Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 82 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 28.06.2008 19:37:13 (permalink)
0



GIÁ NHƯ





Giá như ngày ấy đôi mình

Đừng ngây ngô dấu  lời tình muốn trao

Giá như trở lại thuở nào

Đôi mình sẽ gởi ngọt ngào cho nhau

Thì đời đẹp biết là bao
Tóc xanh giờ đã phai màu muối tiêu

Thôi đành gởi trọn lời yêu
Vào trong ký ức xuôi chiêu thời gian


Nhật Quỳnh




____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 03:20:14 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 29.06.2008 03:11:18 (permalink)
0







NHỚ HOÀI MỘT CHUYẾN BAY ĐÊM
 



( Kỷ niệm lần tiễn con ra phi trường
lúc 0 giờ ngày 29 - 6 - 2008 )

 


Đêm nay con sẽ xa nhà
Mấy năm xa cách mẹ già nhớ thương
Tiễn con ra tận phi trường
Giọt dài giọt vắn vấn vương tuổi già
Từ nay xa cách mẹ cha
Con đi làm việc nẻo xa xứ người
  Viễn Đông Nhật Bản khoảng trời
Cách xa ngàn dặm đôi nơi phải đành
Giửa khuya một khoảng trời xanh
Trăng sao lấp lánh vây quanh phi trường
Còn vài giờ ngắn vấn vương
Dặn đi dặn lại chuyện thường ngày thôi
Con vào phòng cách ly rồi
Phía sau mẹ mãi bồi hồi trông theo
Mấy mươi năm dẫu có nghèo
Quyết lo đèn sách con theo  kịp người
Con bây giờ kỹ sư rồi
Công danh rộng bước thênh thang nẻo đời
  0 giờ  đã điểm con ơi
Cánh bằng lướt gió xé màng trời đêm
Sáu giờ bay sẽ trôi êm
Đưa con đến Nhật qua đêm nay rồi
  Về nhà mẹ lại trông trời
Dỏi theo làn khói bay mờ trong đêm
  Từ nay trong giấc ngủ đêm
  Mẹ hoài nhớ chuyến bay đêm lần nầy !
 

 
Nhật Quỳnh
 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 21:48:16 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 01.07.2008 01:40:18 (permalink)
0





TA VỀ GIỮA MÙA THU




Ta về đây nhìn nắng vàng ngập lối
Chân bước đi mà lòng mãi bồi hồi
Bao năm rồi xuôi ngược chốn xa xôi
Kỹ niệm xưa vỗ về trong tiềm thức
 
Ta về đây giửa không gian sực nức
Mùi lá khô mùi cỏ úa chao hồn
Ta về đây tìm lại chiếc môi hôn
Thuở tạ từ đã ngây ngô để mất
 
Ta về đây tìm dáng hình em rất thật
Tuổi mười lăm mái tóc xỏa hững hờ
Xinh nụ cười  trong ánh mắt nai tơ
Ta ngây dại mang theo đời viễn xứ
 
Ta về mang  kỷ niệm xưa còn giữ
Tháng tám buồn tháng tám gọi thu sang
Mây trắng trời xanh bàng bạc ngút ngàn
Cảnh cũ còn đây người xưa đâu vắng
 
Trời thu nay mong manh ngàn giọt nắng
Thật hanh vàng thêm nặng nỗi niềm riêng
Lá vàng nhiều cho lòng lại chao nghiêng
Gió thu nhẹ thổi cuộn  ngàn chiếc lá
 
Thu về,  bước gió đi không vội vã
Gió chỉ lay thôi mà gió đã ngập cả lòng
Chú bướm vàng  xinh khoe đôi cánh mỏng
Vờn lại qua luống cải ngập hoa vàng
 
Lũ chuồn chuồn cũng dang cánh lang thang
Con diều giấy no gió chiều trong nắng nhẹ
Những chiếc lá lìa cành chao thật khẻ
Lát đát rơi tìm về với cội nguồn
 
Ta cũng tìm về nguồn cội yêu thương
Sao vắng lặng để trời thu gọi nhớ
                                   Thời gian trôi xóa mờ tình một thuở
                                Ngẫn ngơ buồn ta tìm lại những vần thơ

Chuyện hợp tan  muôn đời  nay vẫn thế

Tuổi dại khờ thường đánh mất thương yêu
Khi lớn lên mới đau lòng chợt hiểu
Miễn cưỡng đành xuôi theo định mệnh buồn !



Nhật Quỳnh






______________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vi...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 09:47:47 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 02.07.2008 02:39:58 (permalink)
0





MƯA CHIỀU



Chiều cô đơn bước trong mưa
Cho em hoài niệm ngày xưa xa rồi
Thuở mà  tình đã lên ngôi
Trong mưa chẳng ngại  lối xa đường gần
Đón đưa ngày ấy ân cần
Trời mưa cũng mặc...miễn gần được nhau
Rơi rơi nặng hạt mưa rào
Xót xa em bước lao đao gót mềm
Trong mưa  lòng lại nhớ thêm
Nhớ người nay đã ấm êm nẻo đời
Nước mưa hay nước mắt rơi
Chợt nghe rơi rụng những lời yêu thương...



Nhật Quỳnh



___________________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vi...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 02:41:52 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 03.07.2008 11:05:47 (permalink)
0





                                                            TẠ TỪ TRI KỶ



Em khép mắt chợt rơi dòng lệ nóng
Môi hửng hờ môi chạm khẻ bờ môi
Gởi cho nhau nụ hôn cuối trong đời
Rồi lặng lẻ  xin tạ từ tri kỹ
Ngoài con tim em vẫn còn lý  trí
Bởi vô tình em làm kẻ đến sau
Tình dẫu đang say  tình thắm ngọt ngào
Nhưng không thể đem nỗi cho người khác
Lòng vẫn yêu mà trở thành bội bạc
Mai nầy đây anh sẽ hiểu khác hơn
Người yêu ơi xin anh chớ giận hờn
Em xin trả anh về tròn  bôn phận....


Nhật Quỳnh



___________________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm

Tình đã phai vi...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình











<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 11:08:45 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 07.07.2008 01:42:21 (permalink)
0




LỜI THƠ TRÊN LÁ



Sáng nay ra quét lá vàng
Nhặt vài chiếc lá ghi ngàn lời yêu
Ai ghi vào lá ban chiều
Lời thơ còn đọng ít nhiều sương đêm


Nhật Quỳnh


___________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình






<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 09:52:46 bởi Quỳnh Muội >
v.vantu 07.07.2008 20:53:39 (permalink)
0
..Thư lá...
 
Đầy trời mây trắng lang thang
Lá thư viết mãi...mấy hàng chẳng xong
Cầu trời nổi trẫn gió Đông
Gom bao nhiêu lá gửi cùng lá thư...........[sm=rose.gif]........
 
Quỳnh Muội 08.07.2008 10:01:41 (permalink)
0

Trích đoạn: v.vantu

..Thư lá...
 
Đầy trời mây trắng lang thang
Lá thư viết mãi...mấy hàng chẳng xong
Cầu trời nổi trẫn gió Đông
Gom bao nhiêu lá gửi cùng lá thư...........[sm=rose.gif]........
 





                  Chào ban V.vantu

        Lâu ngày được bạn ghé thăm, QM cảm ơn bạn đã gởi vào trang thơ bài thơ  THƯ LÁ... lại thêm tặng một cành hồng tươi thắm.
        QM rất vui, và gởi bạn bài thơ ngắn sau đây bạn  nhé 
         Chuc bạn một tuần nhiều niềm vui.





HÌNH NHƯ



Hôm nay gió chỉ nhẹ êm
Mà sao lá cũng sang thềm người dưng
Hình như lá cũng rưng rưng
Khóc tình một thuở đã từng lên ngôi...



Nhật Quỳnh




_______________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm

Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình





<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 10:27:09 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 09.07.2008 00:30:53 (permalink)
0





PHỐ NÚI MƯA BUỒN




Phố núi chiều nay nhiều mưa bụi
Giăng giăng trắng xóa hắt hiu buồn
Mưa bụi rơi rơi  hồn thắm lạnh
Cho ngàn nhung nhớ đến vây quanh
 
Từ buổi xa nhau đời thêm lạnh
Mười mấy năm rồi em nhớ  không
Ngần ấy thời gian đời biến động
Mà sao thương nhớ vẫn ngập lòng


                                                                .......

 
Tháng năm lần nữa phượng lại hồng
Góc trường sắc thắm nắng chiều buông
Bút nghiêng mực tím bâng khuâng nhớ
Lệ lòng chép mãi chẳng thành thơ !



Nhật Quỳnh





____________________________


Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình






 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 00:34:13 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 10.07.2008 10:06:13 (permalink)
0





BẾN ĐỢI THUYỀN


Thuyền tình tách bến xuôi dòng
Vui theo con nước lớn ròng ra khơi
Vô tư đi đến bao giờ
Biết chăng bến vẫn đợi chờ tháng năm ?


Nhật Quỳnh




_______________________________________














Quỳnh Muội 11.07.2008 03:14:21 (permalink)
0




NHỚ !




Xa nhau mới mấy ngày trời
Mà em  cứ ngở cả đời anh ơi
Đếm thời gian cứ trôi xuôi
Anh đi làm việc xa xôi xứ người
Chiều nay chợt thấy bơ vơ
Đường xưa lối cũ hửng hờ bước chân
Một mình góc phố bâng khuâng
Tìm về kỷ niệm những lần bên nhau
Tự dưng giọt lệ chợt trào
Nhớ anh em mãi nghẹn ngào anh ơi
Mưa buồn lại hắt hiu rơi
Thu buồn tan tác lá rơi bên thềm
Làm sao quên phút dịu êm
Thương anh nên cứ rơi thêm giọt sầu
Vợ chồng chung một niềm đau
Mong thời gian sớm qua mau anh về
Lại tròn tình nghĩa phu thê !





Nhật Quỳnh






________________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm

Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 03:16:22 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 14.07.2008 11:07:06 (permalink)
0






DÒNG SÔNG ĐỜI



Dòng sông dầu rẻ chia muôn ngàn nhánh
Vẫn một lòng  xuôi về với biển xanh
Tình của em, dòng sông đời dài rộng
Xuôi về biển mênh mông không ranh giới bến bờ !



Nhật Quỳnh



_________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 11:08:35 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 16.07.2008 03:33:19 (permalink)
0








MẸ ƠI MAU HÃY SANG SÔNG KỊP ĐÒ



Mẹ ơi con biết mình sai
Ngày xưa cứ giữ mẹ hoài bên con
Thuở xưa mẹ hãy còn son
Ba con nặng nợ nước non quên mình
Một mình một gánh mưu sinh
Mẹ lo con trẻ đẹp xinh tuổi đời
Mặc cho đời mẹ chơi vơi
Chối từ tất cả những lời bướm hoa
Cho con đẹp tuổi ngọc ngà
Bên con dành trọn mặn mà yêu thương
Ca dao mẹ hát đêm trường
Ru con giấc ngủ buồn thương ngập lòng
Trời mưa bong bóng phập phòng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai
Con ngây thơ năn nỉ hoài
Mẹ ơi đừng có thương ai...con buồn !
Mẹ cười vuốt mái tóc suông
" À , con với mẹ...mình thương nhau hoài "
Qua bao tháng rộng năm dài
Mẹ giờ còn đó vẫn hoài bên con
  Đời con má thắm chân son
Mặc cho đời mẹ mỏi mòn đơn côi
Hai mươi năm nữa qua rồi
Khóc cười một gánh mẹ thời trải qua
  Chút sương điểm tóc mẹ già
Con khôn lớn chợt sót sa cỏi lòng
Mẹ ơi con trẻ rất mong
Mẹ mau hãy bước sang sông kịp đò !



Nhật Quỳnh




________________________________


Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình





<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 09:11:16 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 19.07.2008 02:49:05 (permalink)
0








NGÀY KHÔNG ANH
 
 
Ngày không anh đời bỗng hóa chông chênh
Anh không bên cạnh cho lòng thèm nắng ấm
Đêm về khuya giọt sương lòng thắm lạnh
Trăn trở giấc tình … thương tiếc quảng ngày xanh !
 
 
Nhật Quỳnh






________________________________


Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
















<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 02:50:45 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 21.07.2008 01:17:24 (permalink)
0





HÃY NGỒI LẠI CÙNG ANH

 
 
 
Nếu thấy buồn em hãy ngồi lại cùng anh
Bờ vai anh vững mạnh xin em yên lòng tựa
Giọt nước mắt nếu không còn chổ chứa
Hãy cứ rơi xuống bờ vai dựa thật êm
Ướt đẫm vai mềm và em sẽ thấy dịu êm
Vai anh lau sạch cỏi lòng niềm trăn trở
Xin em đừng ngại …e dè bở ngỡ
Cho anh sẻ chia giọt đắng của lòng
Em cứ trút nỗi buồn vào nước mắt
Đừng dấu vào lòng khắc khoải hồn đau
Đau thương hãy trào dâng theo tiếng nấc
Đời vô thường …sầu vướng bận chi em !
 


 
Nhật Quỳnh
 
 


_________________________________
 
Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!





<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2008 23:54:34 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 82 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9