Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 82 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 20.05.2008 10:28:11 (permalink)
0








MÙA ĐÔNG ...



Mùa đông đang còn ở nơi xa
Mà ngày đông như đang về qua ngỏ 
Cái lạnh mùa đông lồng trong gió
Đất trời buồn như cũng buốt thịt da
Những giọt nắng bồi hồi trốn chạy
Gió chỉ thì thầm mà lạnh thấm lòng em.



.................Nhật Quỳnh.................



___________________________________________


Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
tóc rủ màu sương nên đờ không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 12:02:56 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 21.05.2008 02:01:32 (permalink)
0

Trích đoạn: VANDINH THUAN


Em có nghe

Em có nghe tiếng thời gian đang vỡ
Những mẩu hoàng hôn đang tơi tả trong chiều
Em có nghe trong thăm thẳm sáo diều
Còn ai oán vọng về ngơ ngác.
 
Nụ hôn kia còn chưa kịp dứt
lời yêu thương còn văng vẳng đâu đây.
Vầng trăng xưa nay đã hao gầy
vẫn soi bóng dõi xuống từng góc phố
 
Em có nghe tiếng hạ về chua xót
giữa con đường em đã nói...yêu anh./.





       Cảm ơn ban VANDINH THUAN đã ghé lại trang thơ và để lại bài thơ xúc cảm, QM xin được họa lại  để cùng chia se với bạn , chuc ban nhieu niem vui,



                                           
EM ĐANG NGHE
 
 
Em đang nghe tiếng thời gian nức nở
Hoàng hôn buồn nhuộm tím khoảng trời xa
Trong không gian sáo diều ru điệu hát
Chiều vội buông ánh nắng sớm nhạt nhòa
 
Nụ hôn xưa còn đọng trong mắt biếc
Lời yêu xưa tha thiết giữ nơi lòng
Người vội đi cho hồn thêm khoảng trống
Giọt lệ tình cháy bỏng mảnh hồn em
 
Và đâu đây tiếng thì thầm của gió
Rót vào tai chua xót những lời tình
 
                                              
                  ………….Nhật Quỳnh ……………




___________________________________________

 
Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
tóc rủ màu sương nên đờ không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 02:04:57 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 22.05.2008 09:36:13 (permalink)
0
                                                  





CHIA TAY


Quán xưa lần cuối bên anh
Khoảng trời ly biệt vây quanh chúng mình
Nói đi anh , đừng lặng thinh
Cùng em trút cạn lời tình hôm nay
    Rồi mai xa cách dặm dài
Chia tay rẽ lối về hai phương trời
Nhẹ bay khói thuốc chơi vơi
Ly cà phê đắng đầy vơi nỗi niềm
Lòng anh riêng khoảng trời riêng
Còn em tìm đếm ưu phiền lòng em
Ngày mai một chuyến bay đêm
Vẫy tay từ tạ thêm xa cách tình
Nhìn nhau  mắt lệ lung linh
Quán vô tình trổi bản nhạc tình ngày xưa
Ngoài trời từng giọt mưa thưa
Em ngồi đếm những giọt mưa trong lòng
 Chỉ còn một cỏi mênh mông
Anh đi mang nửa mảnh hồn của em
Gời anh nửa mảnh hồn em
Em còn một nửa đêm đêm ru tình  !


Nhật Quỳnh





______________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh

Tóc rủ màu sương nên đờ không bến đợi

Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 09:39:07 bởi Quỳnh Muội >
Vũ Hồ Trường Giang 23.05.2008 18:56:41 (permalink)
0



KHÔNG ĐỀ


Vèo trông lá rụng trưa hè
Âm thanh đồng vọng bốn bề không gian
Lẽ đời thấu hết ruột gan
Nồng nàn bằng hữu gian nan nhân tình
Mưốn theo gió gửi lòng minh
Cũng vơi hờn giận cũng đầy nhớ thương
Để khi xa cách đôi đường
Trong nhau còn mãi vấn vương nỗi đời
Dẫu rằng tan nát chia phôi
Lẻ đơn cánh mỏng cuối trời mênh mang
Trái tim rung một tiếng đàn
Chắt chiu cuối biển đầu ngàn sương giăng.


Trưa hè 2008

Vũ Hồ trường Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2008 18:59:35 bởi Vũ Hồ Trường Giang >
Quỳnh Muội 23.05.2008 22:24:30 (permalink)
0




SAO LẠI VẪN ĐƠN CÔI



Mai nầy đây em chẳng còn được nắm lấy tay anh
Bên góc phố cũng không còn nôn nao đứng dợi
Thời gian  trôi , và mình  sẽ xa nhau vời vợi
Đã chia tay rồi còn chờ đợi được nửa sao
 
Em thầm bảo thôi đừng thương nhớ nữa
Dấu yêu xưa xin cho chóng nhạt nhòa
Nồng nàn cũ xin  trở thành quá khứ
Một nửa mảnh hồn đâu đủ để hồi sinh
 
Hôm chia tay gởi anh nửa mảnh hồn
Em chỉ  giử  nửa mảnh hồn còn  lại
Và nửa mảnh hồn anh em  ghép lại
Một mảnh thật tròn mà sao lại vẫn đơn côi



                                    Nhật Quỳnh


__________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn
thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh

Tóc rủ màu sương nên đờ không bến đợi

Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2008 22:27:15 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 25.05.2008 14:51:01 (permalink)
0





KHÔNG ÂM THẦM LẦN NỮA LẶNG NHÌN NHAU
 


 
Vừa mới đó tay siết tay thật khẻ
Em ra về lòng thấy nhớ làm sao !
Vậy mà suốt buổi ngồi bên nhau lặng lẻ
Chỉ nhìn thôi không nói được câu nào…!
Chỉ nhìn thôi có nói được gì đâu
Ngàn dấu ái qua ánh nhìn tha thiết
Tay vụng về  em xoay tròn ly nước
Anh suy tư khói thuốc quyện vòng quanh
Em  trách mình sao chẳng nói yêu anh
Khi muốn gởi về anh nhiều dấu ái
Sao không nói trong lòng em mãi mãi
Chỉ có anh và duy nhất mình anh
Mong một tuần sẽ qua thật là nhanh
Chiều chúa nhật chúng mình vui tao ngộ
Lại dừng chân nơi quán… Chiều Cuối Phố
Em không vụng về xoay tròn ly một chổ
Cũng không âm thầm lần nữa lặng nhìn nhau !...



                                                                         Nhật Quỳnh
             

_____________________________


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 09:16:37 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 26.05.2008 23:52:14 (permalink)
0




THIÊN ĐÀNG TRẦN THẾ
 
 
Hãy nằm sát bên anh thêm nhiều nữa
Đêm nầy đây chỉ riêng của chúng mình
Ánh trăng vàng đang tỏa sáng lung linh
Ta hòa quyện cùng nhau em yêu nhé
Hãy tròn tay siết một vòng chặt nhé
Vòng tay anh mạnh mẻ quyết ôm ghì
Môi tìm môi mắt tìm ánh tình si
Hai thân thể cuộn mình nhau thành một
Chung nhịp thở tim hồng rung đồng nhịp
Phút thiên đàng cũng chỉ đến thế thôi
Cùng rạo rực tăng dần theo nhịp thở
Thời gian trôi mà cứ ngỡ đã dừng
Vòng tay anh thêm thắt chặt tấm lưng
Đêm ngà ngọc không còn trong mộng mị
Đất trời còn quay hay đang dừng nhỉ ?
Mặc! Chúng mình cứ say giấc mơ tiên
Cỏi trần gian đâu hẳn chỉ lụy phiền
Mà vẫn có một thiên đường trên trần thế
Nữa đi em  …hòa chung hai thân thể
Đừng bao giờ mình rời nhau nhé em yêu !



Nhật Quỳnh…



__________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh

Tóc rủ màu sương nên đờ không bến đợi

Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 09:19:49 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 29.05.2008 01:06:34 (permalink)
0





TUỔI MƯỜI SÁU




Tuổi mười sáu còn thơm mùi giấy mực
Đã biết yêu và biết mộng đợi chờ
Chiều bâng khuâng cuối lớp nghĩ vẫn vơ
Hồn chấp cánh bay theo ngàn gió lộng

Ngoài cửa lớp , khoảng trời xanh cao rộng
Cánh phượng hồng theo gió lộng chao nghiêng
Sách vỡ làm chi thêm những muộn phiền
Chỉ ảo tưởng bóng hình riêng cỏi mộng !


Nhật Quỳnh


_______________________________

Người_Thích_Đùa 29.05.2008 01:27:52 (permalink)
0
Tuổi mười bảy
 
Tháng ngày mười sáu đã qua đi
Bây giờ sững trâu tôi bẻ gãy
So với những tháng ngày mộng mị
Chưa trưởng thành ,nhưng mạnh bước chân hơn
Tuổi mười bảy tôi chẳng cần chờ đợi
Chẳng cần bận tâm , chẳng thích lo toan
Tôi thích, tôi làm ,tôi vẫn tự tin
Tuổi mười bảy tôi tràn đây sức sống
Cuồng nhiệt vô tư , âm thầm nhưng vội vã
Tôi tạo cho mình , phong cách của riêng tôi.
 
Lấy ý tưởng từ bài tuổi 16 của QM ,  , có động chạm gì QM bỏ qua nghen.
Quỳnh Muội 29.05.2008 09:52:01 (permalink)
0




                 Chào ban Người_Thích_Đùa

            Cảm ơn bạn đã ghé lại trang thơ và để lại bài thơ vui ,
            Hai câu thơ sau dây của bạn nghe hay và thấm lắm.
            Xin chúc bạn hạnh phúc trong công việc và cưộc sống.

                                 ---o0o---


Khi bạn còn bé , bạn học cách đứng lên và chạy.
Khi bạn trưởng thành bạn phải học cách dừng lại để lắng nghe
.



_________________________________________________________










huongtuyet274 29.05.2008 11:19:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội





SAO LẠI VẪN ĐƠN CÔI



Mai nầy đây em chẳng còn được nắm lấy tay anh
Bên góc phố cũng không còn nôn nao đứng dợi
Thời gian  trôi , và mình  sẽ xa nhau vời vợi
Đã chia tay rồi còn chờ đợi được nửa sao

 
Em thầm bảo thôi đừng thương nhớ nữa
Dấu yêu xưa xin cho chóng nhạt nhòa
Nồng nàn cũ xin  trở thành quá khứ
Một nửa mảnh hồn đâu đủ để hồi sinh
 
Hôm chia tay gởi anh nửa mảnh hồn
Em chỉ  giử  nửa mảnh hồn còn  lại
Và nửa mảnh hồn anh em  ghép lại
Một mảnh thật tròn mà sao lại vẫn đơn côi



                                    Nhật Quỳnh


__________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn
thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh

Tóc rủ màu sương nên đờ không bến đợi

Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.




LẶNG LẼ YÊU!
Đã lâu rồi từ lúc nói chia tay
Em lặng lẽ và cô đơn đến sợ
Sự phân ly...ngày nào anh vẫn nhớ
Tim Tím thu buồn...se sắt mảnh hồn anh
 
Tự trách mình anh hận chính bản thân
Ngày ấy tự dưng bao sai lầm ngớ ngẩn
Ai cũng thế cứ tự mình phủ nhận
Chẳng nhịn một lần...để hạnh phúc vẹn nguyên
 
Xa nhau thật lâu cũng theo đấy ưu phiền
Gieo mãi vào tim vào cõi lòng đau xót
Anh nhớ em, nhớ bao lời dịu ngọt
Của ngày xưa khi hạnh phúc trọn đầy
 
Lời nói gửi rồi sao rút lại được đây
Vô tâm lắm và cũng tàn nhẫn lắm
Dẫu vẫn biết bao yêu thương nồng thắm
Vẫn tự nhủ mình dại dột...đã thành điên
 
Chuyện ngày xưa thôi em ạ...huyên thuyên
Quá khứ dừng chân bên bến đời cợt nhả
Ai cũng thế...cuộc sống còn hối hả
Giấu lại lòng mình....một chút lặng...xưa yêu!
HươngTuyet274
 
Lâu lắm rùi không ghé thăm QM, hôm nay rãnh vào hoạ nhé, chúc hạnh phúc và luôn vui vẻ nhé QM!mến nhiều!
Quỳnh Muội 30.05.2008 00:57:52 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274


Trích đoạn: Quỳnh Muội




LẶNG LẼ YÊU!
Đã lâu rồi từ lúc nói chia tay
Em lặng lẽ và cô đơn đến sợ
Sự phân ly...ngày nào anh vẫn nhớ
Tim Tím thu buồn...se sắt mảnh hồn anh

Tự trách mình anh hận chính bản thân
Ngày ấy tự dưng bao sai lầm ngớ ngẩn
Ai cũng thế cứ tự mình phủ nhận
Chẳng nhịn một lần...để hạnh phúc vẹn nguyên

Xa nhau thật lâu cũng theo đấy ưu phiền
Gieo mãi vào tim vào cõi lòng đau xót
Anh nhớ em, nhớ bao lời dịu ngọt
Của ngày xưa khi hạnh phúc trọn đầy

Lời nói gửi rồi sao rút lại được đây
Vô tâm lắm và cũng tàn nhẫn lắm
Dẫu vẫn biết bao yêu thương nồng thắm
Vẫn tự nhủ mình dại dột...đã thành điên

Chuyện ngày xưa thôi em ạ...huyên thuyên
Quá khứ dừng chân bên bến đời cợt nhả
Ai cũng thế...cuộc sống còn hối hả
Giấu lại lòng mình....một chút lặng...xưa yêu!
HươngTuyet274
 
Lâu lắm rùi không ghé thăm QM, hôm nay rãnh vào hoạ nhé, chúc hạnh phúc và luôn vui vẻ nhé QM!mến nhiều!


        QM cam on HươngTuyet ghé lại trang thơ , dành tặng bài thơ hay quá ,   QM xin dược họa lại cho vui nhé Hương Tuyet.
           Chuc mai vui va khoe



                                                     DẤU YÊU XƯA


Đã lâu rồi từ lúc mình chia xa
Từng nhịp thở vẫn hòa theo điệu nhớ
Lời tạ từ ngày nao em cứ ngở
Chỉ còn lưu trong ký ức xa mờ
 
Nhưng cuộc tình đã trót viết thành thơ
Dẫu xa cách mấy nhớ thương còn mãi
Trong tâm hồn bao lời tình đọng lại
Thật vu  vơ vì  thuở ấy dại khờ
 
Từ xa anh biền biệt đến bây giờ
Chỉ em nhớ , và biết anh vẫn nhớ
Thôi anh nhé , hãy quên lần lầm lở
Hanh phúc nhạt nhòa vuột khỏi tầm tay
 
Cuộc đời trôi bận rộn theo từng ngày
Nhịp sống hối hả lúc nào ngoảnh lại
Hãy nhớ những  lần bên nhau ưu ái
Một phút lặng thầm gợi lại dấu yêu xưa!




Nhật quỳnh






___________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn
thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh

Tóc rủ màu sương nên đờ không bến đợi

Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2008 01:03:01 bởi Quỳnh Muội >
Vũ Hồ Trường Giang 30.05.2008 18:06:43 (permalink)
0



LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN


Xuân về rồi đó em ơi
Muôn hoa đua nở rợp trời sắc xuân
Âm vang đồng vọng xa gần
Điệu hò câu hát tình xuân dạt dào
Ngang trời én liệng bay cao
Muôn chim sãy cánh đón chào xuân sang
Cưộc đời dù có phủ phàng
Cũng chưa hẳn đã lỡ làng tình xuân
Xuân đi xuân đến bao lần
Đời em cũng đã xoay dần bao phen
Buồn vui chen lẫn ưu phiền
Miệt mài chèo chống đã quen bụi trần
Lần nầy em đến với xuân
Duyên già hứa hẹn mưôn phần sáng tươi
Đừng vì ấn tượng em ơi
Cỏi dân gian chật hẹp tình đời mênh mông
Dù cho trời lắm bão giông
Quá nửa đời em vẫn xuôi dòng thời gian

Xuân Ất Dậu 2005
Thương tặng Quỳnh Muội


Vũ Hồ Trường Giang


_________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2008 18:32:48 bởi Vũ Hồ Trường Giang >
Quỳnh Muội 31.05.2008 01:38:23 (permalink)
0






NÉN HƯƠNG CHO NGƯỜI NẰM XUỐNG



Đất nước yên bình chinh chiến rời xa
Bọn chúng tôi mỗi người mỗi ngã
Tôi bước chân nơi xứ người xa lạ
Nhớ lắm năm xưa những bước đường rừng
Có những người bạn đã dừng cuộc sống
Tôi vẫn hoài trong niềm hy vọng
Mong một lần thắp lại nén hương yêu
Cho hồn bạn tôi yên nghỉ giửa rừng chiều...


Nhật Quỳnh


_____________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh

Tóc rủ màu sương nên đờ không bến đợi

Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.







Quỳnh Muội 31.05.2008 10:02:00 (permalink)
0




                
  
NHỮNG CUỘC CHIA LY TRONG ĐỜI



Đời sống một người có nhiều lần chia ly
Có những chia ly ta không nói được gì
Khi mất rồi, cũng chẳng bận lòng chi
Vì thuở bé chuyện mất còn nào hiểu hết
 
Khi lớn hơn đến trường học hành hiểu biết
Mỗi cuối cấp buồn vì buộc phải chia ly
Càng lớn hơn càng hiểu được những gì
Những xao xuyến bàng hoàng giửa còn mất
 
Lớn thêm nữa trong cuộc đời tất bật
Chuyện ngược xuôi tan hợp xảy ra thường
Nay sống chổ nầy mai lại ly hương
Và mỗi lần thế là mỗi lần tiếc nuối
 
Có những lúc trên bước đường dung rủi
Chợt nhớ ánh nhìn trong buổi tiển đưa
Lòng rưng rưng thương biết sao vừa
Kỷ niệm cũ chợt về rung tiềm thức
 
Nhớ ngày xưa trước cổng trường đỏ rực
Xác phượng buồn rưng rức rụng đầy sân
Cầm tay nhau dấu niềm đau thổn thức
Chưa nói tròn câu lòng nghẹn biết bao lần
 
Trong chiến tranh những lời buồn viết vội
Nghe lòng dâng vời vợi  những lời tình
Chuyện mất còn sao đủ nghĩa hy sinh
Chuyến đi ấy biết có còn tái ngộ
 
Nếu phải xa mái nhà từ lâu ta sống
Phải chia tay với nghĩa xóm tình làng
Ngôi nhà trước chỉ là nơi đến ở
Giờ ra đi ta lại thấy bàng hoàng
 
Đất bỗng có hồn nên lại nhớ xôn xan
Nhìn từ góc nhà từ phía lan can
Vì quen rồi từ góc phố không gian
Hướng tầm mắt vô vàn thương cảnh cũ
 
Khi chia tay nói thế nào cho đủ
Cho vơi lòng trăn trở quảng đời sau
Ai sống có tình mới thật thấy lòng đau
Mới thật sự quí những gì mình đang có
 
Cũng có cuộc chia ly nào đó
Mà trong đời ta không thể nói ra
Mặc cho lòng nổi những phong ba
Ôm ấp mãi trong hành trang cuộc sống
 
Và có những buồi  chiều gió lộng
Những chiều thu rơi rụng lá vàng
Hồn mình có những giây phút đi hoang
Rồi chìm vào cỏi mênh mông ảo mộng
 
Những cuộc chia tay trong cuộc đời dài rộng
Nói làm sao hết được những nỗi đau
Đời vẫn thế, hợp tan ai tránh được nào
Nên đời mãi vẫn còn bao ước vọng ! …



Nhật Quỳnh




__________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh

Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi

Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 11:27:12 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 82 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9