờ vào yêu
                        Ghép phiêu bồng với tiêu diêu
                        Ghép ngơ ngẩn với những chiều tương tư

                        Ghép đông kề cận mùa thu
                        Ghép con bướm với mù u đầu cành
                        Ghép cau xinh với trầu xanh
                        Ghép duyên em với tình anh ngọt ngào.


                                      GHÉP...HỌA!
                        Em ngồi ghép phận vào duyên
                        Hay đâu kiếp số truân chuyên chẳng thành
                        Thôi đành ghép những mong manh
                        Ghép thương và nhớ để dành kiếp sau
                         
                        Đôi ta nay đã nhạt màu
                        Màu thương màu nhớ đã đau mấy lần
                        Nên thôi em ạ bụi trần
                        Đưng nên ghép nữa thêm phần tương tư
                         
                        Ghép đời giữa thực và hư
                        Ghép cau trầu lại bây chừ mà chi
                        Mặc tình anh ghép sầu bi
                        Nên duyên đã nhạt tình si chẳng còn
                         
                        Ghép mơ mộng, ghép sắc son
                        Cũng thành dang dở mỏi mòn đợi mong
                        Nên thôi trả hết cho lòng
                        Đừng nên ghép nhạt....long đong kiếp mình!
                         
                        #12
                          hoacomay11 20.11.2007 12:38:55 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: huongtuyet274

                                       GHÉP...HỌA!
                          Em ngồi ghép phận vào duyên
                          Hay đâu kiếp số truân chuyên chẳng thành
                          Thôi đành ghép những mong manh
                          Ghép thương và nhớ để dành kiếp sau

                          Đôi ta nay đã nhạt màu
                          Màu thương màu nhớ đã đau mấy lần
                          Nên thôi em ạ bụi trần
                          Đưng nên ghép nữa thêm phần tương tư

                          Ghép đời giữa thực và hư
                          Ghép cau trầu lại bây chừ mà chi
                          Mặc tình anh ghép sầu bi
                          Nên duyên đã nhạt tình si chẳng còn

                          Ghép mơ mộng, ghép sắc son
                          Cũng thành dang dở mỏi mòn đợi mong
                          Nên thôi trả hết cho lòng
                          Đừng nên ghép nhạt....long đong kiếp mình!


                           
                          Ghép hoài ghép mãi mà anh
                          Thử xem duyên phận mong manh thế nào
                          Sắc son buộc sợi chỉ đào
                          Thương thương nhớ nhớ lẽ nào là không?
                           
                          Ngây thơ em dệt mộng lòng
                          Mơ ngày hạnh phúc tương phùng lứa đôi
                          Bây giờ anh nói thế rồi
                          Bảo em đừng ghép...người ơi bẽ bàng...
                          --------------------------------
                           
                          Duyên đâu đã hợp mà tan
                          Nợ đâu đã gắn mà chàng vội lo?
                           
                          Hihi,tạm họa lại được như vậy thôi!Cảm ơn HT nhiều nha!
                          Chúc vui và mọi điều tốt lành!
                           
                           
                          #13
                            hoacomay11 20.11.2007 12:41:12 (permalink)
                            0
                            NGƯỢC
                             
                            Tình ơi mỏng mảnh như tơ
                            Thít khẽ mà chặt cột hờ mà đau
                            Tình ơi dâu bể bể dâu
                            Không hẹn mà gặp không cầu mà xa
                            #14
                              huongtuyet274 22.11.2007 10:25:12 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: hoacomay11


                              Trích đoạn: huongtuyet274

                                          GHÉP...HỌA!
                              Em ngồi ghép phận vào duyên
                              Hay đâu kiếp số truân chuyên chẳng thành
                              Thôi đành ghép những mong manh
                              Ghép thương và nhớ để dành kiếp sau

                              Đôi ta nay đã nhạt màu
                              Màu thương màu nhớ đã đau mấy lần
                              Nên thôi em ạ bụi trần
                              Đưng nên ghép nữa thêm phần tương tư

                              Ghép đời giữa thực và hư
                              Ghép cau trầu lại bây chừ mà chi
                              Mặc tình anh ghép sầu bi
                              Nên duyên đã nhạt tình si chẳng còn

                              Ghép mơ mộng, ghép sắc son
                              Cũng thành dang dở mỏi mòn đợi mong
                              Nên thôi trả hết cho lòng
                              Đừng nên ghép nhạt....long đong kiếp mình!



                              Ghép hoài ghép mãi mà anh
                              Thử xem duyên phận mong manh thế nào
                              Sắc son buộc sợi chỉ đào
                              Thương thương nhớ nhớ lẽ nào là không?

                              Ngây thơ em dệt mộng lòng
                              Mơ ngày hạnh phúc tương phùng lứa đôi
                              Bây giờ anh nói thế rồi
                              Bảo em đừng ghép...người ơi bẽ bàng...
                              --------------------------------

                              Duyên đâu đã hợp mà tan
                              Nợ đâu đã gắn mà chàng vội lo?

                              Hihi,tạm họa lại được như vậy thôi!Cảm ơn HT nhiều nha!
                              Chúc vui và mọi điều tốt lành!



                               
                              Bẽ bàng bởi kiếp sang ngang
                              Để rồi anh vỡ mộng vàng trách ai
                              Nên đành hai chữ nhạt phai
                              Mặc dù lòng vẫn mãi hoài nhớ thương
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 63 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9