Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 82 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 15.03.2010 16:26:12 (permalink)
0
 




 
 
 
 
 
QUÁN XINH
 
 
 

Dưới hàng hoa giấy nhà mình
Em bày cái quán thật xinh bán hàng
Chỉ năm ba món mà sang
Người mua – “lối xóm” - xếp hàng rất đông…
 
Râu ngô em nấu bún lòng
Trái nhào làm món thịt đông… Xin mời!
Hột me là kẹo, bạn ơi!
Đây chùm khế ngọt ăn rồi phải khen…
 
Lá bình bát hái làm tiền
Rao hàng miệng bé huyên thuyên nói cười
Quán em có cả hoa tươi
Hoa mua, hoa giấy giữa trời nắng trong…
 
Thật nhiều bạn nhỏ xoay vòng
Bán mua bằng lá… Chơi xong cùng cười.
 
 
 
Phạm Nhật Quỳnh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2010 16:27:45 bởi Quỳnh Muội >
James Jee 16.03.2010 08:44:02 (permalink)
0
THĂM CỐ NHÂN
 
Gởi Quỳnh muội
 
Về thăm lại cố nhân xưa,
Biết người quên lãng hay chưa quên người?
Nhớ chăng ánh mắt nụ cười?
Vong niên tình bạn còn tươi hay nhòa?
 
Tình còn đẹp mãi như hoa?
Hay là héo hắt ngày qua mất ngày
Trong đây lòng vẫn còn say
Câu thơ kết bạn đẹp thay một thời
 
Về lại chốn cũ những nơi
Mà ta từng đến gọi mời ngày xưa
Cái ngày mỗi buổi trời mưa
Thẫn thờ viết lại lưa thưa vài dòng
 
Gởi người tri kỷ tôi mong
Nhớ người người nhớ trong lòng, đúng không?
Quay về ký ức ngóng trông
Để tình thêm nặng lửa hồng thi thơ
Quỳnh Muội 07.04.2010 22:07:45 (permalink)
0
VỌNG CỐ NHÂN
 
Biết chăng từ buổi xa rồi
Mối tình thơ vẫn thắm lời yêu xưa.
Bao đêm mưa tạnh gió lùa
Câu thơ ngày ấy vẫn chưa nhạt nhòa !
Người vui mãi chốn ngàn xa
Tình thơ để lại xót xa giữa đời !
Nhiều khi tự hỏi vu vơ
Người xa có phút đợi chờ bâng khuâng?!
Hồn từng nghiêng ngã bao lần
Mỗi khi hồn vọng cố nhân  như mình !
 
Nhật Quỳnh
 
 
Chào Jame Jee vẫn khoẻ ?
QM còn nhớ JJ còn nợ QM một chầu caphe đó  nhé !chờ hòai mà khg thấy JJ rảnh rổi !dài cổ rồi đây !.Những con đường ở Q8 sao mà dài và xa quá !JJ đi hòai mà chưa tới ?. Hi Hi.. đùa vui thôi  nhé  !/QM
 
Quỳnh Muội 10.04.2010 16:14:53 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

THĂM CỐ NHÂN

                                                                      
Gởi Quỳnh muội 

Về thăm lại cố nhân xưa,
Biết người quên lãng hay chưa quên người?
Nhớ chăng ánh mắt nụ cười?
Vong niên tình bạn còn tươi hay nhòa?
 
Tình còn đẹp mãi như hoa?
Hay là héo hắt ngày qua mất ngày
Trong đây lòng vẫn còn say
Câu thơ kết bạn đẹp thay một thời
 
Về lại chốn cũ những nơi
Mà ta từng đến gọi mời ngày xưa
Cái ngày mỗi buổi trời mưa
Thẫn thờ viết lại lưa thưa vài dòng
 
Gởi người tri kỷ tôi mong
Nhớ người người nhớ trong lòng, đúng không?
Quay về ký ức ngóng trông
Để tình thêm nặng lửa hồng thi thơ


James Jee







VỌNG CỐ NHÂN


                                                                                             Gởi James Jee

 
Biết chăng từ buổi xa rồi
Mối tình thơ vẫn thắm lời yêu xưa.
Bao đêm mưa tạnh gió lùa
Câu thơ ngày ấy vẫn chưa nhạt nhòa !
Người vui mãi chốn ngàn xa
Tình thơ để lại xót xa giữa đời !
Nhiều khi tự hỏi vu vơ
Người xa có phút đợi chờ bâng khuâng?!
Có từng nghiêng ngã bao lần
Mỗi khi hồn vọng cố nhân  như mình !
 


Nhật Quỳnh
 

 
Chào Jame Jee vẫn khoẻ ?
QM còn nhớ James Jee còn nợ QM một chầu caphe đó  nhé !chờ hòai mà khg thấy JJ rảnh rổi !dài cổ rồi đây !.Những con đường ở Q8 sao mà dài và xa quá ! James Jee đi hòai mà chưa tới chổ của Quỳnh Muội ?. Hi Hi.. đùa vui thôi  nhé  !

QM
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2010 14:25:10 bởi Quỳnh Muội >
James Jee 13.04.2010 11:52:07 (permalink)
0

VỌNG CỐ NHÂN

Gởi James Jee

Biết chăng từ buổi xa rồi
Mối tình thơ vẫn thắm lời yêu xưa.
Bao đêm mưa tạnh gió lùa
Câu thơ ngày ấy vẫn chưa nhạt nhòa !
Người vui mãi chốn ngàn xa
Tình thơ để lại xót xa giữa đời !
Nhiều khi tự hỏi vu vơ
Người xa có phút đợi chờ bâng khuâng?!
Hồn từng nghiêng ngã bao lần
Mỗi khi hồn vọng cố nhân như mình !

Nhật Quỳnh

Chào Jame Jee vẫn khoẻ ?
QM còn nhớ James Jee còn nợ QM một chầu caphe đó nhé !chờ hòai mà khg thấy JJ rảnh rổi !dài cổ rồi đây !.Những con đường ở Q8 sao mà dài và xa quá ! James Jee đi hòai mà chưa tới chổ của Quỳnh Muội ?. Hi Hi.. đùa vui thôi nhé !
QM

 
ƯỚC HẸN
 
Cũng vì cơm áo gạo tiền
Dòng đời trải bước muộn phiền lắm khi
Đường dài ta cứ bước đi
Nhưng lòng vẫn nhớ tình thi khi nào
 
Nhớ làm sao, ước làm sao
Được cùng trò chuyện với nhau tháng ngày
Để hồn hòa với men say
Say thơ quên nỗi đắng cay ngày thường
 
Bài thơ dán vội lên tường
Thời gian gấp rút con đường trần gian
Nghĩa tình xin vẫn nặng mang
Hẹn ngày bồi tiếp cùng nàng họa thơ
 
Vì đời thì chẳng như mơ
Nên ta cứ mãi ngẩn ngơ vì đời
Tình thi cứ mãi sáng ngời
Cố nhân yên dạ nghìn đời không quên
Quỳnh Muội 23.04.2010 18:42:52 (permalink)
0
 
 
 
 
Xế tà bóng ngã hoàng hôn
Nắng chiều sắp tắt bồn chồn nôn nao
Dù cho tóc đã phai màu
Tình yêu đến muộn cớ sao ngại ngần
Đắn đo nghĩ ngợi phân vân
Ra vào chiếc bóng nên cần có đôi
Vài năm cũng mãn nguyện rồi
Hơi đâu tính chuyện xa xôi nhọc lòng
Thà có còn bằng hơn không
Đêm nằm thao thức cô phòng lạnh tanh
Xin đừng từ chối tình anh
Thời gian còn lại chỉ dành riêng em...

Lữ Khách MNS

-LK. đùa dai lắm nếu QM. sợ thì đầu hàng LK. đi....
 
 

==========================
 
 
 
 
CẢM ƠN CƠN GIÓ CHIỀU NAY THỔI



Cái ngày xưa ấy dại khờ
Vô tình đánh mất tuổi thơ ngọt ngào
Vòng tay ôm trọn nỗi đau
Cuộc đời mòn mỏi thắm vào cô đơn
Từng đêm lạnh giá tủi hờn
Chăn đơn gối lẻ chập chờn giấc ngoan
Nợ duyên âu đã lỡ làng
Bấy lâu nào dám đeo mang chữ tình
Lạnh lòng lạnh cả môi xinh
Lửa nào đủ nhuốm cho tình lên ngôi…

- - - o0o - - -

Cỏi lòng mưa, ngỡ nguội rồi
Gió chiều nay thổi rối bời tơ vương
Quyện vào câu nhớ câu thương
Gừng cay muối mặn lòng vương vấn lòng
Trăng vàng trôi giửa trời trong
Nhạc tình trổi giửa mênh mông đất trời
Đan tay nhau mãi tình ơi
Ngày thu giờ sắp qua bờ hanh hao
Lửa tình ai đã thầm trao
Thì xin sưởi ấm lòng nhau kiếp nầy
Tóc xanh dẫu trắng màu mây
Cũng xin ghi tạc tình ai trọn đời .
 


22-04-2010

Nhật Quỳnh

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 18:44:40 bởi Quỳnh Muội >
#1116
    Quỳnh Muội 20.05.2010 13:11:24 (permalink)
    0











    HỔ PHỤ SANH HỔ TỬ




    Bố Hèm nói với con trai
    Đi nhậu như bố ít ai sánh bằng
    Tiệc nhậu các bác còn hăng
    Nhưng bố nhất định khăng khăng về nhà
    Thằng con thấy bố đang ca
    Dáng đứng xiêu dẹo mà ra dạy đời
    - Bố nhìn con đây bố ơi
    Sáng nay y lít ( ít ly) con chơi tới chiều
    Một lít có là bao nhiêu
    Trí khôn con sáng mọi điều con tinh.
    Bố Hèm nghe nói tức mình
    Đâu dể bố chịu con kinh bây giờ
    - Bố còn sáng suốt lắm cơ
    Mắt bố còn thấy bên bờ dậu đây
    Ba người đi lại gần nầy
    Là bố chưa sỉn chưa say bao giờ
    Vịn vai: - Nầy hởi bố ơi
    Hai người mà bố nhìn thời nên ba
    Vợ Hèm chóng nạnh bước ra
    Hổ phụ hổ tử thật là hổ ngươi
    Đang đi chỉ có một người
    Bố con mầy … Thật trời ơi là trời!!!



    Nhật Quỳnh





    #1117
      Quỳnh Muội 27.05.2010 00:45:21 (permalink)
      0




      PHỐ NÚI


      Trời phố núi nắng hanh vàng một buổi
      Mới giửa trưa mà như đã xế chiều
      Mimoza từng cánh mỏng liêu xiêu
      Vờn theo gió luyến lưu hồn du khách.


      Nhật Quỳnh


      -------------

      KHÔNG THỂ GỬI HẾT LỜI


      Em bên nầy nỗi nhớ cứ chơi vơi
      Anh bên ấy một đời vui viễn xứ
      Thơ thương nhớ gởi trao muôn ngàn chữ
      Cũng không đủ lời em ấp ủ từ lâu


      Nhật-Quỳnh



      -------------------------


      LÁ ĐẪM SƯƠNG ĐÊM


      Sáng nay ra quét lá vàng
      Nhặt nhiều chiếc lá có hàng thơ yêu
      Anh ghi vào đấy ban chiều
      Lời thơ còn đẫm ít nhiều sương đêm


      Nhật Quỳnh


      --------------------

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 00:58:11 bởi Quỳnh Muội >
      #1118
        Quỳnh Muội 28.05.2010 00:38:37 (permalink)
        0


        Chuyện cổ tích Việt Nam
        Chuyển thơ
        Nhật Quỳnh
         
         
        Ngày xưa có đôi vợ chồng
        Cuộc đời lam lũ ruộng đồng sớm trưa
        Phận nghèo dầu dải nắng mưa
        Hào con thì cũng chỉ vừa đủ hai
        Các con khôn lớn từng ngày
        Định bề gia thất con trai đầu lòng
        Đời đâu dể tròn ước mong
        Lần lượt chết hết cả ông và bà
        Để lại một ít ruộng nhà.
        Anh em cứ thế chia ra hai phần
        Mỗi người mảnh ruộng làm ăn
        Nhà tranh vách đất cũng gần nhau thôi
        Đến mùa thu hoạch xong rồi
        Anh ngồi nghĩ ngợi: - Em thời đơn côi
        Còn mình thì lại có đôi
        Vợ chồng làm lụng nhờ trời sẽ nên “
        Nghĩ vậy nên đến nửa đêm
        Âm thầm vác lúa cho thêm em mình
        Còn em một dạ đinh ninh
        - Ta mình tiêu một, anh mình tiêu hai”
        Nên theo ý đã sắp bài
        Em vác lúa đổ ngay sân anh mình
        Hai người cứ thế lặng thinh
        Năm lần bảy lượt việc mình tới nơi
        Lạ sao sân lúa chẳng vơi
        Hai người cùng nghĩ rồi cùng vác thêm
        Đang đi vào lúc nửa đêm
        Bổng đâu gặp mặt anh em ngỡ ngàng
        Hỏi ra mới hiểu mọi đàng
        Anh em giửa đàng ôm khóc hồi lâu
        Tình cốt nhục nghĩa thâm sâu
        Đấy là gương sáng đời sau soi mình.




        27-5-2010

        Nhật Quỳnh

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2010 00:40:42 bởi Quỳnh Muội >
        #1119
          Lam Hồng Minh 28.05.2010 06:28:58 (permalink)
          0
          Tấm Lòng Vàng

          Thương thay một tấm lòng vàng
          Nghĩa tình sâu đậm ta mang vào đời
          Ngồi nghe truyện kể mưa rơi
          Mặn môi em khóc khi đời đắng cay
          Bao nhiêu trong cõi trần ai
          Nhiểu điều thương lấy phôi phai lại đầy
          Chị Quỳnh kể truyện thật hay
          Lòng em cảm kích thơ say vần hiền
          Chữ tình chữ nghĩa thiêng liêng
          Nguyện cầu trăm cõi người hiền dựng lên
          Phúc ân sau trước vững bền
          Đền ơn đáp nghĩa nhớ quên cũng về
          Nắm tay dìu dắt sơn khê
          Tình người nhân hậu mọi bề yên vui

          Lam Hồng Minh



          LHM đọc rất nhiều truyện thơ của chị, truyện nào cũng hay
          Lâu ghê mới thấy chị về...Chúc vui và kể nhiều truyện nha chị, thương tặng chị


          #1120
            nghinhnguyen 28.05.2010 08:19:17 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Quỳnh Muội


            Trích đoạn: James Jee

            THĂM CỐ NHÂN

                                                                                
            Gởi Quỳnh muội 

            Về thăm lại cố nhân xưa,
            Biết người quên lãng hay chưa quên người?
            Nhớ chăng ánh mắt nụ cười?
            Vong niên tình bạn còn tươi hay nhòa?
             
            Tình còn đẹp mãi như hoa?
            Hay là héo hắt ngày qua mất ngày
            Trong đây lòng vẫn còn say
            Câu thơ kết bạn đẹp thay một thời
             
            Về lại chốn cũ những nơi
            Mà ta từng đến gọi mời ngày xưa
            Cái ngày mỗi buổi trời mưa
            Thẫn thờ viết lại lưa thưa vài dòng
             
            Gởi người tri kỷ tôi mong
            Nhớ người người nhớ trong lòng, đúng không?
            Quay về ký ức ngóng trông
            Để tình thêm nặng lửa hồng thi thơ


            James Jee







            VỌNG CỐ NHÂN


                                                                                                       Gởi James Jee

             
            Biết chăng từ buổi xa rồi
            Mối tình thơ vẫn thắm lời yêu xưa.
            Bao đêm mưa tạnh gió lùa
            Câu thơ ngày ấy vẫn chưa nhạt nhòa !
            Người vui mãi chốn ngàn xa
            Tình thơ để lại xót xa giữa đời !
            Nhiều khi tự hỏi vu vơ
            Người xa có phút đợi chờ bâng khuâng?!
            Có từng nghiêng ngã bao lần
            Mỗi khi hồn vọng cố nhân  như mình !
             


            Nhật Quỳnh
             

             
            Chào Jame Jee vẫn khoẻ ?
            QM còn nhớ James Jee còn nợ QM một chầu caphe đó  nhé !chờ hòai mà khg thấy JJ rảnh rổi !dài cổ rồi đây !.Những con đường ở Q8 sao mà dài và xa quá ! James Jee đi hòai mà chưa tới chổ của Quỳnh Muội ?. Hi Hi.. đùa vui thôi  nhé  !

            QM
                                                                                         xoá

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 21:50:18 bởi nghinhnguyen >
            #1121
              Quỳnh Muội 30.05.2010 23:04:25 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Lam Hồng Minh

              Tấm Lòng Vàng

              Thương thay một tấm lòng vàng
              Nghĩa tình sâu đậm ta mang vào đời
              Ngồi nghe truyện kể mưa rơi
              Mặn môi em khóc khi đời đắng cay
              Bao nhiêu trong cõi trần ai
              Nhiểu điều thương lấy phôi phai lại đầy
              Chị Quỳnh kể truyện thật hay
              Lòng em cảm kích thơ say vần hiền
              Chữ tình chữ nghĩa thiêng liêng
              Nguyện cầu trăm cõi người hiền dựng lên
              Phúc ân sau trước vững bền
              Đền ơn đáp nghĩa nhớ quên cũng về
              Nắm tay dìu dắt sơn khê
              Tình người nhân hậu mọi bề yên vui

              Lam Hồng Minh



              LHM đọc rất nhiều truyện thơ của chị, truyện nào cũng hay
              Lâu ghê mới thấy chị về...Chúc vui và kể nhiều truyện nha chị, thương tặng chị


              Cảm ơn LHM đã vào thăm topic Quỳnh Muội, Bài thơ chị chuyển từ chuyện cổ tích nhân gian: TÌNH CỐT NHỤC, Em để lại lời cảm nhận bằng thơ hay lắm, Chị cảm ơn em nhiều nha em.
              Chị cũng gửi em vài câu thơ cảm hứng từ bài MAI ANH VỀ NHÉ của em đây. Có thời gian trang thơ chị bên vnthuquan bị sự cố, QM. nên không vào được, mãi sau nầy nhờ con gái sửa giúp mới vào được em ạ, cảm ơn em LHM đã quan tâm.,

              Thân ái chào em LHM

              NQ

              #1122
                Quỳnh Muội 31.05.2010 00:26:00 (permalink)
                0
                Trích đoạn: Lam Hồng Minh

                Mai Anh Về Nhé!

                Chờ anh về thăm đồng lúa chín
                Chiều trên đê gió hát lời tình
                Có dòng sông quanh co nước chảy
                Trời màu lam sắc thắm niềm tin

                Mai anh về đưa lối bình minh
                Phiên chợ sớm cùng em vai gánh
                Từng con đường dấu mòn kỷ niệm
                Trông anh về hoa lá mầu xanh

                Mai anh về giữ trọn hẹn thề
                Cùng ở lại quê hương nguồn cội
                Những hoàng hôn theo về trăng sáng
                Vạn vì sao mình hái tinh khôi

                Anh về nhé em mãi còn chờ
                Nắm bàn tay nghiêng bút làm thơ
                Vàng óng ả mùa trăng khao khát
                Bóng hình nào như thoáng trong mơ

                Mai về đi anh...

                Lam Hồng Minh
                ____________________________________









                MAI ANH VỀ
                 
                Mai anh về xóm cũ vẫn còn em
                Và một nửa vầng trăng bên thềm vẫn đợi
                Bỏ những lúc xa nhau vời vời
                Trời màu lam hay sắc tím cũng đổi hồng

                Dạo giửa trời mơ chúng mình đôi bóng
                Tay trong tay mà hạnh phúc ngập lòng
                Những ngày tháng không còn mênh mông nữa
                Mai anh về dạo lại khúc tình xưa ...


                Nhật Quỳnh


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2010 09:18:41 bởi Quỳnh Muội >
                #1123
                  Quỳnh Muội 02.06.2010 10:35:32 (permalink)
                  0






                  DÀNH PHẦN




                   





                   
                  "Cục …cục …" Gà mẹ gọi con
                  “Các con nhanh nhé có con giun này!”
                  “Béo tròn, béo trục lắm đây...”
                  Bầy con chiêm chiếp đến vây quanh mồi
                  Giành nhau đến hết thì thôi
                  Chẳng cần biết mẹ ăn rồi hay không
                  Bé thì nhất quyết một lòng
                  Dành phần cho mẹ chứ không như gà...
                   


                   Nhật Quỳnh



                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2010 10:50:14 bởi Quỳnh Muội >
                  #1124
                    Lam Hồng Minh 02.06.2010 17:25:53 (permalink)
                    0

                    DÀNH PHẦN

                     



                     
                    "Cục …cục …" Gà mẹ gọi con
                    “Các con nhanh nhé có con giun này!”
                    “Béo tròn, béo trục lắm đây...”
                    Bầy con chiêm chiếp đến vây quanh mồi
                    Giành nhau đến hết thì thôi
                    Chẳng cần biết mẹ ăn rồi hay không
                    Bé thì nhất quyết một lòng
                    Dành phần cho mẹ chứ không như gà...
                     


                     Nhật Quỳnh


                    Thương em mẹ vịt con gà
                    Thức khuya dậy sớm cửa nhà yên vui
                    Thương yêu đôn đáo ngược xuôi
                    Yêu em yêu mẹ bên đời yêu thêm
                    Giữ cho tình ngọt tình mềm
                    Chờ trao cho mẹ lòng hiền như thơ...

                    Lam Hồng Minh



                    Chị Nhật Quỳnh ơi! thơ con gà dễ thương lắm, em đọc muốn rụng rún lun á! dễ thương như dzị mà có cho thương hong nè? hihi...
                    Cám ơn chị NQ ghé nhà còn làm thơ để lại, chúc chị vui....!!
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2010 17:32:47 bởi Lam Hồng Minh >
                    #1125
                      Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 82 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9