Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 82 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
hoangthi. 13.04.2008 03:50:02 (permalink)
0
bai đã xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2011 23:40:39 bởi hoangthi. >
rumaingannam 13.04.2008 06:35:45 (permalink)
0
Hoa Quỳnh ơi
 
Hoa rơi tuyết trắng vẩn lạnh lùng
Người ở xa tôi quá mong lung
Một lần tri ngộ rồi hư ảo
Vẩn nhớ ai kia bóng chập chùng
Sương xuống thấm vai làm ướt lạnh
Tim nồng hơi thở gởi không trung
Nhắn ai kia đó đừng quên nhé
Hãy nhớ đến ta khỏi lạnh lùng
 

Trích đoạn: Quỳnh Muội

 

                 


                                               TRĂN TRỞ
 
 
                              Mười năm rồi anh biền biệt  tha phương
                              Chiều có lúc nhớ nhà buồn muốn khóc
                              Đêm buốt lạnh giấc ngủ buồn thêm trằn trọc
                              Đời ly hương nặng nhọc những nỗi niềm.
 
.                                     ..................Hoa-Quỳnh.................


----------------------------------------------------


Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình       

rumaingannam 13.04.2008 06:45:16 (permalink)
0
Đừng cảm ơn ta Quỳnh Hoa ơi
Bước chân đi khắp bốn phương trời
Giao du tứ hải tình huynh muội
Đối thơ thỏa chí ở muôn nơi...
 
Ta biết rồi em mãi ngàn năm
Tình trong như ngọc những đêm rằm
Chứa chan muôn thủa và chung thủy
Dừng bước nơi này ta ghé thăm....
 
Chúc Quỳnh Hoa sáng tác thơ thật nhiều...
 

Trích đoạn: Quỳnh Muội

              Quỳnh Muội cảm ơn rumaingannam đã ghé trang thơ , và gởi tặng bài thơ , xin chúc rumaingannam sức khoẻ ,           niềm vui thật nhiều , sáng tác nhiều thơ hay nữa , nhớ là QM đang đón chờ đọc thơ rumaingannam nhé.



RU MÃI NGÀN NĂM

Ngàn năm ru mãi tình nồng
Ngàn năm nhiều thế vẫn không thấy vừa
Ngàn năm một mối tình xưa
Ngàn năm ru mãi cho vừa lòng nhau.


...............Quỳnh Muội...............


__________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh         
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.







Quỳnh Muội 14.04.2008 14:51:49 (permalink)
0



            Quỳnh Muội cảm ơn anh Hoàng Thị đã ghé lại trang thơ, cùng đồng cảm với bài thơ viết về tuổi học trò tươi đẹp đã qua để lại cho chúng ta nhiều tiếc nuối, Quỳnh Muội xin gởi tặng anh bài thơ  viết theo tâm sự một người  ... 





              MỘT LẦN TRI NGỘ
 
 
 
       Người cách xa em nửa đoạn trời
       Gặp nhau chiều ấy một lần thôi
       Rồi xa em mãi đời đôi ngả
       Hai phương trời biền biệt xa xôi
 
       Biết không từ ly biệt đến giờ
       Em hoài nhớ mãi một lần thăm
       Người đi đi mãi vô tình lắm
       Nào biết rằng ai nhớ âm thầm
 
       Khi về bên ấy trọn niềm vui
       Có hiểu lòng em những bùi ngùi
       Cách nửa bán cầu xa diêu vợi
       Để cho niềm nhớ thêm chơi vơi
 
       Bao chiều mây trắng lửng lờ trôi
       Dong rủi đường mây vạn nẻo trời
       Thì thầm em gởi dòng tâm sự
       Mây chở về ai muôn vạn lời
 
       Đôi khi em cũng hỏi lại lòng
       Sao mình cứ nhớ, người thì không
       Một mình em hỏi rồi tự nghĩ
       Nào có ai đâu phản bội lòng
 
       Có ai hò hẹn với mình đâu
       Mà nhớ với thương để dạ sầu
       Mà trách người ta vô tình lắm
       Mà nghĩ người ta quá hửng hờ
 
       Hôm nay ghi lại những vần thơ
       Kỷ niệm trong em , một khoảng đời
       Rồi giữ trong lòng duyên tri ngộ
       Một lần đủ thắm nghĩa tương tri.
 
 
           ………….Nhật Quỳnh………….
 
r

_________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh  
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2008 21:21:05 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 15.04.2008 01:23:56 (permalink)
0
                  


               Quỳnh Muội Xin chúc rumaingannam vui và khỏe ,         thơ đều tay nhé. Thân mến ,


RU MÃI NGÀN NĂM  2



Ru mãi ngàn năm một chữ tình
Cho đời thêm thắm nghĩa ba sinh
Tóc tơ mãi vẹn câu thề hẹn
Vàng đá nghìn năm vẫn sắc màu
Cùng nhau ru mãi người thương nhé
Ngàn nămngàn năm nữa một chữ yêu !


...............Hoa Quỳnh................


____________________________-

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh  
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2008 15:39:12 bởi Quỳnh Muội >
hoangthi. 15.04.2008 03:40:55 (permalink)
0
 
bài đã xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2011 23:41:58 bởi hoangthi. >
rumaingannam 15.04.2008 03:41:34 (permalink)
0
Mổi lần dọc thơ cua QM Ru rất vui. Cám ơn QM nhiều nhe
 
 
Ta biết ru ta một chử tình
Yên vui ngày tháng mãi lung linh
Hoa cười sắc thắm ươm hương nhụy
Ngày tháng đông đưa chuyện chúng mình
Gởi ai kia đó lời ước nguyẹn
Mộng ước ngày xanh mãi thêm xinh..
 
hì hì hì...
 

Trích đoạn: Quỳnh Muội

                  


               Quỳnh Muội Xin chúc rumaingannam vui và khỏe ,         thơ đều tay nhé. Thân mến ,



RU MÃI NGÀN NĂM  2



Ru mãi ngàn năm một chữ tình
Cho đời thêm thắm nghĩa ba sinh
Tóc tơ mãi vẹn câu thề hẹn
Vàng đá nghìn năm vẫn sắc màu
Cùng nhau ru mãi người thương nhé
Ngàn năm và ngàn năm nữa một chữ yêu !


...............Hao Quỳnh................


____________________________-

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh  
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình

Quỳnh Muội 16.04.2008 16:24:04 (permalink)
0
 




          
             Chào rumaingannam, luôn vui , khỏe , thơ vẫn đều rumaingannam nhé!
 
 
RU MÃI NGÀN NĂM (3 )
 
 
Ru anh ru trọn một đời
Ngọt ngào câu hát như thời đang yêu
Mãi
theo lòng gió muôn chiều
Gởi ngàn thương mến chắt chiu nghĩa tình
Ngàn năm duy nhất bóng hình
Nghĩa không hề nhạt tình nồng không phai
Năm nghìn  năm giấc mộng dài
Ru tròn điệu hát cho dài nhớ thương.
 
 
............Hoa Quỳnh............

______________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2008 21:08:16 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 18.04.2008 01:31:19 (permalink)
0





HOÀI VỌNG


Vườn xưa lối cũ hoa còn thắm ?
Mộng ước ngày xanh có còn nồng ?
Anh ở nơi đây đời nhuốm bụi
Phong trần dày dạn gót phong sương
Vườn xưa lối cũ bâng khuâng  nhớ
Mộng ước gởi theo cơn gió chiều
Em chốn xa vời mong em hiểu
Lòng luôn hoài vọng cố nhân ơi



................Hoa Quỳnh..............




_______________________________



Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh  
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 01:34:53 bởi Quỳnh Muội >
rumaingannam 18.04.2008 15:04:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội






HOÀI VỌNG


Vườn xưa lối cũ hoa còn thắm ?
Mộng ước ngày xanh có còn nồng ?
Anh ở nơi đây đời nhuốm bụi
Phong trần dày dạng gót phong sương
Vườn xưa lối cũ bâng khuâng  nhớ
Mộng ước gởi theo cơn gió chiều
Em chốn xa vời mong em hiểu
Lòng luôn hoài vọng cố nhân ơi



................Hoa Quỳnh..............




_______________________________



Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh  
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình


 
 
Ta biết rồi em xuân vẩn còn
Tuy em xuân vậy vẩn còn ngon
Hoa cười phong sắc đưa hương nhụy
Mộng ước trời mây đượm sắt son
Mây trắng chiều nay về đâu nhĩ
Để người quân tử đợi mỏi mòn
Một chút luyến thương ta gởi đến
Nhắn nàng Tô Thị giử lòng son...
 
            Ru mãi ngàn năm
 
Hihihihi
huongtuyet274 18.04.2008 19:59:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội






HOÀI VỌNG


Vườn xưa lối cũ hoa còn thắm ?
Mộng ước ngày xanh có còn nồng ?
Anh ở nơi đây đời nhuốm bụi
Phong trần dày dạng gót phong sương
Vườn xưa lối cũ bâng khuâng  nhớ
Mộng ước gởi theo cơn gió chiều
Em chốn xa vời mong em hiểu
Lòng luôn hoài vọng cố nhân ơi



................Hoa Quỳnh..............




_______________________________



Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh  
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình


 
BẾN ĐỢI
Bến đợi chiều ai ai vẫn đợi
Vẫn chờ mong ngóng những đầy vơi
Quỳnh ơi giọt nhớ nào thăm thẳm
Như nhớ hương quỳnh mộng lả lơi
 
Vườn xưa vẫn tím màu thuơng nhớ
Vẫn nồng giai điệu những vần thơ
Tàn đêm canh vắng trăng còn đợi
Thi hứng còn đây ta vẫn chờ!
 
                             HuongTuyet274
Lâu ni bận quá, ko ghé thăm HQ được, chúc vui và hạh phúc nhé!
Quỳnh Muội 19.04.2008 03:06:18 (permalink)
0



Trích đoạn: huongtuyet274


BẾN ĐỢI

Bến đợi chiều ai ai vẫn đợi
Vẫn chờ mong ngóng những đầy vơi
Quỳnh ơi giọt nhớ nào thăm thẳm
Như nhớ hương quỳnh mộng lả lơi

Vườn xưa vẫn tím màu thuơng nhớ
Vẫn nồng giai điệu những vần thơ
Tàn đêm canh vắng trăng còn đợi
Thi hứng còn đây ta vẫn chờ!

                          HuongTuyet274

Lâu ni bận quá, ko ghé thăm HQ được, chúc vui và hạnh phúc nhé!



_______________________________________

           Chào huongtuyet, rất vui gặp lại hôm nay , Quỳnh Muội cảm ơn huongtuyet  với bài thơ hay , tính cảm , Mong huongtuyet van vui va khoe , thơ luôn dồi dào.



BẾN HẸN
 
Bến hẹn ngày xưa buổi tiển đưa
Trăng thu soi sáng mấy hàng dừa
Hương Quỳnh thoang thoảng bay trong gió
Ngây ngất lòng nhau nói sao vừa
 
Từ buổi chia tay rời bến hẹn
Vẫn hoài trông bóng một người đi
Người xa có biết hoa Quỳnh  nhớ
Xin hãy về đây vẹn ý thơ
 
Xin hãy về đây em vẫn chờ
Cùng nhau đối ẩm dưới trăng mơ
Hương quỳnh vẫn toả khung trời mộng
Bến hẹn ngày xưa vẫn trọn lòng.
 
 
………………..Hoa-Quỳnh…………….
 

 
_______________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm

Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh  
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 10:43:14 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 21.04.2008 02:58:39 (permalink)
0





KHI TÌNH YÊU ĐẾN
                                     
 
                                Kể từ độ tình yêu lên tiếng  gọi
                       Những buổi chiều  phố nhỏ bổng thêm xinh
                          Phố BoNa  *  em chung bóng người tình
                           Từng bước nhẹ tay đan tay sóng bước
 
                                Phố BoNa bây giờ vui hơn trước
                             Ánh đèn đêm rực sáng góc trời tình
                           Cây bên đường nghiêng bóng dáng xinh
                              Giao cành sát xôn xao ngàn lá biếc                
 
                        Cũng  muốn trao ngàn chiếc hôn thắm thiết
                             Cũng  thì thầm ngàn tâm sự như em
                            Như cũng vui theo nhạc điệu quán kem
                              Giọng ca sĩ ngọt ngào như suối chảy
 
                               Những dòng xe nối đuôi trôi đi mãi
                            Góc nhỏ phố chiều bỗng thật xôn xao
                          Chung quanh em nhịp sống thật dạt dào
                            Có tình yêu nhìn đâu đâu cũng tuyệt
 
                             Hởi  ai xin đừng để lòng băng tuyết
                        Xin hãy yêu bằng rung động trái tim mình
                              Ai đang yêu hãy thử lặng mà xem
                         Vũ trụ xung quanh dường như đồng cảm !
 
 
                                   ………….Nhật Quỳnh……………


*  Đường phố Lê lợi ngày nay
____________________________________



Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh  
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình




 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 03:05:50 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 22.04.2008 00:04:53 (permalink)
0








BAO GIỜ LÃNG QUÊN





Hôm qua anh vẫy tay chào
Tình bao giờ mới trôi vào lãng quên ?

Nẻo tình em lại chông chênh
Đường yêu em bước buồn tênh lối về
Những ngày tháng cũ đam mê
Làm sao quên hẳn lần về có nhau
Tim yêu nhịp đập nghẹn ngào
Chẳng làm sao quên được những câu thì thầm !



..................Nhật Quỳnh................


__________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh  
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình


Quỳnh Muội 23.04.2008 00:23:54 (permalink)
0









CÒN  ĐÂU

 
 
                                            Bây giờ người đã thay lòng
                              Em đem nhung nhớ gởi trong đáy hồn
                                  Những ngày giá lạnh trời đông
                             Tuyết rơi phủ trắng ngập lòng của em
                                     Còn đâu nỗi nhớ êm đềm
                              Còn đâu những lúc bên thềm đợi anh
 
 
                                       ……………Nhật Quỳnh………….



_______________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh  
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 00:30:59 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 82 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9