Cảm xúc dưới mái trường
caothai 17.11.2007 23:25:59 (permalink)
0
NẮNG SÂN TRƯỜNG :
 
 
Giọt nắng nằm xoài trên lá phượng,
Gió quen dịu nhẹ khẽ nâng mình
Buồn qua song cửa xen lời giảng
Nắng chiều cuối năm bao vấn vương
 
Từng làn sóng bụi phấn rơi rơi...
Làm thành kí ức của một thời
Bụi theo dòng nắng bay phơ phất
Trò nhỏ ngối im thêm ngẩn người.
 
Cuối xuân búp phượng khẽ lô nhô,
Hạ sang vội vã có ai ngờ.
Nắng qua chùm phượng càng thêm lửa,
Học trò nhấp nhỏm những mối lo.
 
Cô bạn giờ chơi ngồi gốc cây,
Nắng tươi rơi rắc mái tóc dày.
Đến bên tôi cứ thơm sao ấy
Mùi hoa phượng vĩ tỏa đâu đây.
 
 
 
Ve sầu kêu giục giã trời xanh,
Đòi ngay thời tiết phải qua nhanh,
Đổi xuân sang hạ mau mau đổi
Trời cao rộng mãi xanh thêm xanh.
 
Ôi ve sầu ơi  vội chi hè !
Dậy bao lưu luyến tình bạn bè.
Rồi một mai đây bao mùa nắng,
Trường lớp xưa ai có nghĩ về.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9