Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 82 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 07.05.2008 11:19:00 (permalink)
0



NGÀY MAI NGÀY MỐT NGÀY KIA...



Ngày mai ngày mốt ngày kia
Và nhiều ngày nữa bỗng nhiên vắng mình
Online chẳng thấy bóng hình
Người ta có nhớ  nick  mình hay không ?
Hay là chẳng nhớ chằng mong
Chỉ là vui vậy ,chớ không nghĩ gì
Nhớ người dưng để  mà chi
Vietfun đông lắm thiếu gì người vui !
Cũng cùng chia ngọt sẽ bùi
Những gì ký ức ngủ vùi bấy lâu
Cũng như gặp bạn tâm đầu
Cũng cùng trút cạn ẩn sâu trong lòng
Cũng cùng chia sẻ ước mong
Và rồi cũng nhớ cũng mong gặp người
Thương nhớ lại cũng đầy lại vơi
Khóc cười lại cũng dòng đời trôi đi
Vietfun thế giới lắm khi 
Online thế giới mấy khi được lòng
Dù là ví dụ ở lòng
Điều ta nghĩ cũng đông người cùng nghĩ
Không ta,…đời người vẫn vậy
Thế gian nầy ai thật sự cần ai…!




.............Nhật Quỳnh............



_______________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh  
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 10:09:20 bởi Quỳnh Muội >
huongtuyet274 07.05.2008 12:22:34 (permalink)
0
KHÔNG CÒN...
Không còn lời nói với yêu thương
Không còn vụng dại với nghê thường
Chỉ là cay đắng vờn hoen mắt
Và lắng bên bờ mi mọng sương
 
Ngày mai ngày mốt ngày kia nữa
Hay đến trọn đời những kiếp sau
Duyên suông không phận làm sao hợp
Nên thế đành thôi phải phai màu
 
Đừng khóc đừng chờ hay hy vọng
Đừng buồn dĩ vãng những long đong
Hương khuya gửi gió vào mấy nhớ
Để lại tình xa....một nỗi lòng!
HuongTuyet274
Quỳnh Muội 08.05.2008 01:58:58 (permalink)
0

BIỆT LY


CON TÀU LẶNG LẺ RỜI GA
CHIỀU NAY CÓ MỘT NGƯỜI XA MỘT NGƯỜI
BÓNG TÀU ĐÃ KHUẤT XA RỒI
MÌNH EM HIU HẮT CHƠI VƠI NỖI BUỒN




..............Nhật Quỳnh.............




____________________________




Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh  
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 02:00:01 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 08.05.2008 10:40:56 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

KHÔNG CÒN...
Không còn lời nói với yêu thương
Không còn vụng dại với nghê thường
Chỉ là cay đắng vờn hoen mắt
Và lắng bên bờ mi mọng sương

Ngày mai ngày mốt ngày kia nữa
Hay đến trọn đời những kiếp sau
Duyên suông không phận làm sao hợp
Nên thế đành thôi phải phai màu

Đừng khóc đừng chờ hay hy vọng
Đừng buồn dĩ vãng những long đong
Hương khuya gửi gió vào mấy nhớ
Để lại tình xa....một nỗi lòng!
HuongTuyet274




         Cảm ơn HươngTuyet đã ghé tặng trang thơ QuynhMuoi bải thơ hay. Chux HươngTuyet mãi vui va khoe.




XÓT XA



Chiều nay góc phố mãi chờ
Bóng anh chỉ đến trong mơ thật rồi
Người người xuôi ngược có đôi
Thương em chỉ đứng đơn côi một mình
Cuối đầu nhỏ giọt lệ tình
Đèn đêm phố thị lung linh ánh nhìn
Rưng rưng mười ngón xinh xinh
Tìm nhau đan lấy bàn tay chính mình
Như đan tay với người tình
Xót xa đọng lại giửa thinh không buồn !


.....................Nhật Quỳnh...............



____________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh  
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình







Quỳnh Muội 09.05.2008 01:46:57 (permalink)
0



                              TRĂNG TÌNH TỰ



Đêm nao trăng xuống thật gần
Nghe em tình tự ngàn lần yêu thương
Bây giờ đôi ngã đôi đường
Trăng còn dỏi bóng tiếc thương cưộc tình...


...............Nhật Quỳnh.................


______________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh  
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình

Quỳnh Muội 10.05.2008 11:23:11 (permalink)
0
               







CHỈ MỘT LẦN THÔI


Nơi anh ở giờ cách xa em lắm
Em nhớ thương giữ thầm lặng góc lòng mình
Người đã xa biết bao giờ trở lại
Em mỏi mòn trông đợi một ngày mai
 
Dòng thời gian vẫn miệt mài trôi chảy
Mà người xa có trở lại bao giờ
Tóc mai xưa cũng dài theo điệu nhớ
Phai màu hơn qua những tháng năm dài

 
Nếu mai nầy vô tình ta gặp lại
Biết được rằng có người chờ mãi người đi
Có nghe lòng mình xôn xao kỹ niệm
Hay trong đời tình chỉ bấy nhiêu thôi !
 
Mái tóc ngày xưa còn bồng bềnh một thuở
Hay bước phong sương gió bụi dặm dài ?
Hãy dừng bước sông hồ một lần ngoảnh lại
Một lần thôi cũng đủ ấm hồn ai !
 

...........Nhật Quỳnh...........





_______________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh  
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 21:45:41 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 13.05.2008 00:44:46 (permalink)
0


                                  

                                 
                                                                         LỄ VU LAN



Hôm nay ngày lễ Vu Lan
Lễ chùa mới sáng vội vàng con đi
Thấp nhang khấn nguyện thầm thì
Cầu trời ban xuống những gì con xin
Cầu cho cha mẹ an bình
Sống lâu trăm tuổi thoả tình con thơ
Mồ côi con sẽ bơ vơ
Dẫu bao nhiêu tuổi cũng thời trẻ con
Với mẹ con mãi còn non
Cha mẹ theo mãi bước con vào đời
Con còn cha mẹ trên đời
Vu Lan về với rạng ngời niềm vui
Nghe xung quanh tiếng sụt sùi
            Của người thầm khấn bùi ngùi lệ rơi
Giọt dài giọt vắn đầyvơi
Có bông hồng trắng gắn nơi ngực người
Nhìn người con thấy bồi hồi
Người ta giờ đã mồ côi mất rồi
Lặng thầm con dấu niềm vui
Dấu bông hồng thắm đỏ tươi ngực mình
Như lời chia sẽ chân tình
Mong đời bớt cảnh điêu linh với người



..........Nhật quỳnh............


___________________________


Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm

Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh  
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 23:59:27 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 14.05.2008 19:45:40 (permalink)
0
                              





                                        MAI NẦY QUA BẾN BẮC CẦN THƠ


 
Mai nầy qua bến Bắc Cần thơ  (*)
Nước vẫn mênh mông quyện đôi bờ
Sông Hậu mọc lên cây cầu mới
Đèn giăng rực sáng một góc trời
 
Ngút ngàn mây trắng lửng lờ trôi
Soi bóng lòng sông chảy ngược dòng
Ai về qua lại dòng sông Hậu
Thầm hỏi chuyến phà đã về đâu ? !
 
Buồn hiu hắt gió mùa thu thổi
Gờn gợn nước sông một bóng trăng
Chuyến phà  năm cũ rời xa mãi
Mất hút nơi nào giửa xa xăm
 
 Ai từng mong đợi  những chuyến phà
Đã từng xuôi ngược những lần qua
Chuyến phà xa vắng mà như đã
Sống lại trong lòng mỗi lần qua
 
 

( * ) Cầu Cần Thơ đang xây


 ............. Nhật Quỳnh.............



Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
tóc rủ màu sương nên đờ không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.











<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2008 19:53:00 bởi Quỳnh Muội >
Mỹ Trinh 15.05.2008 06:16:27 (permalink)
0
MAI NẦY QUA BẾN BẮC CẦN THƠ
Mai nầy qua bến Bắc Cần thơ (*)
Nước vẫn mênh mông quyện đôi bờ
Sông Hậu mọc lên cây cầu mới
Đèn giăng rực sáng một góc trời

Ngút ngàn mây trắng lửng lờ trôi
Soi bóng lòng sông chảy ngược dòng
Ai về qua lại dòng sông Hậu
Thầm hỏi chuyến phà đã về đâu ? !

Buồn hiu hắt gió mùa thu thổi
Gờn gợn nước sông một bóng trăng
Chuyến phà năm cũ rời xa mãi
Mất hút nơi nào giửa xa xăm

Ai từng mong đợi những chuyến phà
Đã từng xuôi ngược những lần qua
Chuyến phà xa vắng mà như đã
Sống lại trong lòng mỗi lần qua


( * ) Cầu Cần Thơ đang xây


............. Nhật Quỳnh.............




MAI NẦY QUA BẾN BẮC CẦN THƠ

Mai này qua bến Bắc Cần Thơ
Gió lộng trời cao phất ngọn cờ
Cầu đưa hai lối chung khoảnh khắc
Hậu giang trang sử ta từng mơ...

Ghi vào tiềm thức chuyến phà xưa
Mỗi độ về qua nghe gió lùa
Đợi chờ nửa buổi phiên chợ sớm
Qua chợ Cần Thơ đã là trưa!

Mai chạy xe qua cây cầu mới
Mẹ kể con nghe chuyện một thời
Một thuở hoa niên đi thành phố
Đợi chờ nắng đổ ướt mồ hôi

Mai về ghé lại bên lề vắng
Hỏi người mua bán cuộc thăng trầm
Giờ sống ra sao phà đi vắng ?
Vui buồn đọng lại giọt từ tâm...

Mỹ Trinh

Quỳnh Muội 16.05.2008 00:06:26 (permalink)
0




             
             Quynh Muội cam on ban My Trinh đã ghé lại trang thơ , để lại bài thơ nhiều xúc cảm , chuc ban luôn nhiều sức khoẻ an bình và hạnh phúc. mong được chào đón bạn nơi đây.
Quỳnh Muội 16.05.2008 23:47:29 (permalink)
0





THÁNG NĂM



Tháng năm phượng thắm góc sân trường
Trao nhau cho hết những niềm thương
Ngày mai ly biệt đời mưôn hướng
Đọng lại chỉ còn lưu bút thương


............Nhật quỳnh............


____________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
tóc rủ màu sương nên đờ không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.
Quỳnh Muội 17.05.2008 23:28:17 (permalink)
0





CẢM ƠN GIỌT NẮNG



Sớm mai giọt nắng thêm hồng
Cảm ơn nắng đã tô hồng má em.
Nghiêng nghiêng dáng nhỏ bên thềm
Cho anh nỗi nhớ dịu êm cả ngày
Nắng về cho ấm lòng ai
Má hồng cho một người say giấc tình
Cảm ơn giọt nắng lung linh
Soi vào đôi mắt hữu tình của em
Anh nghe trong trái tim êm
Chút duyên mộng mị êm đềm bên em.


.............Nhật Quỳnh..............


______________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
tóc rủ màu sương nên đờ không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.





Quỳnh Muội 18.05.2008 14:48:47 (permalink)
0




HOA TUYẾT


Sài Gòn không có mùa đông
Những con phố không rơi đầy hoa tuyết
Nhưng kể từ khi anh xa em biền biệt
Sống giửa sài gòn hoa tuyết phủ trắng lòng em.


..................Nhật Quỳnh..................



______________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
tóc rủ màu sương nên đờ không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2008 14:57:00 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 19.05.2008 14:40:09 (permalink)
0






THƯ TÌNH MÀU MỰC TÍM


Thuở ấy em yêu màu mực tím
Thư tình viết tím cả ngàn trang
Ngàn trang giấy trắng muôn dòng tím
Tím cả lòng anh đến tận giờ


........................Nhật Quỳnh...........


____________________________________


Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
tóc rủ màu sương nên đờ không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.





<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 14:41:24 bởi Quỳnh Muội >
VANDINH THUAN 19.05.2008 14:41:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội




                             TRĂNG TÌNH TỰ



Đêm nao trăng xuống thật gần
Nghe em tình tự ngàn lần yêu thương
Bây giờ đôi ngã đôi đường
Trăng còn dỏi bóng tiếc thương cưộc tình...


...............Nhật Quỳnh.................





______________________________________

Em có nghe


Em có nghe tiếng thời gian đang vỡ
Những mẩu hoàng hôn đang tơi tả trong chiều
Em có nghe trong thăm thẳm sáo diều
Còn ai oán vọng về ngơ ngác.
 
Nụ hôn kia còn chưa kịp dứt
lời yêu thương còn văng vẳng đâu đây.
Vầng trăng xưa nay đã hao gầy
vẫn soi bóng dõi xuống từng góc phố
 
Em có nghe tiếng hạ về chua xót
giữa con đường em đã nói...yêu anh./.
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 82 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9