Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 82 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 24.11.2007 23:47:21 (permalink)
0



GIÓ LAY
 
 
Hôm nay tay ở trong tay
Truyền nhau hơi ấm tháng ngày bên ai
Ngày mai xa cách dặm dài
Gió lay lại nhớ tay ai một thời
Gió lay lạnh lắm người ơi
Mình em với một góc trời lẻ loi
Đâu rồi nửa mảnh trăng côi
Còn đây nửa mảnh cuối trời trôi êm
Gió đừng trêu cợt hồn thêm
Cũng đừng thổi nát lòng em lúc nầy
 
 
 
24-11-07
Nhật quỳnh



___________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 08:12:24 bởi Quỳnh Muội >
#16
    Quỳnh Muội 25.11.2007 13:59:53 (permalink)
    0
                        
     
     
     
     NGHIỆT NGà
     
     
    Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
    Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
    Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
    Thì hồn phải bơ vơ vạn nẻo hành trình
     
     
    .    ........Hoa - Quỳnh.........
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2007 09:04:02 bởi Quỳnh Muội >
    #17
      Quỳnh Muội 26.11.2007 08:38:14 (permalink)
      0
       
       
       
      MÃI TÌM DƯ ẢNH
           
       
      Ngày xưa cùng học chung trường
      Chúng mình hai đứa vẫn thường bên nhau
      Tan trường em trước anh sau
      Mắt chờ mắt đợi xôn xao lối về
      Chiều qua mấy nẻo đường đê
      Nhìn chim sãi cánh về nơi cuối trời
      Mây chiều lơ lửng muôn nơi
      Khói lam chiều toả chơi vơi bên hè
      Yên bình một bức tranh quê
      Bỗng đâu chinh chiến tràn về quê hương
      Giả từ em, giả từ trường
      Giả từ cánh phượng còn vương nắng chiều
      Giả từ áo trắng thân yêu-
      Giả từ đồng lúa những chiều gió lay
      Bàn tay xiết chặt bàn tay
      Lời yêu chưa ngỏ dặm dài cách xa
      Đường hành quân mãi bôn ba
      Thư hồng ngàn dặm gởi ra chiến trường
      Trọn tình em gái hậu phương
      Sẽ không sợ cảnh yêu thương lỡ làng
      Dẫu không đính ước đá vàng
      Mà trong sâu thẳm vô vàn yêu thương
      Thư về kể chuyện chiến trường 
      Người lính trẻ cũng vấn vương tình  buồn
      Nước sông vẫn chảy về nguồn 
      Thời gian vẫn cứ trôi suông bên đời
      Chiều nay nước mắt  em rơi
      Mờ dòng chữ đọc thư nơi chiến trường
      Người vì đất nước quê hương
      Bước đường chinh chiến can cường hy sinh
      Nẻo đường kỷ niệm một mình
      Bóng chiều phủ nhuộm tím vùng thôn quê
      Chiều nay vẫn  nẻo đường đê
      Vẫn chim vỗ cánh bay về phương xa
      Biết bao ngày tháng trôi qua
      Em tìm dư ảnh người xa không về.


      ………………..Hoa - Quỳnh……………..


      ______________________________________


       
       
       
      Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
      Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
      Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
      Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình



      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2007 09:05:07 bởi Quỳnh Muội >
      #18
        Spring07 26.11.2007 16:45:23 (permalink)
        0
        Ôi !!!...
        Trách làm chi những lẽ thường được mất
        Buồn làm chi quy luật dòng thời gian
        Thế mới hay lửa lớn thử được vàng
        Tia nắng sáng chói chang sau đêm tối
        ...
        Hạnh phúc - phải chăng ngày chờ tháng đợi
        Mỏi mòn trông vời vợi khuất xa xăm
        ..........
        hihi
        Chúc HoaQuynh luôn zui zui zui
        #19
          Quỳnh Muội 27.11.2007 08:44:54 (permalink)
          0
          NẾU
           
          Nếu khoảng trời xanh không còn mây nữa
          Không gian buồn vì vắng những cơn mưa
          Chiều đơn lạnh không còn hoàng hôn tím
          Cỏi lòng em thương biết mấy cho vừa
          Khoảng trời sẽ cao, chân trời sẽ xa thêm nữa
          Và hồn em trống vắng đến nghẹn ngào
           
           
          .............Hoa - Quynh.............
           
           
           
           
          _________________________________
           
          Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
          Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
          Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
          Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
           
          #20
            Quỳnh Muội 27.11.2007 11:07:47 (permalink)
            0
             

                  KHOẢNG TRỜI RIÊNG
             
            Đời người có những giây phút viết thành thơ
            Nên em cũng có khoảng trời riêng để nhớ
            Có một thuở em vì anh trăn trở
            Rồi giữ lưu giây phút ấy trong đời
             
            Có những đêm huyền dịu ánh trăng trôi
            Có cánh diều giửa muôn chiều gió lộng
            Có biển rộng mênh mông dàu dạt sóng
            Khoảng trời riêng em mộng ước dâng đầy
             
            Khoảng trời em có thảm cỏ vườn cây
            Khóm trúc vườn tre, con đường vàng cỏ nhớ
            Có bóng người thân yêu luôn chờ đợi
            Kịp sẻ chia những lắng đọng của lòng
             
            Có những  dòng sông chảy về  biển rộng
            Những cánh buồm lướt sóng giửa trùng dương
            Để khoảng trời riêng có giây phút vấn vương
            Trải lòng rộng hướng tình thương chờ đợi
             
            Khoảng trời riêng của em thật  vời vợi  
            Dù quanh em sự sống vẫn nhịp nhàng
            Khoảng trời riêng vẫn một cỏi miêng mang
            Với những ước mơ chẳng bao giờ  có thật
             
            Nhiều khi đời em có những lo toan tất bật
            Em vẫn còn có một  khoảng trời riêng
            Để nhừng khi lòng bề bộn muộn phiền
            Em tìm lại cho hồn vơi cay đắng
             
            ………….. Hoa – Quỳnh …..……….
             
             
             



            _____________________


            Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
            Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
            Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
            Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2007 11:30:53 bởi Quỳnh Muội >
            #21
              huongtuyet274 27.11.2007 12:48:22 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Quỳnh Muội


              GIÓ LAY
               
               
              Hôm nay tay ở trong tay
              Truyền nhau hơi ấm tháng ngày bên ai
              Ngày mai xa cách dặm dài
              Gió lay lại nhớ tay ai một thời
              Gió lay lạnh lắm người ơi
              Mình em với một góc trời lẻ loi
              Đâu rồi nửa mảnh trăng côi
              Còn đây nửa mảnh cuối trời trôi êm
              Gió đừng trêu cợt hồn thêm
              Cũng đừng thổi nát lòng em lúc nầy
               
               
               
              ......................Hoa - Quỳnh..............
               








              ----------------------------------------------------


              Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
              Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
              Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
              Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
               


               
               
              GIÓ LAY!
               
              Gió lay một thoáng lạnh lùng
              Sương khuya dìu dịu trăng rung đáy hồ
              Hồn ai còn mảnh hoang khô
              Tình ai còn lặng dưới mồ chưa tan
              Gió lay từng khắc bàng hoàng
              Lay tim héo hắt hồn hoang mộng trần
              Lay buồn lay tỉnh cố nhân
              Lay duyên đã nhạt hồng trần đã phai
              Lay tình lay kiếp mối mai
              Gió lay lay mãi ngày dài nhớ thương
              Trăng côi soi mấy dặm trường
              Mà nay gió gọi vấn vương hoang buồn
              Gió lay mây gọi mưa tuôn
              Để cho hồn nhớ phủ buồn giấc mơ
              Gió lay lay lắt ơ hờ
              Gió lay trêu cợt câu thơ tỏ tình
              Gió lay đùa cợt người xinh
              Để người vui vẻ quên mình kiếp hoa
              Gió lay cho bớt nhạt nhòa
              Cho em thôi nát kiếp hoa bạc tình!
               
               
              Rất vui nếu được tham gia chủ đề này cùng bạn!Chúc vui và hạnh phúc!
              #22
                Quỳnh Muội 28.11.2007 08:55:29 (permalink)
                0
                GIÓ LAY!

                Gió lay một thoáng lạnh lùng
                Sương khuya dìu dịu trăng rung đáy hồ
                Hồn ai còn mảnh hoang khô
                Tình ai còn lặng dưới mồ chưa tan
                Gió lay từng khắc bàng hoàng
                Lay tim héo hắt hồn hoang mộng trần
                Lay buồn lay tỉnh cố nhân
                Lay duyên đã nhạt hồng trần đã phai
                Lay tình lay kiếp mối mai
                Gió lay lay mãi ngày dài nhớ thương
                Trăng côi soi mấy dặm trường
                Mà nay gió gọi vấn vương hoang buồn
                Gió lay mây gọi mưa tuôn
                Để cho hồn nhớ phủ buồn giấc mơ
                Gió lay lay lắt ơ hờ
                Gió lay trêu cợt câu thơ tỏ tình
                Gió lay đùa cợt người xinh
                Để người vui vẻ quên mình kiếp hoa
                Gió lay cho bớt nhạt nhòa
                Cho em thôi nát kiếp hoa bạc tình!

                __________


                Cảm ơn HuongTuyet274 đã gởi cho những vần thơ hay chia sẻ.
                 HQ xin đáp lại vài dòng thơ để kỷ niệm lần tri ngộ tai vnthuquan.
                Thương chúc HuongTuyet nhiều sức khỏe, luôn vui vẽ và hạnh phúc.



                GIÓ LAY !
                 
                 
                Nhẹ như cơn gió chiều nay thổi
                Mà buốt lòng em đến tái tê
                Gió chỉ lay thôi mà hồn rát
                Gió nhẹ xoáy hồn ngưng nhịp tim
                Gió ơi xin gió đừng lay nữa
                Xao dộng vầng trăng nấp đáy hồ
                Cho em  khơi dậy niềm thương nhớ
                Ghé chi cho nát mảnh hồn côi
                Nhẹ như cơn gió chiều nay thổi
                Nhẹ thế thôi mà chao mảnh hồn !
                 
                 
                 …………Hoa – Quỳnh …………
                 
                 
                  
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2007 09:50:13 bởi Quỳnh Muội >
                #23
                  Quỳnh Muội 28.11.2007 10:22:20 (permalink)
                  0

                  Ôi !!!...
                  Trách làm chi những lẽ thường được mất
                  Buồn làm chi quy luật dòng thời gian
                  Thế mới hay lửa lớn thử được vàng
                  Tia nắng sáng chói chang sau đêm tối
                  ...
                  Hạnh phúc - phải chăng ngày chờ tháng đợi
                  Mỏi mòn trông vời vợi khuất xa xăm..........
                  hihi
                  Chúc HoaQuynh luôn zui zui zui

                   
                  ****************************
                   
                  --------Chào Spring07,Hoa-Quỳnh cảm ơn những dòng thơ hay  chia sẻ, của bạn thật nhiều, gởi Spring07 thêm 4 câu thơ buồn nửa nhé. chúcc Spring07 luôn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
                   
                   
                                  ---------ooo---------
                   
                                  Em tuổi trẻ cuộc đời ngàn lối mở
                                  Lời yêu thương không bở ngở đầu môi
                                  Tôi mái tóc hoa râm vàng võ tuổi đời
                                  Ấp úng mãi chưa dược nửal ời tình ái
                   
                                           ......Hoa - Quỳnh.....
                  #24
                    Quỳnh Muội 30.11.2007 15:40:26 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                     
                    EM CHƯA THỂ NÓI LỜI TỪ BIỆT
                     
                    ---------o0o -------
                     
                    Em lãng phí ngàn nụ hôn tuổi trẻ
                    Ngàn nụ hôn tình cháy bỏng bờ môi
                    Em ngây thơ chưa một lần tự hỏi
                    Người có yêu em như em đã yêu người

                     Người không tạ từ mà mãi xa xôi
                    Nên bao tháng ngày nước mắt  em rơi
                    Khóc tình đầu một thuở đã lên ngôi
                    Giờ lặng lẻ bay theo ngàn gió bão
                     
                    Người vào yêu bằng trái tim gian dối
                    Em dại khờ nào hiểu rỏ thế đâu
                    Em bây giờ  đôi mắt thẩm quần sâu
                    Lòng trỉu nặng khi tình đầu dang dở
                     
                    Người đi rồi có để lòng trăn trở
                    Thương mảnh hồn vỡ nát bởi người không
                    Em nơi đây máu nhuộm trái tim hồng
                    Hồn buốt lạnh thắm tuổi đời thơ dại
                     
                    Lời yêu người sao cứ còn nhớ  mãi
                    Em tội tình vẫn cứ đắm cứ say
                    Cứ mê muội hồn chưa lần tỉnh táo
                    Vẫn bồng bềnh,  dẫu nghe xót  buồng tim
                     
                    Vẫn bơ vơ trên vạn nẻo đường tìm
                    Vẫn âm thầm đếm bước giửa trời đêm
                    Mưa nhẹ rơi mưa thấm lạnh tâm hồn
                    Tìm kỷ niệm tình yêu vừa vụng vỡ.
                     
                     
                    ………..Hoa – Quỳnh…………
                     

                    -----------------------------------------------------
                     
                    Đời thêm nhạt vì....son môi không còn thắm
                    Tình đã phai vì....mắt biếc chẳng còn xanh
                    Tóc rủ màu sương....nên dời không bến đợi
                    Hồn phải bơ vơ.... trên vạn nẻo hành trình
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2007 08:40:29 bởi Quỳnh Muội >
                    #25
                      Quỳnh Muội 01.12.2007 17:36:15 (permalink)
                      0
                                                          
                       
                       
                            
                      MƯA ĐÊM GÁC TRỌ
                       
                      (Theo tâm sự một sinh viên  Đại học Bách Khoa Tp,HCM)
                       
                      ------oooo----
                       
                      Tiếng mưa rơi rơi đều trên gác trọ
                      Con cuộn mình trong gối ấm chăn êm
                      Lũ bạn con cũng chăn ấm gối mềm
                      Đời sinh viên tụ về đây trọ học
                       
                      Những buổi đầu nhớ nhà buồn muốn khóc
                      Nhìn lại qua  đâu có đứa  như con
                      Con trai gì mà gót  đỏ chân son
                      Con trai gì mới xa nhà vương  lệ
                       
                      Dẫu biết là con trai không nên thể
                      Không yếu lòng như lời mẹ dạy khuyên
                      Mưa đêm nay con chạnh nỗi niềm riêng
                      Kỹ niệm  đong đầy  trong con nhiều lắm
                       
                      Ngày con đi mắt mẹ buồn sâu thẳm
                      Mẹ nắm tay ra đến ngỏ dặn dò
                      Con xa nhà chắc mẹ phải thêm lo
                      Đường trần thế con ơi nhiều cạm bẩy
                       
                      Mẹ tin con nhưng vẫn hoài nghĩ vậy
                      Con có bao giờ xa mẹ một ngày đâu
                      Nơi phố chợ nhớ giữ lòng con nhé
                      Con cố học hành tạo chút công danh
                       
                      Trao  tay con số tiền mẹ để dành
                      Mẹ chắt chiu từ con vào trung  học
                      Thân mẹ quảng chi gian truân khó nhọc
                      Quảng gì đâu những đêm lạnh trời se
                       
                      Gác trọ đêm nay mưa rả rít bên hè
                      Lòng  càng nhớ mẹ thân yêu nhiều lắm
                      Nhớ đôi mắt cứ xa vời thăm thẳm
                      Vầng trán suy tư in đậm nỗi niềm
                       
                      Con nghe mình thật đau buốt trái tim
                      Nghĩ về  mẹ lòng thêm quặn  thắt
                      Những lúc bên  cạnh  học bài mẹ nhắc
                      Ngủ đi con đêm cũng  đã khuya rồi
                       
                      Một bàn tay  đầy, hai bàn tay  lại vơi
                      Con lớn lên theo nhọc nhằn của  mẹ
                      Tuổi bốn mươi với cuộc đời phẳng lặng
                      Thuở thôi nôi cha mẹ rẽ đôi đường
                       
                      Nuôi con thơ mẹ dành hết tình thương
                      Bên chiếc máy may với tấm lòng người mẹ
                      Giờ mẹ của con  đâu  còn  trẻ nữa
                      Bởi thân cò đơn độc giửa nắng mưa
                       
                      Mười tám năm sống cuộc đời đơn  lẻ
                      Giửa dòng đời  chỉ có mẹ và con
                      Cùng sẻ chia nhau mười mấy năm tròn
                      Những gian truân và buồn vui cuộc sống
                       
                      Căn nhà mình hôm nay chắc thêm rộng
                      Mẹ  chắc còn đang nhịp võng đong đưa
                      Mẹ ơi đêm nay  qua rồi một nửa
                      Mẹ hãy ngủ đi một giấc ngủ tròn
                       
                      Xin mẹ cũng đừng lo nghĩ cho con
                      Đường công danh con nhất quyết lo tròn
                      Mẹ ơi  hãy an lòng ghi lời con hứa 
                      Mẹ sẽ trọn nụ cười, quên gian khổ ngày xưa.
                       
                      ………..Hoa_Quỳnh ……….
                       
                      ___________________________________________ 
                       

                      Đời thêm nhạt vì …….son môi không còn thắm
                      Tình đã phai vì ……mắt biếc chẳng còn xanh
                      Tóc rủ màu sương…… nên dời không bến đợi
                      Hồn phải bơ vơ….. trên vạn nẻo hành trình

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2007 19:49:04 bởi Quỳnh Muội >
                      #26
                        Quỳnh Muội 03.12.2007 22:06:15 (permalink)
                        0
                        TRĂN TRỞ
                         
                        Chiều buông vội hoàng hôn về qua ngỏ
                        Mây vô tư bay kín cả trời mơ
                        Đêm tương tư dệt mộng viết vần thơ
                        Hồn đứng đợi ở bên lề nỗi nhớ
                        Lòng muốn viết hết những điều trăn trở
                        Nhưng hồn thơ buốt lạnh ý mong chờ   
                         
                                         ..........Hoa-Quỳnh.......    
                        #27
                          Quỳnh Muội 03.12.2007 22:57:15 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                                                                            THÌ THẦM
                           
                           
                          Anh giờ  dứt áo ra đi
                          Em giờ một cỏi thầm thì riêng em
                          Máu hồng ngưng chảy về tim
                          Xót xa đọng lại giửa miềnthương đau
                          Từ khi anh vẫy tay chào
                          Niềm thương nỗi nhớ gời vào hư không
                           
                          ____________
                           
                           
                          Sống bên người em lạnh lẻo gối chăn
                          Nên giấc ngủ cứ chông chênh theo ngày tháng
                          Những tiếng nấc trong đêm trường đứt quảng
                          Oặn lòng đau thương tiếc quảng ngày xanh
                           
                          ____________
                           
                          Em ngu ngơ nhất trên đời
                          Khi không khờ khạo trao người nụ hôn
                          Để rồi như kẻ mất hồn
                          Tuổi ngây thơ đà vùi chôn phút nầy.
                           
                          ____________
                           
                          Cong môi khép mắt đợi chờ
                          Ngây thơ em gởi cho người nụ hôn
                          Son môi có bám vào hồn
                          Mong màu son ấy vẫn còn trong tim !
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2007 17:52:31 bởi Quỳnh Muội >
                          #28
                            Quỳnh Muội 06.12.2007 18:09:37 (permalink)
                            0




                            VIẾNG MỘ ANH
                             
                            Thế là anh đã đi xa

                            Hoá thân vào với cỏ hoa đất trời
                            Buồn vui khép lại một đời
                            Luân hồi còn có luân hồi tái sinh ?
                            Thân em đứng trụ một mình
                            Giửa muôn vàn những bóng hình còn đây
                            Một năm là mấy trăm ngày
                            Mấy trăm đêm nữa vơi đầy xót xa
                            Chiếc giường một nửa thừa ra
                            Bao đêm thao thức gối nhoà lệ tuôn
                            Chiều nay ôm một nỗi buồn
                            Em ra viếng mộ gió luồn mưa bay
                            Không còn ai để giải bày
                             Những buồn vui những đắng cay đời mình
                            Nghẹn ngào nuốt lệ lặng thinh
                            Một mình cũng chỉ một mình đứng đây
                            Cỏ non héo úa tháng ngày
                            Ở đây vắng quá mưa bay thật buồn.
                             Bóng chiều phủ khắp ngàn phương
                            Nén hương cầu nguyện Tây phương vĩnh hằng !
                             
                             
                            ……………..……Hoa Quỳnh………………..




                            _______________________________-

                            Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
                            Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh         
                            Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
                            Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 21:33:22 bởi Quỳnh Muội >
                            #29
                              Quỳnh Muội 08.12.2007 10:10:04 (permalink)
                              0
                                  


                              LÁ VÀNG BAY TRÊN GIẤY



                              Trong gió lá vàng bay
                               Rực rỡ nắng chiều nay
                               Anh hởi anh có hay
                              Mùa thu đang trở dậy
                               
                                             Chiều thu gió heo may                
                              Lác đác chao quanh  đây
                                                  Em ngồi đếm lá bay                   
                               Tim khắc khoải từng ngày
                               
                               Giờ anh phương trời ấy
                              Lá vàng có bay bay
                              Có nhớ những tháng ngày
                              Thu về tay trong tay
                                                                                                                                                         
                              Cuối trời mây trắng bay
                              Em vẫn  ngồi nơi đây
                              Lá vàng bay trên giấy
                              Thương xót mảnh tình nầy

                                  ...........Hoa_Quỳnh...........

                               

                              ________________________

                              Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                              Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                              Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                              Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 21:42:53 bởi Quỳnh Muội >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 82 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9