Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 82 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Hàn Nhân 29.09.2009 01:20:25 (permalink)
0
Em là gió, là mây anh có biết
Là vô tận, trong biển chiều thiên ca
Em là ai, trong nắng hanh thu biếc
Là một người con gái, dòng sông Thu
 
Mong manhlắm, dễ xúc động, dễ vỡ
Như tình yêu, có trong sáng như pha lê
Đừng đánh vỡ, những gì trong sáng nhất
Trong tình yêu, bình yên.. là thứ ta cần.
 
Em nói thật, em chỉ cần thế
Chỉ cần bình yên, nghĩ ta có nhau
Chỉ cần nghĩ,.. anh yêu em, thế là đủ
Dù sự thật rằng.. em đang mộng mị em...
 
Thật sự, em đang nhớ, nhớ cồn cào, da diết một bóng hình... chỉ là ảo ảnh mà thôi... có phải là ảo ảnh không anh?
 
Đừng là ảo ảnh, con tim em tha thiết
Mong anh là thật, có trái tim ấm nồng
Em đã từng trong vòng tay siết chặt
Và ko chấp nhận, anh là ảo ảnh đâu...
 
Anh hiểu không, mùa thu của em.. giờ đây, trong căn phòng nhỏ, làn điệu Im Lặng Đêm Hà Nội lại da diết tràn về.. quanh nỗi nhớ, quanh căn phòng đặc quánhnỗi nhớ đầy vơi về anh
 
Một nỗi nhớ mong manh
Trong nồng nàn hoa sữa
Hương hoa thơm ngào ngạt
Chỉ để em cháy lòng..
Một chút quặn trong tim
Khi nghĩ anh...cũng thức
Điếu thuốc cháy dang dở
Có như tình yêu mình...
 
 
 
nghinhnguyen 29.09.2009 15:35:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nghinhnguyen


Tóc Mây

Hôn tóc em
thóang mầu mây
vuốt tóc em
cũng phủ đầy tuyêt sương

Tháng năm qua
bụi thời gian
ngã mấu thương nhớ
còn vương mái đầu

Bao nhiêu năm
cuộc bể dâu
mảnh đời
tình cuối - tình đầu còn đây

Sống trong hoài niệm
vơi-đầy
còn in mái tóc
thôi bay gió chiều

Chuyện nghìn đời
chuyện tình yêu
mảnh trăng tròn khuyết
biển triều sóng xao

Ta tìm về giấc chiêm bao
để ôn những khúc ngọt ngào
tình xưa
mà nghe tình khúc sớm trưa hẹn hò .

Nghinh Nguyên









MONG THỜI GIAN NGƯNG ĐỌNG



Hôn lên mái tóc em lần cuối cùng
Anh mong sao thời gian ngưng đọng mãi
Để đến một ngày vui anh trở lại
Mái tóc hương nồng mãi mãi còn xanh


Nhật Quỳnh

Bóng Thời Gian

Đi qua một chuổi ngày xanh
Bao nhiêu khát vọng tan thành khói sương
Chân trần cát bụi còn vương
Con tim in dấu khoảng đường ngày thơ
Ưu tư lấp kín ước mơ
Chỉ còn phưởng phất hương thơ vị tình
Hồn như vào chốn phiêu linh
Sâu trong tiềm thức bóng hình yêu xưa
Lênh đênh sóng vỗ gió đùa
Bóng thời gian với nắng mưa dập vùi
Đi qua nỗi khổ niềm vui
Tim còn ghi dấu tình người - tình thơ
Bóng thời gian
Một giấc mơ.

Nghinh Nghinh


r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 20:37:39 bởi Huyền Băng >
Quỳnh Muội 30.09.2009 23:48:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Hàn Nhân

Em là gió, là mây anh có biết
Là vô tận, trong biển chiều thiên ca
Em là ai, trong nắng hanh thu biếc
Là một người con gái, dòng sông Thu
 
Mong manhlắm, dễ xúc động, dễ vỡ
Như tình yêu, có trong sáng như pha lê
Đừng đánh vỡ, những gì trong sáng nhất
Trong tình yêu, bình yên.. là thứ ta cần.
 
Em nói thật, em chỉ cần thế
Chỉ cần bình yên, nghĩ ta có nhau
Chỉ cần nghĩ,.. anh yêu em, thế là đủ
Dù sự thật rằng.. em đang mộng mị em...
 
Thật sự, em đang nhớ, nhớ cồn cào, da diết một bóng hình... chỉ là ảo ảnh mà thôi... có phải là ảo ảnh không anh?
 
Đừng là ảo ảnh, con tim em tha thiết
Mong anh là thật, có trái tim ấm nồng
Em đã từng trong vòng tay siết chặt
Và ko chấp nhận, anh là ảo ảnh đâu...
 
Anh hiểu không, mùa thu của em.. giờ đây, trong căn phòng nhỏ, làn điệu Im Lặng Đêm Hà Nội lại da diết tràn về.. quanh nỗi nhớ, quanh căn phòng đặc quánhnỗi nhớ đầy vơi về anh
 
Một nỗi nhớ mong manh
Trong nồng nàn hoa sữa
Hương hoa thơm ngào ngạt
Chỉ để em cháy lòng..
Một chút quặn trong tim
Khi nghĩ anh...cũng thức
Điếu thuốc cháy dang dở
Có như tình yêu mình...
 
 
 



 Chào Hàn Nhân


Quỳnh Muội cảm ơn Hàn Nhân đã ghé lại trang thơ , lưu lại nhiều bài thơ tình.
Chúc HN luôn mãi vui khoẻ, sáng tác thơ đều tay.



CÒN ĐÂU



Cái thời vụng dại đã qua
Anh đi để khúc tình ca nhạt nhoà
Vầng trăng hai nữa chia xa
Còn đâu cái thuở mặn mà bên nhau


Nhật Quỳnh




Quỳnh Muội 03.10.2009 21:32:47 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen




Bóng Thời Gian

Đi qua một chuổi ngày xanh
Bao nhiêu khát vọng tan thành khói sương
Chân trần cát bụi còn vương
Con tim in dấu khoảng đường ngày thơ
Ưu  tư lấp kín ước mơ
Chỉ còn phưởng phất hương thơ vị tình
Hồn như vào chốn phiêu linh
Sâu trong tiềm thức bóng hình yêu xưa
Lênh đênh sóng vỗ gió đừa
Bóng thời gian với nắng mưa dập vùi
Đi qua nỗi khổ niềm vui
Tim còn ghi dấu tình người - tình thơ
Bóng thời gian
Một giấc mơ.

Nghinh Nghinh




[/quote








NIỀM VUI



Đợi ai ngần ấy năm trường
Đến nay tóc đã pha sương ít nhiều
Anh về thôi hết quạnh hiu
Lá vàng thôi hết những chiều lao xao
Niềm vui gì sánh được nào
Anh bên em với biết bao ân tình
Bàn tay năm ngón xinh xinh
Em đan tay với người tình em yêu
Bóng thời gian vẫn xuôi chiều
Trăm năm trọn giấc mơ yêu chúng mình



3-10-09
Nhật Quỳnh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 21:48:43 bởi Quỳnh Muội >
nghinhnguyen 04.10.2009 22:26:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nghinhnguyen




Bóng Thời Gian

Đi qua một chuổi ngày xanh
Bao nhiêu khát vọng tan thành khói sương
Chân trần cát bụi còn vương
Con tim in dấu khoảng đường ngày thơ
Ưu  tư lấp kín ước mơ
Chỉ còn phưởng phất hương thơ vị tình
Hồn như vào chốn phiêu linh
Sâu trong tiềm thức bóng hình yêu xưa
Lênh đênh sóng vỗ gió đừa
Bóng thời gian với nắng mưa dập vùi
Đi qua nỗi khổ niềm vui
Tim còn ghi dấu tình người - tình thơ
Bóng thời gian
Một giấc mơ.

Nghinh Nghinh




[/quote








NIỀM VUI



Đợi ai ngần ấy năm trường
Đến nay tóc đã pha sương ít nhiều
Anh về thôi hết quạnh hiu
Lá vàng thôi hết những chiều lao xao
Niềm vui gì sánh được nào
Anh bên em với biết bao ân tình
Bàn tay năm ngón xinh xinh
Em đan tay với người tình em yêu
Bóng thời gian vẫn xuôi chiều
Trăm năm trọn giấc mơ yêu chúng mình



3-10-09
Nhật Quỳnh

Anh Về

Niềm vui em đón anh về
Thời gian đâu dễ cắt chia cuộc tình
Ta còn nặng nợ ba sinh
Vẫn còn một chữ ân tình trăm năm
Chân mây góc biển xa xăm
Vấn vương tiền kiếp tơ tằm nợ duyên
Dẫu là làn tóc pha sương
Vẫn về tìm lại nẻo đường tình xưa
Lối mòn lá rụng cuối mùa
mà nghe chuyện cũ như vừa đi qua
Tình em hiền dịu thiết tha
Anh vào một giấc mơ hoa tuyệt vời.

Nghinh Nguyên







hoangthi. 07.10.2009 23:34:48 (permalink)
0

 
Hãy xin gát chuyện tình yêu.
Ngòai Trung đã khổ lai điêu đứng rồi !!!
 
 
 ĐỌC TiN BÃO SỐ 9/2009

Nắng mưa là chuyện của trời.
Tại sao lại phải lòng người đớn đau !
Sáng nay đọc bản tin đầu.
Nghẹn ngào _ chẳng biết làm sao tỏ tường !
Thiên tai chồng với tai ươn !
Nỗi lo chưa dứt,nỗi buồn lại tăng !
Miền Trung _ giải đất khô cằn.
Cái ăn chưa đủ , cái nằm không yên !
Bão rồi bão..._ cứ triền miên.
Cơn này chưa dứt , lũ liền tiếp tay !
Khốn nghèo thường bỡi lòng ngay.
Tội tình chi phải đêm ngày âu lo?!
Oan tình này đáng thét to.
" Trời ơi !"_ để trách "ông " là bất công !
Bao lần phải gọi tên ông.
Cớ sao ông lại trơ lòng _đành sao?!
Còn chăng chút nghĩa đồng bào.
Xẻ chia thân phận cho nhau lúc này.

Đọc tin mà mắt thấy cay !
Như ôm bất hạnh nén, vày ...trong tâm !!!

Hòang Thị

Quỳnh Muội 08.10.2009 01:23:41 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangthi.


Hãy xin gát chuyện tình yêu.
Ngòai Trung đã khổ lai điêu đứng rồi !!!


 ĐỌC TiN BÃO SỐ 9/2009

Nắng mưa là chuyện của trời.
Tại sao lại phải lòng người đớn đau !
Sáng nay đọc bản tin đầu.
Nghẹn ngào _ chẳng biết làm sao tỏ tường !
Thiên tai chồng với tai ươn !
Nỗi lo chưa dứt,nỗi buồn lại tăng !
Miền Trung _ giải đất khô cằn.
Cái ăn chưa đủ , cái nằm không yên !
Bão rồi bão..._ cứ triền miên.
Cơn này chưa dứt , lũ liền tiếp tay !
Khốn nghèo thường bỡi lòng ngay.
Tội tình chi phải đêm ngày âu lo?!
Oan tình này đáng thét to.
" Trời ơi !"_ để trách "ông " là bất công !
Bao lần phải gọi tên ông.
Cớ sao ông lại trơ lòng _đành sao?!
Còn chăng chút nghĩa đồng bào.
Xẻ chia thân phận cho nhau lúc này.

Đọc tin mà mắt thấy cay !
Như ôm bất hạnh nén, vày ...trong tâm !!!

Hòang Thị
















Quỳnh Muội chào anh Hoàng Thị

QM cảm ơn anh đã nhắc nhở,
QM vui chơi thơ hoạ vẫn không quên nhiệm vụ của mình,
Một con ngựa đau cả tàu chê cỏ mà anh,
Mấy hôm nay bệnh nên vắng post bài lên vnthuquan,
Tuy bệnh nhưng QM vẫn cùng các bạn trong địa phương mình
thu gom tất cả những gì có thể gởi ra miền trung hầu chia sẽ phần nào nỗi đau mất mát, vật dụng mới đi  mua cũng có đấy anh.
QM sẽ chở đến địa điểm chị maimo bên vnthidan nhiều chuyến xe.... honda gởi tất cả những gì đã thu gom từ mấy hôm nay anh ạ.
Cũng chỉ như muối bỏ biển thôi, nhưng làm được lại nghe ấm lòng biết bao
Nầy nhé, một mình QM từ quận 6  vòng xoay Phú Lâm chạy lên quận Tân Bình,
rổi ga Hoà Hưng, rồi qua quận 8, quận Tân Phú... chất chất cột cột ,
chở về những bao áo quần mới có cũ có , nồi liêu soon chảo , thau rổ nhựa....
cồng kềnh tới đâu cũng chở nốt.
Vậy anh kg lo QM viết thơ tình mà quên đất trời giông bão ở miền Trung nha anh.

Chúc anh nhiều sức khỏe
Chúc anh nhiều sức khoẻ , cảm ơn anh bài thơ hay ,
Dù ở xa nửa vòng trái dất vẫn thấm nỗi đau với đồng bào miền Trung mình.


Thân ái.


QM
























<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 02:30:19 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 08.10.2009 11:00:33 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen



Anh Về

Niềm vui em đón anh về
Thời gian đâu dễ cắt chia cuộc tình
Ta còn nặng nợ ba sinh
Vẫn còn một chữ ân tình trăm năm
Chân mây góc biển xa xăm
Vấn vương tiền kiếp tơ tằm nợ duyên
Dẫu là làn tóc pha sương
Vẫn về tìm lại nẻo đường tình xưa
Lối mòn lá rụng cuối mùa
mà nghe chuyện cũ như vừa đi qua
Tình em hiền dịu thiết tha
Anh vào một giấc mơ hoa tuyệt vời.

Nghinh Nguyên












 
 

 

EM VẪN CHỜ ANH BÊN THỀM NẮNG



Em vẫn đợi chờ anh bên thềm nắng
Đếm lá vàng rơi trong gió từng chiều
Nhìn mây trời bay về nẻo cô liêu
Thương nhịp tim yêu ngày anh xa vắng

Lá vẫn rơi rơi đều bên thềm nắng
Mấy thu rồi em lặng đếm thời gian
Mảnh hồn em một nửa gởi anh mang
Hỏi có vàng theo tháng ngày phiêu bạt?

Anh đã về cùng em ru điệu hát
Đón hoàng hôn lộng lẫy giửa chiều vàng
Ta ru lại khúc tình ca dang dở
Duyên trăm năm ngàn thuở chỉ bên chàng....



08-10-09
Nhật Quỳnh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 14:16:26 bởi Quỳnh Muội >
nghinhnguyen 08.10.2009 20:06:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nghinhnguyen



Anh Về

Niềm vui em đón anh về
Thời gian đâu dễ cắt chia cuộc tình
Ta còn nặng nợ ba sinh
Vẫn còn một chữ ân tình trăm năm
Chân mây góc biển xa xăm
Vấn vương tiền kiếp tơ tằm nợ duyên
Dẫu là làn tóc pha sương
Vẫn về tìm lại nẻo đường tình xưa
Lối mòn lá rụng cuối mùa
mà nghe chuyện cũ như vừa đi qua
Tình em hiền dịu thiết tha
Anh vào một giấc mơ hoa tuyệt vời.

Nghinh Nguyên












 


EM VẪN CHỜ ANH BÊN THỀM NẮNG



Em vẫn đợi chờ anh bên thềm nắng
Đếm lá vàng rơi trong gió từng chiều
Nhìn mây trời bay về nẻo cô liêu
Thương nhịp tim yêu ngày anh xa vắng

Lá vẫn rơi rơi đều bên thềm nắng
Mấy thu rồi em lặng đếm thời gian
Mảnh hồn em một nửa gởi anh mang
Hỏi có vàng theo tháng ngày phiêu bạt?

Anh đã về cùng em ru điệu hát
Đón hoàng hôn lộng lẫy giửa chiều vàng
Ta ru lại khúc tình ca dang dở
Duyên trăm năm ngàn thuở chỉ bên chàng....



08-10-09
Nhật Quỳnh

Bóng Trăng Bóng Tre

Nhớ về lại vườn xưa một đêm hè
Trong vườn bóng trăng lộng bóng tre
Bóng anh bóng em in bờ dậu
Tiếng lòng thổn thức át tiếng ve

Gặp nhau rồi cũng để chia ly
Một chuyến đò ngang có mong chi
Đinh mệnh đã chia thành đôi ngả
Tương ngộ lám sao có hẹn kỳ ?

Qua mấy mùa trăng nơi vườn xưa
Dấu cũ lối mòn lá khô đùa
Bóng tre nghiêng ngả lồng bóng nguyệt
Bóng anh bóng em nhòa gió mưa..

Nghinh Nguyên







nghinhnguyen 08.10.2009 21:50:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nghinhnguyen


Tóc Mây

Hôn tóc em
thóang mầu mây
vuốt tóc em
cũng phủ đầy tuyêt sương

Tháng năm qua
bụi thời gian
ngã mấu thương nhớ
còn vương mái đầu

Bao nhiêu năm
cuộc bể dâu
mảnh đời
tình cuối - tình đầu còn đây

Sống trong hoài niệm
vơi-đầy
còn in mái tóc
thôi bay gió chiều

Chuyện nghìn đời
chuyện tình yêu
mảnh trăng tròn khuyết
biển triều sóng xao

Ta tìm về giấc chiêm bao
để ôn những khúc ngọt ngào
tình xưa
mà nghe tình khúc sớm trưa hẹn hò .

Nghinh Nguyên









MONG THỜI GIAN NGƯNG ĐỌNG



Hôn lên mái tóc em lần cuối cùng
Anh mong sao thời gian ngưng đọng mãi
Để đến một ngày vui anh trở lại
Mái tóc hương nồng mãi mãi còn xanh


Nhật Quỳnh

Chỉ Là Nỗi Nhớ

Chờ nhau tóc sắp ngả màu 
Nghe như trái đất quay sao chậm dần
Kiếp người mấy lượt cam tân
Đường đời ta chĩ một lần đi qua
Thời gian ngưng đọng trong ta
chỉ là nỗi nhớ đi qua đởi mình

Nghinh Nguyên





Quỳnh Muội 10.10.2009 00:59:31 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen



Hôn lên mái tóc em lần cuối cùng
Anh mong sao thời gian ngưng đọng mãi
Để đến một ngày vui anh trở lại
Mái tóc hương nồng mãi mãi còn xanh


Nhật Quỳnh

Chỉ Là Nỗi Nhớ

Chờ nhau tóc sắp ngả màu 
Nghe như trái đất quay sao chậm dần
Kiếp người mấy lượt cam tân
Đường đời ta chĩ một lần đi qua
Thời gian ngưng đọng trong ta
chỉ là nỗi nhớ đi qua đởi mình

Nghinh Nguyên

















THÁNG NGÀY QUA




Biết bao ngày tháng trôi qua
Xa anh xa cả ngọc ngà yêu thương
Bây giờ mái tóc pha sương
Bóng anh vẫn tít cuối đường chân mây
Mong gì có lúc xum vầy
Khúc tình dang dở nơi nầy em mang
Trăm năm tình nghĩa đá vàng
Chờ ai cho dẫu lỡ làng tuổi xuân


Nhật Quỳnh



nghinhnguyen 10.10.2009 16:40:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nghinhnguyen



Hôn lên mái tóc em lần cuối cùng
Anh mong sao thời gian ngưng đọng mãi
Để đến một ngày vui anh trở lại
Mái tóc hương nồng mãi mãi còn xanh


Nhật Quỳnh

Chỉ Là Nỗi Nhớ

Chờ nhau tóc sắp ngả màu 
Nghe như trái đất quay sao chậm dần
Kiếp người mấy lượt cam tân
Đường đời ta chĩ một lần đi qua
Thời gian ngưng đọng trong ta
chỉ là nỗi nhớ đi qua đởi mình

Nghinh Nguyên

















THÁNG NGÀY QUA




Biết bao ngày tháng trôi qua
Xa anh xa cả ngọc ngà yêu thương
Bây giờ mái tóc pha sương
Bóng anh vẫn tít cuối đường chân mây
Mong gì có lúc xum vầy
Khúc tình dang dở nơi nầy em mang
Trăm năm tình nghĩa đá vàng
Chờ ai cho dẫu lỡ làng tuổi xuân


Nhật Quỳnh

Tháng Ngày Đã Qua

Hết rồi còn gì chờ mong
Thuyền em ngày ấy xuôi dòng ra khơi
Lòng anh tan nát tơi bời
Đâu người tri kỷ đâu người tri âm ?
Xót xa lặng lẽ âm thầm
Chôn vùi một mối tình câm giữa đời

Tuổi xuân giờ đã qua rồi
Đá vàng chỉ để làm lời ủi an

Nghinh Nguyên





Quỳnh Muội 10.10.2009 23:16:50 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Tháng Ngày Đã Qua

Hết rồi còn gì chờ mong
Thuyền em ngày ấy xuôi dòng ra khơi
Lòng anh tan nát tơi bời
Đâu người tri kỷ đâu người tri âm ?
Xót xa lặng lẽ âm thầm
Chôn vùi một mối tình câm giữa đời

Tuổi xuân giờ đã qua rồi
Đá vàng chỉ để làm lời ủi an

Nghinh Nguyên








 
 
 

 
 
 

THÔI ĐÀNH CAM CHỊU NGỌC NGÀ LÃNG QUÊN
 


Nợ duyên ngày ấy lỡ làng
Từ khi thiếp đã phụ chàng chàng ơi
Trăm năm đã lỡ duyên rồi
Nhắc chi ước nguyện một đời bên nhau
Trầu không nồng thắm duyên cau
Tóc mai buồn cũng nhạt màu sương pha
Đá vàng một thuở mặn mà 
Thôi đành cam chịu ngọc ngà lãng quên
 
 
 
10-01-09
Nhật Quỳnh
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 23:32:44 bởi Quỳnh Muội >
nghinhnguyen 11.10.2009 18:47:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nghinhnguyen


Tháng Ngày Đã Qua

Hết rồi còn gì chờ mong
Thuyền em ngày ấy xuôi dòng ra khơi
Lòng anh tan nát tơi bời
Đâu người tri kỷ đâu người tri âm ?
Xót xa lặng lẽ âm thầm
Chôn vùi một mối tình câm giữa đời

Tuổi xuân giờ đã qua rồi
Đá vàng chỉ để làm lời ủi an

Nghinh Nguyên








 
 
 

 
 
 

THÔI ĐÀNH CAM CHỊU NGỌC NGÀ LÃNG QUÊN
 


Nợ duyên ngày ấy lỡ làng
Từ khi thiếp đã phụ chàng chàng ơi
Trăm năm đã lỡ duyên rồi
Nhắc chi ước nguyện một đời bên nhau
Trầu không nồng thắm duyên cau
Tóc mai buồn cũng nhạt màu sương pha
Đá vàng một thuở mặn mà 
Thôi đành cam chịu ngọc ngà lãng quên
 
 
 
10-01-09
Nhật Quỳnh


Lời Thề

Lời thế ngọc nát vàng tan
Xuôi dòng theo kẻ sang ngang mất rồi !

Nghinh Nguyên
 
 
 
 

Quỳnh Muội 13.10.2009 11:48:43 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nghinhnguyen


Tháng Ngày Đã Qua

Hết rồi còn gì chờ mong
Thuyền em ngày ấy xuôi dòng ra khơi
Lòng anh tan nát tơi bời
Đâu người tri kỷ đâu người tri âm ?
Xót xa lặng lẽ âm thầm
Chôn vùi một mối tình câm giữa đời

Tuổi xuân giờ đã qua rồi
Đá vàng chỉ để làm lời ủi an

Nghinh Nguyên








 
 
 

 
 
 

THÔI ĐÀNH CAM CHỊU NGỌC NGÀ LÃNG QUÊN
 


Nợ duyên ngày ấy lỡ làng
Từ khi thiếp đã phụ chàng chàng ơi
Trăm năm đã lỡ duyên rồi
Nhắc chi ước nguyện một đời bên nhau
Trầu không nồng thắm duyên cau
Tóc mai buồn cũng nhạt màu sương pha
Đá vàng một thuở mặn mà 
Thôi đành cam chịu ngọc ngà lãng quên
 
 
 
10-01-09
Nhật Quỳnh


Lời Thề

Lời thế ngọc nát vàng tan
Xuôi dòng theo kẻ sang ngang mất rồi !

Nghinh Nguyên
 
 
 
 







TA CÒN GÌ NỮA ĐỂ MÀ MONG



Ta  còn gì nữa để mà mong
Người đã sang sông phản bội lòng
Bỏ lại nơi nầy nhiều dấu ái
Sao ta bến cũ vẫn hoài trông.


Nhật Quỳnh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 13:37:52 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 82 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9