Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 82 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 03.03.2008 23:09:07 (permalink)
0
           



               XA NỬA ĐOẠN TRỜI


     Mình sống xa nhau nửa đoạn trời
     Em bên nầy thương nhớ đủ năm canh
     Hoàng hôn tắt không gian chìm vào tối
     Là lúc bên anh ánh bình minh vẫy gọi
     Bề bộn việc đời nỗi nhớ cũng tạm vơi
     Khi đêm về cũng nhớ thương em vời vợi
     Dòng thời gian như diễu cợt chúng mình thôi


         ............... Hoa-Quynh ..............

_________________________________

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2008 23:10:23 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 04.03.2008 18:18:03 (permalink)
0




MUỘN  MÀNG


Đôi chúng mình mái tóc đã pha sương
Đường trần thế đã qua ngàn dặm nẻo
Duyên không se khi tuổi đời xuân trẻ
Gặp tuổi xế chiều nên mỗi kẻ mỗi nơi
Lời yêu thương sao nghe xa vời vợi
Đẩu bạc răng long còn chi nữa đợi chờ
Em bây giờ ngồi dệt những vần thơ
Cùng người tri kỹ thì thầm thương thân phận


......................Hoa-Quỳnh...........................

___________________________________________

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình


Quỳnh Muội 06.03.2008 00:30:18 (permalink)
0




MÀU MỰC TIM!



Thuở ấy trao nhau dòng lưu bút
Em ghi vào giấy những vần thơ
Tình tho tím thẩm màu mực tím
Nhuộm tím lòng anh đến ngẩn ngơ


.............Hoa-Quỳnh.............

___________________________________________

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình

Quỳnh Muội 06.03.2008 08:05:59 (permalink)
0





GIỌT SẦU QUA TIM


Trăng khuya đã rụng bên trời
Em nghe vời vợi giọt sầu qua tim
Mưa ngoài hiên vẫn rơi êm
Mà sao mưa lại ướt tim hởi người ?




                          .............Hoa-Quỳnh.............




____________________________________




Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình









huongtuyet274 06.03.2008 18:35:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội






GIỌT SẦU QUA TIM


Trăng khuya đã rụng bên trời
Em nghe vời vợi giọt sầu qua tim
Mưa ngoài hiên vẫn rơi êm
Mà sao mưa lại ướt tim hởi người ?




                          .............Hoa-Quỳnh.............




____________________________________




Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình











 
       GIỌT SẦU
Ô kìa! Có giọt sầu rơi
Lăn lăn trên má...bồi hồi lặng im
Bỗng đâu nghe nhói trong tim
Thì ra sầu lặn im lìm nơi đây!
 
                       HuongTuyet274 
 
Chúc QM 8/3 vui vẻ và hạnh phúc!
Quỳnh Muội 07.03.2008 01:12:13 (permalink)
0
            Chào HươngTuyet, cam on HT đã ghé thăm trang thơ QM , còn để lại 2 bài thơ GIỌT ĐẮNG , GIỌT SẦU rất hay , QM xin chúc HT ngày Quốc tế phụ nữ 8 háng 3 , được nhiều nhiều niềm hân hoan , và may mắn.

                Quỳnh Muội




VẾT SON NGÀY CŨ


               Hoàng hôn tím một góc trời
               Lẻ loi anh đứng bên đời đợi trông
               Nhớ lần hôn vội môi cong
               Màu son còn bám bên lòng bấy lâu
               Bây giờ người đã về đâu
               Ngây ngô anh nhớ những câu hẹn đầu
               Tình xưa dẫu đã nhạt màu
               Vết son vẫn chẳng phai màu trong anh.


                         ...............Hoa-Quỳnh................



___________________________________________

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 01:17:43 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 10.03.2008 00:10:43 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: PT937


ANH AO ƯỚC



Anh ao ước cánh chim trời lang bạt
Có một nơi trú lạnh giữa trời đông

Cánh đã mỏi qua mấy mùa bão động
Nhiều vết thương đã cắm chặt vào lòng.


Anh ao ước biển đời thôi dậy sóng
Mặt hồ im còn lại một chặng đường
Buồm rách nát qua bao mùa gió lộng
Tả tơi đời còn kịp bến hay không?


Anh ao ước khi ánh tà huy đổ
Nắng rực vàng đẹp tựa bưổi chiều thu

Đừng mưa chiều đông lạnh quá âm u
Đừng sấm động , đừng loạn cuồng cơn gió.


Anh ao ước khi đêm về qua ngõ
Trăng thắp lên sáng tỏ một tình ta
Mây quyến rũ lá vàng đùa theo gió
Cùng bên nhau luân vũ khúc tình ca.


Anh ao ước em từ phương trời nọ
Hiểu giùm ta đang lạnh mỗi đông về
Chăn chiếu đơn không đủ lòng ta ấm
Khi ngoài trời mưa tuyết phủ sơn khê.

 
Anh ao ước có em nằm bên cạnh
Ta ôm em suốt cả một mùa đông
Như loài gấu ngủ vùi trong tuyết lạnh
Chẳng biết đất trời còn có hay không.



PT937




                          AO ƯỚC


Anh như một cánh chim trời lang bạt
Giửa chiều đông mưa gió lạnh nẻo về
Nơi trú ẩn vẫn còn xa vời vợi
Mà đường bay đôi cánh mỏi rả rời
 
Anh ao ước giửa cỏi đời biến động
Sóng lòng dâng từng nhịp vỗ bờ tim
Tâm tư cô đơn vẫn dỏi kiếm tìm
Một bến đổ bình yên đầy ước vọng

Mùa thu về không gian đầy gió lộng
Mặt hồ thu gờn gợn sóng lăng tăng
Nắng rực vàng cho ao ước thêm xanh
Nghĩ về em ở nào xa xôi lắm ?
 
Em có biết đông về nơi anh ở ?
Nơi có một người đang nhớ về em
Nơi từng đêm  chiếc bóng lạnh hồn thêm
Hồn trăn trở khi trời đông ngập gió


Sẽ có những ngày đông đất trời bỏ ngỏ
Trăng trên cao tỏ ánh sáng dịu hiền
Đưa chúng mình chìm vào giấc ngủ riêng
Mặc trời đất vần xoay trong vũ trụ


.
.............Hoa - Quỳnh................


________________________________________

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 09:28:59 bởi Quỳnh Muội >
v.vantu 10.03.2008 21:58:58 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Trái lòn bon trong tròn ngoài méo
Trái sầu đâu trong héo ngoài tươi
Thương em chẳng dám ngỏ lời
Quỳnh Muội 10.03.2008 23:22:20 (permalink)
0




Trích đoạn: v.vantu

 
Trái lòn bon trong tròn ngoài méo
Trái sầu đâu trong héo ngoài tươi
Thương em chẳng dám ngỏ lời


____________________________________


T

Lá vàng ở tận nhà em
Cuốn theo chiều gió sang thềm anh rơi
Thương em chẳng dám ngỏ lời
Để cho thương nhớ hết vơi lại đầy

 .............Hoa-Quỳnh............

________________________________

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình





Quỳnh Muội 14.03.2008 17:11:29 (permalink)
0
                                                   




                                         BƠ VƠ



Em giờ hồn rất bơ vơ
Người yêu em bổng làm ngơ giửa đường
Chỉ vì một ánh mắt vương
Mà theo em suốt đoạn đường tháng năm
Chỉ vì nỗi nhớ xa xăm
Mà em quên cả tháng năm tuổi đời


...............Hoa - Quỳnh...............

__________________________________________

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình
huongtuyet274 14.03.2008 19:54:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

                                                   




                                        BƠ VƠ



Em giờ hồn rất bơ vơ
Người yêu em bổng làm ngơ giửa đường
Chỉ vì một ánh mắt vương
Mà theo em suốt đoạn đường tháng năm
Chỉ vì nỗi nhớ xa xăm
Mà em quên cả tháng năm tuổi đời


...............Hoa - Quỳnh...............

__________________________________________

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình


 
      XIN CHÚT VU VƠ
 
Hồn em mấy nẻo bơ vơ
Anh xin một phút một giờ được không?
Người yêu em đã nhạt lòng
Thì đừng luyến tiếc duyên hồng ngày xưa
Đoạn trường cứ để cơn mưa
Xóa nhòa hư ảo dư thừa cả hai
Tháng năm đời vẫn còn dài
Tội gì lẻ bóng rặt rày người dưng
Trông lên gió gợn mây ngừng
Duyên còn nhiều lắm xin đừng lãng quên!
 
                                 HuongTuyet274
Quỳnh Muội 16.03.2008 00:43:41 (permalink)
0




NHƯ LỜI RU CỦA BIỂN



Anh có biết chiều nay trên biển vắng
Hoàng hôn buồn thêm tím nỗi nhớ anh
Chỉ mình em cùng cát trắng biển xanh
Biển nhớ anh phủ bờ con sóng bạc
Biển nghìn năm vẫn vang điệu hát
Như em một đời không phai nhạt tình anh.

        ............ Hoa-Quỳnh...............

___________________________________

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình







Quỳnh Muội 16.03.2008 09:29:14 (permalink)
0







NGHẸN NGÀO XIN HÃY TRÔI VÀO LÃNG QUÊN




 
Bao ngày mong đợi xa xăm
Dấu bao thương nhớ nằm trong đáy lòng
Nợ duyên rả mối chỉ hồng
Để cho ngày tháng mênh mông giửa đời
Từ người cũ đã xa rời
Mênh mang tiềm thức những lời hẹn xưa
Thói đời lắm nắng nhiều mưa
Trách chi người chẳng đón đưa thật lòng
Vòng tay tìm giửa mênh mông
Vòng tay buông giửa khoảng không lạnh lùng
Mắt tìm vào cỏi mông lung
Mắt nghe cay xé tận cùng nỗi đau
Đành thôi xin vẫy tay chào
Nghẹn ngào xin hãy trôi vào lãng quên






............... Hoa - Quỳnh...............
 
 
                        
__________________________________________


Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình

Quỳnh Muội 17.03.2008 00:05:01 (permalink)
0





ANH TRĂM NĂM TÌNH ĐẦY




                             Anh đến mang tình say
                            Anh dến không như mây
                              Mây đến rồi mây bay
                                 Anh đến anh ở lại
 
                            Mãi bên em tháng ngày
                          Mặc trăng khuyết rồi đầy
                            Mặc trời đất vần xoay
                             Anh cứ mãi đắm say
 
                          Mây ngàn năm vẫn bay
                            Anh trăm năm ở lại
                          Gió ngàn năm vẫn lay
                         Anh trăm năm tình đầy.


                   .    .......Hoa - Quỳnh..........



_____________________

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 00:09:37 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 17.03.2008 17:14:30 (permalink)
0




                     
                             TÌNH ĐƠN PHƯƠNG




                                            Gởi em nỗi nhớ lặng thầm
                      Mà anh đã giữ tháng năm trong lòng
                               Tình đơn phương em biết không
                           Em vô tư mãi cho lòng anh đau
                                 Theo em dấu những nghẹn ngào
                      Cho em cứ mãi thuở nào ngây thơ
                                       Gió ơi xin gởi ước mơ
                         Về nơi em ở một trời yêu thương
                              Ngàn năm mây chẳng vấn vương
                   Chẳng bao giờ phải tiếc thương, hẹn thề
                                    Bay đi chẳng nhớ nẻo về
                        Trôi hoài vô định không về nơi đây
                           Còn anh vẫn mãi tháng ngày
                      Đơn phương một mối tình nầy với em.


                       ..................Hoa - Quỳnh................



________________________________


Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 17:28:25 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 82 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9