Hoa Cỏ May với những vần thơ vụng
Trích đoạn: hoacomay11
TRẢ ANH
Trả anh trả hết nợ nần
Thương thương nhớ nhớ chắc ngần ấy thôi?
Anh về vui trọn cuộc vui
Kệ em lại...dẫu khóc cười có sao?
Lời thơ nghẹn giữa chiêm bao
Câu nghiêng ngả chữ ,câu lao đao vần
Trả anh rồi...hết nợ nần
Câu yêu câu ghét nửa gần nửa xa
"Người đâu gặp gỡ ..." để mà
"Trăm năm..."chẳng thấy chỉ là nỗi đau
Từ nay... chẳng nợ nần nhau
Trả anh trả hết ...giữ sầu mình em! conuong11
****
Trả anh em trả một lần
Giữ làm chi nữa...mình cần nữa sao
Ngỡ là một giấc chiêm bao
Câu thương câu nhớ thuở nào còn đây
Trả anh hết cả tháng ngày
Yêu thương đắm đuối mê say một thời
Cũng tình yêu một kiếp người
Giờ đây gói lại mảnh đời trả nhau
Kiếp này em chẳng giữ đâu.
Nếu còn duyên phận kiếp sau lại đòi...
12/28/2008
Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: hoacomay11
TRẢ ANH
Trả anh trả hết nợ nần
Thương thương nhớ nhớ chắc ngần ấy thôi?
Anh về vui trọn cuộc vui
Kệ em lại...dẫu khóc cười có sao?
Lời thơ nghẹn giữa chiêm bao
Câu nghiêng ngả chữ ,câu lao đao vần
Trả anh rồi...hết nợ nần
Câu yêu câu ghét nửa gần nửa xa
"Người đâu gặp gỡ ..." để mà
"Trăm năm..."chẳng thấy chỉ là nỗi đau
Từ nay... chẳng nợ nần nhau
Trả anh trả hết ...giữ sầu mình em!
conuong11
****
Trả anh em trả một lần
Giữ làm chi nữa...mình cần nữa sao
Ngỡ là một giấc chiêm bao
Câu thương câu nhớ thuở nào còn đây
Trả anh hết cả tháng ngày
Yêu thương đắm đuối mê say một thời
Cũng tình yêu một kiếp người
Giờ đây gói lại mảnh đời trả nhau
Kiếp này em chẳng giữ đâu.
Nếu còn duyên phận kiếp sau lại đòi...
12/28/2008
Em ngồi hóa đá thành thơ
Trả anh ngày tháng anh chờ lúc yêu .
Em ngồi hóa đá thành chiều.
Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa...
Em ngồi hóa đá thành mưa.
Trả anh cái phút anh đưa qua cầu
Xa nào anh có hay đâu.
Đá từ lúc ấy bắt đầu hóa em.....
---------- lucbinhtroi---------
Trả anh, anh chẳng nhận đâu
Cho dù là chiếc hôn dầu đắm say
Trả anh, không nhận mảy may
Cho dù là những tháng ngày yêu đương
Xin đừng trả lại tơ vương
Ngày xưa đã vướng trên đường tình ta
Em ơi giữ tất cả mà
Chỉ nhận hòn đá đó là...chính em
L.K
Từ ngày em đi lấy chồng Quẩn quanh cũng chỉ trong phòng mà thôi Ngậm ngùi nhìn áng mây trôi Hoa cỏ may bám cho người mộng mơ... K.N
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: