Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 82 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 27.08.2008 13:37:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 01:47:23 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 27.08.2008 13:41:36 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong

QUÊN"trích đoạn"

 
Phố cũ chiều nay đông người lắm
Em cô đơn từng bước lẻ âm thầm
Điểm hẹn cũ không còn anh đứng đợi
Người yêu bây giờ chợt quá xa xăm
 
Từng giọt lệ thương rớt xuống âm thầm
Người đã quên rồi những tháng năm
Con phố cũ vẫn nằm yên chờ đợi
Lá bên đường đang từng chiếc rơi rơi
 
 
Nhật Quỳnh

 
 
TẠI…
 
Em cứ hờn anh mãi thế sao ?
Này đóa môi xinh_ cười đi nào !
Đâu phải vì anh không thèm nhớ
Lời hẹn hôm nào tha thiết trao
 
Tại phố chiều nay quá lắm người
Dòng đời ngăn cản gót chân xuôi
Áó hồng,áo đỏ luôn đeo bám
Nên chậm ,tình anh đấy thế thôi !!!
 
Em chớ bảo anh khéo lắm lời
Nhập nhằng ngụy biện nhé, yêu ơi!
Nụ hôn sẽ lau buồn khóe mắt
Để trái tim sầu héo lai tươi
 
Bây giờ anh lại đứng nơi đây
Chờ em trong nỗi nhớ vơi đầy
Đợi nhau biết bao lần lỗi hẹn
Người ấy bây giờ đã đổi thay !!!
 
Định nghĩa muôn đời một chữ yêu
Mấy ai thấu đáo hiểu được nhiều
Tại nắng ,tại mưa đành lỗi hẹn
Cho tình vương vấn biết bao nhiêu
 
Vithong
 
Góp vài câu thơ vào trang Nhật quỳnh nhé,bài thơ họa CÓ BAO GIỜ hay lắm !
Đây là chân tình vt… “lãng mạn,.chắt chiu,nũng niu,miên man,,hòa quyện,quay quắt,quặn thắt,màn trời {chiếu đất},lác đác,xót xa,dong ruổi...
 




                 Ban vithong
          Quỳnh Muội rất cảm ơn vithong lần thứ haighé lại trang thơ, để lại bài thơ hay, xúc cảm, và hai tấm hình đẹp quá , nội tâm lắm, Quỳnh Muội thích hai tấm hình nầy.
          
            Gởi vithong bài thơ nầy nữa nhè
            Chúc lưôn vui và khỏe.
            Thân ái chào vithong


      NẶNG LÒNG THƯƠNG

 
 
 
 Phố núi chiều nay sương nhiều lắm
Gió cũng về đây lạnh buồt trời
Tứ lúc chia xa người yêu hởi
Anh còn thương lắm những chiều rơi ?
 
Buồn lắm lang thang khắp nẻo đường
Chập chùng mây trắng phủ màu sương
Tay tìm đan lấy bàn tay lạnh
Mà nhớ tay ai thuở chung đường
 
Đường tình từ lâu không chung lối
Không còn chung bóng dưới trời  đêm
Đêm nay trăng sáng và sao sáng
Em nhớ đến anh biết sao vừa
 
Giây phút bên nhau còn đâu nữa
Nghẹn ngào mang nuối tiếc chua cay
Tóc mềm vẫn xỏa xuống bờ vai
Bay trong gió chờ tay ai vuốt
 
Chân em đơn côi từng nhịp bước
Lẻ loi trên phồ vắng u buồn
Tự nhủ lòng hoài... thôi đừng nhớ,
Thì lại nặng lòng thêm anh ơi
 
 


Nhật Quỳnh





______________________

 
Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 23:49:36 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 29.08.2008 01:52:34 (permalink)
0



TRĂN TRỞ



Khi tuổi thời gian nhuộm đầy mái tóc
Chăn gối lạnh niềm ưu tư trăn trở
Đời xế bóng quạnh hiu hòa nhịp thở
Tim mỏi mòn từng nhịp đập bơ vơ
 
Lối đời qua ngoảnh lại mấy ai ngờ !
Gương lượt biến soi đời cao tuổi hạc
Đêm thao thức lắng sâu niềm khao khát
Đời chông chênh ghềnh thác biết đâu ngờ !
 
Tuổi trẻ bước gập ghềnh muôn vạn nẻo
Thời gian trôi bỗng chốc luống tuổi đời
Đôi lúc lẳng lặng tìm về tiềm thức
Quá khứ đi qua trải ngiệm kiếp làm người
 
Những sai trái và những gì được mất
Sẽ làm hành trang cho kiếp sống sau
Nếu có kiếp sau …ta làm lại đẹp từ đầu
Đời sẽ đẹp và …nhiệm mầu trải dài cuộc sống !...
 


Nhật Quỳnh


____________________________________


Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!




 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 11:12:22 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 30.08.2008 09:48:59 (permalink)
0





XAO XUYẾN
 
 
Có một lúc thật bình yên nào đó trong đời
Ta nhận được bài thơ tỏ tình của người bạn cũng đơn côi
Ta không thể nhận lời mà để mặc năm tháng dần trôi
Bài thơ ấy vẫn nằm bơ vơ trong ngăn tủ
Bất chợt chiều nay gặp lại người năm cũ
   Nhớ bức thư ngày nào về mở tủ lấy thơ ra
Ta bây giờ đã mười mùa xuân nữa trôi qua
Vẫn nền nã ung dung đẹp vóc tuổi già
Nhưng mái tóc pha sương  vài sợi hiện
Nghe tiềm thức có một chút gì làm lòng ta lưu luyến
Chợt thấy bâng khuâng xao xuyến một góc hồn
 


Nhật Quỳnh



____________________________


Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!





<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2008 01:40:22 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 01.09.2008 21:34:17 (permalink)
0




CHỈ VÌ
 
 
Chỉ vì một ánh mắt vương
Mà theo em suốt đoạn đường tháng năm
Chỉ vì nỗi nhớ xa xăm
Mà em quên hết tháng năm tuổi đời
 
 
Nhật Quỳnh




_____________________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!






<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 21:35:55 bởi Quỳnh Muội >
vithong 01.09.2008 23:35:31 (permalink)
0
 

Trích đoạn
CHỈ VÌ

 
 
Chỉ vì một ánh mắt vương
Mà theo em suốt đoạn đường tháng năm
Chỉ vì nỗi nhớ xa xăm
Mà em quên hết tháng năm tuổi đời
 
 
Nhật Quỳnh



Chỉ vì… mái tóc buông lơi
Chiều mây ngần ngại lưng trời ngừng trôi
Sợi tình lỡ trói chân rồi ?
Vấn vương từ đấy ôi người tình si !
 
Ngày xưa hai tiếng…chỉ vì !
Bây giờ còn lại những gì hỡi em ?
Nỗi buồn như mãi dài thêm
Tim anh giọt nhớ vọng đêm mưa về
 
vithong
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 00:09:05 bởi vithong >
Quỳnh Muội 02.09.2008 16:26:42 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong

 

Trích đoạn
CHỈ VÌ

 
 
Chỉ vì một ánh mắt vương
Mà theo em suốt đoạn đường tháng năm
Chỉ vì nỗi nhớ xa xăm
Mà em quên hết tháng năm tuổi đời
 
 
Nhật Quỳnh



Chỉ vì… mái tóc buông lơi
Chiều mây ngần ngại lưng trời ngừng trôi
Sợi tình lỡ trói chân rồi ?
Vấn vương từ đấy ôi người tình si !
 
Ngày xưa hai tiếng…chỉ vì !
Bây giờ còn lại những gì hỡi em ?
Nỗi buồn như mãi dài thêm
Tim anh giọt nhớ vọng đêm mưa về
 
vithong
 




            Quỳnh Muội cảm ơn thêm lần nữa vithong ghé lại trang thơ góp cho 
      bài thơ hay, tình cảm lắm
           QM cũng xin gởi lại vithong một bài , nếu có gì không vui xin bỏ qua
       cho , lòng QM kg muốn vậy. Chúc sức khỏe nhé.

 
 
 
 
NGÀY XƯA BUỔI ẤY CHỈ VÌ


 
Tóc thề em xỏa  buông lơi
Cho mây ngần ngại lưng trời biếng bay
Kể từ xa cách dặm dài
Chút tình ngày ấy vẫn hoài xuyến xao
Mắt trao ngày ấy ngọt ngào
Nồng nàn ngày ây lại vào lãng quên
Chiều nay lòng chợt buồn tênh
Nhớ về ánh mắt lòng chênh vênh lòng
Mãi nhìn vào giửa khoảng không
Mắt xưa ẩn hiện giửa lòng phố đêm
Rưng rưng nỗi nhớ dịu êm
Chợt nghe xa cách dài thêm những chiều
Ngút ngàn xa mãi lần yêu
Cho dài thương nhớ bao chiều chia ly
Ngày xưa buổi ấy chỉ vì
Vương mang ánh mắt tình si vào hồn
Lời yêu giửa chốn bụi hồng
Giữ làm sao được trọn lòng với nhau !


 
Nhật Quỳnh




__________________________________


Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!
 



                                            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 09:10:27 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 03.09.2008 00:45:56 (permalink)
0





BUỒN ƠI ! TÍM CẢ NỖI LÒNG CHỜ.
 
 
 
Chiều nay phố vắng mình anh đợi
Cafe' từng giọt hững hờ rơi
Chờ em, em vẫn xa vời vợi
Thuốc đã vàng tay vệt khói buồn
 
Mặc ai chờ đợi ai mong nhớ
Bao ly cà phê đắng đã vơi
Hoàng hôn nhuộm thẩm chân trời tím
Em đã vô tình hay cố quên
 
Nước đọng thành ly từng giọt nhớ
Nhạc buồn trổi khúc hát bơ vơ
Chút bồi hồi thương, ngàn chút nhớ
Buồn ơi! Tím cả nỗi lòng chờ
 

 
Nhật Quỳnh
 
 

___________________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 09:14:56 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 05.09.2008 01:15:02 (permalink)
0





CHỈ VÌ EM MUỐN MÃI GỌI TÊN ANH
 


 
Anh đừng buồn khi em hoài muốn hỏi
Ngày anh về còn xa lắm không anh
Em hỏi thế không là vô tư hỏi
Mà chỉ vì em muốn mãi gọi tên anh
 
 

Nhật Quỳnh
 
 
 
____________________________________


Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2008 12:59:05 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 05.09.2008 23:15:45 (permalink)
0




                                                  THƯƠNG



                              Thương anh biết nói sao vừa
                           Buổi đưa tiển ấy vẫn chưa cạn lời
                                    Mai về lại nhé anh ơi
                           Nhịp tim ngày đó vẫn chờ điệu ru.


                                             
Nhật quỳnh



_____________________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!




<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2008 23:18:16 bởi Quỳnh Muội >
vithong 08.09.2008 13:42:21 (permalink)
0


                                                 THƯƠNG


                             Thương anh biết nói sao vừa
                           Buổi đưa tiển ấy vẫn chưa cạn lời
                                    Mai về lại nhé anh ơi
                           Nhịp tim ngày đó vẫn chờ điệu ru. 

                                             
Nhật quỳnh








 


Nhớ người lỡ gót phiêu du
Buồn thân tượng đá ngàn thu đứng chờ
Từng đêm nghe gió mơ hồ
Cánh chim lưu lạc thẫn thờ trời xa
 
vithong
 Vài câu họa với NHẬT QUỲNH nè,chúc niềm vui...

 

Quỳnh Muội 09.09.2008 02:33:57 (permalink)
0


Trích đoạn: vithong





                                                 THƯƠNG


                        Thương anh biết nói sao vừa
                      Buổi đưa tiển ấy vẫn chưa cạn lời
                               Mai về lại nhé anh ơi
                     Nhịp tim ngày đó vẫn chờ điệu ru. 

                                             
Nhật quỳnh










Nhớ người lỡ gót phiêu du
Buồn thân tượng đá ngàn thu đứng chờ
Từng đêm nghe gió mơ hồ
Cánh chim lưu lạc thẫn thờ trời xa
 
vithong
 Vài câu họa với NHẬT QUỲNH nè,chúc niềm vui...







           Chào vithong, lại thm một bài thơ họa dể thương và một tấm ảnh mùa thu với cảnh rừng đang thay lá , đẹp lắm, xin cam ơn nhiều , Quỳnh Muội gởi lại vài câu thơ cảm xúc qua bức hình đẹp nầy
          Chúc bạn vui , khỏe nhé.




LÁ THU THÊM ĐẬM SẮC VÀNG
 
 

Rừng thu thay màu lá
Vàng rực một góc trời
Sương thu về khắp nơi
Cho vàng thêm nỗi nhớ
Từ đôi mình cách trở
Anh xa biệt ngút ngàn
Lá thêm đậm sắc vàng
Thương cuộc tình dở dang !

 

 
Nhật Quỳnh
 
 


_____________________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 22:44:33 bởi Quỳnh Muội >
vithong 10.09.2008 22:39:50 (permalink)
0
 
 LÁ THU THÊM ĐẬM SẮC VÀNG


Rừng thu thay màu lá
Vàng rực một góc trời
Sương thu về khắp nơi
Cho vàng thêm nỗi nhớ
Từ đôi mình cách trở
Anh xa biệt ngút ngàn
Lá thêm đậm sắc vàng
Thương cuộc tình dở dang !

Nhật Quỳnh

 




 
 
Lá thu thêm đậm sắc vàng
Hàng cây rũ bóng mơ màng chiều hoang
Một mình dõi bước lang thang
Buồn như lá úa dở dang mộng tình
Đường chiều nắng chiếu lung linh
Lao xao cánh bướm quyện mình bên nhau
Gió ơi ! trôi mãi về đâu ?
Cho ta gửi chút nỗi sầu trong tim
vithong
 
Quỳnh Muội 10.09.2008 22:42:18 (permalink)
0



EM ĐÓN THU NẦY TRONG QUẠNH HIU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 22:47:08 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 10.09.2008 22:54:49 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong

 
 LÁ THU THÊM ĐẬM SẮC VÀNG


Rừng thu thay màu lá
Vàng rực một góc trời
Sương thu về khắp nơi
Cho vàng thêm nỗi nhớ
Từ đôi mình cách trở
Anh xa biệt ngút ngàn
Lá thêm đậm sắc vàng
Thương xót tình dở dang !

Nhật Quỳnh

 








Lá thu thêm đậm sắc vàng
Hàng cây rũ bóng mơ màng chiều hoang
Một mình dõi bước lang thang
Buồn như lá úa dở dang mộng tình
Đường chiều nắng chiếu lung linh
Lao xao cánh bướm quyện mình bên nhau
Gió ơi ! trôi mãi về đâu ?
Cho ta gửi chút nỗi sầu trong tim
vithong
 



       Cảm ơn vithong nhiều nè, Ôi chao mấy tấm hình mùa thu tuyệt đẹp ,l àm QM  ngắm hoài vithong ơi,




EM ĐÓN THU NẦY TRONG QUẠNH HIU



 Nắng vàng trải nhẹ gió hiu hiu
Lá đỏ trên cây chuyển vàng nhiều
Mai nầy lá sẽ vàng thêm nữa
Và sẽ rơi theo mỗi gió chiều
Anh ờ xa vời anh có hiểu
Em đón thu nầy trong quạnh hiu



Nhật Quỳnh


__________________________
Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2008 14:43:12 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 82 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9