Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 82 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 18.09.2009 09:51:38 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoa Quỳnh
 

 
Ánh trăng huyền ảo hoa quỳnh khoe sắc
Ngập hương thơm lan tỏa khoảng không gian
Giọt sương đêm hoa trắng ngần trang nhã
Chỉ tia nắng đầu vội vã khép đời mau
 
 
18-09-09
Nhật Quỳnh
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2009 10:09:32 bởi Quỳnh Muội >
nguyenngoat 19.09.2009 21:45:28 (permalink)
0
THƯƠNG MỘT LOÀI HOA ĐÊM
 
Nhớ loài hoa nở về đêm
Sương trinh lắng đọng êm đềm trăng mơ
Em dâng tình tứ cho thơ
Để tôi còn mãi đợi chờ trời khuya.
 
Quỳnh Muội 21.09.2009 10:02:11 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

THƯƠNG MỘT LOÀI HOA ĐÊM

Nhớ loài hoa nở về đêm
Sương trinh lắng đọng êm đềm trăng mơ
Em dâng tình tứ cho thơ
Để tôi còn mãi đợi chờ trời khuya.









HOA QUỲNH
 

Tinh khiết trắng ngần... đêm huyền ảo
Ngại ngùng e ấp soi bóng trăng
Quỳnh hoa loài hoa ta yêu mến
Dịu dàng hương sắc nữ hoàng đêm



Nhật Quỳnh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2009 10:05:56 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 21.09.2009 10:06:59 (permalink)
0














THIÊN ĐÀNG VÔ LỐI



Cửa thiên đàng giấc mơ say
Nèo tình đẹp tựa một bài thơ ca
Với tay tìm chút ngọc ngà
Mà sao hạnh phúc vẫn xa nghìn trùng


21-09-09

Nhật Quỳnh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 08:39:32 bởi Quỳnh Muội >
nghinhnguyen 21.09.2009 10:29:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội















THIÊN ĐÀNG TÌNH ÁI



Cửa thiên đàng giấc mơ say
Nèo tình đẹp tựa một bài thơ ca
Với tay tìm chút ngọc ngà
Mà sao hạnh phúc vẫn xa nghìn trùng


21-09-09

Nhật Quỳnh




Những mộng mơ rồi cũng xa dần
Chỉ cón bên lòng nỗi bâng khuâng
Chuỗi sấu thắt lại niềm mơ ước
Thiên đàng thấp thoáng cũng phù vân ...

Nghinh Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2009 10:30:45 bởi nghinhnguyen >
nguyenngoat 21.09.2009 10:34:04 (permalink)
0

Ta xin quỳ dưới chân người
"Nữ hoàng đêm" hãy mãi tươi xuân thì
Để ta ôm mộng tình si
Loài hoa trinh  ấy cho thi sĩ buồn.
 
VHTGiang 21.09.2009 12:42:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nguyenngoat

THƯƠNG MỘT LOÀI HOA ĐÊM

Nhớ loài hoa nở về đêm
Sương trinh lắng đọng êm đềm trăng mơ
Em dâng tình tứ cho thơ
Để tôi còn mãi đợi chờ trời khuya.









HOA QUỲNH


Tinh khiết trắng ngần... đêm huyền ảo
Ngại ngùng e ấp soi bóng trăng
Quỳnh hoa loài hoa ta yêu mến
Dịu dàng hương sắc nữ hoàng đêm



Nhật Quỳnh









HƯƠNG SẮC NỮ HOÀNG ĐÊM


Quỳnh Muội hởi đêm nay vàng mộng ảo
Lởi thơ nồng rạng rỡ ánh trăng lên
Em mang tên loài hoa tôi yêu mến
Em mãi là hương sắc nữ hoàng đêm.


VHTG


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 09:00:39 bởi VHTGiang >
Quỳnh Muội 21.09.2009 13:08:36 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: Quỳnh Muội















THIÊN ĐÀNG VÔ LỐI



Cửa thiên đàng giấc mơ say
Nèo tình đẹp tựa một bài thơ ca
Với tay tìm chút ngọc ngà
Mà sao hạnh phúc vẫn xa nghìn trùng


21-09-09

Nhật Quỳnh




Những mộng mơ rồi cũng xa dần
Chỉ cón bên lòng nỗi bâng khuâng
Chuỗi sấu thắt lại niềm mơ ước
Thiên đàng thấp thoáng cũng phù vân ...

Nghinh Nguyên






QM chào nghingnguyen thân mến,
Chà lâu rồi mới gặp lại NN, NN vẫn khoẻ?
QM cảm ơn bài thơ hoạ, đúng là: Thiên đàng thấp thoáng cũng phù vân...  Thiên đàng vô lối.....
Chúc Anh luôn vui và khoẻ , thơ hay dều tay nhé.

   Thân ái

QM




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 08:41:36 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 21.09.2009 13:09:53 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat


Ta xin quỳ dưới chân người
"Nữ hoàng đêm" hãy mãi tươi xuân thì
Để ta ôm mộng tình si
Loài hoa trinh  ấy cho thi sĩ buồn.






Cùng bạn nguyenngoat thân mến,
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình hoạ góp bài vào trang thơ QM.
Chúc bạn luôn vui và khoẻ , thơ hay dều tay nhé.

   Thân ái

QM




<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2009 13:11:29 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 21.09.2009 13:15:17 (permalink)
0

Trích đoạn: VHTGiang




HƯƠNG SẮC NỮ HOÀNG ĐÊM


Quỳnh Muội hởi đêm nay vàng mộng ảo
Lời thơ nồng làm rạng rở ánh trăng
Lại mang tên loài hoa tôi yêu mến
Em mãi là hương sắc nữ hoàng đêm.


VHTGiang






Cùng Anh VHTG thân mến,
Cảm ơn Anh bài thơ họa đóng góp thêm về loài hoa em yêu thích

Chúc Anh luôn vui và khoẻ. Hà Nội hồi nầy thế nào rồi hở Anh ? Lâu quá rồi anh nhỉ ? mình chưa gặp nhau...Bao giờ vào Nam ?  Em mong lắm đó...


   Thân ái

    QM




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 21:55:28 bởi Quỳnh Muội >
nguyenngoat 21.09.2009 20:37:18 (permalink)
0
VẨN VƠ
 
Ta buồn lắm những đêm trăng không sáng
 Quỳnh hoa  đành nép dáng giữa màn đêm
Ta ước mơ bằng tâm hồn lãng mạn
Trăng mãi rạng ngời để được ngắm hình em.
HÁI TRĂNG SAO 21.09.2009 20:40:20 (permalink)
0


XA LẠ

Tổ cũ không còn
Rừng xanh trụi lá
Hoang điểu về trong xa lạ cô đơn
Giang hồ mỏi cánh căm hờn
Dừng chân suối cạn. Nguồn cơn mưa chiều...
nguyenngoat

Lạc lỏng bơ vơ
 
Chợ đời khó đoán
Sáng rộn ràng, trưa vắng, chẳng bóng người
Chiều buông giọt lệ nói cười
Lòng đau như cắt. Chân rời phương xa!
-HTS-
 
Nhầm nhà.Xin lỗi gia chủ.Xem như món quà ra mắt hân hạnh được làm quen.
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2009 21:16:56 bởi HÁI TRĂNG SAO >
Quỳnh Muội 21.09.2009 22:12:49 (permalink)
0

Trích đoạn: HÁI TRĂNG SAO



XA LẠ

Tổ cũ không còn
Rừng xanh trụi lá
Hoang điểu về trong xa lạ cô đơn
Giang hồ mỏi cánh căm hờn
Dừng chân suối cạn. Nguồn cơn mưa chiều...
nguyenngoat

Lạc lỏng bơ vơ
 
Chợ đời khó đoán
Sáng rộn ràng, trưa vắng, chẳng bóng người
Chiều buông giọt lệ nói cười
Lòng đau như cắt. Chân rời phương xa!
-HTS-

Nhầm nhà.Xin lỗi gia chủ.Xem như món quà ra mắt hân hạnh được làm quen.
 






Chào nguyengoat và Hái Trăng Sao

nguyenngoat vẫn đến thăm QM thường xuyên , QM cảm động và thật vui,
Hôm nay có bạn mới ghé thăm , HTS xin đừng ngại, Vào nhà QM là QM vui rồi , đã vào xin hãy tự nhiên, hân hạnh đón tiếp, lại có quà ra mắt nữa nè, rất vui , rất vui,
Bây giờ QM bận rồi , phải ra khỏi nhà gấp , nên hẹn HTS sẽ vào cùng chung vui tối nay nha.

Chúc nguyenngoat và HTS luôn vui và khoẻ.

Thân ái

QM





nghinhnguyen 21.09.2009 23:05:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: Quỳnh Muội















THIÊN ĐÀNG VÔ LỐI



Cửa thiên đàng giấc mơ say
Nèo tình đẹp tựa một bài thơ ca
Với tay tìm chút ngọc ngà
Mà sao hạnh phúc vẫn xa nghìn trùng


21-09-09

Nhật Quỳnh




Những mộng mơ rồi cũng xa dần
Chỉ cón bên lòng nỗi bâng khuâng
Chuỗi sấu thắt lại niềm mơ ước
Thiên đàng thấp thoáng cũng phù vân ...

Nghinh Nguyên






QM chào nghingnguyen thân mến,
Chà lâu rồi mới gặp lại NN, NN vẫn khoẻ?
QM cảm ơn bài thơ hoạ, đúng là: Thiên đàng thấp thoáng cũng phù vân...  Thiên đàng vô lối.....
Chúc Anh luôn vui và khoẻ , thơ hay dều tay nhé.

   Thân ái

QM






Thân ái

QM






Cảm ơn QM, NN vẫn khoẻ mong có dịp sẽ ghé thăm, chúc QM luôn bình an
quý mên
NN
Quỳnh Muội 22.09.2009 23:07:07 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: Quỳnh Muội















THIÊN ĐÀNG TÌNH ÁI



Cửa thiên đàng giấc mơ say
Nèo tình đẹp tựa một bài thơ ca
Với tay tìm chút ngọc ngà
Mà sao hạnh phúc vẫn xa nghìn trùng


21-09-09

Nhật Quỳnh




Những mộng mơ rồi cũng xa dần
Chỉ cón bên lòng nỗi bâng khuâng
Chuỗi sấu thắt lại niềm mơ ước
Thiên đàng thấp thoáng cũng phù vân ...

Nghinh Nguyên






MÃI XA



Chợt thèm nắm lấy bàn tay
Bỏ đi những lúc dặm dài cách xa
Rưng rưng ngấn lệ vỡ oà
Thiên đàng ngày ấy mãi xa nghìn trùng


22-09-09
Nhật Quỳnh




* NghinhNguyen vẫn mãi vui khoẻ và hạnh phúc nhé.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 23:25:09 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 82 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9