Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 82 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 27.03.2008 13:49:03 (permalink)
0
  Cảm ơn bạn hươngtuyet đã ghé trang tho của Quỳnh Mưội , xin chuc mãi vui khoẻ và thơ đều tay
 

quote:


Trích đoạn: huonguyet




Cứ cười đời sẽ hồn nhiên
Cứ mơ hạnh phúc ưu phiền sẽ tan
Trăng buông tia sáng ánh vàng
Mộng vào giấc mộng trăm ngàn yêu thương!

                          _______________________________



BÌNH AN
 
Em bây giờ cỏi lòng thật bình yên
Khi nghĩ về anh những ngày tháng tiếp
Đã lỡ làng, xin vẫy chào duyên kiếp
Xoá vết hoang tàn một cỏi tâm tư

Vá lại mảnh tim tan vỡ nát nhừ
Những cơn sóng lòng giờ là quá khứ
Như một phép mầu tim về nguyên vẹn
Tình đã trôi vào miên viễn mênh mông.

....................Hoa Quỳnh..................


__________________________________


Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh         
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình


Quỳnh Muội 29.03.2008 13:40:23 (permalink)
0
                                          



                                               GIÁ LẠNH




Sài gòn đêm nay trời trở lạnh
Chăn gối buồn và giá lạnh vây quanh
Vòng tay mở rông tìm vòng tay rộng mở
Chỉ thấy quạnh hiu cô lẻ một góc đời

.................Hoa Quỳnh................



________________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh         
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 23:42:49 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 29.03.2008 23:50:07 (permalink)
0
    


VÒNG TAY CHỜ ĐỢI  
 

Vòng tay ôm nỗi bơ vơ
Vòng tay em níu chơi vơi cuộc tình
Ngỡ ngàng giây phút lặng thinh
Vòng tay chờ đợi trong thinh lặng buồn
 


  …………………Hoa Quỳnh ……………


________________________________________


Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh         
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 23:52:12 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 30.03.2008 22:38:36 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: HuongTuyet274


MẸ......!


Viết về mẹ, ta viết cả cuộc đời
Cả trái tim yêu trong dạt dào vô tận
Cũng không hết bao ân cần sâu lắng
Của Một tấm lòng xa rộng tựa biển khơi

Mẹ đã cho ta cuộc sống với nụ cười
Với cả xác thân cùng linh hồn say mộng
Mẹ là thế bầu trời cao lồng lộng
Luôn chở che hình và bóng dáng con yêu

Mẹ dạy ta hạnh phúc với bao điều
Với cả đắng cay hơn một lần vấp ngã
Người trước hết ở bên ta..rệu rã
Chia sẻ lo buồn hay vực dậy lòng ta

Dù nắng mưa tình mẹ vẫn đậm đà
Vẫn sáng ngàn sao soi đường cho ta bước
Mẹ luôn thế nào mấy ai hiểu được
Ta là linh hồn là hạnh phúc mẹ mang

Nếu một ngày mai ai lỡ có đa đoan
Hãy lại về đây bên tình yêu của mẹ
Để nhận lấy những vuốt ve khe khẽ
Nhận những êm đềm những ngọt nhẹ...lời ru

Khi trái tim đơn lạnh đến ngục tù
Mẹ sẽ hiện lên như bóng hình bên cạnh
Cho ta đấy ánh nắng vàng lóng lánh
Xua những đọa đày đang rạn vỡ hồn ta

Tình yêu của mẹ luôn thầm lặng thiết tha
Luôn bình dị thôi nhưng hiền hòa êm ả
Như tiếng sáo diều vẫn vi vu trong gió
Thổi nhẹ bềnh bồng vương đậm những khúc ca

Một ngày kia khi đã ở rất xa
Hãy nhớ ngày xưa...và tự hào có mẹ
Và hạnh phúc khi ta còn gọi khẽ
Những tiếng say lòng :"Con nhớ quá! Mẹ ơi!"

                         HuongTuyet274







                MẸ LÀ TẤT CẢ
 


           Con đang còn mẹ trên đời
           Như đang sở hữu bầu trời yêu thương
           Tình mẹ như nước đại dương
           Như mây trời phủ bốn phương dạt dào
           Như ngàn sao sáng trời cao
           Như trăng huyền dịu lao xao đêm rằm
           Như ngàn lá của rừng xanh
           Như bình minh rọi trong lành sớm mai
           Như nắng hồng trải đường dài
           Như ngàn hoa thắm đắm say lòng người
           Như muôn dòng nhạc vui tươi
           Như muôn ngàn nụ cười vui dạt dào
           Như muôn câu hát ca dao
           Như con sóng bạc tuôn trào đại dương
           Còn mẹ còn cả tình thương
           Còn mẹ còn cả con đường tương lai
           Con đi suốt quảng đường dài
           Con luôn có mẹ những ngày nắng mưa
           Yêu con biết nói sao vừa
           Tình cho ngàn vạn vẫn chưa thoả lòng.
           Sẻ chia ấm lạnh mặn nồng
           Nếu không còn mẹ con không còn gì.




              …….....….Hoa Quỳnh……….......






________________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh         
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2008 18:07:06 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 01.04.2008 01:00:26 (permalink)
0





SÓNG LÒNG



Tình chia biệt, hướng đời đành xa thẳm
                                          Câu thơ buồn ướt đẫm giọt lệ tuôn
                                      Người yêu hởi những chặng đường sẽ tới
                                      Bước sao đây khi từng bước chông chênh ?
                                     Và những đêm trong giấc ngủ chênh vênh
                                       Tình quay quắc nhớ thương về vẫy gọi
                                          Tim vụn vỡ  luôn làm tình làm tội
                                          Em vụng về cứ vá mãi không xong
                                     Để nhớ thương thêm chùn xuống đáy lòng
                                        Để nghiệt ngã vây quanh đời con gái
                                     Sóng lòng gào thét sao lại nghe trống trải
                                          Vỗ bờ tim ngàn lớp sóng bạc đầu
                                         Ước mãi là con sóng đại dương sâu
                                       Có thét gào cũng chẳng thấy lòng đau
                                   Phủ vào bờ ngọn sóng bạc chẳng vương sầu
                                   Theo lòng cát lẳng lẽ thấm sâu về trăm nẻo
                                           Và cứ thế nghìn năm sau vẫn thế
                                         Cứ đuổi nhau từng con sóng bạc đầu
                                           Cứ vô tư nào biết sóng sẽ về dâu
                                    Không thấy đau không thấy lòng nhức nhối
                                         Sóng lòng em chỉ một đường một lối
                                          Thấm vào tim nên chẳng có nẻo về
                                           Cứ ủ trong em từng nhịp vỗ tái tê
                                          Nơi lòng ngực cứ nặng nề thêm nữa
                                        Dẫu ngàn sóng , lòng vẫn còn chổ chứa
                                       Vì tim yêu còn ngùn ngục lửa ân tình
 
 
                                               ……………Hoa Quỳnh…………..



__________________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh         
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2008 18:10:36 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 03.04.2008 00:59:26 (permalink)
0






NHỚ NGƯỜI DƯNG
 


Ồ bổng  nhiên sao lòng em quay quắc
Từng phút giây trôi qua nhớ quá chừng
Lạ nhỉ ! mình là người dưng thế đấy
Sao lại nhớ nhung đến cháy cả lòng
 
Trái tim thơ ngây bấy lâu trống rổng
Mà hôm nay chật kín những nỗi niềm
Trong nhung nhớ em âm thầm khẻ gọi
Ngàn vạn lần nên tim chở nặng yêu thương


                                                 ………..…..Hoa Quynh…………….






______________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh         
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 08:43:06 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 04.04.2008 01:15:20 (permalink)
0




DẶN DÒ




Nắng ấm không lên xin em đừng đến
Trời sẽ lạnh nhiều tội nghiệp em tôi
Không gặp em dù lòng anh rất nhơ’
Viết thành thơ nỗi nhớ để được vui
Mai  nắng  ấm anh chờ em đấy nhé
Nhớ nghe em lần hẹn mới hôm nào
Trong nắng ấm ta ru tình thơ dại
Mộng ban đầu xin ấm mãi cỏi lòng nhau
 
 
…………….Hoa Quỳnh……………..






----------------------------

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh         
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 01:17:11 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 04.04.2008 23:41:07 (permalink)
0




CHỈ MỘT LẦN YÊU


Từ anh xa biệt đến giờ
Là em ôm mối tình thơ dại khờ
Biết bao ngày tháng bơ vơ
Tiếc thương kỷ niệm của thời xa xưa
Con đường ngày cũ đón đưa
Bỗng nhiên xa lạ như chưa lần về
Đường xưa góc phố trao thề
Hàng cây rủ lá bên lề chứng minh
Nhưng giờ  tim vỡ tội tình
Vụng về em vá lại hình bóng anh
  Chỉ mong tim vở lại lành
     Cho tim mang trọn bóng anh thuở  nào
   Để thời gian có qua mau
      Tim hồng mãi chẳng phai màu dáng anh
                                        

      
      ………………Hoa Quỳnh………………


______________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh         
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 23:44:33 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 05.04.2008 18:47:27 (permalink)
0
 
 
ĐI TRONG MƯA
 
 
Ngày xưa trời đổ cơn mưa
Đường trơn lạnh giá anh đưa em về
Bây giờ mưa phủ tư bề
Trong mưa em nhớ lần về năm xưa...
 
 
.................Hoa Quỳnh................
 
 
______________________________
 
Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
Quỳnh Muội 06.04.2008 09:10:45 (permalink)
0





MỘT LẦN VỀ


Anh sẽ về ghé thăm lại mái trường
Thăm hàng phượng vĩ thật thân thương
Thăm lại chổ ngày xưa anh đứng đợi
Giờ tan trường xe đạp đợi người thưiơng

Anh đã về đơn độc trước cổng trường
Hàng phượng vĩ thắm màu rưng rưng nhớ
Đứng lại chổ ngày xưa buồn vời vợi
Giờ tan trường xe đạp chạy đơn phương

Anh đã về thăm lại mái trường
Đèn hiu hắt góc sân trường vẫn đợi
Người em xưa giờ xa anh diệu vợi
Cánh cửa lòng khép lại những vấn vương


...................Hoa-Quỳnh...............


________________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh         
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.




Trần Mạnh Hùng 06.04.2008 10:53:28 (permalink)
0
 
Gởi Tặng Những Đoá Hoa Quỳnh
Chúc Vui
TMH
 
 
 
 
 

posted
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 10:55:36 bởi Trần Mạnh Hùng >
Quỳnh Muội 07.04.2008 00:26:55 (permalink)
0



               Chào ban Trần Mạnh hùng, Quỳnh Muội hân hạnh được bạn ghé trang thơ  mà còn gởi tặng những cánh hoa Quỳnh trắng ngần , tinh khiết , mảnh mai tuyệt đẹp. Quỳnh Muội gởi đến bạn lời cảm ơn chân thành, xin kèm theo mấy câu thơ viết tặng bạn.
              Rất mong bạn luôn được nhiều sức khoẻ , niềm vui , hạnh phúc trong công việc và cưộc sống.
              Thân ái chào bạn
                  Quỳnh Muội



QUỲNH HƯƠNG


Tên của em , một lioài hoa nở về đêm
Hương vô tư rót vào hồn làm xôn xao nỗi nhớ
Để anh nhớ em nhớ từng làn hơi thở
Hơi thở có hương hoa thật của lòng


................Hoa Quynh..................




_____________________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh         
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.

rumaingannam 08.04.2008 16:42:07 (permalink)
0
Anh biết rồi em trời sang đông
Gió thu lạnh ngắt tái môi hồng
Cho em tay ấm nồng tình thắm
Nhìn lá thu bay ở ngoài song.
 
( Cảm tác khi đọc bài Tiếc Nuối của Quỳnh Muội... )


 



                      TIẾC NUỐI
 
 
               Trời bây giờ trời sắp sang đông
            Còn sót mong manh chút nắng thu hồng
                  Giơ tay em đón từng giọt nắng
               Nghe ấm lòng một cỏi mênh mông
 
 
                .......................Hoa-Quỳnh.....................
 

__________________________________________

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình
 







Quỳnh Muội 08.04.2008 18:53:59 (permalink)
0




              Quỳnh Muội cảm ơn rumaingannam đã ghé trang thơ , và gởi tặng bài thơ , xin chúc rumaingannam sức khoẻ ,           niềm vui thật nhiều , sáng tác nhiều thơ hay nữa , nhớ là QM đang đón chờ đọc thơ rumaingannam nhé.


RU MÃI NGÀN NĂM

Ngàn năm ru mãi tình nồng
Ngàn năm nhiều thế vẫn không thấy vừa
Ngàn năm một mối tình xưa
Ngàn năm ru mãi cho vừa lòng nhau.


...............Quỳnh Muội...............


__________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh         
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.





 
Quỳnh Muội 13.04.2008 02:34:45 (permalink)
0
           



           TUỔI HỌC TRÒ CHỈ CÒN CÓ TRONG MƠ
 
 
                     Phượng đỏ rực vì thẩm màu thương nhớ
                             Lòng bâng khuâng theo mỗi độ hè về
                            Góc sân trường vẫn vang khúc nhạc ve
                               Bao năm rồi như vẫn còn thổn thức
 
                              Lưu bút ngày xanh vùi trong ký ức
                           Còn đọng thật nhiều màu mực tím xưa
                            Thuở học trò với những buổi đón đưa
                                Giờ tan học chở nhau qua phố nhỏ
 
                                 Kỷ niệm xưa bao năm rồi còn đó
                                  Mà tuổi thơ  đã qua vội mất rồi
                              Vạn nẻo đường đời chia biệt ngàn nơi
                                   Bạn bè xưa mấy ai  còn gặp lại
 
                                Vạn hướng đời cuốn trôi xa mãi mãi
                                 Dòng thời gian có dừng lại bao giờ
                             Nuối tiếc hoài kỷ niệm những ngày  thơ
                                   Tuổi học trò chỉ còn có trong mơ !
 
 
                              ………..……..Hoa Quỳnh………...…….
 
 
____________________________________
 
Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh  
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 01:55:47 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 82 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9