Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 82 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 12.09.2009 13:26:55 (permalink)
0











MỘT NỮA VẪN XA XÔI
 
 
  
Chiều hôm nay mặt trời đi ngủ sớm
Hoàng hôn buồn trôi qua ngỏ hồn em
Nửa mảnh trăng trôi tìm nửa của mình
Cũng như em đời mãi tìm một nửa
Chỉ một vòng xoay trăng đầy hai nửa
Còn riêng em một nửa vẫn xa xôi.
 
 
 
Nhật-Quỳnh

 
 


Quỳnh Muội 12.09.2009 13:44:19 (permalink)
0














  SÓNG LÒNG

 
 

     Em hởi quên sao phút ấm nồng
     Thuyền hoa em tách bến sang sông
        Êm êm lướt nhẹ trong lòng sóng
          Biết chăng em? Anh sóng ngập lòng !

 
 

Nhật-Quỳnh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 13:46:14 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 12.09.2009 13:59:15 (permalink)
0













BƠ VƠ
 


 
Ngày tháng bây giờ bổng hoá xanh xao
Vòng tay xiết ngày nào anh buông lỏng
Anh đã quên thuở vào yêu nóng bỏng
Em hụt hẩng chơi vơi giửa chốn bụi hồng
 
 
 
Nhật Quỳnh





<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2009 00:21:59 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 12.09.2009 14:06:34 (permalink)
0












XIN XOÁ LỜI THỀ




      Biết bao ngày tháng xanh xao
       Nhớ vòng tay xiết năm nao chạnh lòng
       Tháng ngày khoảng trống mênh mông
      Tóc xanh giờ bạc người không trở về
 
      Người đi vào cõi đam mê
       Mặc em một bóng nẻo về bơ vơ
       Đành quên ước vọng đợi chờ
      Một lần xin xoá lời thề trăm năm

 
 

               Nhật-Quỳnh





<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2009 00:24:05 bởi Quỳnh Muội >
Người lính 12.09.2009 14:10:44 (permalink)
0
 
 
 
Quỳnh Muội

titleAndStar(1001,0,false,false,"","")
VIP



 

Bài viết đã đăng: 1001
Gia nhập ngày: 18.11.2007
Hiện trạng: online
 
 
 
 
 
Chúc mừng chị Nhật Quỳnh
KHÁCH QUÝ CỦA VƯỜN THƠ
 
_____
 
Gửi tình vào những vần thơ
"Hoàng hôn rực nắng" ngẩn ngơ lối vào...
 
Người lính
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 22:21:01 bởi Người lính >
nguyenngoat 12.09.2009 17:49:54 (permalink)
0
CHIA LY
Lời thề em đã xoá đi
Là đem đau khổ ghi vào tim nhau
Anh về tìm chốn kinh cầu
Để xin có phép nhiệm màu...lãng quên...
Nỗi buồn trái đắng không tên
Ngàn sau nỗi nhớ để quên tháng ngày...
Quỳnh Muội 13.09.2009 21:43:12 (permalink)
0



 XIN CẢM ƠN








QM xin chân thành cảm ơn Người Lính đã vào chúc mừng động viên QM được vào hàng VIP trong trang thơ vnthuquan.


Chúc Người Lính luôn nhiều sức khoẻ, thơ càng hay càng khởi sắc như đã từng nha.





<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 13:03:39 bởi Quỳnh Muội >
nguyenngoat 13.09.2009 22:57:24 (permalink)
0
Trời xanh mây trắng như trong mộng
Cảnh đẹp tựa thơ tình trắng trong
Nhưng ta cách trở đời xa rộng
Vẻ dẹp thiên nhiên cũng não lòng.
Quỳnh Muội 14.09.2009 00:14:51 (permalink)
0



CHỈ CÒN



Chỉ còn một cỏi mênh mông
Anh đi mang nửa mảnh hồn của em
Gời anh nửa mảnh hồn em
Em còn một nửa đêm đêm ru tình  !


Nhật Quỳnh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 11:16:29 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 14.09.2009 00:39:40 (permalink)
0

NỤ HÔN


Nụ hôn xưa còn đọng trong mắt biếc

Lời yêu xưa tha thiết giữ nơi lòng
Người vội đi cho hồn thêm khoảng trống
Giọt lệ tình cháy bỏng mảnh hồn em


Nhật Quỳnh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 10:35:39 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 14.09.2009 08:59:42 (permalink)
0












EM KHÔNG CHỈ LÀ VÔ TƯ HỎI


Anh đừng buồn khi em hoài muốn hỏi
Ngày anh về còn xa lắm không anh
Em hỏi thế không chỉ là vô tư hỏi
Mà vì em muốn mãi gọi tên anh


Nhật Quỳnh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 09:25:12 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 14.09.2009 12:55:28 (permalink)
0




quote:

Trích đoạn: hoangthi.

Ngàn năm mây bay....
 
 
 
 
 
 





 
BỨC TRANH MÂY
 












BỨC TRANH MÂY
 


Sáng nay giửa khoảng trời trong
Một vầng mây trắng bềnh bồng nẻo xa
Khuất che mấy dãy ngân hà
Trời xanh mây trắng như là bức tranh
 


13-09-09
Nhật Quỳnh



Quỳnh Muội 14.09.2009 13:04:56 (permalink)
0













CHIA TAY



Mai nầy xa cách dặm dài
Chia tay rẽ lối về hai phương trời
Nhẹ bay khói thuốc chơi vơi
Ly cà phê đắng đầy vơi nỗi niềm



Nhật Quỳnh





<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 13:10:51 bởi Quỳnh Muội >
nguyenngoat 14.09.2009 21:48:20 (permalink)
0
Quán khuya mưa lạnh vào tim
Ly Cà Phê đắng muốn tìm môi nhau
Em cho tôi trọn niềm đau
Gởi tình cho gió thu sầu cuốn đi.
 
Quỳnh Muội 16.09.2009 01:06:01 (permalink)
0
 
 
 
 


 
 
 
Hoa Quỳnh
 
 
Trăng huyền ào  đóa quỳnh hương
Giửa đêm khoe sắc tỏa hương êm dềm
Cánh hoa còn đọng sương đêm
Bình minh vẫy gọi bên thềm chia ly
 
 
18-09-09
Nhật Quỳnh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2009 10:19:01 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 82 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9