HƯƠNG ÁO-thơ LUÂN TÂM
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Em Mỹ Trinh đa tài hoa yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu ơi ! Em khoẻ hôn em ơi?   
     
    Mấy bưã anh không khoẻ nên không có vô DĐ ! Hôm nay hết sức xúc động  cảm động ấm lòng nhận được  Mess ưu ái quan tâm thăm hỏi chúc an lành  tốt đẹp cuả em và đoá hoa hồng tuyệt vời mà em nhã ý..."Trưng cái bông  hồng trên bàn viết cho anh bớt lạnh ...".Do đó anh cảm thấy khoẻ hơn rồi  em ơi ! Anh xin mạo muội nắn nót vài câu nho nhỏ để xin gọi là chút  chân tình đa tạ tri kỷ tri âm...Anh xin trân quý thương mến kính chúc em  & GĐ luôn vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc mãi mãi em nha...  
     
   Thư bất tận ngôn nha ! "Người em sầu mộng cuả muôn" đời cuả anh ơi...MD.11/17/10 LT.  
     
   TRĂNG THỀ ÁO MÂY  
   (Thương tặng em Mỹ Trinh)  
     
   Em ơi...  
     
   Cảm ơn em đến thăm anh   
   Cho hoa hồng thắm duyên lành tình quê  
   Dầm mưa ướt áo hoa lê  
   Anh đền hoa mộng trăng thề áo mây  
   Em về để áo lại đây  
   Nghìn sau hương áo còn đầy hứng thơ...  
     
   Em ơi...  
     
   MD.11/17/10  
   Luân Tâm 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
             Để Nhớ Để Thương   
      
    Em về để nhớ trên mây   
    Để thương trong áo cho đầy vần thơ   
    Cho đêm thở mộng tìm mơ   
    Cho mây về cõi sương mờ ngủ quên   
      
    Em đi mang giọt nhớ quên   
    Thôi anh đừng nhớ chông chênh phận người   
    Ai đi gom nụ cười tươi   
    Ai đi còn nhớ phương trời áng mây   
      
    Em đi quên tóc mai gầy   
    Rụng màu thương nhớ rụng ngày vào đêm   
    Còn trong tim chút êm đềm   
    Giữ xanh kỷ niệm viết tên hương thầm   
      
    Mỹ Trinh                   Cám ơn thơ và lời thăm hỏi của anh Tâm.  Em trả lời và có thơ cho anh rồi.  Anh nhớ trở vào đọc nhe...  Thương mến!     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Anh Tư ơi! Anh đã khỏe chưa vậy anh?   
          Em mong là hôm nay anh khỏe hơn và lành bịnh nha.  Hôm qua đọc cái  mess  dài và bài thơ của anh rất quá là cảm động cũng y như anh vậy đó  mà.   Mà anh ơi! em không biết thế giới đang xãy ra chuyện gì mà thiên  tai  khắp nơi nơi, bệnh dịch tã đã chết hằng ngàn người ở Haiti.  Ở bên  em  mưa hoài không dứt nên nhiều thành phố đang sống trong lo sợ phập   phồng.  Nhà cửa bị cuốn trôi vì lỡ đất sập núi gây hoang mang không ít   cho nhiều người.  Em đi ngủ mà hay suy nghĩ tới bức tường cặp bên vách   núi, dù đã biết là không thể nào xãy ra ở nơi em ở, nhưng vẫn không thể   nào nghĩ tới nó.  Nói vậy thôi anh nha...mong là anh không có lo lắng   quá như hôm trước anh đã nói với em.   
        
     Em đã đọc những  bài  thơ ru của anh mỗi ngày trước khi đi ngủ rồi anh ơi! có lẽ vì vậy  mà em  ngủ thật ngon.  Cám ơn anh và cám ơn hoài...cám ơn  nữa....nữa...nghe  anh.   
        
     Còn bài thơ "Lái xe" thì luôn  nhớ như in ở trong đầu  đó anh, như vầy nè....! mà có luôn bài họa của  em nữa đó anh  nha...LoveU.....!                LÁI XE    
     (Thương tặng em Hoài Thương)    
        
     Lên xe em nhớ lời anh    
     Lái xe cẩn thận an lành anh cưng    
     Chiều về anh bồng rửa chưn    
     Hôn em ngợp thờ ăn mừng... không đau    
        
     MD.01/01/08    
     Luân Tâm     
        
     NHỚ LỜI ANH    
     (Thương tặng anh Luân Tâm)    
        
     Nhớ lời anh dặn ngọt ngào    
     Thương yêu lo lắng nôn nao em về    
     Đi mây về gió bộn bề    
     Bình an cẩn thận hương quê ấm nồng...    
        
     10/22/09    
     Hoài Thương             		              					 					 			 		        __________ 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Anh Tư ơi! mưa bên em không biết bao giờ mới  dứt cho nên em và Milo không đi đâu được, ở trong nhà hoài buồn thỉu  buồn thiu nên nhớ đủ chuyện anh à! Dưng có bài thơ buồn này cho anh đọc  để đở nhớ em anh nha...em viết từ ý bài thơ của anh nhưng thử họa ngược  lại một lần xem thế nào.  Vì vậy em không có đề là thương tặng anh bài  thơ quá buồn, xin gửi anh đọc với em đe63 chia sẻ với em thôi anh  nha....LoveU....!                  TRĂNG NON TIÊN BỒNG       
    (Thương tặng em Hoài Thương)       
      
    Em từ thơ anh bước ra       
    Đơn sơ hiền dịu ngọc ngà thơ ngây       
    Đi hoa sen đứng hoa mai       
    Nằm hoa mắc cỡ hoa lài hoa mưa        
      
    Anh từ thơ em đón đưa        
    Câu thương câu nhớ câu thua câu đền       
    Nâng niu ấm vuốt ve êm       
    So vần ghép chữ chung tên chung tình       
      
    Em từ thơ anh hoa quỳnh       
    Câu hò câu hát câu kinh câu thề       
    Thẹn thùng nhõng nhẽo hôn mê       
    Cho thơm cho ngọt khỏi chê mút muà       
      
    Anh từ thơ em hương xưa       
    Đào hoa kỷ niệm xin buà cưng cưng       
    Cho dòng sông nhỏ tràn xuân        
    Cho dòng suối mộng chín từng văn chương        
      
    Em từ thơ anh trầm hương       
    Tài hoa tiên nữ dẫn đường anh đi        
    Ru mưa tình dỗ nắng si       
    Giáng hương giáng ngọc sánh gì gót em        
      
    Anh từ thơ em ăn quen        
    Lia thia quen chậu tắt đèn còn ăn        
    Chơi vơi cuốn chiếu lăng quăng       
    Kề tai gió rót mật trăng thẹn thò       
      
    Em từ thơ anh vòng vo       
    Ỡm ờ trốn kiếm giả đò hát rong       
    Nắng bướm trắng hoa mưa hồng       
    Chung thân hương lưả chung vòng thơ say       
      
    Mặc hồng trần mặc thiên thai        
    Thả thơ đêm dạo nhạc ngày cho hôn        
    Anh từ thơ em không mòn       
    Em từ thơ anh trăng non đèo bồng ...       
      
    MD.11/15/10       
    LuânTâm             
      
               
    TIÊN BỒNG ƯỚT MƯA  
    (Thương gửi anh Luân Tâm)  
      
    Từ anh gió núi đường mây  
    Tiên bồng mưa ướt đã đầy trần gian  
    Thương vần thơ bút hoang mang  
    Trăng như đã lạnh sương tàn rượt đông  
      
    Từ anh vỡ giọt nắng hồng  
    Trăng non chết đuối giữa dòng sông mơ  
    Khói sương về ở với thơ  
    Phôi phai vừa gặp tình cờ ảo hư  
      
    Từ anh hoa nát tương tư  
    Sen quên thơm nữa ngày mù cõi mưa  
    Không nhà mới không nhà xưa  
    Bóng ma với bóng em vừa chiêm bao  
      
    Từ em quên mất ngọt ngào  
    Tim thơ đắng chát chiều nao nao buồn  
    Thơ không cội vần mất nguồn  
    Hương xưa không vị mía đường hết thơm  
      
    Từ em bán mất linh hồn  
    Cõi thơ cõi mộng đã chôn cõi nào  
    Từ trong hư ảo tìm sao  
    Đỏ con mắt ướt trăng nào đã quên  
      
    Từ em cỡi áo bồng bềnh  
    Trích khăn tang trắng cha quên cõi trần  
    Tình lang thang kiếm mùa xuân  
    Cha đi để lại bâng khuâng bên đời  
      
    Từ em đếm giọt mưa rơi  
    Ai che giông bão ai phơi nắng vàng  
    Đồng xanh giờ đã cõi hoang  
    Xuân chôn đáy mộ đông tàn thơ ngây  
      
    Từ anh hồ hải đó đây  
    Em thơ nửa bóng trăng gầy đợi trông  
    Từ em nửa mảnh trăng hồng  
    Giấu trong lồng ngực hư không bốn bề...  
      
    11/18/10  
    Hoài Thương     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TIÊN BỒNG HOA EM      
     (Thương tặng chúc mừng tân gia em Mỹ Trinh)      
        
     Em ơi ...      
        
     Em về nhà mới tiên bồng      
     Thả thơ dạo nhạc tràn đồng ca dao      
     Buồn trôi chậm vui nổi mau      
     Cầu vòng hương luả tình trào hứng thơ      
        
     Phù sa chín nhánh mộng mơ      
     Cha ông mở nước dựng cờ đào sông      
     Mưa sen trắng nắng sen hồng      
     Cho em hương áo bềnh bồng thơ tiên      
        
     Tài hoa yểu điệu dịu hiền      
     Cần thơ câu nhạc bình yên cội nguồn      
     Đi trăm nhớ về ngàn thương      
     Gửi hương cho gió văn chương ngọt ngào      
        
     Ru hoa trăng dỗ bướm sao      
     Tình ca nghìn trước nghìn sau không mòn...      
        
     Em ơi ....      
        
     MD.11/17/10      
     LuânTâm                           
        
     Núi Non Tiên Bồng      
     (Đáp lễ anh Luân Tâm khách quý viếng nhà mới của Mỹ Trinh)      
        
     Em về nhà mới khang trang      
     Học thêu học vẽ trang hoàng trước sau      
     Sân trước hoa lá thanh tao      
     Sân sau cọng cỏ ngọn rau thẳng hàng      
        
     Mời anh khách quý ghé sang      
     Cơm canh thanh đạm mà vàng lòng son      
     Anh về lòng nhắc mãi còn      
     Trở về thăm nữa núi non tiên bồng      
        
     Nhà em có một tấm lòng      
     Thảo cha hiếu mẹ ru nồng ca dao      
     Trăm thương ngàn nhớ ngọt ngào      
     Tặng em tặng chị đủ màu tặng anh      
        
     Ru vần thơ gió đầu cành      
     Chiều đông ấm giọt nắng xanh trên đồi      
     Hương về theo gió hôn môi      
     Hóa thành thơ hát vần rơi chữ hồng...      
        
     Mỹ Trinh      
     11/18/10             		              					 					 			 		         
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em Mỹ Trinh đa tài hoa yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?      
        
     Anh không được khỏe nên chỉ xin phép mạo muội vắn tắt thương tặng em chén mì ăn liền "BỒNG EM THƠ MỘNG LÊN NGÔI" để xin tạm đáp lễ em đã chịu thương chịu khó liên tiếp chắt chiu cho anh 2 bài thơ quá nho nhỏ ngọt ngào dễ thương tuyệt vời :1/ Để Nhớ Để Thương ; 2/ Núi Non Tiên Bồng ...Em   nhá ! Anh xin trân quý thương mếnkính chúc em & GĐ cuối tuần và   luôn được thật sự vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc mãi mãi em nha !      
        
     Thư bất tận ngôn nha ..."Người em sầu mộng của muôn đời " của anh ơi ! MD.1/19/10 LT.      
           
     BỒNG EM THƠ MỘNG LÊN NGÔI      
     (Thương tặng em Mỹ Trinh)      
        
     Cần chi gió hưá trăng thề      
     Một lời vàng đá đi về có nhau      
     Tình trầu cau nghiã trăng sao      
     Trèo non cấm vượt bể dâu mộng lành      
        
     Khổ qua xoá dấu chiến tranh      
     Mình về mót giống tinh anh quê nhà       
     Con thơ bướm hồn chữ hoa      
     Hứng thơ nhạc ngọt nâng ta thơm mình      
        
     Đi tình sử về tình kinh       
     Đội trời đạp đất chân tình chân như      
     Cho em hương áo anh ru      
     Cho anh hương chữ thiên thư em cười      
        
     Bồng em thơ mộng lên ngôi...      
        
     MD.11/19/10      
     LuânTâm             		              					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi  ! Em khỏe hôn em ơi ?      
        
        Anh   thực quá xúc động cảm động nghẹn ngào rưng rưng được gặp lại em rồi   nè...Thương của anh ơi ! Em quả thực là quá ngoan còn nhớ rõ thuộc lòng   bài "Lái XE" và bài "Nhớ Lời Anh " mà cả 2 anh em mình đều rât tâm đắc   yêu thích xẻ chia đồng cảm đồng điệu 100% ghi dấu biết bao kỷ niệm ngọc   ngà hoa bướm chân tình hồng hoa hồng ân thơ ngây thơ thơ thẩn thơ mộng   của Mình ...phải hôn em ơi ?      
             
     Hôm nay bên em hết mưa lũ chưa ? Đã có hoa nắng hồng hiếm hoi vừa đủ cho em và Milo đi bộ thể dục hôn ...Thương ơi ?       
      Mà   quên nữa ...Bữa nay em phải cơm xuôi áo ngược suốt ngày tới chiều tối   mới về mà ...Lúc đó chắc nắng cũng đã tắt hết rồi và gió lạnh đầu đông   & bóng tối não nề cũng đã phủ kính hết núi đối  lối  mòn quen thuộc   rồi ....Thương ơi !      
             
     Vì   anh vẫn chưa được khỏe nên anh in lỗi phải đành thất hứa chưa thể có   bài RU mới cho em dễ ngủ rồi nè...Thương ơi ! Rất mong em thông cảm   thương cảm cho mà không có buồn giận anh à...nha ...Thương ơi ! Để bắt   đền cho em ,anh xin tạm thương gửi lại bài "CỎ HOA MẮC CỞ " mà anh em   mình không bao giờ có thể quên ...dể xin gọi là 1 chút lòng thành đáp lễ   bài  thơ tuyệt vời  em viết cho anh "TIÊN  BỒNG ƯỚT MƯA " đồng thời   cũng để cho 2 anh em Mình được gặp nhau cho vui 1 chút ...nữa   ...nữa...em nha !      
           
        Anh xin thân thương yêu mến thương kính chúc em cùng quý quyến ....Have  A Verry  Good Weekend... em nha ...      
     Thư bất tận ngôn em nha ...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi  ! MD.11/19/10 LT.      
                CỎ HOA MẮC CỠ       
       (Thương tặng em Hoai Thương)      
             
      Có buồn ngủ muộn vui không       
     Mà sao em thích đèo bồng hôn lưng       
     Ru hoa dỗ cỏ tắm xuân       
     Kề tai rót mật từ chân tình đầu       
           
       Tiên em mắc cỡ qua cầu       
     Run tay lửa vịn cô dâu anh tìm       
     Tưỏng tình đáy biển mò kim       
     Ai ngờ hoa bướm láng giềng chờ nhau       
           
       Cam sành đu đủ mãn cầu       
     Dưà xiêm kết tóc xé rào thả dê       
     Trồng dâu dệt vải hồn quê       
     Hoa tay hiền thục hiền thê tiên bồng      
             
      Em chèo ghe anh hát rong       
     Học ca vọng cổ tràn đồng cảo thơm       
     Vòng tình căng mộng tối ôm       
     Sáng hôn trưa dỗ chiều đờn cò bay       
           
       Chồng khờ nhạc vợ thơ ngây       
     Cho trăng đưa gió đuà mây khói ghiền       
     Góc trời riêng ướt mơ mềm       
     Cho tay ấm ngọt vai êm ru tình       
           
       Vòng lưng đồi mộng ba sinh       
     Ca dao em hát cúng đình cầu an       
     Ăn bông bí luộc khoai lang       
     Thang mây đỉnh gió hú nàng hương cơm       
           
       Gạo mới ăn Tết tân hôn       
     Cu kêu chim hót bồng con nước về       
     Hương tình quê hương tóc thề       
     Hoa mưa rau đắng vỡ đê ngọt ngào       
           
       Từ hôm nào từ chỗ nào       
     Cỏ hoa nhõng nhẽo chiêm bao còn thèm       
     Hơn thơm hơn ngọt hơn mềm       
     Nâng niu kỷ niệm ngày đêm trắng hồng....       
        
     MD.03/25/09       
     LuânTâm             		              					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Anh Tư ơi! Anh đã khỏe thật khỏe chưa? Em nghĩ hôm nay và ngày mai nữa là anh sẽ khỏe hẳn rồi.     
       Hôm nay em đi làm suốt ngày và cũng mưa suốt ngày luôn, mưa như chưa   từng mưa bao giờ anh ơi! mưa liên tục không ngừng nghỉ đã hơn 30 tiếng   đồng hồ rồi! không biết đang xảy ra chuyện gì hở? không biết có sao   không vậy anh ơi!     
        
      Em đi làm về ăn cơm tối xong thì  không  còn cách nào để cưởng lại mệt mỏi, ngủ một giấc ngon lành rồi lòm  còm  thức dậy đọc thơ.  Biết anh thế nào cũng gửi chút gì cho em đọc  nên đi  ngủ mà em cháy đèn sáng hết cả nhà, như vậy khi thức sẽ tỉnh táo  lên đọc  thơ, nếu không thì chắc là ngủ tới sáng luôn rồi đó anh ơi!       
        
      Anh biết không tháng 11 của em ở bên đây rất lạ, hiện  giờ thời tiết  như tháng ba, khi mưa khi nắng, hoặc là vừa mưa vừa  nắng.  Vì hôm nay  mưa gần như không tạnh một giờ nào cả nên nắng không  chịu đựng được nữa  hay sao đó mà nắng mưa một lượt luôn. Đêm qua và đêm  nay em cũng thấy  trăng tròn sáng lẫn ở trong mưa lúc 6 giờ chiều, đôi  lúc bị mây che một  chút rồi lại hiện ra sáng cả một vòm trời.  Em không  biết có phải là rất  lạ hay từ xưa tới giờ đã như vậy, chỉ là mình  không để ý nên chưa thấy  qua lần nào? Tính ra bên em mưa gần trọn một  tháng, chỉ có 1,2 ngày  ngưng rồi bắt đầu tiếp tục.  Trận mưa này không  biết có phải trận cuối  cùng hay không mà đã mưa suốt gần như không tạnh  được, có lẽ vì thời  tiết của mùa mưa như ở bên Việt Nam mình đó! Vì  vậy mà trời vẫn chưa  lạnh, chưa có nghe gì là mùa đông.     
        
      Em biết là ở bên anh  đang rất lạnh, mình đã thật sự vào mùa đông rồi  anh ơi! Em nghĩ là anh  đang bị flu như nhiều người, nhưng flu của anh  là một trạng thái flu  khác với sốt ho và sổ mũi.  Anh nhớ uống thuốc  đúng liều lượng và ăn  uống thật nhẹ thêm vài hôm nữa anh nha! nghỉ ngơi  nhiều một chút và  không thức khuya, không bị chứng mất ngủ suy sụp thỉ  bệnh sẽ không lành  được anh ơi!     
        
     Tối nay chắc em  thức khuya nhưng anh đừng lo  vì em đã ngủ hết một giấc thật ngon rồi.   Bây giờ tỉnh hơn ban ngày nè  anh  ơi! Mai thứ bảy đã weekend rồi nha  anh....Em có thể thức và ngủ bấc  cứ lúc nào mà không tùy thuộc giờ giấc  bó buộc.  Em hy vọng ngày mai  trời nắng em sẽ đi ra ngoài thay đổi  không khí một chút. Em muốn đi  xuống phố xem người ta mua bán cho vui  chút dù là không mua sắm gì cả   Em  chợt nhớ ra hình như một tháng rồi  em chưa đi ra ngoài dạo chơi, chỉ  là đi mua thức ăn rồi đi thẳng về  nhà.  Nhớ ra mà giật mình không biết  mình đang sống trong thế giới nào  nhỉ!?  Mới nhớ hôm chúa nhật mình nhắc  anh đi chơi ! Tới phiên mình thì  hoàn toàn ngược lại ! Ngộ thiệt tình  anh hỉ? Mình khuyên người thì  thật dễ ! Nhưng quên mất lời  khuyên mình  hihi... Nhưng mà em khuyên  anh đúng thì anh nhớ thực hành cho em vui anh  nha... Em chúc anh cuối  tuần hết bịnh và mạnh khỏe để đi ra ngoài chơi,  đi ăn với các con và  cùng gia đình hạnh phúc vui vẻ anh  nha....LoveU......!     
                                                   
                      
   You have a good day....!     
     Hoài Thương     
     11/20/10              		              					 					 			 		      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cám ơn anh Tâm đã mang tất cả những bài viết rải rác của em về trang thơ của em ở đây và ở bên Thư Quán nghe anh.    
       Tối đi ngủ gấp sáng đi làm gấp nên cái gì cũng bỏ xót khắp nơi.  May   mà có anh nên thơ em đi tới nơi về tới chốn, không có bị thất lạc ở  đâu  cả.    
     Cám ơn anh thăm trang nhà riêng của em mỗi ngày và để lại những lời hay ý đẹp... Thương mến!  
     
   Mỹ Trinh  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
                        
     CÙNG ĐI CÙNG Ở CÙNG VỀ     
     (Thương tặng anh Luân Tâm)     
        
     Về anh thương nhớ lại đầy     
     Hoa môi tim đỏ ngật ngầy ca dao     
     Một làng hoa cỏ xôn xao     
     Hoa mưa hoa nắng lộn nhào hoa em     
        
     Về anh khe khẽ ngọt mềm     
     Hoa tim nở nụ bên rềm tương tư     
     Về anh rừng núi biết ru     
     Con nai ngơ ngác vàng thu chuyển mình     
        
     Về em xuân khúc nguyên trinh     
     Còn nguyên một thuở lung linh thu hồng     
     Còn nguyên mê khúc ru hồn     
     Còn nguyên trời đất vết hôn quay cuồng     
        
     Về em nước chảy bờ thương     
     Tràn qua bờ nhớ mía đường mía lau     
     Thơm môi má thơm ngọt ngào     
     Thơm anh hết bịnh thơm trào lửa hương     
        
     Về anh sưới ấm vô thường     
     Đông trôi ngoài cửa trăng giường chiếu hoa     
     Môi thơ môi mộng tình ca     
     Môi chờ môi đợi thật thà hương xưa     
        
     Vẫn hoài hương của nắng mưa     
     Trời thương đất cũng sớm trưa thì thầm     
     Về nghe suối ngọt hương trầm     
     Rừng mơ lá ngủ thơ ngâm tiên bồng     
        
     Về em giọt nắng mùa đông     
     Sưởi thơ sưởi mộng trăng hồng gió tiên     
     Về anh hương áo đảo điên     
     Xoay vòng vũ trụ ngửa nghiêng đỉnh trời...     
        
     11/20/10     
     Hoài Thương             		              					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tạ ơn thầy cô trong dịp lễ nhà giáo ngày 20 tháng 11 
   
   
  
      
      Mỹ Trinh  
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Chúc anh Tư luôn vui và hạnh phúc nhân dịp lễ nhà giáo ngày 20/11 
   
  
 
   
  Thăm Thầy  
   
  Đường xa hối hả em về 
  Thăm thầy vượt mấy sơn khê vui mừng 
  Bầu trời lam tựa mùa xuân 
  Bao nhiêu thu vẫn chưa lần phôi phai 
  Về đây tìm hạt nắng mai 
  Bao năm nắng ở tim này ấm êm 
  Bao lời chỉ dạy ơn trên 
  Ghi trong tâm khảm bồng bềnh nghĩa ân 
   
  Lam Hồng Minh  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em Lam Hồng Hồng Minh đa tài Hoa ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?  
     
    Anh hết sức xúc động cảm động ngạc nhiên thích thú được em chịu thương  chịu khó dời gót ngọc liên thành ghé thăm và còn lưu bút đề thơ tuyệt  vời thân tặng hoa đẹp quý chúc mừng ngày Lễ Nhà Giáo nưã !  
   Anh xin trân quý thương mến kính chúc em & GĐ  cũng hạnh phúc y như vậy và luôn vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc  mãi mãi em nha !   
     
   Thư bất tận ngôn em nha...MD.11/29/10 LT.             		              					 					 			 		      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em Mỹ Trinh đa tài hoa yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?      
       Anh xin mạo muội hết sức vắn tắt đáp lễ đa tạ cảm tạ em thực nhìêu  lắm  em nha ...Anh cũng xin trân quý thương mến kính chúc em & GĐ  thực  an vui hạnh phúc trong Ngày Nhà Giáo và Have A Verry Good Weekend  ...em  nha !      
     Thư bất tận ngôn em nha ..."Người em sầu mộng cuả muôn đời " cuả anh ơi ! MD.11/20/10 LT.     
          
     NẮNG HỒNG EM XUÂN     
     (Thương tặng em Mỹ Trinh)     
        
     "Chim khôn kêu tiếng rảnh rang     
     Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe"(1)     
     Đội đá áo vá hồn quê     
     Bể sầu lận đận đi về có nhau     
        
     Chắt chiu chữ nghiã ngọt ngào     
     Gửi hương cho gió mai sau dỗ dành     
     Như tân tương kính mộng lành     
     Thiên tai kinh kệ chiến tranh mặc tình     
        
     Ngây thơ gội tóc cầu kinh      
     Tình thơ góc nhỏ quê mình thương ca     
     Không son phấn không luạ là     
     Vẫn thơm vẫn ngọt vẫn hoa tiên bồng     
        
     Dấu buồn ngơ ngẩn chiều đông     
     Tóc mây tay khói nắng hồng em xuân...     
        
     MD.11/20/10     
     LuânTâm     
     (1) Ca dao                		              					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em Hoài Thương   đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ! Em khoẻ   hôn em ơi ?Bên em hết mưa chưa Thương ơi?      
        
     Hôm nay  anh có  việc cần phải ra ngoài ,như anh đã nói với em hôm qua rồi  đó...Cho nên  đành phải xin lỗi em vì không thể dong dài hủ hỉ nhỏ to  hàn huyên kể lể  tâm sự như thường lệ ...em nha ! Xin em vui lòng thương  cảm thông cảm  cho mà không có buồn giận anh à...nha ! Anh xin vô vàn  đa tạ cảm tạ Mess  dài Thơ Thơ & bài thơ tiên bồng tuyệt vời nho nhỏ  ngọt ngaò dễ  thương thấu trời mút muà..."Cùng Đi Cùng Ở Cùng  Về"...Thương ơi !      
      Anh chỉ xin phép vắn tắt đáp lễ em bằng 1  bài thơ đong đầy kỷ niệm thơ  ngây hoa bướm mộng mơ cuả 2 anh em mình  "Rừng Đi Núi Về" mà Mình đều  rất yêu thích tâm đắc đồng cảm đồng điệu  trọn vẹn 100% thiệt tình  ...Thương ơi ! Đó là bài "Rừng Đi Núi Về "  đưới đây nè...Thương ơi !      
        
      Anh cũng xin trân quý  thương yêu thương mến thương kính chúc em cùng  quý quyến luôn Vui Mạnh  Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc & Have A Verry  Good  Weekend em nha !  Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm  nhớ ngàn thương cuả  anh ơi ...MD.11/20/10 LT.      
           
     RỪNG ĐI NÚI VỀ  
  (Thương tặng em Hoài Thương)       
             
     Nhặt từng hạt bụi mồ côi       
     Lấp đầy bể khổ đào vui sông người        
     Suối lành em nổi anh trôi       
     Đói no ấm lạnh cùng trời có nhau                     Mây lành không bóng thương đau       
     Sông bồi núi lở mai sau cũng đành       
     Anh ru em em ru anh       
     Ven đường cam thảo hoa chanh em cười                     Thịt ca xương hát da vui       
     Trăng thơm gió điệu nắng tươi mưa hiền       
     Tay thơ chân nhạc tóc tiên       
     Mắt sao lưng gió vai mềm môi ngoan                     Rừng đi hoa nắng bướm vàng        
     Núi về hoa cải lên đàng tương tư       
     Vòng tình kỳ ngộ mưa ngâu       
     Thoát vòng sinh tử thiên thu dâng tình                     Thương đầu thai nhớ tái sinh       
     Liền môi liền mắt liền mình liền tim....       
        
     MD.01/14/08       
     LuânTâm             		              					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  11 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: