Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 82 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 09.09.2009 13:59:09 (permalink)
0









Trích đoạn: nguyenngoat

BỞI VÌ

Tình yêu của tuổi đôi mươi
Em đem trao hết cho người tình xa
Còn tôi với bóng trăng tà
Tiếng mưa hay giọt lệ oà vào tim













VẪN CÒN
 


 
Tình yêu ngày ấy vẫn còn
Em nguyền ghi khắc tim son đợi chờ
Mưa thu từng giọt rơi rơi
Thấm vào buốt lạnh những lời yêu xưa
Anh giờ xa mấy cho vừa
Em còn đợi nữa mấy mùa nhớ thương
 
 


Nhật Quỳnh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 14:00:38 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 09.09.2009 14:15:09 (permalink)
0




ẢNH  vnthidan.net SƯU TẦM


















---------------- * * * -------------------


QUỲNH MUỘI SƯU TẦM



Uganda – 1980




1 bức ảnh về nạn đói ở Châu Phi, Uganda năm 1980. Bức ảnh miêu tả đôi bàn tay teo tóp vì đói của một đứa bé đang hấp hối trong lòng bàn tay của một nhân viên cứu trợ Liên Hiệp Quốc. Sự giúp đỡ tuy muộn màng nhưng đã nhen nhóm trong ta sựhy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai





Kền kền chờ đợi – 1993









Bức ảnh đoạt giải Pulitzer 1994 này được chụp khi xảy ra nạn đói khủng khiếp ở Xuđăng, mô tả một em bé đang đói lả nhưng vẫn cố bò về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc, cách đó khoảng 1m. Con chim kền kền đang chờ đứa trẻ bị chết để nó có thể ăn thịt. Bức ảnh đã làm cho cả thế giới bàng hoàng. Không ai biết điều gì xảy ra với em bé,kể cả nhà nhiếp ảnh Kevin Carter, người đã rời ngay khỏi hiện trường sau khichụp. Ba tháng sau, Kevin tự sát.





Chết đói là một điều khủng khiếp nhất, đợi khi nào hết hơi mới được chết.
Cái chết với họ có lẻ không đáng sợ bằng con đường đi đến cái chết.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 11:19:01 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 09.09.2009 20:09:00 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 


Nỗi sầu năm canh
 
Em nhờ gió gửi nỗi niềm
Mùa Thu đang đến bên em rất gần
Lá vàng rụng một góc sân
Trời xanh cứ ngỡ mấy lần xanh hơn
Hỏi ai mang nỗi cô đơn
Mùa ly biệt nhuộm nỗi buồn xa nhau
Thu về người vẫn mãi đâu
Sương khuya ướt đẫm nỗi sầu năm canh...
 
Cám ơn NuocMatMuaThu đã ghé thăm và có bài thơ thật hay.Biết là họa lại rất khó nên có gì mong sự thông cảm.
 
kimrbl









GIÁ LẠNH



Sài gòn đêm nay trời trở lạnh
Chăn gối buồn và giá lạnh vây quanh
Vòng tay mở rông tìm vòng tay rộng mở
Chỉ thấy quạnh hiu cô lẻ một góc đời



Nhật Quỳnh


 
Cám ơn Nhật Quỳnh đã ghé thăm.



Đêm có lạnh em cứ vào giấc ngủ
Mộng cùng anh vòng tay rộng đang chờ
Ta dạo gót thiên đường từng ấp ủ
Trái tim nồng chia sẻ một giấc mơ...
 

kimrbl
 
 













TRĂNG RU TÌNH MUỘN



Thềm lạnh đêm nay trăng soi bóng
Giấc ngủ buồn chìm giửa thinh không
Em vẫn đợi đêm ru tình muộn
Mộng bên thềm vẫn rộng vòng tay



09-09-09
Nhật Quỳnh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 20:16:10 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 09.09.2009 20:54:26 (permalink)
0



Trích đoạn: ngoncogiodua


Ru mãi ngàn năm một chử sầu!
Dù tình cay đắng. mãi chờ nhau.
Tóc mây điểm bạc. lòng không bạc
Cau  chẵng gần trầu...cau có đau?

Trầu mãi yêu cau, dẩu nghẹn ngào!
Tình mình êm ái , đẹp làm sao...
Giấc mơ tình ái _ ôi tuyệt dịu
Tỉnh giấc , thương hoài giấc chiêm bao!
 











RU




Đêm nay trăng sáng khung trời thẳm

Em nhớ đến anh lệ thắm lòng
Còn đâu duyên thắm say nồng nữa
Bởi tình chúng mình đã cách xa
Đêm nay chao đảo lời ru muộn
Ngân dài điệp khúc vọng ngàn xa



09-09-09
Nhật Quỳnh



Quỳnh Muội 10.09.2009 14:08:02 (permalink)
0










ĐỘC THOẠI



Em mở tiệc đêm nay ngồi nhìn nến
Lung linh buồn từng vệt sáng chơi vơi
Len vào lòng soi thấu nỗi đơn côi
Rồi cứ thế riêng mình em độc thoại
 




 
10-09-09
Nhật Quỳnh









Quỳnh Muội 10.09.2009 16:09:48 (permalink)
0






XÓT XA



Chiều nay góc phố mãi chờ
Bóng anh chẳng đến niềm mơ tan rồi!
Người người xuôi ngược có đôi
Riêng em lặng đứng đơn côi một mình
Lẻ loi đếm giọt lệ tình
Đèn đêm phố thị lung linh ánh vàng
Bẻ bàng mười ngón tay đan
Chợt sao thương quá ! đôi bàn tay xinh
Tưởng đan tay với người tình
Xót xa đọng lại giọt thinh không buồn !



Nhật Quỳnh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 18:18:37 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 10.09.2009 16:41:25 (permalink)
0








- MAI ANH VỀ NHÉ
 
 

        Mai anh về thăm miền trung nhé
        Em gái chân quê vẫn đợi chờ
        Núi Ngự vẫn xanh màu hy vọng
        Trường Tiền soi bóng Hương Giang
        Bao năm viễn xứ tình có nhạt
       Áo tím xưa còn trong mắt không
        Bến Hương Giang đêm gờn gợn sóng
       Câu hò mái đẩy thêm chơi vơi

        Năm tháng dài theo từng buổi đợi
        Để áo bây giờ tím ngẩn ngơ.


   
  Nhật-Quỳnh








<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 16:47:06 bởi Quỳnh Muội >
ngoncogiodua 10.09.2009 19:50:36 (permalink)
0
                          GỠỈ TÌNH THEO GIÓ NGÀN BAY*
 
 
Gío ơi , cho nhắn gỡi đôi lời
Sao gió biếng lười, mãi rong chơi !
Để tình nằm ngủ trong tim  bé
Nhờ chuyển lời dùm nhé gió ơi
 
Gỡi giúp ta...lời mong, nổi nhớ
Trong canh dài, cô quạnh  bơ vơ!
Nói với người ấy  là...ta nhớ
Vương vấn trong tim   một chử...CHỜ
 
             *Mượn tựa   GỠI TÌNH THEO GIÓ NGÀN BAY  của  topic chi QM  để làm thơ..xí xóa  cho ngọn cỏ nghịch  chút nha  chi QM
 
Quỳnh Muội 11.09.2009 09:51:10 (permalink)
0

Trích đoạn: ngoncogiodua

                      GỠỈ TÌNH THEO GIÓ NGÀN BAY*
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 17:37:04 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 11.09.2009 17:53:57 (permalink)
0





Trích đoạn: ngoncogiodua

                          GỠỈ TÌNH THEO GIÓ NGÀN BAY*
 
 
Gío ơi , cho nhắn gỡi đôi lời
Sao gió biếng lười, mãi rong chơi !
Để tình nằm ngủ trong tim  bé
Nhờ chuyển lời dùm nhé gió ơi
 
Gỡi giúp ta...lời mong, nổi nhớ
Trong canh dài, cô quạnh  bơ vơ!
Nói với người ấy  là...ta nhớ
Vương vấn trong tim   một chử...CHỜ
 
             *Mượn tựa   GỠI TÌNH THEO GIÓ NGÀN BAY  của  topic chi QM  để làm thơ..xí xóa  cho ngọn cỏ nghịch  chút nha  chi QM












TÌNH ĐƠN PHƯƠNG



      Gởi em nỗi nhớ lặng thầm
      Mà anh đã giữ tháng năm trong lòng
      Tình đơn phương em biết không
       Em vô tư mãi cho lòng anh đau
       Theo em dấu những nghẹn ngào
       Cho em cứ mãi thuở nào ngây thơ
      Gió ơi xin gởi ước mơ
       Về nơi em ở một trời yêu thương
         Ngàn năm mây chẳng vấn vương
        Chẳng bao giờ phải tiếc thương, hẹn thề
              Bay đi chẳng nhớ nẻo về
            Trôi hoài vô định không về nơi đây
              Còn anh vẫn mãi tháng ngày
            Đơn phương một mối tình nầy với em.

                                

       Nhật Quỳnh




Quỳnh Muội 11.09.2009 18:29:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội




vithong_tran
10:59 02-06-2009





Chúc mừng QM thắng giải cầu lông nha ! haha !
Khao đi ! hôm nào thắng luôn.TIẾN MINH , VT khao lại...haha !






                                    Vi Thông ơi,
            Sao khôn quá chừng chừng vậy, nói vậy thì biết bao giờ QM mới được VT khao đây, Tiến Minh là hạt giống tầm cỡ quốc gia, nằm mơ cũng kg dám nghĩ tới theo kịp gót Tiến Minh nữa là,
            Thôi người ta kg muốn khao lại thì thôi,  treo giải chi mà cao quá, QM chịu thua rồi, đội QM thắng trận nên tự nguyện khao đây.
            VT cùng chung vui nhé.










 






LIÊN HOAN
 
 
 
Hôm nay thắng giải cầu lông
Bạn bè cổ vũ kéo đông chúc mừng
Liên hoan chè chén tưng bừng
Lẩu dê lẩu Thái quán bưng ra mời
Điện thoại Muội gọi Vi Thông ơi
Quán thơ gát lại đến nơi quán nầy
Xin cùng Quỳnh Muội vui say
Vài lon beer cũng đủ ngất ngây cỏi lòng
Nâng ly cùng bạn xoay vòng
Men chiến thắng ngập trong lòng bạn ơi
Chúc mừng cho Muội hết lời
Chơi thể thao cốt cho đời vui thêm
   Cho sức khỏe tuổi thọ bền
  Cho cuộc sống được nâng lên bội phần
Đúng rồi xin chớ phân vân ...
 


 
04-06-09
Nhật Quỳnh
 
  
 
_______________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35








COI CHỪNG CÁI... BẪY

Nhật Quỳnh mời mỗi Vịt Hồng
Còn bao thi hữu lại không được mời
Vịt Hồng quả sướng tới... trời
Hay là cái bẫy bắt người về... quay?


Hahaha
Người lính




<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 18:30:36 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 11.09.2009 18:32:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: Quỳnh Muội




vithong_tran
10:59 02-06-2009





Chúc mừng QM thắng giải cầu lông nha ! haha !
Khao đi ! hôm nào thắng luôn.TIẾN MINH , VT khao lại...haha !






                                    Vi Thông ơi,
            Sao khôn quá chừng chừng vậy, nói vậy thì biết bao giờ QM mới được VT khao đây, Tiến Minh là hạt giống tầm cỡ quốc gia, nằm mơ cũng kg dám nghĩ tới theo kịp gót Tiến Minh nữa là,
            Thôi người ta kg muốn khao lại thì thôi,  treo giải chi mà cao quá, QM chịu thua rồi, đội QM thắng trận nên tự nguyện khao đây.
            VT cùng chung vui nhé.










 






LIÊN HOAN
 
 
 
Hôm nay thắng giải cầu lông
Bạn bè cổ vũ kéo đông chúc mừng
Liên hoan chè chén tưng bừng
Lẩu dê lẩu Thái quán bưng ra mời
Điện thoại Muội gọi Vi Thông ơi
Quán thơ gát lại đến nơi quán nầy
Xin cùng Quỳnh Muội vui say
Vài lon beer cũng đủ ngất ngây cỏi lòng
Nâng ly cùng bạn xoay vòng
Men chiến thắng ngập trong lòng bạn ơi
Chúc mừng cho Muội hết lời
Chơi thể thao cốt cho đời vui thêm
   Cho sức khỏe tuổi thọ bền
  Cho cuộc sống được nâng lên bội phần
Đúng rồi xin chớ phân vân ...
 


 
04-06-09
Nhật Quỳnh
 
  
 
_______________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35








COI CHỪNG CÁI... BẪY

Nhật Quỳnh mời mỗi Vịt Hồng
Còn bao thi hữu lại không được mời
Vịt Hồng quả sướng tới... trời
Hay là cái bẫy bắt người về... quay?


Hahaha
Người lính

















NGÀY MAI THẮNG GIẢI CẦU LÔNG …





Vi Thông treo giải thật cao
Bảo Muội chừng nào được như Tiến Minh
Vi Thông mở tiệc linh đình
Thưởng công Quỳnh Muội nếu rinh giải đầu
Nhưng Quỳnh có dám mơ đâu
Tiến Minh Quốc Tế đứng đầu vang danh
Quỳnh Muội thì chỉ loanh quanh
Trong phường trong quận mới giành giải thôi
Hôm nay đã thắng giải rồi
Nghĩ ngay đến lúc phải mời Vi Thông
Chớ đâu chỉ phải tại lòng
Cũng không nhầm đích Vịt Hồng bắt quay
Cầu lông còn giải dài dài
Ngày mai thắng nữa mời ngay… thi hữu mình
Lòng Muội chỉ biết thật tình
Có sao nói vậy bạn mình chắc… vui ? !



11-09-09
Nhật Quỳnh





Quỳnh Muội 12.09.2009 02:03:45 (permalink)
0















TÌNH VIỄN XỨ


 
 Em bên nầy nỗi nhớ cứ chơi vơi
 Anh bên ấy một đời vui viễn xứ
  Thơ thương nhớ gởi trao muôn ngàn chữ
   Cũng không hết lời ấp ủ anh ơi.
 




Nhật-Quỳnh

 



Quỳnh Muội 12.09.2009 02:36:03 (permalink)
0












NẾU BÊN NHAU LẦN CUỐI
 
 
 
Còn bên nhau chỉ lần cuối đêm nay
Hãy nói hết nhau những gì muốn nói
Kẻo mai nầy cuộc đời muôn vạn lối
Lạc mất nhau ta sẽ hoài tự hối
Tiếc nuối xưa không nói hết tiếng lòng .
 
 


Nhật Quỳnh











Quỳnh Muội 12.09.2009 13:16:28 (permalink)
0









DẠI KHỜ
 
 
 
 Người xưa giờ đã đi xa
Bao năm chờ đợi hoá ra dại khờ
Lấy gì bù đắp tuổi thơ
Em soi gương thấy vết mờ chân chim
Ngổn ngang tâm sự nổi chìm
Con tim cũng đã hằn thêm vết bầm
Người đi vào cõi xa xăm
Dại khờ em đếm tháng năm tuổi đời
 


 
Nhật-Quỳnh 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 13:49:21 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 82 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9