Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 82 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
thuytien123 30.07.2009 21:22:43 (permalink)
0
QM chào Thuỷ Tiên,
Thơ thì đọc nhiều, nhưng hoạ là lần đầu tiên
QM xin được góp một tí .....buồn vào trang thơ TT nhé.
Chúc bạn luôn vui và khoẻ



- - - o0o - - -


MỘT CHIỀU THU
 
THU của người , hay THU của em
THU nghe thương mến rụng môi mềm
THU cuộc đời ,,,hay chiều THU lá úa
THU của người hay THU của em,,,,,

TT= M2

THỔN THỨC


Nắng vàng trải nhẹ gió hiu hiu
Lá ở trên cây đỏ thật nhiều
Mai nầy lá sẽ vàng thêm nữa
Và sẽ rơi theo mỗi gió chiều
Người ở phương trồi nào có biết
Em đón thu nầy trong quạnh hiu



Nhật Quỳnh



NHẬT QUỲNH thân ái , TT rất cảm động được bạn ghé thăm và còn hoạ thơ quá  hay nữa , NQ kô biết đấy thôi  chứ TT chuyên gia  lén sang nhà bạn để đọc Thơ bạn đấy nhất là mới đây thấy bạn và anh VT " khoe " cháu nữa ,,,,,,làm TT thèm wá đi ,,,,,TT kô có Thiên chức này NQ ạ ,,,,,hồi mới vào TQ mình đã thích đọc thơ bạn rồi thế nhưng đến bây giờ chúng ta mới
có DUYÊN gặp nhau nhỉ ,,,,mong được giao lưu với bạn nhìu nhìu nha ,

" Em đón Thu này trong quạnh hiu " ,,,ôi,,,sao mà hay thế ,,,đúng thế ,,,TT tặng bạn một THU BUỒN nữa nha
 
THU BUỒN
 
Một thoáng yêu thương , vạn nỗi sầu ,
Ta về chôn kín một niềm đau
Gió THU hiu hắt , tình THU lạnh
Lá vàng rơi rụng suốt canh thâu
Thôi nhé ,,,anh về yêu hoa CÚC
Áo vàng , em mặc hẹn kiếp sau ,,,!


thân ái  TT= M2
Quỳnh Muội 31.07.2009 09:36:21 (permalink)
0

Trích đoạn: thuytien123
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 09:42:22 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 31.07.2009 09:44:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: thuytien123




quote:

Trích đoạn: thuytien123

Cám ơn bạn CH đã ghé thăm và để lại bài thơ hay ,Bạn ơi ,hình như mình nghe văng vẳng đâu đây có tiếng hát THÁI THANH ,,, " Em tan trường về , đường mưa nho , ôm nghiêng tập vở ,,,tóc dài ,,,,,,,,,,,,,,,," Ôi !!!Ôi !!!nhớ wá đi thôi,,,,,,,,,
TT - HDYC














Thuỷ Tiên thân mến,
Thấy bức ảnh của TT ghi lại tháng hè hoa phượng nở, những tà áo trắng trinh nguyên học trò làm QM nhớ lại thời còn cắp sách
Xin gởi lại trang hto7 TT những xúc cảm về hè
Chúc TT nhiều sức khoẻ nhẹ



Thân ái


QM





 
- THÁNG NĂM  ( 3 )
 
 
( Để nhớ những mùa hè thuở còn cắp sách )
 
 

Tháng năm hoa phượng nở bừng
Tháng năm sao bỗng rưng rưng giọt buồn
Ve sầu trổi khúc vấn vương
Tháng năm xa cách mái trường nhớ mong
Tháng năm lòng cứ hỏi lòng
Ngày sau ai có nhớ mong một người
Tháng năm tuy miệng mĩm cười
Lòng nghe oặn thắt nói lời biệt ly.

 
 
 

Nhật Quỳnh








 - - - o0o - - -







- CHỈ CÒN CÓ TRONG MƠ
 
 
 
Những hàng phượng vĩ cháy đỏ cành
Hè về rồi đó phải không anh
Mai nầy chắc hẳn đời đôi ngã
Vạn nẻo đường trần xa tuổi xanh
Lưu bút trao nhau ngàn nỗi nhớ
Tuổi học trò đành gởi lại trong mơ
 
 
 
………..….Nhât Quỳnh………



________________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
Lời tình ghi trên lá :   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289&mpage=3
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 11:43:25 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 01.08.2009 01:51:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế



Biết rằng mình quá xa xôi
Biết nhau - biết tiếng, biết lời, biết thơ
Bao nhiêu đó đủ ươm mơ
Bao nhiêu đó đủ thẫn thờ...đợi mong
Biết rằng cách núi ngăn sông
Biết đâu một sớm nắng hồng gặp nhau
Có gì đã vội lòng đau
Cho hoa vội héo, lá sầu ngẩn ngơ
Gửi về em một vần thơ
Hẹn ngày mai, hỡi Đông Đô có chờ...


ĐT






quote:

Trích đoạn:











 
Chào bạn Đình Thế
Lâu ngày gặp lại, Bạn vẫn khoẻ ?  xin gởi lại vài câu thơ vào nhà Đình Thế nhé,
Chúc ĐT vui , khoẻ và nhiều hạnh phúc.








  THẾ MÀ VẪN ĐỢI VẪN CHỜ



Ngày mai ngày mốt ngày kia
Và nhiều ngày nữa bỗng nhiên vắng mình
Online chẳng thấy bóng hình
Biết ai còn nhớ  nick  mình hay không

Hay là chẳng nhớ chằng mong
Chỉ là vui vậy, chớ không nghĩ gì
Nhớ người thơ để  mà chi
Trang  thơ đông lắm thiếu gì người vui ?
Nhớ khi chia ngọt sẽ bùi
Những gì ký ức ngủ vùi bấy lâu
Ví như gặp bạn tâm đầu
Vần thơ trút cạn ẩn sâu nỗi lòng
 Trải lòng chia sẻ ước mong
Và rồi cũng nhớ cũng mong gặp người
Thương nhớ lại cũng đầy lại vơi
Khóc cười lại cũng dòng đời trôi đi
Đường đời gặp gở mấy khi  
Vần thơ hoạ thay lời gì trong mơ !
Online vẫn đợi vẫn chờ...



01-08-09
nhatquynh



________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
Lời tình ghi trên lá :   http://diendan.vnthuquan.net/tm.asp



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 02:00:19 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 01.08.2009 22:16:04 (permalink)
0





THƯƠNG ĐỜI BA  VẤT VẢ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2009 00:20:35 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 02.08.2009 00:27:18 (permalink)
0















THƯƠNG ĐỜI BA  VẤT VẢ
 
 
 
 
Bà cháu mình cùng ngủ trứa cháu nhé,
Cháu cũng đừng nhè đòi  mẹ nữa nhe
Cháu mà khóc bà không vui đâu đấy
Cháu ngoan nào bà kể chuyện cháu nghe
 
Chuyện đời người thiệt thòi vì mất mẹ
Của ông cố chớ đâu phải người xa lạ
Bởi với nội, ông cố là tất cả
Nghĩa trọng ơn đầy cao tựa Thái sơn
 
Nội thân gái lấy chồng theo qui luật
Trôi dần xa những khúc ruột thâm tình
Thương ông cố nên nội nhớ như in
Quảng đời ông mồ côi nhiều cơ cực
 
Sáng thức giấc sương mai còn đọng cỏ
Bụng đói so cũng phải bước ra đồng
Tay dắt trâu , vai vác cày xa xóm
Ròng rã bước đời  đội nắng dầm mưa
 
Cày  đứng bóng thả cho trâu ăn cỏ
Rung  rung lần trong túi nắm cơm  mo
Mặt úp nón lá, nằm ngã lưng bờ ruộng
Nắng cháy da, phèn quánh đặc chân giò
 
Tối về nhà ông phải  còn phải thức
Hết việc ngày lại đến việc ban đêm
Đêm sáng trăng trâu được nằm nhơi cỏ
Ông còn thức đạp lúa trước sân nhà
 
Nội thức đợi ngồi mái hiên ngủ gục
Nhìn dáng ông nặng nhọc bước rã rời
Dãn xương ngưc tay kéo theo cục đá *
Ba giờ khuya mới nghỉ đã rã rời
 
Mới chỉ một chuyện của đời ông cố
Còn rất nhiều nhiều lắm đấy cháu  ơi
Lạc lỏng trôi  theo dòng chảy cuộc đời
Sống trăn trở  với ước mơ chìm đắm
 
Chín mươi năm tảo tần chắt chiu gầy dựng
Buối cuối đời  cũng của để của dư
Cũng mươi mẫu ruộng  chia phần con cái
Nhà rộng cửa cao, thềm tam cấp nối dài
 
Nội vẫn biết cháu hãy còn bé lắm
Hiểu gì đâu chuyện dâu bể hồng trần
Hiểu gì đâu mà nói chuyện nghĩa ân
Nên đã ngủ say theo từng nhịp võng
 
Thôi cứ coi như nội cũng cần ru nội ngủ.
Cho quên lòng đang vần vũ phong ba…
 
 
24-07-09
Nhật Quỳnh
 

 
* Thuở ấy 70 năm về trước, chưa chế tạo ra cái bồ dùng đập lúa như ở vùng sâu vùng xa của chúng ta ngày nay có nơi còn sử dụng,
Lúa cắt xong gánh về nhà, rải ra khắp sân, lấy dây cột cục đá to rồi kéo lê trên lúa cho rụng hạt xuống sân, xong mới hốt rơm lên đem chất thành đóng để dành cho trâu ăn , hoặc để đốt lửa thổi cơm thay củi,
Những bông lúa rụng xuống sân , chờ sáng ra phơi vài nắng cho đến khi khô





-_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 10:48:45 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 02.08.2009 01:26:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội












THẾ MÀ VẪN ĐỢI VẪN CHỜ




Ngày mai ngày mốt ngày kia
Và nhiều ngày nữa bỗng nhiên vắng mình
Online chẳng thấy bóng hình
Biết ai còn nhớ  nick  mình hay không
Hay là chẳng nhớ chằng mong
Chỉ là vui vậy, chớ không nghĩ gì
Nhớ người thơ để  mà chi
Trang  thơ đông lắm thiếu gì người vui ?
Nhớ khi chia ngọt sẽ bùi
Những gì ký ức ngủ vùi bấy lâu
Ví như gặp bạn tâm đầu
Vần thơ trút cạn ẩn sâu nỗi lòng
 Trải lòng chia sẻ ước mong
Và rồi cũng nhớ cũng mong gặp người
Thương nhớ lại cũng đầy lại vơi
Khóc cười lại cũng dòng đời trôi đi
Đường đời gặp gở mấy khi  
Vần thơ hoạ thay lời gì trong mơ !
Online vẫn đợi vẫn chờ...





01-08-09
nhatquynh
 






- - - o0o - - -










Online vẫn đợi vẫn chờ...




Online vẫn đợi vẫn chờ...
Làm sao quên được bạn thơ cho đành
Chẳng qua trên bước hành trình
Trang thơ thi hữu Nhật Quỳnh đông vui
Nên quên, nhưng khoảnh khắc thôi
Còn gặp rồi thì một đời... khó quên
Phải không bạn - muội Nhật Quỳnh
Cảm ơn bạn có chút tình ghé thăm
Chúc Quỳnh vui cả một năm
Biết đâu người ở xa xăm nhớ Quỳnh





ĐT










Bạn Đình Thế mến,
QM xin phép đem bài thơ hoạ về trang GỞI TÌNH THEO GIÓ NGÀN BAY
Cảm ơn bạn đã vào thăm , để lại những vần thơ hay , Chúc ban niềm vui , sức khoẻ và hạnh  phúc



TÌNH THI HỌA
 


 
Người xưa dạ chẳng hửng hờ
Online vẫn nhớ nick thơ thuở nào
Mặn mà dòng họa đổi  trao
Lời thơ nồng thắm biết bao ngọt ngào
Khiến lòng chợt thấy nao nao
Vọng về ký ức với bao lời tình
Trang thơ thư quán đẹp xinh
Giúp cho những kẻ hữu tình gặp nhau
Tình thơ họa chợt xôn xao
Xa xôi cũng chẳng đời nào lãng quên
 
 


 
2-08-09
nhatquynh
 






________________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
Lời tình ghi trên lá :   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289&mpage=3
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2009 01:31:53 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 02.08.2009 02:15:39 (permalink)
0





 THƯƠNG ĐỜI BA VẤT VẢ



......
......
......




Chín mươi năm tảo tần chắt chiu gầy dựng
Buối cuối đời  cũng của để của dư
Cũng mươi mẫu ruộng  chia phần con cái
Nhà rộng cửa cao thềm tam cấp nối dài



......
......
......


24-07-09

Nhật Quỳnh





-_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35

Lời tình ghi trên lá :   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289&mpage=3






<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 10:24:23 bởi Quỳnh Muội >
Đình Thế 03.08.2009 00:21:05 (permalink)
0
TÌNH THI HỌA
 
 
Người xưa dạ chẳng hửng hờ
Online vẫn nhớ nick thơ thuở nào
Mặn mà dòng họa đổi  trao
Lời thơ nồng thắm biết bao ngọt ngào
Khiến lòng chợt thấy nao nao
Vọng về ký ức với bao lời tình
Trang thơ thư quán đẹp xinh
Giúp cho những kẻ hữu tình gặp nhau
Tình thơ họa chợt xôn xao
Xa xôi cũng chẳng đời nào lãng quên
 
   
2-08-09
nhatquynh


SAO QUÊN!

Cuộc đời vốn đã buồn tênh
Bon chen vất vả lênh đênh với đời
Nơi đây chia sẻ buồn vui
Làm sao quên được những người bạn thơ
Giúp mình vơi bớt bơ vơ
Người với người bớt hững hờ với nhau
Quỳnh ơi! đã một thuở nào
Sao quên được những ngọt ngào...vần thơ
ĐT
Quỳnh Muội 03.08.2009 20:59:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế




SAO QUÊN!


Cuộc đời vốn đã buồn tênh
Bon chen vất vả lênh đênh với đời
Nơi đây chia sẻ buồn vui
Làm sao quên được những người bạn thơ
Giúp mình vơi bớt bơ vơ
Người với người bớt hững hờ với nhau
Quỳnh ơi! đã một thuở nào
Sao quên được những ngọt ngào...vần thơ


ĐT






VẦN THƠ ĐẸP TỰA CÂU CA



Niềm vui cùng sẻ chia nhau
Từ tim hạnh phúc ngọt ngào nhân đôi
Nỗi buồn được giải bày rồi
Lạ thay buồn đã phai phôi nơi lòng
Nơi đây thi hoạ đôi dòng
Chút gì ấm áp len trong tâm hồn
Thoáng bình minh đã hoàng hôn
Cuộc đời khoảnh khắc chiều hôm nhạt nhoà
Thơ hoạ đẹp tựa câu ca

Quên làm sao những ngọc ngà đã trao



3-08-09
nhatquynh



_______________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
Lời tình ghi trên lá :   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289&mpage=3





<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 21:04:32 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 04.08.2009 09:51:18 (permalink)
0



SẺ CHIA
 









Nơi công viên giải trí Bình Phú
Đường Bình Phú , phường 11 quận 6 Tp. HCM Việt Nam


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 10:01:10 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 04.08.2009 09:54:33 (permalink)
0



SẺ CHIA

 









SẺ CHIA
 
 
Mỗi sớm chiều nơi công viên Bình Phú *
Người vui chơi, người kiếm sống cũng đông
Em bé thơ ngây tiếng rao lạc lỏng
Vé số đây mời cô chú mua dùm
 
Không giầy dép dẩm trên nên đá sỏi
Giọt sương đêm thấm lạnh gót chân mềm
Manh áo cũ chiếc quần đùi nhàu nát
Dáng gầy còm nghiêng ngã bóng đèn đêm
 
Trong dòng người đi thể thao sớm tối
Tươm tất áo quần sang, đúng mốt giầy
Bơ vơ đứng giửa ngã đời muôn lối
Những mảnh đời cơ cực lẫn quanh đây
 
Bươn chải mưu sinh theo dòng hối hả
Mà cái nghèo vẫn bám lấy tấm thân
Quần áo rách vá hoài mà vẫn vá
Bửa đói bửa no vây kín nợ nần
 
Chúng tôi, những người yêu lắm thể thao
Năng đến công viên mỗi chiều mỗi sớm
Nhìn mái tóc bé  vàng hoe để chởm
Vé số cầm tay bán may mắn cho người
 
          Và rất nhiều những mảnh đời nghèo khổ
   Thân tật nguyền cuộc sống cố vươn lên
         Bước khập khểnh đời nắng mưa dài rộng
    Còn thiết làm chi đến những thăng trầm
 
 
Lòng thương lắm muốn sẻ chia ấm lạnh
Một chút tình thôi đổi lấy nụ cười
Thương em bé, thương người nghèo, tàn tật
Nợ áo cơm sớm tối quấn quanh đời
 
Chúng tôi, những chiếc lá rách mà thôi
Đùm lá nát chỉ thỏa lòng đôi chút
Từ lâu lắm tình tương thân thúc giục
Được sẻ chia chút ít cũng vui rồi
 
   Một chút thôi xoa dịu những mảnh đời
Dù thương lắm không thể nào trọn vẹn
Dám nói gì đâu những lời hứa hẹn
Khi mình chỉ sống với  mức lương hưu …
 
 
 
02-08-09
Nhật Quỳnh
 



 
       * Công viên Văn hóa giải trí Bình Phú nằm trên dường  Bình Phú  Phường 11 quận 6  Tp: Hồ Chí Minh - Việt Nam
                Chúng tôi một nhóm người đã nghỉ hưu, thấy cảnh đời cơ cực của người tật nguyền và những em bé bán vé số dạo, nên có tổ chức một quỷ từ thiện nhỏ nhoi.
        Vừa rồi, làm một phóng sự nhỏ về những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống, gởi các báo ở thành phồ HCM, sau khi xác nhận hợp pháp, một vài trường hợp được  sự quan tâm giúp đở của quí báo, những trường hợp khác còn đang chờ duyệt.
 
 
 
 

_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
Lời tình ghi trên lá :   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289&mpage=3





<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 14:28:28 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 04.08.2009 09:57:17 (permalink)
0




SẺ CHIA











Nơi công viên giải trí Bình Phú
Đường Bình Phú , phường 11 quận 6 Tp. HCM Việt Nam




<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 09:59:43 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 04.08.2009 10:03:04 (permalink)
0





SẺ CHIA



Nơi công viên giải trí Bình Phú
Đường Bình Phú , phường 11 quận 6 Tp. HCM Việt Nam





_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
Lời tình ghi trên lá :   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289&mpage=3





<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 10:05:15 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 05.08.2009 00:30:54 (permalink)
0



 
 SẺ CHIA








Bé Thái một mảnh đời khó khăn.
Công viên giải trí Bình Phú
Đường Bình Phú , phường 11 quận 6 Tp. HCM Việt Nam











_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
Lời tình ghi trên lá :   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289&mpage=3



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 14:25:03 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 82 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9