Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 82 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 05.08.2009 01:26:51 (permalink)
0







 
 SẺ CHIA


Thêm một mảnh đời khó khăn.
Công viên giải trí Bình Phú
Đường Bình Phú , phường 11 quận 6 Tp. HCM Việt Nam





_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
Lời tình ghi trên lá :   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289&mpage=3



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 12:39:07 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 05.08.2009 01:28:48 (permalink)
0


   SẺ CHIA




Chị Thanh một mảnh đời khó khăn.
Công viên giải trí Bình Phú
Đường Bình Phú , phường 11 quận 6 Tp. HCM Việt Nam












_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
Lời tình ghi trên lá :   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289&mpage=3





<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 14:25:47 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 05.08.2009 14:20:47 (permalink)
0





CHỊ THANH và BÉ THÁI
 



Sáng nay đúng ngày 3 tháng 8
Hai tháng đợi chờ lâu thật là lâu
Cầm trên tay thẻ bảo hiểm y tế
Chị vui mừng không nói được thành câu
 
Mang cái bướu bên mình từ bấy lâu
Chị trăn trở vì cảnh đời nghèo khó
Muốn vào viện nhưng tiền dành không có
Bán vé số hằng ngày bữa đói bữa no
 
Chúng tôi lại gặp người con trai nhỏ
Tuổi mười ba bán vé số dạo sáng nay
Vẫn gặp em nơi Bình Phú mỗi ngày
Nào ai biết em chưa từng  được học
 
Chúng tôi hỏi thăm , em rưng rưng khóc
Nhà em nghèo mẹ đau ốm triền miên
Bệnh bướu cổ và bệnh tim hành hạ
Mẹ em đớn đau suốt mấy năm liền
 
Dưới em còn mấy đứa em nhỏ dại
Cuộc sống khó khăn bám lấy quê nhà
Em và mẹ lân la nơi thành phố
Kiếm đồng lời gởi nuôi nấng các em
 
Đứa em trí não chậm phát triển tội tình
Thương lắm nhưng không thể nào gần được
Quỷ từ thiện chúng tôi để dành trước
Trích tiền tặng viện phí cho mẹ em
 
Mai nầy đưa chị Thanh vào bệnh viện
Cục bướu  to mổ phải tiến hành nhanh
Cầu mong mai đây chị sống an lành
Bao bệnh tật chôn vùi vào quá khứ
 
Đời chị không còn những con sóng dử
Phủ từng đêm làm bầm dập mảnh hồn …
 
 
5-08-09
nhatquynh



_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35

Lời tình ghi trên lá :   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289&mpage=3





<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 19:01:07 bởi Quỳnh Muội >
Người lính 05.08.2009 23:48:27 (permalink)
0






SONG HÀNH

Hai con đường thẳng song song
Hướng về một nẻo mà không giao đầu
Nên không cùng nắm tay nhau
Dìu nhau những bước thấp cao giửa đời
Nẻo tình đếm bước chơi vơi
Vẫn song hành giửa biển đời mênh mông
Lạc nhau nào phải tại lòng
Tại con đường thẳng song song đấy mà !

5-08-09
nhatquynh





NGHỊCH LÝ
___



Nghịch lý rơi xuống giữa đời

Rơi vào khoảng lặng hai người thầm yêu

Một đầu thương nhớ sớm chiều

Một đầu gối chiếc, quạnh hiu mong chờ

Tách hai đường thẳng - bơ vơ

Đường đời hai lối, thẩn thờ con tim

Ghép hai - một nổi, một chìm

Cho cong đường thẳng mà tìm thấy nhau

Song song mang đến nỗi đau

Ngày thời vương vấn, đêm sầu đơn côi

Đừng gieo thương, nhớ hai nơi

Đừng làm đường thẳng giữa đời - song song...


Người lính - 05.8.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 11:14:13 bởi Người lính >
Thuỵ Du 06.08.2009 05:21:32 (permalink)
0
 
 
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
 
Thân yêu,
 
thụy du
 
QM ơi....TD thăm QM đây...TD đọc những gì QM viết cho TD rồi & cảm động lắm, muốn khóc quá...
TD chúc QM vui nha, những gì TD đã hứa với QM, chắc chắn TD sẽ làm,TD luôn là người giữ lời hứa của mình QM ạ! TD sẽ liên lạc với QM sau nha....Nhớ nhiều....
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 10:15:44 bởi Thuỵ Du >
Quỳnh Muội 07.08.2009 01:38:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính










NGHỊCH LÝ
___



Nghịch lý rơi xuống giữa đời

Rơi vào khoảng lặng hai người thầm yêu

Một đầu thương nhớ sớm chiều

Một đầu gối chiếc, quạnh hiu mong chờ

Tách hai đường thẳng - bơ vơ

Đường đời hai lối, thẩn thờ con tim

Ghép hai - một nổi, một chìm

Cho cong đường thẳng mà tìm thấy nhau

Song song mang đến nỗi đau

Ngày thời vương vấn, đêm sầu đơn côi

Đừng gieo thương, nhớ hai nơi

Đừng làm đường thẳng giữa đời - song song...


Người lính - 05.8.2009








SONG HÀNH



Hai con đường thẳng song song
Hướng về một nẻo mà không giao đầu
Nên không cùng nắm tay nhau
Dìu nhau những bước thấp cao giửa đời
Nẻo tình đếm bước chơi vơi
Vẫn song hành giửa biển đời mênh mông
Lạc nhau nào phải tại lòng
Tại con đường thẳng song song đấy mà !


5-08-09
nhatquynh






Quỳnh Muội 08.08.2009 14:54:21 (permalink)
0




SAY TÌNH




Đôi lúc bên anh em thèm chung rượu đắng
Hòa vào chung với đôi giọt lệ lòng
Trong men say mới dám nói thật lòng
Rằng thương rằng nhớ rằng không muốn về




Nhật Quỳnh





HoangThienThanhTu 08.08.2009 16:06:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

SONG HÀNH



Hai con đường thẳng song song
Hướng về một nẻo mà không giao đầu
Nên không cùng nắm tay nhau
Dìu nhau những bước thấp cao giửa đời
Nẻo tình đếm bước chơi vơi
Vẫn song hành giửa biển đời mênh mông
Lạc nhau nào phải tại lòng
Tại con đường thẳng song song đấy mà !


5-08-09
nhatquynh






CÓ CÒN HƠN KHÔNG

Thương nhau không được đành xa
Đổ thừa cớ sự cho ta bớt buồn
Lạc nhau lòng lại càng thương
Càng khao khát gặp trên đường song song
Thấy nhau còn đở hơn không
Đi về em nhớ để lòng ngó qua

HTTT
Quỳnh Muội 10.08.2009 10:24:30 (permalink)
0





SÚP GÀ NẤM HƯƠNG
 







SÚP GÀ NẤM HƯƠNG
 



 
Lâu rồi không ghé quán ăn
Để Trọng Văn cứ lăng xăng nấu hoài
Kiên ăn những mấy tháng nay
Cảm ơn Văn vẫn miệt mài nấu ăn
Chẳng trách xa chẳng trách gần
Trọng văn tốt tính nói năng phải lời
Bây giờ Muội về đến nơi
Sẽ nấu món đã học nơi bạn bè
Súp gà nấm hương bạn nhe
 


 - - - o 0 o - - -




Lườn gà nửa ký đủ rồi
Đầu gà cẳng cánh cho nồi luột xong
Nêm nếm giử nước được trong
Đến chín vớt hết ra soon nguội rồi
Lườn gà xé sợi nhỏ thôi
Nấm mèo, nấm hương, đông cô ngâm rồi
Sắt sợi nhuyễn cho vào nồi
Đun chung gà, nấm chín rồi bạn nhe
Trứng gà hòa tí nước nè
Nhẹ tay mình đánh vừa nghe bạn mình
Bột năng mịn lựa trắng tinh
Cho vào tô nước rồi mình khuấy lên
Nước sôi thịt, nấm bồng bềnh
Từ từ cho bột khuấy lên thật đều
Trứng gà lúc nảy bấy nhiêu
Cho vào nồi cũng đánh đều nhẹ tay
Rau cần ngò rí tỏi tây
Ba rô cắt khúc độ dài năm phân
Tỏi tây thì say nhuyễn dần
Ba rô ngò rí rau cần chẻ ra
Tắt bếp cho gia vị nha
Nồi xúp hấp dẫn lắm mà bạn ơi
Xin mời các bạn cùng xơi.
 
 
 
 
10-08-09
Nhật Quỳnh






<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 10:33:51 bởi Quỳnh Muội >
Người lính 10.08.2009 16:40:39 (permalink)
0




Chào hai bạn Vi Thông và Người Lính

QM tặng Vi Thông và Người Lính một bức hình có giàn hoa giấy thật đẹp , QM chụp tại đường số 22 phường 11 quận 6 Tp. HCM
Cứ đi trên đường thấy hoa , thấy cảnh là thu vào ống kính để dành ngắm những lúc bị...buồn

Thân ái.
QM




NÀY LÀ KỶ NIỆM

Này là từ lúc thôi nôi
Vô tình sợi tóc bạc rơi xuống hình
Bao nhiêu kỷ niệm lặng thinh
Mở ra đếm nhịp tim mình xôn xao...

Này là bạn học, thâm giao
Dưới giàn hoa giấy thuở nào đung đưa
Bao trang kỷ niệm như vừa...
Mở ra, khép lại qua trưa, xế chiều...


Người lính - 10.08.2009



Quỳnh Muội 12.08.2009 10:01:56 (permalink)
0




LY BIỆT










LY BIỆT


Con tàu rời khỏi sân ga
Mang theo bão táp phong ba của lòng
Tàu đi tàu có biết không
Sân ga có kẻ mỏi trông tàu về


 - - - o0o - - -


Con tàu rời khỏi sân ga
Chiều nay có một người xa một người
Nhìn nhau chẳng nói nên lời
Nghe trong thinh lặng gấp mười lần thương


12-08-09
Nhật Quỳnh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 16:13:53 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 13.08.2009 10:45:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

 
 
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
 
Thân yêu,
 
thụy du
 
QM ơi....TD thăm QM đây...TD đọc những gì QM viết cho TD rồi & cảm động lắm, muốn khóc quá...
TD chúc QM vui nha, những gì TD đã hứa với QM, chắc chắn TD sẽ làm,TD luôn là người giữ lời hứa của mình QM ạ! TD sẽ liên lạc với QM sau nha....Nhớ nhiều....
 
 




                Thôi Thụy Du dừng khóc nhé, đi rồi cũng thỉnh thoảng có về thăm thu quán như hôm nay vầy nè, QM tưởng TD từ giả diễn đàn thật nên buồn tê tái.
               Những lúc vào diễn đàn cứ nghĩ kg biết hôm nay TD có vào thăm kg đây, kg thấy nick TD hiện lên thì buồn, rồi nghĩ ở nơi nào đó TD đang hạnh phúc bên chồng là
              QM vui theo, đó là nguồn vui lớn trong đời TD lẻ nào QM kg biết mà cứ ước mà ao gặp TD hoài

               Thỉnh thoảng về thăm nhé, Như Trọng Văn nói đó, ông xã cũng dể tính mà.
               Vào mà gặp TD thì vui lắm há. Vậy đi nhé TD nha.
 
                Chúc TD luôn được hạnh phúc rạng ngời.
 
 
                 Thương mến
 
                        QM




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 16:16:58 bởi Quỳnh Muội >
nguyenngoat 13.08.2009 10:59:39 (permalink)
0
Thương loài hoa nở về đêm
Thương đôi mắt ngọc sao đêm sáng ngời
Vần thơ chưa trọn người ơi
Người xa còn để một trời nhớ nhung
Phím đàn dạo khúc tương phùng
Mà sao lỡ nhịp tơ chùng buông lơi. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 11:01:43 bởi nguyenngoat >
dinhphuong 13.08.2009 16:14:56 (permalink)
0


Trích đoạn: Quỳnh Muội

LY BIỆT



LY BIỆT


Con tàu rời khỏi sân ga
Mang theo bão táp phong ba của lòng
Tàu đi tàu có biết không
Sân ga có kẻ mỏi trông tàu về


o0o


Con tàu rời khỏi sân ga
Chiều nay có một người xa một người
Nhìn nhau chẳng nói nên lời
Nghe trong thinh lặng gấp mười lần thương


12-08-09
Nhật Quỳnh





HAI MẢNH TÌNH YÊU

Hàng cây chết lặng cùng tôi đứng,
Con tàu xẻ gió cuốn em đi.
Hạt nắng theo nhau về vụn vỡ,
Linh hồn đổ nát nợ trăm năm.
...
Tình yêu góp nhặt từ hai mảnh,
Mảnh nọ nơi này, mảnh chốn kia.
Yêu nhau trong cái chia xa ấy,
Giật mình vụn nát thấy trong tim.

Đinh-Phương

Chào Bạn Nhật Quỳnh, Bạn nói giùm mình rồi!
Quỳnh Muội 15.08.2009 12:11:51 (permalink)
0




Trích đoạn: nguyenngoat


Thương loài hoa nở về đêm
Thương đôi mắt ngọc sao đêm sáng ngời
Vần thơ chưa trọn người ơi
Người xa còn để một trời nhớ nhung
Phím đàn dạo khúc tương phùng
Mà sao lỡ nhịp tơ chùng buông lơi.






HOA QUỲNH










HOA QUỲNH


Tên của em loài hoa nở về đêm
Hương rót vào hồn làm say sưa nỗi nhớ
Càng thương lắm một làn hơi em thở
Nồng ấm ngất ngây hương Quỳnh thật
của lòng.



15-08-09
Nhật Quỳnh











Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 82 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9