Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 82 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 09.07.2010 01:25:47 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT



"DỪng lại nơi đây phút giây này "
Ngắm cảnh đọc thơ thật là hay
HỎi thăm cô gái duyên nào đó
Cho lãng khách ta đặng giải bày

Nhạc tình vốn thật rất là say
Say người say cảnh cảnh người say,
Cô đơn muốn kết tình thi hữu
Đừng gửi tình theo gió ngàn bay ...





 Chị Quỳnh cảm ơn Băng Nguyệt đã ghé thăm và lưu lại thơ.
Chúc Băng Nguyệt nhiều sức khoẻ, trẻ và dẹp mãi



Từ buổi khách tình thơ xa mãi
Em gửi tình theo gió ngàn bay
Chân mây Lãng khách giờ trở lại
Cho vòng tay âu yếm trọn vòng tay

NQ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2010 01:30:56 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 09.07.2010 01:32:40 (permalink)
0





VỀ LẠI CHỐN XƯA



Em về đây phố chiều nay lạnh giá
Đầy nỗi nhớ anh những tháng ngày qua
Nhạc tình xưa quán vắng trổi nhạt nhoà
Bên khung cửa mây hoàng hôn nhuộm đỏ

Em nhớ thưở chúng mình yêu ngày đó
Chỉ nhỏ nhoi sao mộng ước ngày xanh
Mãi trên đời nầy em chỉ có anh
Và với anh… em là người duy nhất

Ôi ước mơ nghe chừng đơn giản thật
Thế mà nay phiêu bạt vạn nẻo đường
Thế mà nay hai đứa ở hai phương
Để thương nhớ trên bước đường tìm kiếm

Rồi chiều nay góc quán đầy kỷ niệm
Nghe đắng lòng ôm kín nỗi cô đơn
Mưa rơi rơi thấm lạnh nẻo tâm hồn
Quay quắc nhớ người đi không trở lại



Nhật Quỳnh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2010 01:34:13 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 21.08.2010 11:26:06 (permalink)
0



HOA QUỲNH ĐỎ NỞ BAN NGÀY



 


Đã bao đời thưở xưa xa
Hoa Quỳnh vẫn nở giao hòa dưới trăng
Sương đêm đọng giọt trong ngần
Gió se se lạnh hồn bâng khuâng hồn
Thi nhân mặc khách bồn chồn
Bên chung rượu từ đầu hôm đợi chờ
Nửa đêm trừ tịch bơ vơ
Âm thầm khoe sắc cùng thơ đượm tình
Trắng ngần cánh mỏng xinh xinh
Trời đêm cô tịch chỉ mình với ta
Đấy là chuyện cũ ngày qua
Hoa Quỳnh giờ đã nở hoa ban ngày
Nghệ nhân cấy ghép thật tài
Hoa Quỳnh đỏ dáng trang dài thắm xinh
Xinh xinh triệu đóa hoa Quỳnh
 

10-08-2010
Nhật Quỳnh
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2010 14:49:15 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 21.08.2010 14:58:36 (permalink)
0


HOA QUỲNH ĐỎ NỞ BAN NGÀY


Đã bao đời thuở xưa xa
Hoa Quỳnh vẫn nở giao hoà dưới trăng
Sương đêm đọng giọt trong ngần
gió se se lạnh hồn bâng khuâng hồn
Thi nhân mặc khách bồn chồn
Bên chung rượu từ đầu hôm đợi chờ
Trong đêm trừ tịch bơ vơ
Âm thầm khoe sắc cùng thơ đượm tình
Trắng ngần cánh mỏng xinh xinh
Trời đêm cô tịch chỉ mình với ta
Đấy là chuyện của ngày qua
Hoa Quỳnh giờ nở kiêu sa ban ngày
Nghệ nhân cấy ghép thật tài
Hoa Quỳnh đỏ dáng trang đài thắm xin
Lung linh một đoá hoa Quỳnh

10-08-2010
Nhật Quỳnh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2010 17:21:01 bởi Quỳnh Muội >
nguyenngoat 22.08.2010 08:57:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội






VỀ LẠI CHỐN XƯA



Em về đây phố chiều nay lạnh giá
Đầy nỗi nhớ anh những tháng ngày qua
Nhạc tình xưa quán vắng trổi nhạt nhoà
Bên khung cửa mây hoàng hôn nhuộm đỏ

Em nhớ thưở chúng mình yêu ngày đó
Chỉ nhỏ nhoi sao mộng ước ngày xanh
Mãi trên đời nầy em chỉ có anh
Và với anh… em là người duy nhất

Ôi ước mơ nghe chừng đơn giản thật
Thế mà nay phiêu bạt vạn nẻo đường
Thế mà nay hai đứa ở hai phương
Để thương nhớ trên bước đường tìm kiếm

Rồi chiều nay góc quán đầy kỷ niệm
Nghe đắng lòng ôm kín nỗi cô đơn
Mưa rơi rơi thấm lạnh nẻo tâm hồn
Quay quắc nhớ người đi không trở lại



Nhật Quỳnh






 
TRỐNG VẮNG
Anh mang tình theo gió ngàn bay mãi
Quán xưa buồn em trở lại cô đơn
Không còn những cơn mưa với tóc ướt giận hờn
Ly Cà phê đắng thêm hương thương nhớ
Bởi vì đâu mà đôi mình cách trở
Để mộng đầu dang dỡ những yêu đương
Bởi vì đâu mà cách biệt đôi đường
Quán lạnh vắng nhớ thương chiều đổ lệ
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quỳnh Muội 08.09.2010 16:32:04 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat



TRỐNG VẮNG
Anh mang tình theo gió ngàn bay mãi
Quán xưa buồn em trở lại cô đơn
Không còn những cơn mưa với tóc ướt giận hờn
Ly Cà phê đắng thêm hương thương nhớ
Bởi vì đâu mà đôi mình cách trở
Để mộng đầu dang dỡ những yêu đương
Bởi vì đâu mà cách biệt đôi đường
Quán lạnh vắng nhớ thương chiều đổ lệ
 
ngng












QM chào nguyenngoat, lâu rồi lới gặp lại
NN vẫn khoẻ? Cảm on NN đã ghé thăm QM , lưu lại bài thơ thật tình.







GỌI CỐ NHÂN
 

 Từ độ gửi tình theo gió ngàn bay
Là trong em  cả vùng trời trống trải
Người xưa ra đi là xa em mãi
Đến bây giờ chưa trở lại tìm nhau
Về lại nơi xưa lòng mãi nao nao
Vòng tay của em ngày nào mở rộng
Nhưng nơi đây giờ chỉ còn hình bóng
Trong mơ hồ mềm giọng, cố nhân ơi
 
Nhật Quỳnh
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2010 17:11:25 bởi Quỳnh Muội >
nguyenngoat 17.09.2010 21:23:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nguyenngoat



TRỐNG VẮNG
Anh mang tình theo gió ngàn bay mãi
Quán xưa buồn em trở lại cô đơn
Không còn những cơn mưa với tóc ướt giận hờn
Ly Cà phê đắng thêm hương thương nhớ
Bởi vì đâu mà đôi mình cách trở
Để mộng đầu dang dỡ những yêu đương
Bởi vì đâu mà cách biệt đôi đường
Quán lạnh vắng nhớ thương chiều đổ lệ
 
ngng












QM chào nguyenngoat, lâu rồi lới gặp lại
NN vẫn khoẻ? Cảm on NN đã ghé thăm QM , lưu lại bài thơ thật tình.







GỌI CỐ NHÂN

 Từ độ gửi tình theo gió ngàn bay
Là trong em  cả vùng trời trống trải
Người xưa ra đi là xa em mãi
Đến bây giờ chưa trở lại tìm nhau
Về lại nơi xưa lòng mãi nao nao
Vòng tay của em ngày nào mở rộng
Nhưng nơi đây giờ chỉ còn hình bóng
Trong mơ hồ mềm giọng, cố nhân ơi
 
Nhật Quỳnh 
 
 
DƯ ÂM
( ngng cảm ơn NQ)
 
 
                                                 Anh ra đi theo vạn nẻo trùng khơi
                                                  Từ độ ấy dòng đời trôi vô định
                                                  Có những lúc muốn để lòng yên tĩnh
                                                 Quá khứ xưa cũng cuồn cuộn theo về
                                                 Nhớ quỳnh hương thơm dưới bóng trăng thề
                                                 Nhớ góc phố ly Cà Phê lưu luyến
                                                  Phím chữ cho em anh chọn màu mực tím
                                                  Để mai kia còn thoáng mộng tình buồn
                                                                                                               ngng
                                                



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 21:24:50 bởi nguyenngoat >
Quỳnh Muội 22.09.2010 20:42:58 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat






QM chào nguyenngoat, lâu rồi lới gặp lại
NN vẫn khoẻ? Cảm on NN đã ghé thăm QM , lưu lại bài thơ thật tình.







GỌI CỐ NHÂN

 Từ độ gửi tình theo gió ngàn bay
Là trong em  cả vùng trời trống trải
Người xưa ra đi là xa em mãi
Đến bây giờ chưa trở lại tìm nhau
Về lại nơi xưa lòng mãi nao nao
Vòng tay của em ngày nào mở rộng
Nhưng nơi đây giờ chỉ còn hình bóng
Trong mơ hồ mềm giọng, cố nhân ơi
 
Nhật Quỳnh 
 
 
DƯ ÂM
( ngng cảm ơn NQ)
 
 
                                                 Anh ra đi theo vạn nẻo trùng khơi
                                                  Từ độ ấy dòng đời trôi vô định
                                                  Có những lúc muốn để lòng yên tĩnh
                                                 Quá khứ xưa cũng cuồn cuộn theo về
                                                 Nhớ quỳnh hương thơm dưới bóng trăng thề
                                                 Nhớ góc phố ly Cà Phê lưu luyến
                                                  Phím chữ cho em anh chọn màu mực tím
                                                  Để mai kia còn thoáng mộng tình buồn
                                                                                                               ngng
                                                











VẪN CÒN NHỮNG DẤU YÊU XƯA
 


Đường bay mỏi cánh người về
Chốn xưa còn đấy trăng thề còn soi
Vẫn còn nơi ấy chổ ngồi
Công viên giây phút bồi hồi bên nhau
Quỳnh hoa hương mãi ngọt ngào
Hương cà phê vẫn lịm vào cõi mơ
Góc phố vui em đợi chờ
Cánh chim rời rã bơ vơ tìm về

23-09-2010
Nhật Quỳnh



@ Cảm ơn Nguyen Ngoat ghé thăm. QM chậm đón tiếp, xin tha lỗi nha.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2010 20:45:45 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 05.10.2010 11:51:59 (permalink)
0
TTVM đã viết:
Chi NQ , em xin được góp chung với chị bài thơ nha , chúc chị vui , khỏe .

NỖI BUỒN GỌI LẠI .

Đêm rồi chị có ngủ không ?
Hay còn trông mãi lên giòng sông Ngân
Hoa nhài đã nở ngoài sân
Gió đưa gió đẩy trên tàn cây cau .

Từ lâu ngấn mắt thôi sâu
Kể từ chị bước qua cầu ươm duyên
Ngỡ tưởng rằng đã là quên
Tưởng là đã được bình yên nơi này .

Nhưng người xưa lại về đây
Bờ lau bông trắng lung lay gọi buồn
Chị ơi ! Xin lệ ngừng tuôn
Đừng đem sóng gió vào hồn đêm nay

Qua rồi đã một lần say
Xa rồi cái thuở mưa bay đường về
Xin đừng nuối tiếc câu thề
Gởi theo cánh nhạn đem về bên kia

Thuyền về bến đã ngăn chia
Thôi đừng lưu luyến để lìa tình sau
Chị ơi ! Cứ một lần đau
Rồi đem chôn hết nỗi sầu năm xưa .

Vân Minh .
 
 









GIẤC NGOAN


Qua rồi một thưở nắng mưa
Qua rồi cái thuở đón đưa đợi chờ
Sang sông đò chẳng tới bờ
Thuyền hoa tan tác hững hờ tóc mai
Giấc ngoan cho ngắn đêm dài
Nhủ lòng quên hết tháng ngày bơ vơ
Ngước trông từ cõi xa mờ
Thềm vương bóng nguyệt ơ thờ gối chăn
Tìm chi một nửa vầng trăng
Đã trôi theo nước sông Ngân cuối trời



02-10-2010

Nhật Quỳnh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2010 12:00:21 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 08.10.2010 14:53:47 (permalink)
0


ĐA TẠ

Nợ duyên rả mối chỉ hồng
Giấc ngoan giửa chốn cô phòng bấy lâu
Trăng soi thềm lạnh mặc dầu
Đời nhiều sóng gió bể dâu xá nào
Ngày dài trống trải quên mau
Vầng trăng vô nghĩa qua đầu rụng rơi
Tóc hoàng hôn phủ rối bời
Đã thưa lượt chảy hửng hờ đường ngôi
Lời thương từ nửa đoạn trời
Cảm ơn anh nhé hỡi người tri âm !

Nhật Quỳnh

Quỳnh Muội 19.10.2010 02:00:31 (permalink)
0


NỬA CHÉN LY BÔI

Ngồi đối diện nhìn nhau nghe tim vỡ
Giây phút nầy mong dài nữa tình ơi
Anh trầm tư nhìn dòng lệ em rơi
Từng giọt một dâng đầy thêm cốc rượu

Nâng ly tống biệt nghẹn lời tình cũ
Chuyện trăm năm thôi nhé chẳng vuông tròn
Tay áp ngực ngăn nỗi đau oà vỡ
Chỉ mắt nhìn mà trao trọn nụ hôn

Rượu sẽ cay, chát đắng cả tâm hồn
Môi cắn chặt sao vỡ tan xúc cảm
Câu vàng đá từ nay xin chẳng dám
Em trả vể miền quá khứ đam mê

Nhớ rượu giao bôi một thuở ước thề
Xưa ngọt lịm lung linh lời ta hứa
Em nửa chun đầy, còn đây một nửa
Xin mời anh hãy cạn chén ly bôi

Mai nầy đây xa cách chuyện mình rồi
Đêm tống biệt nước mắt buồn vụn vỡ
Nhấp men rượu lung linh hoà giọt nhớ
Thắm vào lòng rạn vỡ buốt cõi tim

Nhật Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 11:23:50 bởi Quỳnh Muội >
Hàn Nhân 26.10.2010 11:21:20 (permalink)
0
Nhớ một mùa
 
Cả một mùa chỉ viết chữ yêu thương
Đan sợi nắng dệt nên vần nhung nhớ
Có ai hiểu nỗi lòng người xa cách
Mỏi mòn ngóng nhau, giận dỗi quay quắt lòng
 
Rồi sẽ qua, như mùa thu lãng quên
Anh vẫn thế trong đợi chờ hiu hắt
Ánh mắt em thoảng hương xưa vời vợi
Có ai hiểu em như anh ngày xưa đâu!! Dường như hương thu nằm xen trong lòng nhauCũng thấu hiểu tình mình anh nhỉEm vẫn thế đặt anh trong suy nghĩMuôn lần yêu, thủ thỉ như tình đầu
#1152
    Hàn Nhân 26.10.2010 12:03:25 (permalink)
    0
     
    Vắng em rồi, nỗi nhớ bỗng bâng khuâng
    Chợt thấy mình cô đơn sao lạc lõng
    Đường tấp nập trái tim anh trống rỗngNhớ bàn tay ai, mềm mại búp măng vàng Vắng em rồi, hạt nắng cũng mơ màngCuốn bay theo em, tâm hồn anh lơ lửngNghĩ về em, quá khứ chợt êm dịuLời trách năm xưa theo gió bay cuối trời.
    #1153
      Quỳnh Muội 27.10.2010 00:28:42 (permalink)
      0
      http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfiHjC5SROTAk30CtyIf1RQEfVqIS0pBQFms9e3SLhphBdK6M&t=1&usg=__jqOAbBRc9fwS0GBfKbvJeP2VCNc=


      Quỳnh Muội cảm ơn Hàn Nhân thật nhiều nhé, Hàn Nhân đã ghé trang thơ còn lưu lại tiếng thơ của mình.
      Chúc HN luôn nhiều sức khoẻ.
      Thân ái chào HN

      QM

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 00:31:41 bởi Quỳnh Muội >
      #1154
        Quỳnh Muội 27.10.2010 00:39:41 (permalink)
        0



        http://daonhungdng.violet.vn/uploads/resources/blog/2113/hinh_dong_love_01.gif





        EM MÃI LÀ HOÀNG HẬU CỦA LÒNG ANH



        Thiếp không ước mơ ngôi cao lộc cả
        Cũng không màn đâu nhung gấm lụa là
        Mong trái tim Quân Vương dành tất cả
        Chỉ in đậm bóng hình Thiếp mà thôi

        Vì Quân Vương ngự trên chín từng ngôi
        Bên bệ ngọc bao cung phi mỹ nữ
        Có khi nào đó Quân Vương hỏi thử
        Hoàng Hậu Trẫm bây giờ đã ra sao ?

        Thiếp mong gì đâu lộc cả ngôi cao
        Nếu lòng Quân Vương không dành trọn vẹn
        Ái Khanh giờ được Quân Vương hứa hẹn
        Sủng ái nhiều nhưng đâu biết ngày sau

        Có nghĩa gì đâu một tấm nhung bào
        Cho ngăn cách tình Quân Vương và Thiếp
        Bỏ áo vua, Thiếp bỏ xiêm y Hoàng Hậu
        Chỉ đời thường của hai kẻ yêu nhau

        Trái tim ấm nồng Thiếp trọn vẹn trao
        Dẫu mai sau đời dâu bể thế nào
        Dẫu mai sau cồn dâu thành biển cả
        Em vẫn là Hoàng Hậu của lòng Anh!.


        30-05-2010
        Nhật Quỳnh

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 11:37:39 bởi Quỳnh Muội >
        #1155
          Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 82 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9