Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 82 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 15.03.2009 07:50:12 (permalink)
0
     


TÌNH MUỘN

         
( TÌNH TRONG KÝ ỨC
)
         
            ***********                      



Người yêu tôi đường trần đi sắp hết
Còn riêng tôi cũng bóng ngã về chiều
Hai tâm hồn hai khỏang trống quạnh hiu
Trời cho gặp để trở thành tri kỹ

Một mối tình chỉ nằm trong suy nghĩ
Tuổi bảy năm sao nói trọn lời yêu
Nên trong anh luôn tâm niệm một điều
Giữ tình muộn trong lòng cho trọn vẹn

Đến với anh tôi chưa  từng ước hẹn
Lửa yêu đương tắt lịm một góc hồn
Năm mươi tuổi đời tím sắc hoàng hôn
Đã dừng bước  bởi chiều tà nhạt nắng

Hai chúng tôi tận cỏi lòng sâu lắng
Chỉ muốn sẻ chia nhũng ấm lạnh cuối đời
Như mạch nước ngầm chảy dưới  đất thôi
Nhưng cũng đủ làm mát lòng đất ấm
Hai trái tim từ trong sâu thẳm
Tuổi thời gian đã cạn kiệt mất rồi
Khỏanh khắc nào rất thật của chúng tôi
Quyết đễ thương nhớ vào trong ký ức

Mối tình ấy rất riêng và rất thực
Hiễu thế gian khó thông cảm đồng tình
Chúng tôi nguyền một dạ hy sinh
Hẹn kiếp sau sẽ kết tình vàng đá

Dù vỏ bọc thật hoàn tòan êm ả
Tôi  vẫn là em gái nhỏ ngoan hiền
Vẫn giữ tình bền vững nghiã anh em
Không sợ cảnh yêu thương rồi tan vỡ

Dòng suối tình yêu bền lòng muôn thuở
Chảy về nguồn chờ một kiếp hồi sinh
Một kiếp lai sinh tình  mãi gọi tình
Vẹn nghĩa đá vàng dở dang kiếp trước

Giờ chúng tôi ở hai miền đất nước
Một dãy non sông xa thẳm nghìn trùng
Hai tâm hồn hướng về một điểm chung
Hẹn kiếp sau sẽ cùng nên duyên nợ
Vẫn chờ nhau,chúng tôi vẫn đợi chờ nhau.



          Cuối đông 2005
              Nhật Quỳnh
  



Trên đây là một chuyện tình có thật, của một cựu chiến binh đã ngoài 70 và một thiếu phụ trên 52 tuổi.
      Họ gặp nhau trong một dịp tình cờ khi cùng tham dự những buổi diễn đàn thường xuyên tổ chức ở các câu lạc bộ chuyên đề về hôn nhân và tình yêu.
       Từ những ý kiền đóng góp phát biểu trong buổi sinh hoạt đã đưa họ xích lại gần nhau
       Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, kẻ Bắc người Nam, nhưng họ vẫn liên lạc nhau, vẫn thương mến quí trọng nhau như anh em , thỉnh thoảng cách một năm hoặc hơn, người cựu chiến binh ấy vẫn vượt vạn dặm đường xa vào miền Nam để thăm nhau. Tình cảm vẫn như lòng ước nguyện của hai người.
       Quỳnh Muội viết bài nầy theo tâm sự của một người bạn .
      



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 17:59:17 bởi Quỳnh Muội >
Người lính 15.03.2009 10:00:33 (permalink)
0
 
 
 

TÌNH MUỘN



***********



Người yêu tôi đường trần đi sắp hết
Còn riêng tôi cũng bóng ngã về chiều
Hai tâm hồn hai khỏang trống quạnh hiu
Trời cho gặp để trở thành tri kỹ

Một mối tình chỉ nằm trong suy nghĩ
Tuổi bảy năm sao nói trọn lời yêu
Nên trong anh luôn tâm niệm một điều
Giữ tình muộn trong lòng cho trọn vẹn

Đến với anh tôi chưa từng ước hẹn
Lửa yêu đương tắt lịm một góc hồn
Năm mươi tuổi đời tím sắc hoàng hôn
Đã dừng bước bởi chiều tà nhạt nắng

Hai chúng tôi tận cỏi lòng sâu lắng
Chỉ muốn sẻ chia nhũng ấm lạnh cuối đời
Như mạch nước ngầm chảy dưới đất thôi
Nhưng cũng đủ làm mát lòng đất ấm
Hai trái tim từ trong sâu thẳm
Tuổi thời gian đã cạn kiệt mất rồi
Khỏanh khắc nào rất thật của chúng tôi
Quyết đễ thương nhớ vào trong ký ức

Mối tình ấy rất riêng và rất thực
Hiễu thế gian khó thông cảm đồng tình
Chúng tôi nguyền một dạ hy sinh
Hẹn kiếp sau sẽ kết tình vàng đá

Dù vỏ bọc thật hoàn tòan êm ả
Tôi vẫn là em gái nhỏ ngoan hiền
Vẫn giữ tình bền vững nghiã anh em
Không sợ cảnh yêu thương rồi tan vỡ

Dòng suối tình yêu bền lòng muôn thuở
Chảy về nguồn chờ một kiếp hồi sinh
Một kiếp lai sinh tình mãi gọi tình
Vẹn nghĩa đá vàng dở dang kiếp trước

Giờ chúng tôi ở hai miền đất nước
Một dãy non sông xa thẳm nghìn trùng
Hai tâm hồn hướng về một điểm chung
Hẹn kiếp sau sẽ cùng nên duyên nợ
Vẫn chờ nhau,chúng tôi vẫn đợi chờ nhau.



Cuối đông 2005
Nhật Quỳnh
 
 
 
 
HOÀNG HÔN
 
sinh ra là để cho nhau
kiếp này tình muộn, kiếp sau tình hồng
hoa râm, bạc trắng vẫn nồng
muộn tình, dày nghĩa - tấm lòng sắt son...
 
anh đi khắp nước cùng non
tuổi xanh gởi lại, sức mòn tháng năm
sá gì nắng cháy, rét căm
anh đi cho ánh trăng rằm nhả thơ...
 
đan áo bằng sợi mong chờ
sợi thương, sợi nhớ, sợi mơ một ngày...
đi qua con gái, con trai
sừng trâu bẻ gãy, mắt nai đắm tình...
 
bây giờ bóng ở bên hình
hoàng hôn sắp lịm, lai sinh hẹn thề
tình muộn vẫn nghĩa phu thê
gió ru giấc ngủ - tìm về bên nhau...
Người lính - 15.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 10:12:07 bởi Người lính >
Quỳnh Muội 16.03.2009 20:23:34 (permalink)
0





NHỚ ANH
 
 


Anh về bên ấy xa vời
Mang theo luôn những nụ cười của em
Nơi nầy cứ mỗi đêm đêm
Trong mơ nhớ thuở êm đềm bên anh
Nhớ anh hết quảng ngày xanh
Nhớ anh đến lúc tóc xanh phai màu
Vì  anh tuổi trẻ trôi êm
Quên bao người đã bên thềm đợi em.  
 
 
 
Nhật Quỳnh




_______________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35







<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 20:27:42 bởi Quỳnh Muội >
Thuỵ Du 17.03.2009 09:59:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


NHỚ ANH
Anh về bên ấy xa vời
Mang theo luôn những nụ cười của em
Nơi nầy cứ mỗi đêm đêm
Trong mơ nhớ thuở êm đềm bên anh
Nhớ anh hết quảng ngày xanh
Nhớ anh đến lúc tóc xanh phai màu
Vì  anh tuổi trẻ trôi êm
Quên bao người đã bên thềm đợi em.
 
Nhật Quỳnh
 
  
 Đem tình gửi gió đêm đêm 
Mang về bên ấy hồn em trao người
Anh đi mang cả nụ cười
Mang theo cả những rạng ngời môi yêu
Vầng trăng một nửa cô liêu
Vắng anh trăng cũng tiêu điều thở than
Giờ xa nỗi nhớ ngút ngàn
Ru em bằng vạn mộng vàng gửi anh
 
thụy du 
 
 

 




_______________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35








VHTGiang 18.03.2009 08:39:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Trích đoạn: Quỳnh Muội

 
 
 
XIN TRẢ LẠI ANH
 
------- OOO ------
 
Ngần ấy thời gian rồi anh nhỉ
Anh xa biền biệt đã nhiều năm
Tóc em giờ đã nhiều sợi bạc
Mà vần phòng không lạnh chổ nằm
Một năm hai năm lại ba năm
Anh vẫn xa vời  vắng bặt tăm
Chiếc giường một nửa thừa ra mãi
Cũng biết rưng rưng khóc chổ nằm
Mãi chông chênh giấc ngủ bên đời
Bờ vai anh dựa hửng hờ bên em
Chiếu chăn lạnh giá đã dần quen
Lời yêu anh nở đem trao người
Đành  trả lại anh cuộc tình hờ
Mà anh hào phóng tặng cho em
Nỗi đau dai dẳng từ khi nhận
Rồi cũng được vùi trong lãng quên.
 
     ..........Hoa-Quỳnh............
 
 




Nghèn Nghẹn
 
Đọc mãi bài thơ hồn nghèn nghẹn
Tưởng như người ấy viết cho tôi
Phải ách chia phôi đành lỡ hẹn
Lối về ai chắn khổ đôi nơi
 
Tóc xanh ngày ấy tuyết sương điểm
Trăng sầu đỉnh núi mãi chênh vênh
Đồng không mông quạnh không một bóng
Ai ngẩn ngơ đi cứ một mình
 
Nỗi nhớ về ai đeo đẳng mãi
Chẳng được thư nhau, chỉ ước thầm
Trả lại cho ai đời con gái
Tôi mình đơn độc suốt trăm năm
 
Tưởng bụi thời gian sẽ phủ lên
Lửa tro ngày cũ ấm lâu bền
Tôi người lữ khách không nơi trọ
Đứng lại chờ ai cạnh cột đèn
 
Nguyên Đỗ
 






HẸN EM KIẾP LAI SINH
 


 
Xa em những tháng năm dài
Lòng luôn khắc khoải dặm dài nhớ thương
Càng xa lắc càng đoạn trường
 Anh đành để lại vấn vương vợ hiền
Chiều buông tím một góc hiên
Dáng em đứng đợi bay nghiêng tóc sầu
Tóc xanh chắc đã bạc mầu
Bao yêu thương chẳng phai màu thời gian
Anh đem đến những lỡ làng
Em buồn thắm nỗi dở dang tình đầu
Anh còn vời vợi nơi đâu
Chạnh lòng nhớ lại những câu hẹn thề
Em ơi xa lắm ngày về
Lần đi là lỗi ước thề cùng nhau
Lổi lầm biết phải làm sao
Anh đành hẹn lại kiếp sau trọn tình
 
 
 
VHTGiang 17-03-09




<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 08:40:54 bởi VHTGiang >
Quỳnh Muội 18.03.2009 12:33:11 (permalink)
0
            



             QM cảm ơn Người Lính , Thuỵ Du và anh VHTGIang đã ghé lại thăm trang thơ QM còn để lại những bài thơ hay
             Hẹn gặp lại sau
             Xin chúc các bạn sức khoẻ , niềm vui và may mắn.







<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 12:36:58 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 19.03.2009 08:15:56 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: hoangthi.

LỐI XƯA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 08:21:07 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 19.03.2009 08:20:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

quote:

Trích đoạn: hoangthi.

LỐI XƯA
 

Ta về thăm lại lối xưa.
Ngả ba còn đó _ như vừa chia tay !
Quãng đường chung vẫn còn đây !
Cớ sao lá lại vàng bay mấy mùa?!!!


Hoàng Thị
 


Lạc lối


Chạnh lòng nhớ lại mùa xưa
Nghe đau nhoi nhói tiếng xưa trở về
Đường đi khúc khuỷu sơn khê
Chìm hoàng hôn xuống gót mê lạc đường !


Mỹ Trinh







TÌM VỀ
 
 
Lối xưa về lại hôm nay
Lá vàng theo gió vờn  bay ngở ngàng
Ngập ngừng từng bước chân hoang
Mà nghe đau xót lỡ làng quanh đây
 
 
Nhật Quỳnh
19-11-09

 
 
 


____________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 08:21:49 bởi Quỳnh Muội >
VHTGiang 21.03.2009 18:29:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

 



                 LỖI HẸN


         
              Anh ơi buổi hẹn chiều nay
              Em nôn nao đợi những hai ba ngày
              Nầy trâm nầy kẹp em cài
              Nầy son nầy phấn nầy hài thêu hoa
              Mặc vào chiếc áo hoa cà
              Chiếc quần nhung thẩm em ra gương nhìn
              Ô hay xinh thật là xinh
               Em cười em nói với mình trong gương
               Ô hay thương thật là thương
               Đến em mà cũng giương đôi mắt nhìn
               Đồng tiền lúng liếng xinh xinh
               Nụ cười riêng tặng chỉ mình anh thôi
               Nụ cười tình, đã nhận rồi
               Em xin đừng để phai phôi má đào
               Chờ anh lòng những nao nao
               Em ra hiên đừng đếm sao trên trời
               Một vì sao sáng chợt rơi
               Đèn đêm phố thị chợt chơi vơi sầu
               Trời đêm điểm thật nhiều sao
               Anh giờ đang ở nơi nào anh ơi
               Ngẩn ngơ em cứ trông trời
               Mây hoài che khuất vài chòm sao đêm
               Thẩn thờ em đứng bên thềm
                Ngỡ ngàng nước mắt rơi êm bao giờ
                Để cho trâm kẹp bơ vơ
                Áo hoa , quần thẩm nhạt vơi màu cà
                Mặc cho nước mắt ngọc ngà
                Bâng khuâng rơi giửa nhạt nhoà yêu thương.
                Chiều nay chẳng gặp người thương !
 
 
                                   Nhật  Quỳnh
                                              21-01-08




CHIỀU KHÔNG ANH
 

Chiều không anh mặt trời buồn ngủ sớm
Mây ngừng trôi tím ngắt phía trời xa
Góc phố xưa ánh đèn bổng nhạt nhoà
Tim buốt giá theo từng cơn gió lạnh
Em thu mình bên góc đời cô quạnh
Bơ vơ nào em sánh với nỗi không anh
 
 
Vũ Hồ Trường Giang

        21-03-09


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 00:53:22 bởi VHTGiang >
Quỳnh Muội 22.03.2009 12:53:21 (permalink)
0

Trích đoạn: VHTGiang


Trích đoạn: Quỳnh Muội





                 LỖI HẸN


         
              Anh ơi buổi hẹn chiều nay
              Em nôn nao đợi những hai ba ngày
              Nầy trâm nầy kẹp em cài
              Nầy son nầy phấn nầy hài thêu hoa
              Mặc vào chiếc áo hoa cà
              Chiếc quần nhung thẩm em ra gương nhìn
              Ô hay xinh thật là xinh
               Em cười em nói với mình trong gương
               Ô hay thương thật là thương
               Đến em mà cũng giương đôi mắt nhìn
               Đồng tiền lúng liếng xinh xinh
               Nụ cười riêng tặng chỉ mình anh thôi
               Nụ cười tình, đã nhận rồi
               Em xin đừng để phai phôi má đào
               Chờ anh lòng những nao nao
               Em ra hiên đừng đếm sao trên trời
               Một vì sao sáng chợt rơi
               Đèn đêm phố thị chợt chơi vơi sầu
               Trời đêm điểm thật nhiều sao
               Anh giờ đang ở nơi nào anh ơi
               Ngẩn ngơ em cứ trông trời
               Mây hoài che khuất vài chòm sao đêm
               Thẩn thờ em đứng bên thềm
                Ngỡ ngàng nước mắt rơi êm bao giờ
                Để cho trâm kẹp bơ vơ
                Áo hoa , quần thẩm nhạt vơi màu cà
                Mặc cho nước mắt ngọc ngà
                Bâng khuâng rơi giửa nhạt nhoà yêu thương.
                Chiều nay chẳng gặp người thương !
 
 
                                   Nhật  Quỳnh
                                           21-01-08




CHIỀU KHÔNG ANH


Chiều không anh mặt trời buồn ngủ sớm
Mây ngừng trôi tím ngắt phía trời xa
Góc phố xưa ánh đèn bổng nhạt nhoà
Tim buốt giá theo từng cơn gió lạnh
Em thu mình bên góc đời cô quạnh
Bơ vơ nào em sánh với nỗi không anh
 
 
Vũ Hồ Trường Giang

        21-03-09


 
 






                  QM cảm ơn VHTGiang
          Anh đã đem bài thơ lần nữa trở lại trang thơ nầy để QM có dịp đọc và nhớ lại kỷ niệm của một lần lỡ hẹn năm  xưa, thuở mái tóc còn chấm bờ vai...




THUỞ EM MÁI TÓC NGANG VAI



Thuở xưa mái tóc chấm vai
Anh mong mong mãi tóc dài dài ra
Bây giờ tóc đã thướt tha
Nhìn người ta vuốt xót xa cỏi lòng



Nhật Quỳnh






____________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 12:57:36 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 23.03.2009 07:32:44 (permalink)
0





quote:

Trích đoạn: kimrbl






Trở về chốn cũ mộng mơ
Um tùm cỏ mọc phất phơ gió chiều
Ngậm ngùi trước cảnh cô liêu
Đâu còn hình bóng người yêu chốn này...
 
kimrbl








Biết rằng em đã sang sông
Lối xưa anh mãi ngóng trông mỗi chiều
Em đi quên một thời yêu
Để anh lòng nhuộm thật nhiều vấn vương



Nhật Quỳnh
22-03-09 




________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
  



banglang07 23.03.2009 14:19:25 (permalink)
0
Trở về chốn cũ mộng mơ
Um tùm cỏ mọc phất phơ gió chiều
Ngậm ngùi trước cảnh cô liêu
Đâu còn hình bóng người yêu chốn này...
 
kimrbl


Biết rằng em đã sang sông
Lối xưa anh mãi ngóng trông mỗi chiều
Em đi quên một thời yêu
Để anh lòng nhuộm thật nhiều vấn vương

Nhật Quỳnh
22-03-09 



nguyễn thế duyên 24.03.2009 01:17:47 (permalink)
0

Bạn Quỳnh Muội ơi. Tôi đọc bài thơ tình muộn của bạn và nhận thấy rằng bạn chẳng hiểu gì về đàn ông chúng tôi cả. (Cả người bạn đã tâm sự với bạn chuyện này cũng vậy). Xin tặng bạn một bài thơ để cho bạn và mọi bạn nữ trong diễn đàn hiểu hơn về cánh mày râu chúng tôi nhé
          Bài thơ dành cho những chàng trai mới lớn
                                      Năm mươi tuổi vẫn còn trẻ chán
                                              So với ông Bành vẫn thiếu niên
                                                      Hồ chí Minh
                Năm mươi tuổi mới thiếu niên
                Sáu mươi tuổi mới mon men vào đời
                Bảy mươi chững chạc thật rồi
                Tám mươi đứng ngắm em cười dưới hoa
                Chín mươi ngồi viết tình ca
                Một trăm. Ờ đã hơi già rồi sao?
                Nhưng mà gặp đoá yêu đào
                Vườn hồng ta vẫn thả vào chim xanh
                Đàn ông dan díu với tình
                Nằm dưới mộ vẫn thích cành hoa tươi
                Nữa là nàng mới năm mươi
Quỳnh Muội 25.03.2009 08:21:05 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Bạn Quỳnh Muội ơi. Tôi đọc bài thơ tình muộn của bạn và nhận thấy rằng bạn chẳng hiểu gì về đàn ông chúng tôi cả. (Cả người bạn đã tâm sự với bạn chuyện này cũng vậy). Xin tặng bạn một bài thơ để cho bạn và mọi bạn nữ trong diễn đàn hiểu hơn về cánh mày râu chúng tôi nhé
          Bài thơ dành cho những chàng trai mới lớn
                                    Năm mươi tuổi vẫn còn trẻ chán
                                            So với ông Bành vẫn thiếu niên
                                                    Hồ chí Minh
                Năm mươi tuổi mới thiếu niên
              Sáu mươi tuổi mới mon men vào đời
              Bảy mươi chững chạc thật rồi
              Tám mươi đứng ngắm em cười dưới hoa
              Chín mươi ngồi viết tình ca
              Một trăm. Ờ đã hơi già rồi sao?
              Nhưng mà gặp đoá yêu đào
              Vườn hồng ta vẫn thả vào chim xanh
              Đàn ông dan díu với tình
              Nằm dưới mộ vẫn thích cành hoa tươi
              Nữa là nàng mới năm mươi





             Bạn nguyễn Thế Duyên ơi,
          Cảm ơn bạn đã ghé trang thơ và gởi những lời thơ vui dành cho những chàng trai mới lớn.
          Bạn thật là vui tính.
          QM sẽ trở lại với bạn về đề tài nầy sau nhé. Bây giờ thì có việc phải đi rồi.
           Thân ái
              QM





Kẻ Ngông 25.03.2009 09:52:00 (permalink)
0
GỬI...
 
 
Tình theo gió
Gửi tặng nàng
Muôn dặm đàng
Dạ luyến lưu
Mãi thiên thu
Tình tươi trẻ
Không nhạt tẻ
Bởi thời gian
Dẫu lang thang
Cuối chân trời
Trọn kiếp đời
Tình vẫn xuân!
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 82 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9