Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 82 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 16.01.2009 01:10:14 (permalink)
0
 



THỀ
 
 
 
Thề  dù vật đổi sao dời
Yêu em mãi mãi không hề đổi thay
Chưa qua tháng rộng năm dài
Mà anh nở để nhạt phai má đào
 
 

15-1-09
Nhật Quỳnh
 


________________ 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35






<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 09:21:25 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 16.01.2009 09:22:49 (permalink)
0





ĐỔI THAY
 


 
Bàn tay con gái nõn nà
Anh trao em nắm dìu qua cuộc đời
Bàn tay chưa được ấm hơi
Mà anh đã vội buông lơi giửa chừng
 
 


16-1-09
Nhật Quỳnh
 




 _______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 09:24:23 bởi Quỳnh Muội >
nghinhnguyen 16.01.2009 13:52:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

 



THỀ
 
 
 
Thề  dù vật đổi sao dời
Yêu em mãi mãi không hề đổi thay
Chưa qua tháng rộng năm dài
Mà anh nở để nhạt phai má đào
 
 

15-1-09
Nhật Quỳnh
 


________________ 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35








Bến

Trăm năm thệ ước còn đâu
Nước mây phiêu bạt, bể dâu bến bờ
Người xưa chừ biết nơi mô ?
Bến xưa vắng lặng trông chờ bóng xưa.

                      Nghinh Nguyên
nghinhnguyen 16.01.2009 14:09:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội






ĐỔI THAY
 


 
Bàn tay con gái nõn nà
Anh trao em nắm dìu qua cuộc đời
Bàn tay chưa được ấm hơi
Mà anh đã vội buông lơi giửa chừng
 
 


16-1-09
Nhật Quỳnh
 




 _______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35



Mong manh

Em như cánh hoa pensé
Anh luôn dõi mắt say mê ngắm nhìn
Một đời anh mãi kiếm tìm
tìm em
ánh mắt
con tim đợi chờ
trong em lấp lánh tứ thơ 
gặp em đẹp một giấc mơ muộn màng
gần em
anh sợ vỡ tan
càng yêu - lại thấy tình càng mong manh .

                    Nghinh Nguyên  

Quỳnh Muội 17.01.2009 01:07:57 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: Quỳnh Muội






ĐỔI THAY
 


 
Bàn tay con gái nõn nà
Anh trao em nắm dìu qua cuộc đời
Bàn tay chưa được ấm hơi
Mà anh đã vội buông lơi giửa chừng
 
 


16-1-09
Nhật Quỳnh
 




 _______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35



Mong manh

Em như cánh hoa pensé
Anh luôn dõi mắt say mê ngắm nhìn
Một đời anh mãi kiếm tìm
tìm em
ánh mắt
con tim đợi chờ
trong em lấp lánh tứ thơ 
gặp em đẹp một giấc mơ muộn màng
gần em
anh sợ vỡ tan
càng yêu - lại thấy tình càng mong manh .

                    Nghinh Nguyên  




          QM cảm ơn những bài thơ hoạ của Nghinh Nguyên nhiều nhé, sẽ gặp lại sau, Chuc NN vui khoẻ và hạnh phúc.
               Thân ái
                 QM

Quỳnh Muội 17.01.2009 01:14:59 (permalink)
0
 






TIẾT CANH VỊT



Một con vịt sống rõ to
Lựa vịt kiểm nghiệm trong kho  đàng hoàng
Đừng ra chợ mua vội vàng
Lỡ Vịt  bệnh H5N1 là tàn đời nha
Một muỗng nước mắm mặn mà
Hai muỗng nước lọc thật là đúng thay
Cho vào chén nhỏ đảo ngay
Tráng chén qua lại thuận tay xoay vòng
Nước sôi luột vịt nhổ lông
Làm cho sạch lấy bộ lòng đem ra
Rửa sạch sát muối mề nha
Tim gan mề lưỡi  đun qua chín rồi
Lấy gan mình sắt mỏng thôi
Phần lòng còn lại mình bày ra bâm
Chén tiết mình đánh lúc đầu
Thêm hai muỗng nước đánh mau tan đều
Đổ vào đĩa thịt bấy nhiêu
Trộn qua trộn lại thắm đều lại thôi
Tiết trong đĩa đã đông rồi
Gan thái lúc nãy làm mồi phần trên
Đậu phọng rang chín rắc lên
Cho tiêu vài cộng ngò lên trên rồi
Ngò gai cũng đủ thế thôi
Gừng cay sắt sợi được rồi bạn ơi
Nước mắm chanh ớt đây rồi
Rượu đế thượng hạng xin mời nhâm nhi
Tiết canh vịt chẳng mấy khi
Món nầy đãi bạn còn  gì ngon hơn
 
 
16-1-09
Nhật Quỳnh
 

 
 
 
_________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm.
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35








 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 00:31:21 bởi Quỳnh Muội >
kimrbl 18.01.2009 10:03:09 (permalink)
0
THỀ
 
 
 
Thề  dù vật đổi sao dời
Yêu em mãi mãi không hề đổi thay
Chưa qua tháng rộng năm dài
Mà anh nở để nhạt phai má đào
 
 

15-1-09
Nhật Quỳnh
 

ĐỔI THAY 
  Bàn tay con gái nõn nà

Anh trao em nắm dìu qua cuộc đời
Bàn tay chưa được ấm hơi
Mà anh đã vội buông lơi giửa chừng
 

                             16-1-09

Nhật Quỳnh
 
  Trái tim chung nhịp chung đôi
  Chung lời hẹn ước thề bồi yêu thương   
  Ngỡ là mãi mãi chung đường
  Vì đâu lẻ bóng vấn vương một đời?
 
                              kimrbl


Quỳnh Muội 18.01.2009 19:25:07 (permalink)
0






 
HOÀI NIỆM




( Ngày đưa ông táo về trời, chợt nhớ tâm sự đứa cháu
mồ côi
nên ghi lại đôi dòng theo tâm sự của cháu )
 
 
 
Mỗi năm khi trời đông còn se se lạnh
Kỷ niệm xưa từ ký ức về nhanh
Ba mươi năm qua rồi quảng ngày xanh
Con không còn Mẹ khi tròn bảy tháng.
 
Ngày nối tiếp con lớn lên bên Ngoại
Cứ ngày hai mươi ba mắt Ngoại đỏ que
  Thuở nhỏ ngây thơ theo hỏi Ngoại nè
Sao Ngoại khóc , Ngoại buồn vì con hở?
 
Ngoại lại ôm con vào lòng nức nở
Giọng vỡ oà  -“ Tội nghiệp cháu ngây thơ
Ờ  Ngoại khóc vì thương đời cháu nhỏ
Mùa xuân nầy đếm cũng đã năm năm “
 
Con mơ hồ như chợt hiểu xa xăm
Các anh các chị sao có dì, có cậu
Có mợ có dượng chở che đùm đậu
Con thì, Mẹ mất rồi Ba lại nỡ bỏ đi
 
Nghe Ngoại kể Mẹ hai ba tháng chạp
Nông nỗi dại khờ chối bỏ tuổi xuân
Ba mươi năm ngủ yên lòng huyêt lạnh
Con mồ côi kể từ bấy đến giờ
 
Những năm qua ngày hai ba tháng chạp
Lòng trẻ thơ chan chứa nỗi u hoài
Ba mươi năm khôn lớn mảnh hình hài
Là bấy nhiêu năm khát khao tình Mẹ
 
Hôm qua đã đưa ông Táo về trời
Dư hương ngày giổ Mẹ còn lan toả
Nỗi buồn trong lòng con vẫn còn đó
Mai nầy đây trẩy hội  chắc bâng khuâng
 
Năm nay khi mùa xuân đến gần
Tiết trời xuân nắng ấm lại vây quanh
Mẹ ơi con nhớ thanh minh năm trước
Con ra mộ phần thắp Mẹ nén hương
 
Ngoại già yếu cũng nương theo ra mộ
Nhẫm những câu như đã thuộc nằm lòng
Con gái yêu đã hài lòng rồi hở
Con trai con giờ ngần ấy lớn khôn
 
Ngồi xem con sơn mộ phần của Mẹ
Nắng đã lên Ngoại chưa chịu về nhà
Ngoại bây giờ lòng cũng thanh thản quá
Mẹ hãy yên lòng khi lánh cỏi trần xa.
 



18-01-09
Nhật Quỳnh





________________________________ 
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm.







<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 11:27:23 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 19.01.2009 23:28:42 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
  Trái tim chung nhịp chung đôi
  Chung lời hẹn ước thề bồi yêu thương   
  Ngỡ là mãi mãi chung đường
  Vì đâu lẻ bóng vấn vương một đời?
 
                              kimrbl



ĐÀNH THÔI
 
 
Ngày xưa anh đến bên lòng
Mang theo nắng ấm vào trong cuộc đời
Bây giờ đôi ngã đôi nơi
   Anh về nơi phía chân trời xa xôi
    Đành thôi bên giấc mộng đời
   Chiếu chăn giá lạnh khoảng trời tim em.



19-01-09
Nhật Quỳnh
 

 


 
 ______________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm.
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35


nguyễn thế duyên 20.01.2009 00:26:31 (permalink)
0



THỀ







Thề dù vật đổi sao dời

Yêu em mãi mãi không hề đổi thay

Chưa qua tháng rộng năm dài

Mà anh nở để nhạt phai má đào




 
     Em thề đứt bốn lưỡi rồi
Yêu anh vật đổi sao rời vẫn yêu
    Chiều lại chiều
                 Chiều lại chiều
Anh ra đứng bến cô liêu
nhìn theo xác pháo trôi theo sóng buồn
   Giận em?
          Không giận chỉ thương
Tơ sen vẫn cứ vấn vương trong hồn
Quỳnh Muội 20.01.2009 09:39:37 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên




Em thề đứt bốn lưỡi rồi
Yêu anh vật đổi sao rời vẫn yêu
Chiều lại chiều
            Chiều lại chiều
Anh ra đứng bến cô liêu
nhìn theo xác pháo trôi theo sóng buồn
Giận em?
     Không giận chỉ thương
Tơ sen vẫn cứ vấn vương trong hồn





          Chào bạn Nguyễn Thế Duyên.
     Thêm lần nữa vui được bạn ghé thăm trang thơ của QM.
      Cảm ơn bạn với bài thơ hoạ lại,
       QM xin gởi bạn những câu thơ sau nói lên nỗi lòng của người con gái lỗi hẹn thề. 
Ở đời trường hợp nào cũng có thể xảy ra bạn nhỉ?
Chúc bạn vui khoẻ và thêm nhiều thơ hay nữa.





 
NGÀN LẦN TẠ LỖI
 


 
Em là con gái tròn tuổi mộng
Dẫu đã yêu anh chín cả lòng
Mẹ cha áp đặt cho duyên phận
Ngàn lần tạ lỗi với tình nhân
 
 


20-01-09 
Nhật Quỳnh
 


_______________________________
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm.
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 10:08:03 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 21.01.2009 11:16:10 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI


Chào Mỹ Trinh
Thơ xuân là vậy, chứ mình còn nhớ mẹ lắm , tết nầy không về thăm mẹ được , có viết bài MAI CON VỀ THĂM MẸ. Nói thật Nguyên Hải vừa viết mà vừa khóc đó. MT tự đọc cho MT nghe nhé, không thích chổ nào thì tự do sửa. Tuổi đời NH hơn nửa trăm mà thơ thì NH chỉ là đứa trẻ con thôi.  TUYỆT VỜI GIAI ĐIỆU MÙA XUÂN của Mỹ Trinh hay quá , trên cả tuyệt với. Nguyên Hải mong được học tập , tham khảo Mỹ Trinh nhiều.
 
MAI CON VỀ THĂM MẸ !
                           Kính tặng Má
 
 
Mai con về thăm mẹ, mẹ ơi !
Tha phương tê buốt cánh chim trời
Mà lòng quay quắt về hương xóm
Đông tàn, tháng chạp nước mắt rơi
 
Con muốn ghi ra hết nỗi lòng
Hòng vơi bớt nhớ, cạn niềm mong
Bờ dậu, đường làng, đôi quang cũ...
Chảy mãi  tâm con chẳng cạn dòng !
 
Từ độ xa quê đến tận giờ
Ngọt mềm sữa mẹ, máu thành thơ
Thành đôi quang mới cho con gánh
Gánh mãi chưa đầy giấc mẹ mơ
 
Cũng đành chữ hiếu chẳng tròn âm
Con biết rằng con có lỗi lầm
Công danh mấy chữ, thơ nhàu sách
Sự nghiệp đôi đường, nợ xót tâm
 
Mỗi chiều con sợ lắm mẹ ơi !
Nóng lạnh miền trung , sợ chuyển thời
Sợ cảnh lá vàng rơi vào lặng
Là con mất hẳn một khung trời.
 
Con phải về thôi
Con phải  về thăm mẹ, mẹ ơi
 
Nguyên Hải 







 
( Viết theo tâm sự một sinh viên Đại học bách khoa Tp. HCM )
 
Mỗi người một hoàn cảnh phải không bạn Nguyên Hải
 
 

 
XUÂN NẦY CON KHÔNG VỀ
 
 

 
Mẹ ơi, nơi đây đất Sài gòn hoa lệ
Người ta đã suốt lá mai rồi đó
Con nhớ lắm gốc mai vàng đầu ngỏ
Nơi xứ mình trơ trọi đứng bơ vơ
 
Xa Nghệ An một buổi chiều cuối hạ
Tiếng còi tàu giục giả kéo liên hồi
Ba lô hành trang khoát  lên người vội
Bịn rịn vẫy chào Mẹ cuối sân ga
 
Ba năm qua con trọ học xa nhà
Chỉ thư thôi chứ chưa lần về viếng
Hình ảnh Mẹ năm xưa đưa tiển
Lời dặn dò buốt lạnh những ngày xuân
 
- Nầy con  hởi,  thôi tết đừng về con nhé
Dành tiền tàu xe trang trải học hành
Mẹ thương lắm nghĩ về nơi  con ở
Những ngày xuân nơi ấy chắc ngậm ngùi
 
Lời dặn nào nghe tái tê hơn nữa
Chia tay ai không mong sớm sum vầy
Gia cảnh nghèo con nơi đây trọ học
Mẹ một mình phải nặng nhọc mưu sinh
 
Những đứa em còn ở lại quê mình
Cũng theo đuổi sách đèn trong thiếu hụt
Mẹ của con phải tảo tần liên tục
Sớm tối đồng sâu chợ sớm chợ chiều
 
Đất Sài Gòn dẫu vất vã bao nhiêu
Con nào ngại việc mưu sinh sớm tối
Chiều tan học cơm canh con ăn vội
Để kịp vào ca buổi tối hôm nay
 
Con hân hoan khi được khoảng tiền nầy
Làm quà mọn gởi nuôi em ăn học
Tự vươn lên trong khó nghèo cơ cực
Nhẹ gánh Mẹ phần nặng nhọc lo toan
 
Mấy năm nay thương nhớ mỏi mòn
Nhưng lòng nhủ vì đàn em vì mẹ
Vì tương lai chúng ta và tất cả
Lại thêm xuân nầy chẳng được về thăm.
 
 
 21-01-09
Nhật Quỳnh
 




___________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm.
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
 
 
Quỳnh Muội 21.01.2009 11:18:58 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 11:27:07 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 21.01.2009 11:24:43 (permalink)
0
Trích đoạn: 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 11:27:35 bởi Quỳnh Muội >
vithong 22.01.2009 13:23:33 (permalink)
0

 
CHÚC XUÂN
 
Xuân về gieo mấy vần thơ

Chúc NÀNG QUỲNH trọn ước mơ trong đời

Nu cười thắm mãi trên môi

Niềm vui nối kết tình người bên nhau

Bình an,hạnh phúc tuôn trào

Suối nguồn thơ mãi dạt dào quanh năm

Vi Thông  
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 82 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9