Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 82 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
nguyenngoat 24.08.2009 19:06:51 (permalink)
0
Mộng đời cuối nẻo phù vân
Niêm trong kỉ niệm cho gần đau thương
Còn đây một cõi yêu thương
Cố nhân ơi chốn đoạn trường chia li.
 
Quỳnh Muội 24.08.2009 19:52:12 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

Mộng đời cuối nẻo phù vân
Niêm trong kỉ niệm cho gần đau thương
Còn đây một cõi yêu thương
Cố nhân ơi chốn đoạn trường chia li.












TRỞ VỀ


Mấy năm rồi em về lại quê hương hương
Con phố xưa vẫn chung tình chờ đợi
Chỉ có một người xa em vời vợi
Để phố buồn cùng em khóc chiều nay



Nhật Quỳnh



nguyenngoat 25.08.2009 18:49:14 (permalink)
0
CẢNH ĐÓ NGƯÒI ĐÂU
Buồn quá phải không em
Cảnh còn người đi mãi
Trái tim em tê tái
Thôi đành nuốt lệ sầu
Xin tha thứ cho nhau
Kỉ niệm đầu không trọn
Mưa chiều còn hoài ngóng
Em khóc trong hồn tôi.
Quỳnh Muội 27.08.2009 13:02:02 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

CẢNH ĐÓ NGƯÒI ĐÂU
Buồn quá phải không em
Cảnh còn người đi mãi
Trái tim em tê tái
Thôi đành nuốt lệ sầu
Xin tha thứ cho nhau
Kỉ niệm đầu không trọn
Mưa chiều còn hoài ngóng
Em khóc trong hồn tôi.










MÊNH MÔNG




Từ ai vui nẻo trời xa
Mình em ở lại quê nhà nhớ mong
Niềm yêu ấp ủ trong lòng
Không ai ngày tháng mênh mông cỏi đời



Nhật Quỳnh





<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 08:57:59 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 27.08.2009 13:14:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Thế Duyên


Nhớ





     Người ta có nhớ mình đâu
Mà sao ta lại bạc đầu vì mong
    Mênh mông nỗi nhớ trong lòng
Mười năm dồn lại đọng trong mười ngày
    Chao ơi một chén rượu say
Đổ thêm nỗi nhớ vào đầy thơ ta
   Trăng lên!
               Trăng đứng!
                           Trăng tà!
Nhớ người .Người có nhớ ta chăng người?
    Hay là một giấc mơ thôi?
Một câu thơ để cuộc đời bâng khuâng?
    Nghe như sóng dậy trong lòng
Câu thơ lắng giữa mênh mông nỗi buồn

                      Hà nội 27--8--2009
                   


                             Mười ngày em đi họp










ÂM THẦM NHỚ
 









  
        Đôi khi em cũng hỏi lại lòng
       Sao mình cứ nhớ, người thì không
       Một mình em hỏi rồi tự nghĩ
       Nào có ai đâu phản bội lòng
 
 
          Có ai hò hẹn với mình đâu
        Mà nhớ với thương với đợi chờ
       Mà nghĩ người ta vô tình lắm
       Mà nghĩ người ta quá hửng hờ
 
 
 
Nhật Quỳnh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2009 13:16:10 bởi Quỳnh Muội >
nguyenngoat 29.08.2009 07:04:47 (permalink)
0
ĐỪNG TRÁCH NỮA EM

Em "Gởi tình theo gió ngàn bay"
Rồi bỗng trách người ta vô tình lắm
Nhưng em ơi bàn tay chưa được nắm
Nỗi nhớ vẫn dâng trào qua những lời thơ
Gió ngàn bay bay mãi đến bao giờ
Ta vẫn cứ đợi chờ người trong mộng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 07:07:36 bởi nguyenngoat >
Quỳnh Muội 29.08.2009 12:53:18 (permalink)
0











CHIỀU NAY LÒNG TÍM NỖI ĐAU




Cách nhau chỉ một giậu rào
Nắng chiều soi lối chen vào sân nhau
Ngập ngừng tự hỏi làm sao
Đã từng ánh mắt ai trao mặn mà
Thế mà tháng lại ngày qua
Bên đây bên đấy vẩn là hai bên
Từng đêm giấc ngủ bồng bềnh
Trăng soi thềm lạnh buồn tênh cõi lòng
Bây giờ pháo đỏ rượu hồng
Vu qui em bước theo chồng còn chi
Người ơi chỉ một lần đi
Xóa nhòa giấc mộng xuân thì bấy lâu
Ai làm lỡ khúc ví dầu
Để người  xa vắng nát nhàu ước mơ
Trăm năm thôi hết đợi chờ

Rưng rưng em khép tuổi thơ nghẹn ngào  
Chiều nay lòng tím nỗi đau  !


 
29-08-09
Nhật Quỳnh
  


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 17:21:04 bởi Quỳnh Muội >
James Jee 29.08.2009 13:19:02 (permalink)
0

LỄ VU LAN

Hôm nay ngày lễ Vu Lan
Lễ chùa mới sáng vội vàng con đi
Thấp nhang khấn nguyện thầm thì
Cầu trời ban xuống những gì con xin
Cầu cho cha mẹ an bình
Sống lâu trăm tuổi thoả tình con thơ
Mồ côi con sẽ bơ vơ
Dẫu bao nhiêu tuổi cũng thời trẻ con
Với mẹ con mãi còn non
Cha mẹ theo mãi bước con vào đời
Con còn cha mẹ trên đời
Vu Lan về với rạng ngời niềm vui
Nghe xung quanh tiếng sụt sùi
Của người thầm khấn bùi ngùi lệ rơi
Giọt dài giọt vắn đầyvơi
Có bông hồng trắng gắn nơi ngực người
Nhìn người con thấy bồi hồi
Người ta giờ đã mồ côi mất rồi
Lặng thầm con dấu niềm vui
Dấu bông hồng thắm đỏ tươi ngực mình
Như lời chia sẽ chân tình
Mong đời bớt cảnh điêu linh với người

Nhật Quỳnh

 
VU LAN CON CÒN MẸ
 
Vu Lan tháng bảy mưa rơi
Nhìn trời nhìn đất đầy vơi tâm tình
Trên ngực còn đóa hồng xinh
Đóa hồng đỏ thẳm chứng minh cho lòng
 
Còn mẹ con say giấc nồng
Mẹ đừng xa nhé hiểu lòng của con
Tình xưa cố gắng vuông tròn
Ân thâm chưa trả trăm non nghìn nguồn
 
Tình mẹ như suối mãi tuôn
Phủ đời con trẻ qua muôn dặm dài
Mẹ ơi nghĩa nặng không phai
Hai mươi năm lẻ tháng ngày xa xưa
 
Vu Lan về lúc trời mưa
Con còn bên mẹ còn thừa tình thương
Mẹ ơi trên bước đường trường
Mẹ còn nhìn ngắm con đường con đi
Quỳnh Muội 29.08.2009 14:56:43 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

ĐỪNG TRÁCH NỮA EM

Em "Gởi tình theo gió ngàn bay"
Rồi bỗng trách người ta vô tình lắm
Nhưng em ơi bàn tay chưa được nắm
Nỗi nhớ vẫn dâng trào qua những lời thơ
Gió ngàn bay bay mãi đến bao giờ
Ta vẫn cứ đợi chờ người trong mộng.






 TỪ CỎI MÊNH MÔNG



Tình dẫu gởi theo ngàn gió lộng
Nhưng tim yêu vẫn mộng đợi chờ

Dâng trào nỗi nhớ kết vần thơ
Luôn mơ một vòng tay rộng mở
Gió chở tình về cỏi mênh mông….
 
 
Nhật  Quỳnh








 
Quỳnh Muội 29.08.2009 23:02:12 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee





VU LAN CON CÒN MẸ



Vu Lan tháng bảy mưa rơi
Nhìn trời nhìn đất đầy vơi tâm tình
Trên ngực còn đóa hồng xinh
Đóa hồng đỏ thẳm chứng minh cho lòng
 
Còn mẹ con say giấc nồng
Mẹ đừng xa nhé hiểu lòng của con
Tình xưa cố gắng vuông tròn
Ân thâm chưa trả trăm non nghìn nguồn
 
Tình mẹ như suối mãi tuôn
Phủ đời con trẻ qua muôn dặm dài
Mẹ ơi nghĩa nặng không phai
Hai mươi năm lẻ tháng ngày xa xưa
 
Vu Lan về lúc trời mưa
Con còn bên mẹ còn thừa tình thương
Mẹ ơi trên bước đường trường
Mẹ còn nhìn ngắm con đường con đi














BỒNG HÔNG THẮM




Rộn rả Vu Lan báo hiều về
Mẹ cha xa cách quảng đường quê
Mỗi tuần đôi bận về thăm viếng
Mong trọn hiếu thân phỉ ước nguyền
 
Phố thị giờ con xa vời vợi
Trăng đang tròn tỏa sáng muôn nơi
Nhớ về xóm nhỏ trăng trong ấy
Lưu dấu thời gian một quảng đời
 
Mẹ cha từ thuở tuổi đôi mươi
Cuốc bẩm cày sâu đội nắng trời
Chăm chút chúng con còn nhỏ dại
Khôn lớn rẻ đàn chốn xa xôi
 
Bây giờ cha mẹ đến chín mươi
Đường đời chuẩn bị bước về xuôi
Bọn chúng con mỗi người mỗi ngã
Thương về cha mẹ luống ngậm ngùi
 
Chẳng đợi Vu Lan mới nhớ về
Chẳng vì cách biết mấy đường quê
Chúc thọ vấn an tròn hiếu đạo
Cha mẹ già  vui dạ ước ao
 
Vu Lan lại về với đất trời
Con còn cha mẹ trọn niềm vui
Cài lên ngực áo bông hồng thắm
Nguyện cầu cha mẹ sống trăm năm
 
 

29-08-09
Nhật Quỳnh





<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 09:28:14 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 31.08.2009 14:41:25 (permalink)
0











EM SẼ ĐỢI



Sài gòn không có những ngày đông
Những con phố không rơi đầy hoa tuyết
Nhưng từ khi anh xa em biền biệt
Giửa Sài Gòn, tuyết phủ trắng lòng em
Anh đừng buồn khi em hoài cứ hỏi
Ngày anh về còn xa lắm không anh
Em hỏi thế đâu là vô tư hỏi
Mà chỉ vì muốn mãi gọi tên anh
Anh chưa về em nặng lòng thương nhớ
Gởi về anh ngàn câu đợi câu chờ
Không có anh em thật thấy bơ vơ
Thương với nhớ càngtăng nhiều thêm nữa
Anh hứa về khi hoa mai vàng trước cửa
Nụ tầm xuân khoe cánhmỏng đầu mùa
Khoảng trời xanh vầng mây trắng bay thưa
Và là lúc rất nhiều chin én liệng
Cái se lạnh SaiGon vừa hiện diện
Em nhìn trời tìm cánh én chao nghiêng
Chậu mai vàng em trồng trước mái hiên
Như cùng em chung niềm vui chờ đợi
Tình chấp cánh mang ước mơ vời vợi
Khoe sắc vàng tỏa trong nắng lung linh
Anh sẽ về tiếp nối chuyện đôi mình




Nhật-Quỳnh






<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2009 14:42:28 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 31.08.2009 14:44:09 (permalink)
0











- CHỈ MỘT LẦN ĐƯA TIỂN



Tiển anh quay bước độc hành
Em về đếm chuổi ngày xanh đợi chờ
Em về đếm những bơ vơ
Đếm trong sâu thẳm dòng thơ chảy buồn
Đếm dòng nước mắt em tuôn
Đếm thời gian đã trôi suông bên đời
Đếm trong ký ức anh ơi
Ngàn dòng thương nhớ chảy nơi mạch lòng
Lặng chìm trong cỏi nhớ mong
Tháng năm dài rộng anh không thấy vế
Anh di quên cả ước thề
Quên lần đưa tiển vỗ về lời yêu
Thời gian lặng lẽ xuôi chiều
Tóc xanh lặng lẽ muối tiêu thay màu
Ngày thơ lặng lẽ trôi mau
Nhớ thương lại chẳng trôi vào hư không
Cho lòng cõi mênh mông
Quạnh hiu trọn quảng đời trong đợi chờ.



Nhật_Quỳnh





r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 09:34:39 bởi Huyền Băng >
nguyenngoat 31.08.2009 18:50:34 (permalink)
0
NHỚ MÃI
Em tiễn tôi đi một buổi chiều
Rồi về phố nhỏ bóng cô liêu
Đèn đêm hiu hắt nhoà tâm sự
Để kẻ ra đi nhớ thương nhiều.
 
Quỳnh Muội 03.09.2009 09:23:53 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

NHỚ MÃI
Em tiễn tôi đi một buổi chiều
Rồi về phố nhỏ bóng cô liêu
Đèn đêm hiu hắt nhoà tâm sự
Để kẻ ra đi nhớ thương nhiều.















    ĐẾM BƠ VƠ



Anh đi rồi góc phố cũng bơ vơ
Nắng vội tắt hơn những chiều chờ đợi
Tình trăm năm bây giờ xa dịu vợi
Em độc hành ngỏ phố đếm bơ vơ
Còn ai đâu để em đợi để chờ !...



Nhât Quỳnh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 09:25:08 bởi Quỳnh Muội >
nguyenngoat 03.09.2009 14:47:54 (permalink)
0
VẪN CÒN ĐÓ
 
Vẫn còn đó em ơi lời thơ cũ
Bao buồn vui ấp ủ ở trong tim
Ta xa nhau ngày tháng vẫn êm đềm
Dù phố chiều một mình em lẻ bước
Mưa thầm gieo cho tóc em sợi ứơt
Thiếu bàn tay ấm nóng để hong khô
Anh ra đi với bao nẻo sông hồ
Tình theo gió trở về hôn tóc ướt
Ngày tái ngộ đôi mình không hẹn được
Nhưng lời thề non nước chẳng đổi thay
Em có"Gởi tình theo gió ngàn bay"
Anh vẫn tin em một người tình tri kỉ.
 
 
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 82 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9