Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 82 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 26.04.2009 16:22:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:


 


 
 
 

 
CÂU THỀ
 
 
 
Anh thề vật dổi sao dời
Yêu em mãi mãi không hề  đổi thay
Chưa qua tháng rộng năm dài
Mà anh lại để nhạt phai má đào
 
Đêm buồn trông những vì sao
Sáng ngời lấp lánh xôn xao ngân hà
Sao trời vẫn nở đầy hoa
Mà sao tình của đôi ta nhạt nhòa.
 
 
 
26-04-09
Nhật Quỳnh
 
 
 
 
___________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm



Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35


 
 
Thuỵ Du 26.04.2009 23:13:37 (permalink)
0
Trích đoạn : NhậtQuỳnh


CÂU THỀ
 
 
 
Anh thề vật dổi sao dời
Yêu em mãi mãi không hề  đổi thay
Chưa qua tháng rộng năm dài
Mà anh lại để nhạt phai má đào
 
Đêm buồn trông những vì sao
Sáng ngời lấp lánh xôn xao ngân hà
Sao trời vẫn nở đầy hoa
Mà sao tình của đôi ta nhạt nhòa.
 
 
 
26-04-09
Nhật Quỳnh



THÔI ĐÃ PHÔI PHAI

Những lời ngày ấy thiết tha
Giờ đây đành đã phôi pha mất rồi
Mình tôi ngồi đếm sao trời
Trách mình phận bạc lả lơi tình buồn

Âu sầu nghe giọt mưa tuôn
Lòng người ai  biết có buồn hay không?
Nhớ chi một mảnh tình nồng?
Rồi mai cũng nhạt hư không mất rồi!!!

thuỵ du

Cám ơn QM đã cùng chia sẻ với TD nhé!


Quỳnh Muội 29.04.2009 01:44:56 (permalink)
0
 



Trích đoạn: Thuỵ Du



THÔI ĐÃ PHÔI PHAI

Những lời ngày ấy thiết tha
Giờ đây đành đã phôi pha mất rồi
Mình tôi ngồi đếm sao trời
Trách mình phận bạc lả lơi tình buồn

Âu sầu nghe giọt mưa tuôn
Lòng người ai  biết có buồn hay không?
Nhớ chi một mảnh tình nồng?
Rồi mai cũng nhạt hư không mất rồi!!!

thuỵ du

Cám ơn QM đã cùng chia sẻ với TD nhé!




 
 
 


MAI NGƯỜI VỀ LẠI NHÉ
 
 
 
Bây giờ én bắc nhạn nam
Người đi xa mãi em cam phận đời
Dẩu rằng cách trở đôi nơi
Những lời thương nhớ bên đời nào quên
Mai sau tóc hết bồng bềnh
Xin đừng phiêu bạt lênh đênh giửa trời
Mai về lại nhé người ơi
Cùng em sưởi lại góc trời lẻ loi
 
 
 
28-04-09
Nhật Quỳnh
 
 


 
         QM cảm ơn Thụy Du chia sẻ với QM những đoạn thơ hay dể thương buồn buồn.
Hai hôm bận về quê Long An nên gặp TD trể quá, TD vẫn vui nhé.
Chúc TD luôn khỏe sáng tác thơ hay đều hoài như vầy nhé.
 
 
 
 
_____________________________


 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm


Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35

 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 01:46:33 bởi Quỳnh Muội >
Thuỵ Du 29.04.2009 15:03:41 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Quỳnh Muội

 
MAI NGƯỜI VỀ LẠI NHÉ
  
Bây giờ én bắc nhạn nam

Người đi xa mãi em cam phận đời
Dẩu rằng cách trở đôi nơi
Những lời thương nhớ bên đời nào quên
Mai sau tóc hết bồng bềnh
Xin đừng phiêu bạt lênh đênh giửa trời
Mai về lại nhé người ơi
Cùng em sưởi lại góc trời lẻ loi
 
28-04-09
Nhật Quỳnh

QM cảm ơn Thụy Du chia sẻ với QM những đoạn thơ hay dể thương buồn buồn.
Hai hôm bận về quê Long An nên gặp TD trể quá, TD vẫn vui nhé.
Chúc TD luôn khỏe sáng tác thơ hay đều hoài như vầy nhé.


 

VỀ  BÊN  NHAU

Chân mây thăm thẳm xa xôi
Người ơi có nhớ cùng tôi trở về
Tình buồn rời khỏi cơn mê
Một ngày sum họp hương quê đậm đà

Về đây ta lại cùng ta
Nối tình xưa lại mặn mà hơn xưa
Yêu thương biết nói sao vừa
Vần thơ ngày ấy vốn chưa nên vần

Về đây người chớ ngại ngần
Góc trời thương nhớ một lần rộn vui....

thuỵ du

Rất cám ơn QM vì những vần thơ dễ thương ấy đã chia sẻ rất nhiều cùng TD.TD cũng chúc QM thơ mãi hay & mãi dễ thương nhé !



Quỳnh Muội 30.04.2009 09:43:40 (permalink)
0






Trích đoạn: Thuỵ Du




VỀ  BÊN  NHAU

Chân mây thăm thẳm xa xôi
Người ơi có nhớ cùng tôi trở về
Tình buồn rời khỏi cơn mê
Một ngày sum họp hương quê đậm đà

Về đây ta lại cùng ta
Nối tình xưa lại mặn mà hơn xưa
Yêu thương biết nói sao vừa
Vần thơ ngày ấy vốn chưa nên vần

Về đây người chớ ngại ngần
Góc trời thương nhớ một lần rộn vui....

thuỵ du

Rất cám ơn QM vì những vần thơ dễ thương ấy đã chia sẻ rất nhiều cùng TD.TD cũng chúc QM thơ mãi hay & mãi dễ thương nhé !

 
 
 







BỞI CÒN YÊU
 
 
Bởi còn yêu nên em hoài nhung nhớ
Bởi còn yêu nên trăn trở vần thơ
Bởi còn yêu nên mắt đẳm lệ chờ
Nghìn đêm lẻ hờn con tim  nông nỗi
 
Bởi còn yêu nên hồn còn nhức nhối
Tương tư sầu gối mộng dệt đêm thâu
Bởi còn yêu lời nghẹn chẳng thành câu
Anh xa lắm nên xa dần ý sống
 
Em nơi đây vòng tay luôn mở rộng
Một vòng tay luôn chờ đợi vòng tay
Đùng xa nữa xin anh hãy về đây
Đời hồng bếp lửa đời say giấc tình.
 
 

30-04-09
Nhật Quỳnh
 
r
Cảm ơn TD về những bài thơ họa hay , dể thương, Chúc TD thơ luôn dào dạt tuôn trào như suối nguồn thế nầy mãi nhé.
 
 
 
 
_______________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 21:05:53 bởi Huyền Băng >
Thuỵ Du 01.05.2009 07:10:16 (permalink)
0
  
quote:

Trích đoạn: Quỳnh Muội


BỞI CÒN YÊU
 
 
Bởi còn yêu nên em hoài nhung nhớ
Bởi còn yêu nên trăn trở vần thơ
Bởi còn yêu nên mắt đẳm lệ chờ
Nghìn đêm lẻ hờn con tim  nông nỗi
 
Bởi còn yêu nên hồn còn nhức nhối
Tương tư sầu gối mộng dệt đêm thâu
Bởi còn yêu lời nghẹn chẳng thành câu
Anh xa lắm nên xa dần ý sống
 
Em nơi đây vòng tay luôn mở rộng
Một vòng tay luôn chờ đơi một vòng tay
Đùng xa nữa xin anh hãy về đây
Đời hồng bếp lửa đời say giấc tình.
 
 
30-04-09
Nhật Quỳnh

 Cảm ơn TD những vần thơ họa hay, dể thương dầy tình cảm, Chúc TD thơ lúc nào cũng dào dạt yêu thương tuôn chảy như suối nguồn thế nầy mãi nhé.


BỞI CÒN YÊU

Bởi còn yêu còn ấp ủ tình mình
Em mong mãi ngày anh về anh hỡi
Và còn yêu nên trái tim hồ hỡi
Đón người về ta nối lại tình xưa

Bởi còn yêu nên dù nắng hay mưa
Em chẳng tiếc công mình dù mòn mỏi
Và còn yêu nên xin anh đừng hỏi
Đừng chợt buồn vì mái tóc người thương

Bởi còn yêu nên lòng cứ vấnvương
Bao kỷ niệm của ngày xưa thân ái
Và còn yêu nên vẫn còn mãi mãi
Mối tình ta hoài đẹp với thời gian

Cho nên đời dù còn lắm trái ngang
Em vẫn đợi anh về bên em đó  ......

                thuỵ du

Những vần thơ của QM hoạ với TD cũng ăn ý với nhau lắm phải không QM ? Chúc QM luôn vui & thơ luôn hay mãi nhé !!!
 

 


Quỳnh Muội 02.05.2009 14:20:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

  
quote:

Trích đoạn: Quỳnh Muội


BỞI CÒN YÊU
 
 
Bởi còn yêu nên em hoài nhung nhớ
Bởi còn yêu nên trăn trở vần thơ
Bởi còn yêu nên mắt đẳm lệ chờ
Nghìn đêm lẻ hờn con tim  nông nỗi
 
Bởi còn yêu nên hồn còn nhức nhối
Tương tư sầu gối mộng dệt đêm thâu
Bởi còn yêu lời nghẹn chẳng thành câu
Anh xa lắm nên xa dần ý sống
 
Em nơi đây vòng tay luôn mở rộng
Một vòng tay luôn chờ đơi một vòng tay
Đùng xa nữa xin anh hãy về đây
Đời hồng bếp lửa đời say giấc tình.
 
 
30-04-09
Nhật Quỳnh

 Cảm ơn TD những vần thơ họa hay, dể thương dầy tình cảm, Chúc TD thơ lúc nào cũng dào dạt yêu thương tuôn chảy như suối nguồn thế nầy mãi nhé.


BỞI CÒN YÊU

Bởi còn yêu còn ấp ủ tình mình
Em mong mãi ngày anh về anh hỡi
Và còn yêu nên trái tim hồ hỡi
Đón người về ta nối lại tình xưa

Bởi còn yêu nên dù nắng hay mưa
Em chẳng tiếc công mình dù mòn mỏi
Và còn yêu nên xin anh đừng hỏi
Đừng chợt buồn vì mái tóc người thương

Bởi còn yêu nên lòng cứ vấnvương
Bao kỷ niệm của ngày xưa thân ái
Và còn yêu nên vẫn còn mãi mãi
Mối tình ta hoài đẹp với thời gian

Cho nên đời dù còn lắm trái ngang
Em vẫn đợi anh về bên em đó  ......

                thuỵ du

Những vần thơ của QM hoạ với TD cũng ăn ý với nhau lắm phải không QM ? Chúc QM luôn vui & thơ luôn hay mãi nhé !!!
 





 
 
 
 
 
 
QM cảm ơn TD về những bài họa hay, hôm nay QM bận đi về quê, hai ngày sẽ về lại thành phố,
QM hẹn gặp TD sau nhé, chuc TD luôn vui , khỏe ,hạnh phúc.
 
 
 
 
_______________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
 
 
 


 
Quỳnh Muội 05.05.2009 09:38:14 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
 

Trích đoạn: Thuỵ Du

  


BỞI CÒN YÊU

Bởi còn yêu còn ấp ủ tình mình
Em mong mãi ngày anh về anh hỡi
Và còn yêu nên trái tim hồ hỡi
Đón người về ta nối lại tình xưa

Bởi còn yêu nên dù nắng hay mưa
Em chẳng tiếc công mình dù mòn mỏi
Và còn yêu nên xin anh đừng hỏi
Đừng chợt buồn vì mái tóc người thương

Bởi còn yêu nên lòng cứ vấnvương
Bao kỷ niệm của ngày xưa thân ái
Và còn yêu nên vẫn còn mãi mãi
Mối tình ta hoài đẹp với thời gian

Cho nên đời dù còn lắm trái ngang
Em vẫn đợi anh về bên em đó  ......

               thuỵ du

Những vần thơ của QM hoạ với TD cũng ăn ý với nhau lắm phải không QM ? Chúc QM luôn vui & thơ luôn hay mãi nhé !!! 
 





 
 
 
 
EM VẪN ĐỢI ANH TRONG CUỘC SỐNG
 
 
 
Em vẫn đợi anh trong cuộc sống
Đợi từng đêm ru giấc ngủ mặn nồng
Vì biết rằng anh vẫn nhớ vẫn mong
Nên lòng em đêm đêm vẫn mộng.
 
 
 
5-4-09
Nhật Quỳnh
 
 
 
 
_______________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
 
 
 
 
 
 
 
 
Quỳnh Muội 05.05.2009 15:10:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

 



EM VẪN ĐỢI ANH TRONG CUỘC SỐNG



Em vẫn đợi anh trong cuộc sống
Đợi từng đêm ru giấc ngủ mặn nồng
Vì biết rằng anh vẫn nhớ vẫn mong
Nên lòng em đêm đêm vẫn mộng.



5-4-09
Nhật Quỳnh







Thụy Du ơi,
Cho phép QM đem bài thơ họaa của TD về trang nhà nhé, bài thơ dể thương, cảm ơn TD nhiều nha .

VÀ EM VẪN CHỜ




Tình hư không trong đất trời cao rộng
Vẫn còn đây dù mòn mỏi tim yêu
Và thiết tha đẹp đẽ biết bao nhiêu
Nên anh hỡi trong em còn là mộng

Mộng trong lòng và mộng trong cuộc sống
Ngày anh về vá lại trái tim yêu
Em sẽ vui và vui biết bao nhiêu
Nên anh nhé em vẫn hoài mong đợi.....

thuỵ du




<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 15:14:12 bởi Quỳnh Muội >
Thuỵ Du 05.05.2009 15:22:13 (permalink)
0
QM ơi,TD chưa kịp mang thơ sang cho QM thì QM đã nhanh tay hơn TD rồi.Cám ơn QM vì đã khen bài thơ dễ thương nhé!Nhưng sao QM không để TD mang sang cho có màu cho đẹp? Bài này nó đen thui hà,làm xấu trang thơ của QM mất....Hay là để TD post lên cho nó có màu,còn bài kia thì QM có thể sửa thành một bài thơ của QM nhé,QM nhé......
 
EM VẪN ĐỢI ANH TRONG CUỘC SỐNG



Em vẫn đợi anh trong cuộc sống
Đợi từng đêm ru giấc ngủ mặn nồng
Vì biết rằng anh vẫn nhớ vẫn mong
Nên lòng em đêm đêm vẫn mộng.



5-4-09
Nhật Quỳnh


VÀ EM VẪN CHỜ

Tình hư không trong đất trời cao rộng
Vẫn còn đây dù mòn mỏi tim yêu
Và thiết tha đẹp đẽ biết bao nhiêu
Nên anh hỡi trong em còn là mộng

Mộng trong lòng và mộng trong cuộc sống
Ngày anh về vá lại trái tim yêu
Em sẽ vui và vui biết bao nhiêu
Nên anh nhé em vẫn hoài mong đợi.....

            thuỵ du 
 
Quỳnh Muội 06.05.2009 02:20:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

QM ơi,TD chưa kịp mang thơ sang cho QM thì QM đã nhanh tay hơn TD rồi.Cám ơn QM vì đã khen bài thơ dễ thương nhé!Nhưng sao QM không để TD mang sang cho có màu cho đẹp? Bài này nó đen thui hà,làm xấu trang thơ của QM mất....Hay là để TD post lên cho nó có màu,còn bài kia thì QM có thể sửa thành một bài thơ của QM nhé,QM nhé......
 
EM VẪN ĐỢI ANH TRONG CUỘC SỐNG



Em vẫn đợi anh trong cuộc sống
Đợi từng đêm ru giấc ngủ mặn nồng
Vì biết rằng anh vẫn nhớ vẫn mong
Nên lòng em đêm đêm vẫn mộng.



5-4-09
Nhật Quỳnh


VÀ EM VẪN CHỜ

Tình hư không trong đất trời cao rộng
Vẫn còn đây dù mòn mỏi tim yêu
Và thiết tha đẹp đẽ biết bao nhiêu
Nên anh hỡi trong em còn là mộng

Mộng trong lòng và mộng trong cuộc sống
Ngày anh về vá lại trái tim yêu
Em sẽ vui và vui biết bao nhiêu
Nên anh nhé em vẫn hoài mong đợi.....

           thuỵ du 
 

 
 
              TD ơi, TD đề nghị thật chí lý, QM thấy TD có nhiều biệt tài quá, từ lâu QM ngưỡng mộ thật lòng, nào là thơ họa cùng các bạn hay , tình cảm và mau chóng, kg để bạn trông đợi lâu,
              Thấy trang thơ của TD đủ màu sắc và nhiều cảnh trí sinh động QM thích vô cùng, thấy đẹp làm sao TD ạ, nhưng QM kg biết lồng chữ vào tranh ảnh, QM chỉ biết viết bài thơ của mình lên tranh cảnh thôi , mà khi post vào diễn đàn thì kg vào được.
               Nghĩ lại QM dốt quá, cái gì cũng phải học mới biết, QM chưa học tới, mò mẫm hoài chỉ bì bỏm vài bài thơ tình là hay lắm rồi, định bụng thế nào cũng nhờ TD chỉ giáo cho, nhưng vì thây TD rất bận trả lời thơ họa nhiều quá nên QM chưa mở lời đó thôi, khi nào rảnh TD giúp QM nhé,
               Thây Thụy Du , bạn vithong và các bạn có trang thơ đẹp QM thích quá. 
Thuỵ Du 06.05.2009 10:03:30 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Quỳnh Muội

 
 TD ơi, TD đề nghị thật chí lý, QM thấy TD có nhiều biệt tài quá, từ lâu QM ngưỡng mộ thật lòng, nào là thơ họa cùng các bạn hay , tình cảm và mau chóng, kg để bạn trông đợi lâu,
            Thấy trang thơ của TD đủ màu sắc và nhiều cảnh trí sinh động QM thích vô cùng, thấy đẹp làm sao TD ạ, nhưng QM kg biết lồng chữ vào tranh ảnh, QM chỉ biết viết bài thơ của mình lên tranh cảnh thôi , mà khi post vào diễn đàn thì kg vào được.

               Nghĩ lại QM dốt quá, cái gì cũng phải học mới biết, QM chưa học tới, mò mẫm hoài chỉ bì bỏm vài bài thơ tình là hay lắm rồi, định bụng thế nào cũng nhờ TD chỉ giáo cho, nhưng vì thây TD rất bận trả lời thơ họa nhiều quá nên QM chưa mở lời đó thôi, khi nào rảnh TD giúp QM nhé,
               Thây Thụy Du , bạn vithong và các bạn có trang thơ đẹp QM thích quá.


QM thân mến,

Trước hết,TD xin cảm ơn những lời trên đây của QM bằng tất cả tấm chân tình với một chút xấu hổ nữa,vì bạn đã khen quá lời rồi,hihi.....
Xin cho phép TD được nói rõ ràng là cái gì cũng phải qua kinh nghiệm mà mới có được QM ạ!Thời gian đầu TD làm thơ cũng chậm lắm,nhưng khi giao lưu với các bạn nhiều thì tự nhiên mình sẽ nhanh lên đó QM ơi !
Điều thứ hai là bài viết trên cảnh QM đã làm được rồi,theo TD thì QM sẽ mở 1 tài khoản bên trang web photobucket.com, upload vào đó, xong rồi mình đưa lên trang thơ ....Chỉ thì nhiều lắm,nhưng TD sẽ cố gắng nói rõ ràng với QM nha.Khi đã upload bên photobucket rồi thì QM chọn line HTML mà copy,xong mang qua bên vnthuquan,click vào ô "Xem html ", khi đã paste xong phần copy rồi thì QM click lại vào ô xem html một lần nữa,bài sẽ hiện lên, và QM gửi đi,thế là xong.
Làm thế thì tiện hơn vì bên vnthuquan, phần upload chỉ cho phép dung lượng 200 kb thôi,sở dĩ QM không upload bài của mình lên được vì nó nặng quá,vntq không cho phép.
Chúc QM thành công nhé!Có gì trục trặc báo cho TD biết nha....TD bổ sung thêm cho QM há! Thân mến chào QM nhen.....
 
 
 
 
VHTGiang 08.05.2009 11:06:34 (permalink)
0
 
 
 
 
 
NHỚ NGÀY SINH NHẬT
 
 
 



 
 
 
 
Chúc mừng ngày sinh nhật Nhật Quỳnh
10-05 
Chúc em trong cuộc sống thật nhiều niềm vui
thật nhiều hạnh phúc



-------- o0o -------



Dù đi trăm núi ngàn sông
Vẫn không quên được mùng 10 tháng 5
Năm mươi tuổi, năm mươi xuân
Thời gian ơi liệu xoay dần mấy mươi
Bao nhiêu năm tháng qua rồi
Cứ vào ngày ấy bồi hồi nhớ thương
Hòi rằng em có biết không
Tình thương bay giửa khoảng không biển trời
Lặng mình trong bóng chiều rơi
Hướng về nơi có tiếng cười mừng vui
Để cùng chia sẻ ngọt bùi
Thỏa lòng khát vọng một thời cách xa.


08-05-2009
Vũ Hồ Trường Giang

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 11:27:43 bởi VHTGiang >
Quỳnh Muội 10.05.2009 02:55:45 (permalink)
0
 


 
 
 
_______________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 03:08:18 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 10.05.2009 03:10:44 (permalink)
0
 
 
 
 

Trích đoạn: VHTGiang


 
 
 
 
 
NHỚ NGÀY SINH NHẬT
 
 
 
 
 
Chúc mừng ngày sinh nhật Nhật Quỳnh
10-05 
Chúc em trong cuộc sống thật nhiều niềm vui
thật nhiều hạnh phúc



-------- o0o -------



Dù đi trăm núi ngàn sông
Vẫn không quên được mùng 10 tháng 5
Năm mươi tuổi, năm mươi xuân
Thời gian ơi liệu xoay dần mấy mươi
Bao nhiêu năm tháng qua rồi
Cứ vào ngày ấy bồi hồi nhớ thương
Hòi rằng em có biết không
Tình thương bay giửa khoảng không biển trời
Lặng mình trong bóng chiều rơi
Hướng về nơi có tiếng cười mừng vui
Để cùng chia sẻ ngọt bùi
Thỏa lòng khát vọng một thời cách xa.


08-05-2009
Vũ Hồ Trường Giang

 
 






            QM cảm ơn anh VHTG thật nhiều, không bao giờ anh quên ngày sinh nhật của Q M đúng như lời anh nói trong bài thơ gởi tặng lần nầy , lời thơ thật cảm động
             Vậy là em có một ngày sinh nhật vui rồi anh, anh hiểu đúng như em nói nhé.





LỜI THƯƠNG




Thơ mừng sinh nhật của em
Nỗi lòng bày tỏ theo kèm câu thơ
Bởi thương thốt chẳng nên lời
Đọc từng câu chữ rối bời tim em...



10-05-2009

Nhật Quỳnh



_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm


Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 16:17:56 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 82 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9