Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 82 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
James Jee 19.12.2008 12:20:49 (permalink)
0

NGÀY MAI NGÀY MỐT NGÀY KIA...

Ngày mai ngày mốt ngày kia
Và nhiều ngày nữa bỗng nhiên vắng mình
Online chẳng thấy bóng hình
Người ta có nhớ nick mình hay không ?
Hay là chẳng nhớ chằng mong
Chỉ là vui vậy ,chớ không nghĩ gì
Nhớ người dưng để mà chi
Vietfun đông lắm thiếu gì người vui !
Cũng cùng chia ngọt sẽ bùi
Những gì ký ức ngủ vùi bấy lâu
Cũng như gặp bạn tâm đầu
Cũng cùng trút cạn ẩn sâu trong lòng
Cũng cùng chia sẻ ước mong
Và rồi cũng nhớ cũng mong gặp người
Thương nhớ lại cũng đầy lại vơi
Khóc cười lại cũng dòng đời trôi đi
Vietfun thế giới lắm khi
Online thế giới mấy khi được lòng
Dù là ví dụ ở lòng
Điều ta nghĩ cũng đông người cùng nghĩ
Không ta,…đời người vẫn vậy
Thế gian nầy ai thật sự cần ai…!

 
VÀ NGÀN NGÀY NỮA
 
Ngàn ngày nữa vẫn cứ là như thế
Chẳng dễ đâu! Nhưng kí ức hình thành
Từ một ngày trời mây quá mong manh
Ta tìm đến trong xanh từng kỷ niệm
 
Ta ôm ấp bóng hình và chiêm nghiệm
Nếu vắng người tắt lịm mảnh đời tôi
Dù chưa một lần gặp mặt giao bôi
Nhưng mãi nhớ mãi bồi hồi năm tháng
 
Người đừng nói chóng quen rồi chóng chán
Tiếng bẽ bàng đừng nói nữa người ơi
Trong tim tôi hình bóng vẫn đầy vơi
Vẫn vời vợi nhớ nhung người xưa ấy
 
Dù tìm thấy hay là không tìm thấy
Kí ức vẫn đầy, vẫn mãi như xưa
Dù chưa một lần đón đón đưa đưa
Ngàn ngày nữa tình xưa ta mãi nhớ
Quỳnh Muội 19.12.2008 21:58:02 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee


NGÀY MAI NGÀY MỐT NGÀY KIA...

Ngày mai ngày mốt ngày kia
Và nhiều ngày nữa bỗng nhiên vắng mình
Online chẳng thấy bóng hình
Người ta có nhớ nick mình hay không ?
Hay là chẳng nhớ chằng mong
Chỉ là vui vậy ,chớ không nghĩ gì
Nhớ người dưng để mà chi
Vietfun đông lắm thiếu gì người vui !
Cũng cùng chia ngọt sẽ bùi
Những gì ký ức ngủ vùi bấy lâu
Cũng như gặp bạn tâm đầu
Cũng cùng trút cạn ẩn sâu trong lòng
Cũng cùng chia sẻ ước mong
Và rồi cũng nhớ cũng mong gặp người
Thương nhớ lại cũng đầy lại vơi
Khóc cười lại cũng dòng đời trôi đi
Vietfun thế giới lắm khi
Online thế giới mấy khi được lòng
Dù là ví dụ ở lòng
Điều ta nghĩ cũng đông người cùng nghĩ
Không ta,…đời người vẫn vậy
Thế gian nầy ai thật sự cần ai…!


VÀ NGÀN NGÀY NỮA
 
Ngàn ngày nữa vẫn cứ là như thế
Chẳng dễ đâu! Nhưng kí ức hình thành
Từ một ngày trời mây quá mong manh
Ta tìm đến trong xanh từng kỷ niệm
 
Ta ôm ấp bóng hình và chiêm nghiệm
Nếu vắng người tắt lịm mảnh đời tôi
Dù chưa một lần gặp mặt giao bôi
Nhưng mãi nhớ mãi bồi hồi năm tháng
 
Người đừng nói chóng quen rồi chóng chán
Tiếng bẽ bàng đừng nói nữa người ơi
Trong tim tôi hình bóng vẫn đầy vơi
Vẫn vời vợi nhớ nhung người xưa ấy
 
Dù tìm thấy hay là không tìm thấy
Kí ức vẫn đầy, vẫn mãi như xưa
Dù chưa một lần đón đón đưa đưa
Ngàn ngày nữa tình xưa ta mãi nhớ






VÀ NGÀN NGÀY SAU VẪN THẾ NHÉ NGƯỜI ƠI
 




Nhớ người nhé, và ngàn ngày nữa nhé
Được lời người em nghe nhẹ tất lòng
Bỏ bấy lâu lòng cứ ngóng cứ trông
Một hình bóng dù chưa lần hiện diện
 
Những vần thơ ấp ủ tình lưu luyến
Vời vợi xa mà thương nhớ thật gần
Ký ức trở về với những bâng khâng
Mối tình thơ trên diễn đàn thi hoạ
 
Dù mai nầy vẫn còn mãi cách xa
Ta vẫn nhớ và online thường  nhé
Lick con chuột mình chạm vào thật khẻ
Nick thân quên sao quên được bao giờ
 
Lại tuôn trào mật ngọt những vần thơ
Từ chân thật cỏi lòng mình trao gởi
Chỉ ảo tưởng thôi như ngày xưa một thuở
Dù  ngàn ngày sau vẫn thế nhé người ơi.
 


19-12-08
Nhật Quỳnh




_________________________


Ta không thể làm thay đổi hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !










Mỹ Trinh 19.12.2008 23:41:00 (permalink)
0
VÀ NGÀN NGÀY SAU VẪN THẾ NHÉ NGƯỜI ƠI
 




Nhớ người nhé, và ngàn ngày nữa nhé
Được lời người em nghe nhẹ tất lòng
Bỏ bấy lâu lòng cứ ngóng cứ trông
Một hình bóng dù chưa lần hiện diện
 
Những vần thơ ấp ủ tình lưu luyến
Vời vợi xa mà thương nhớ thật gần
Ký ức trở về với những bâng khâng
Mối tình thơ trên diễn đàn thi hoạ
 
Dù mai nầy vẫn còn mãi cách xa
Ta vẫn nhớ và online thường  nhé
Lick con chuột mình chạm vào thật khẻ
Nick thân quên sao quên được bao giờ
 
Lại tuôn trào mật ngọt những vần thơ
Từ chân thật cỏi lòng mình trao gởi
Chỉ ảo tưởng thôi như ngày xưa một thuở
Dù  ngàn ngày sau vẫn thế nhé người ơi.
 


19-12-08
Nhật Quỳnh




_________________________


Ta không thể làm thay đổi hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !



Tình Đã Khắc Ghi

Hương tình người vây quanh nhau lưu luyến
Một lần thôi đủ ghi khắc ngàn sau
Đời không nhau ta thêu dệt sắc màu
Tin yêu sống bằng linh hồn sâu đậm

Đông vẫn về và mùa xuân mãi thắm
Máu trong tim nung nấu giọt ân tình
Xa dù xa miền kí ức nguyên trinh
Tình đã khắc ghi tình ngàn năm ấy

Mình về với nhau thăng trầm xô đẫy
Giữa dòng đời tất bật những gian nan
Mình về với nhau an ủi lúc cơ hàn
Chia nồng ấm nhẹ nhàng bao khó nhọc

Thơ tràn thơ dù đôi lần ta khóc
Là tình người đâu hồ dễ quên nhau
Ảo tưởng quây quần vần chữ đậm màu
Ghi khoảnh khắc tâm linh vào thế kỷ

Mỹ Trinh

Người lính 20.12.2008 00:24:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

Người lính ơi, 
Kết thúc chiến tranh thì phải có trùng phùng và mất mát, Quỳnh Muội xin gởi vào trang thơ dành riêng cho tổ quốc Việt Nam của Người lính đôi dòng cảm nhận về sự mất mát đời lính như lời tri ân của lòng mình.    






ĐỜI MẤT ANH
 
Rượu chia tay ngày ấy tiển anh đi
Em có ngờ đâu chén tình sau cuối
Đời lính trận dọc đường rừng dung rũi
Mất anh rồi sông núi cũng rưng rưng !...

Nhật Quỳnh
 


Người lính
TẢN MẠN
 
như hoa nở ở trên cành
như mặt trời mọc đêm thành ban mai
như rượu uống lắm sẽ say
như tình sâu lắm dễ hay ghen hờn
không như đêm tối chập chờn
không như tiếng hát thiếu đờn mà hay
không như mắt lệ nhòe cay
không như tiễn biệt có ngày đoàn viên
như anh đi khắp mọi miền
không nề gian khó triền miên tháng ngày
như em muốn cất cánh bay
không gian ngắn lại để hoài bên nhau
mất anh không phải niềm đau
còn em vẫn mãi một màu yêu thương...
Quỳnh Muội 20.12.2008 18:29:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính


Trích đoạn: Quỳnh Muội

Người lính ơi, 
Kết thúc chiến tranh thì phải có trùng phùng và mất mát, Quỳnh Muội xin gởi vào trang thơ dành riêng cho tổ quốc Việt Nam của Người lính đôi dòng cảm nhận về sự mất mát đời lính như lời tri ân của lòng mình.    






ĐỜI MẤT ANH



Rượu chia tay ngày ấy tiển anh đi
Em có ngờ đâu chén tình sau cuối
Đời lính trận dọc đường rừng dung rũi
Mất anh rồi sông núi cũng rưng rưng !...

Nhật Quỳnh
 


Người lính
TẢN MẠN
 
như hoa nở ở trên cành
như mặt trời mọc đêm thành ban mai
như rượu uống lắm sẽ say
như tình sâu lắm dễ hay ghen hờn
không như đêm tối chập chờn
không như tiếng hát thiếu đờn mà hay
không như mắt lệ nhòe cay
không như tiễn biệt có ngày đoàn viên
như anh đi khắp mọi miền
không nề gian khó triền miên tháng ngày
như em muốn cất cánh bay
không gian ngắn lại để hoài bên nhau
mất anh không phải niềm đau
còn em vẫn mãi một màu yêu thương...





                   Người lính ơi,
             QM có người em họ, cũng nhiều tuổi rồi , đã về cuộc sống đời thường, mà vẫn thường hay nhớ về những năm tháng hành quân của lính,
            QM hay viết vài câu đọc cho anh ấy nghe, anh ấy nói càng nghe càng nhớ
            Và hôm nay lại muốn viết vài dòng, không biết Người lính có ở trong trường hợp như lời thơ của QM không nữa., Chỉ đọc vui thôi nhé.




NHỚ LẮM NGÀY XƯA



Từ thuở trở về sau chiến chinh
Bạn bè xưa mỗi đứa một hành trình
Mưu sinh có phút nào chợt nghĩ
Nhớ lại về xưa chuyện chúng mình

Có nhớ ngày xưa chuyện chúng mình
Chiến hào nhìn trăng sáng lung linh
Sương rơi ướt đẫm tâm hồn lính
Điếu thuốc chuyền tay thật ấm tình...
 
Áo trận màu xanh xanh của núi rừng
Bạc màu theo năm tháng bước trường chinh
Mà lòng trai vẫn không sờn chí cả
Nguyện với non sông trọn vẹn chữ tình
 
 
Mấy mươi năm lòng vẫn nhớ như in
Hoàng hôn xuống phủ mờ rừng chiều vắng
Sương chiều buông ướt đầm vai áo trận
Xa đã lâu rồi mỗi lần nhớ cứ rưng rưng
 
 
 
 
Nhật Quỳnh




___________________________________


Ta không thể làm thay đổi hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 18:59:10 bởi Quỳnh Muội >
Người lính 20.12.2008 19:24:14 (permalink)
0




Trích đoạn: Quỳnh Muội


Người lính ơi,
          QM có người em họ, cũng nhiều tuổi rồi , đã về cuộc sống đời thường, mà vẫn thường hay nhớ về những năm tháng hành quân của lính,
         QM hay viết vài câu đọc cho anh ấy nghe, anh ấy nói càng nghe càng nhớ
         Và hôm nay lại muốn viết vài dòng, không biết Người lính có ở trong trường hợp như lời thơ của QM không nữa., Chỉ đọc vui thôi nhé.



NHỚ LẮM NGÀY XƯA

Từ thuở trở về sau chiến chinh
Bạn bè xưa mỗi đứa một hành trình
Mưu sinh có phút nào chợt nghĩ
Nhớ lại về xưa chuyện chúng mình

Có nhớ ngày xưa chuyện chúng mình
Chiến hào nhìn trăng sáng lung linh
Sương rơi ướt đẫm tâm hồn lính
Điếu thuốc chuyền tay thật ấm tình...
 
Áo trận màu xanh xanh của núi rừng
Bạc màu theo năm tháng bước trường chinh
Mà lòng trai vẫn không sờn chí cả
Nguyện với non sông trọn vẹn chữ tình
 

Mấy mươi năm lòng vẫn nhớ như in
Hoàng hôn xuống phủ mờ rừng chiều vắng
Sương chiều buông ướt đầm vai áo trận
Xa đã lâu rồi mỗi lần nhớ cứ rưng rưng 


Nhật Quỳnh








Người lính
LÍNH MÀ...

Lính xem "đơn vị là nhà
Đồng chí – đồng đội đều là anh em" *
Xa nhà nhớ lắm đêm đêm
Nhớ bao khuôn mặt, nhớ tên từng người
Dẫu thời khói lửa qua rồi
Dẫu đi xa lắm một thời áo xanh
Trong tim vẫn khúc quân hành
Mong ngày họp mặt ** em – anh tỏ bày
Đời lính có một không hai
Một điếu thuốc lá chuyền tay phì phèo
Đêm bồng súng ngắm trăng treo
Băng rừng, vượt núi cheo leo quản gì
Ẩn trong màu lá xanh rì
Là bầu nhiệt huyết tiếc chi chuyện mình
Bao người giành lấy hy sinh
Để đồng đội sống bình minh đón về
Đời thường vẫn vẹn câu thề
Một ngày lính vẫn tràn trề tình yêu…
 
 


----------------------------------------
(*) Phương châm sống của mọi người lính.
(**) Họp mặt truyền thống đơn vị.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 19:28:35 bởi Người lính >
Người lính 21.12.2008 09:08:43 (permalink)
0
 
 
 
 
 
Người lính 21.12.2008 21:51:01 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Quỳnh Muội


                      
Chào Người lính,

             Chúc mừng Người lính về Thủ đô dự thi, NL đi thi thì chắc chắn sẽ là thủ khoa thôi. NL an tâm
          Ô!  Người lính làm cho QM ngưỡng mộ quá chừng, và cả vườn thơ của NL nữa, lúc nào cũng bát ngát hương hoa của NL và các bạn gieo trồng. Lại có cả những món lẩu hoa đặc biệt vô cùng.
          banglang07, Trong van ,Thuydu và Ngừơi lính trổ tài đầu bếp thi ngon phải biết. QM làm bếp tệ lắm nên chỉ xin được ăn theo thôi.
          Chúc Người lính đi thi chiếm bảng vàng nhé, thành công tốt đẹp nhé.
            



               Chúc Người lính một mùa Giáng sinh và một năm mới vui vẻ an bình và hạnh phúc.

 





 
Người lính
RỪNG HOA 
Làm thơ về các loài hoa
Khách đến chơi nhà chỉ thấy toàn... bông
 
*
 
"Me xanh" ơi có nản lòng?
"Cóc xanh" cũng thế có trồng thêm hoa?
 
*
 
Một hôm khách lại ghé nhà
Ra về khách bảo: "toàn hoa... một rừng!"
 
 
 
 
 
Xin Chân thành cảm ơn QM đã có lời chúc tốt đẹp gởi đến NL.
NL hy vọng trong ba người khăn gói đi thi thì NL sẽ giật được bảng... đồng!
 
VHTGiang 22.12.2008 08:31:36 (permalink)
0





MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

 
( Tặng người em phố Nguyễn Duy Tp.HCM )
 

 
Dài trong thương nhớ đợi chờ
Biết bao giờ đến bao giờ tìm nhau?
Qua rồi ngày tháng thương đau
Một thời sôi nỗi sắc màu yêu thương
Buồn vui xuôi ngược phố phường
Ngã nghiêng lai động ngày thường anh em
Lối về vẫn nẻo thân quen
Phố Nguyễn Duy lặng một niềm nhớ thương
Chân vui biết mấy dặm đường
Quên làm sao được vấn vương tơ lòng
Từng đi trăm núi nghìn sông
Quẩn quanh rồi lại giữ lòng nơi em
Mong chờ tín hiệu bình yên
Bắc Nam một dãy nối liền bênb nhau
Những mong giảm nhẹ nỗi đau
Tình người chia cắt âu sầu đầy vơi
Từng đi rong rủi trên đời
Cuối cùng rồi lại về nơi cộ nguồn
Âm thầm gởi rối tơ vương
Đem lòng gởi gấm gió sương mịt mùng
Thu tàn man mác trời đông
Lặng nghe gió thổi theo dòng thời gian
Bao giờ rụng hết lá vàng
Lạnh lòng lỡ chuyến chiều tan về không
Đò đưa dài rộng dòng sông
Tháng năm ngưng lại đọng trong mắt buồn.
 



Hà Nội một chiều đông 2002

Vũ Hồ Trường Giang



 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 08:33:48 bởi VHTGiang >
banglang07 22.12.2008 14:28:20 (permalink)
0


BL chúc Quỳnh Muội cùng gia đình một mùa Giáng Sinh và một năm mới vui tươi , hạnh phúc !





Quỳnh Muội 23.12.2008 14:27:46 (permalink)
0




quote:

Trích đoạn: Người lính





Người lính
EM GÁI TÔI


Em gái tôi
Hôm nay vào phòng mổ
Bệnh em nặng
Thiệt khổ thân em!
 
Mới hôm nào còn khóc đòi má mua cà rem
Mới hôm nào còn tung tăng đùa giỡn
Rồi anh với em cùng lớn
Rồi ai cũng lập gia đình!
 
Em nằm trong phòng mổ một mình
Cả gia đình lo lắng
Chồng em trầm lặng
Đứa con gái đầu giấu nước mắt vào trong!
 
Đời của em gắn chặt với ruộng đồng
Em cần mẫn, giỏi giang đàn ông theo không kịp
Những ngày giỗ ông bà hay lễ, tết
Gặp lại nhau anh thấy em già!
 
Mười tám tuổi đẹp tựa một đóa hoa
Mê làm cô dâu nên nhà làm đám cưới
Ba má buồn rười rượi
Em còn trẻ quá mà!
 
Em có con gái, con trai rồi Út Mót nữa là ba
Phải công nhận đứa nào cũng bảnh
Nhà nông đông con nên hai vợ chồng gồng mình để gánh
Những buổi họp quần em lại già thêm!
 
Nhà mình cũng đông anh em
Ba má cũng một đời tần tảo
Đồng tiền, chén gạo
Nào dễ làm ra!
 
Anh thường xuyên phải xa nhà
Lính mà em rày đây mai đó
Muốn giúp em cũng khó
Đôi vai anh cũng một gánh gia đình!
 
Thấy đau trong người thì em nói sao cứ lặng thinh
Để đến lúc bật ra thì đã sắp vào giai đoạn cuối
Em sợ cắt bỏ đi rồi còn chi là đàn bà, con gái
Vừa không tiền vừa sợ tiếng thị phi!
 
Mãi rồi mới chịu đi
Vì mái ấm gia đình bắt em phải sống
Đất trời lồng lộng
Nghẹn thở tim anh!
 
Bệnh viện Hùng Vương cây lá vẫn xanh
Tiếng trẻ oa oa vì ngạc nhiên, lạ lẫm
Chắc vẫn còn lâu lắm
Ngoài phòng mổ anh chờ!



                                Người lính thân mến,
          Gởi vội về NL vài dòng chia sẻ chân thành từ cỏi lòng Quỳnh Muội khi đọc bài thơ EM GÁI TÔI .
        Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với em gái NL như đến với người thân yêu nhất của QM vậy.
        Lời chân thành viết trôi theo dòng chảy của sự suy nghĩ  có hay dở  cũng gởi trọn tấm lòng QM.



 

NIỀM TIN - ĐIỀU BẤT TỬ !
 


Anh là lính luôn giàu chí khí
Đối mặt hiểm nguy anh vẫn xem thường
Nhưng lính không có nghĩa là gát hết được sầu thương
Xin anh hãy cứ để lòng trôi theo dòng cảm xúc
 
Khi đã thoả lòng mình sau giây phút
Hãy cùng tôi quay về hướng trời cao
Cùng ngấn nguyện xin mọi điều may mắn
Đến với em như đến với chính mình.
 
Những thăng trầm trong cuộc mưu sinh
Cơm áo gạo tiền quấn quanh đời cha mẹ
Người làm mẹ lại cảm thấy mình còn thiếu
Phải lo thêm nhiều nữa mới an lòng
 
Đâu ngại gió sương mưa nắng trời trong
Việc ruộng đồng chung vai gánh vác
Một bàn tay thì đầy hai bàn tay thì vơi
Nên ngần ngại những khi mình đau yếu
 
Bệnh trong người mà cứ nhủ như đã hiểu
Có gì đâu...chỉ đau chút ít thôi mà
Chắc như lần trước ngày mai sẽ khỏi
Lần lựa cho qua sớm tối đỡ việc nhà
 
Khoa học bây giờ tiến bộ lắm thay
Xin hãy đặt trọn niềm tin vào đấy
Quỳnh tin chắc, nhất định rồi đây anh sẽ thấy
Em gái mình bình an mạnh khoẻ về nhà
 
Vâng, vào một ngày không phải xa
Em vui với con, thắm tình chồng vợ
Anh thường nói câu nầy xin hãy nhớ
Niềm tin - Điều bất tử nhớ không anh?
Vì ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
Trong phòng mổ Bác sĩ sẽ chứng minh
Thì anh hãy vững lòng tin vào chân lý đó



Nhật Quỳnh




 __________________________________

  Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35






<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 14:32:42 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 24.12.2008 00:45:14 (permalink)
0



quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

    Bên giếng Ngọc nghĩ về Mị Châu
 
     Chiều nay tôi về lại Cổ loa     
     Đứng lặng im soi mình trong giếng Ngọc    "1"
     Thấy Mị châu hiện lên bật khóc
     Nước mắt rơi ướt đẫm đền Hùng
 
     Tôi ngẩng lên hỏi trời
     Em có tội hay không?
     Trời im lặng
     Nước giếng Ngọc trở thành mầu đỏ
     Ôi đất nước trải bao sóng gió
     Vẫn thương em cô gái dại khờ
 
     Tình yêu
     Là một giấc mơ
     Không có tội!
     Tình yêu không có tội!
     Nếu có thể cho em làm lại
     Em vẫn yêu người đó phải không em?
 
     Thuỷ chung
     Hi sinh
     Và cả tin
     Ba đức tính của người đàn bà Việt
     Như ngọn lửa cháy lên bất diệt
     Soi sáng em, một huyền thoại ngàn đời
 
     Nhưng em ơi
     Hạnh phúc đâu chỉ có tình yêu
     Yêu mãnh liệt nhưng em không hạnh phúc
     Khi thiếu đi một cái đầu sáng suốt
     Máu em loang trong sóng biếc biển đông
 
     Em có tội hay không?
     Bên giếng Ngọc tôi băn khoăn tự hỏi
     Một hương trầm từ đền xa bay tới     "2"
     Khiến trong tôi vững chắc một niềm tin
 
     Em không có tội đâu
     Tôi tự nhủ với lòng
     Không như thế em không là gái Việt
     Cái tội ngàn đời kẻ kia gánh hết
     Em vẫn trong tôi
     Chói sáng một tình yêu
 
                 Cổ loa 17-12-2008
 
  "1" Giếng Ngọc nơi Trọng Thuỷ tự tử nằm ở thành Cổ Loa hà nội
  "2"  Trong thành cổ loa hiện có một miếu thờ Mị Châu


________________________________

       Chào bạn Nguyễn Thế Duyên, Bài thơ bạn viết đọc thật bùi ngùi,chuyện ngàn đời xưa bây giờ vẫn rung động lòng người bạn ạ
      QM xin viết gởi vào trang thơ ban dòng suy nghĩ của mình, ch83ang biết có ai cùng đồng cảm không,nhưng nghĩ là cứ viết.
      Thân ái chào bạn 



 
MỐI TÌNH CHUNG THUỶ
 
 




Có một mối tình khắc ghi huyền thoại
Trọng Thuỷ  Mỵ Châu danh gọi ngàn đời
Danh xưng nầy không tách khỏi làm đôi
Cứ nhắc Mỵ Châu liền theo tên Trọng Thuỷ
 
Chuyện tình yêu ấy dẫu không bền bỉ
Mà truyền lưu hoài  khắp cỏi dân gian
Hai thiên niên kỷ bao thế hệ ngàn ngàn
Chuyện Cổ Loa thành vang danh lịch sử
 
An Dương Vương cũng còn lầm quỉ kế
Vẫn tự tin: - Ta đã có nỏ thần
Giặc đến gần kề vẫn không đáng kể
Trách làm chi cho tội một Mỵ Châu
 
Dãy non sông quyện gió núi mây ngàn
Một Cổ Loa thành uy nghi ngày ấy
Bao đời người thương một lần sóng dậy
Trách lỗi lầm khờ dại của Mỵ Châu


 Yêu thật lòng Em làm sao hiểu nỗi
 Từ Cổ Loa thành chứa một âm mưu
      Trọng Thuỷ Mỵ Châu hai con cờ định mệnh
      Trong tình yêu có khói lửa chiến chinh chờ
 
        Chẳng biết được đâu vì em quá ngây thơ
         Vì em yêu vì trọn lòng chung thuỷ
        Hết lòng yêu, em luôn luôn nghĩ
       Trọng Thuỷ cùng em chung dạ chung lòng
 
       …………..
 
             Vận mệnh đất nước đặt lên  vai quằng nặng
              Yêu Mỵ Châu thuỷ chung nào có khác
             Mà đặt  bước chân trên đất trời Âu Lạc
             Nợ với non sông, nợ lời hứa với cha mình
 
              Nên Trọng Thuỷ cũng từng ngày đêm trăn trở
                Biết binh biến làm  ngàn đời cách trở
                Tìm Mỵ Châu đâu?  trời Âu lạc mênh mông!
                Nên bày chuyện tìm nhau bằng lông ngỗng
 
                 Trong khói lửa quân Triệu Đà vây kín
                 Cùng vua cha em tìm lối bôn đào
                        Lông ngỗng bay bay, hoà tiếng thét gào quân Triệu
                 Giết con thơ Thục Phán có lòng đau?
                                                  
                Chỉ Trọng Thuỷ mới  hiểu được vì sao
                  Yêu chung thuỷ mà đóng vai tuồng phản bội
                   Cùng Mỵ Châu cả hai nào có tội
                     Bên Giếng ngọc trầm mình tìm lại Mỵ Châu yêu….
 

                                                               

             Nhật Quỳnh



___________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35


Người lính 24.12.2008 08:59:54 (permalink)
0
 


Trích đoạn: banglang07 - Quỳnh Muội

Người lính thân mến,
Gởi vội về NL vài dòng chia sẻ chân thành từ cỏi lòng Quỳnh Muội khi đọc bài thơ EM GÁI TÔI .
Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với em gái NL như đến với người thân yêu nhất của QM vậy.

Lời chân thành viết trôi theo dòng chảy của sự suy nghĩ , có dở cũng không chỉnh sữa mà.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/190DD170DE2346FCB034E2FFEB3FCA02.jpg[/image]

Người Lính ơi !
BL cũng rất buồn trước chuyện ko may của em bạn . Nhưng chuyện bệnh tật thì ai cũng có thể mắc phải . Vấn đề là ở chỗ khoa học bây giờ rất tiến bộ , bệnh của em bạn sẽ chữa được mà .Vì vậy bạn cũng đừng mất niềm tin bạn nhé ! Cũng như Nhật Quỳnh , BL cũng muốn chia sẻ với bạn bằng tình cảm chân thật tự đáy lòng mình . BL ko theo đạo nào cả nhưng BL sẽ cầu Chúa và cầu cả Phật nữa luôn phù hộ , đem lại sự may mắn cho em bạn .Chúc em bạn mau mạnh khỏe để về bên người thân và  ruộng đồng như xưa .
 





Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của Bằng Lăng và Quỳnh Muội đã sẻ chia khi đọc bài thơ EM GÁI TÔI của NL!
Em gái của NL đã dần hồi phục.
Đêm qua NL thức “gác”  suốt đêm cùng đứa cháu gái (không phải như thời tân binh đâu, mà trên bệnh viện Hùng Vương đó – vì người em rễ phải về nhà lo cho hai đứa nhỏ, mà Út Mót thì đang bị cảm sốt).
NL đã hoàn thành vai trò của một Bùi Kiệm xanh, đang được nghỉ ít ngày chờ kết quả rồi tiếp tục cuộc hành trình.
 
Người lính
TẤM CHÂN TÌNH

 
Vẫn như hàng xóm, láng giềng
Những khi tối lửa, tắt đèn có nhau...
 
Bạn thơ nào chỉ thơ đâu
Ẩn vào trong đó biết bao nhiêu tình...
 
Chuyện người như cũng chuyện mình
Cũng trăn trở, chẳng làm thinh mặc lòng...
 
Đẹp thay những trái tim hồng!
James Jee 24.12.2008 12:56:28 (permalink)
0

DUY NHẤT

Biết làm sao em quên được anh đây
Khi trong trái tim em anh là người duy nhất
Khi rung cảm nói lên điều rất thực
Thì đất trời cũng thao thức cùng em

Nhật Quỳnh

 
CHÂN TÌNH
 
Biết làm sao anh quên được em đây
Khi tất cả đã phủ đầy hình bóng
Gương mặt em trên biển chiều sống động
Để anh nhìn lòng cứ thoáng tương tư
 
Trong trái tim anh em là... hình như
Đúng rồi đó... anh dùng từ "duy nhất"
Mang trong anh một ân tình chất ngất
Sức bậc nào để ta đến với nhau
 
Khi con tim đã lên tiếng gởi trao
Khi rung cảm báo cho điều rất thực
Anh đêm trường canh khuya còn thao thức
Yêu em nhiều không có mức hạn đâu
 
Anh sẽ cùng em thức trắng đêm thâu
Anh sẽ cùng em tô mầu cho mơ ước
Một ngày nao trên đường đời ta bước
Tay nắm tay không rời có trước có sau
vithong 24.12.2008 13:26:53 (permalink)
0


CHÚC MỪNG BẠN NHÂN NGÀY NOEL VÀ NĂM MỚI

vithong

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 82 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9